1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

INTER MILAN - Nhìn lại quãng đầu mùa giải...

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    INTER MILAN - Nhìn lại quãng đầu mùa giải...

    Serie A mùa giải 2002-2003, sau quá nhiều trục trặc, khủng hoảng và những vụ scandal khác cuối cùng cũng đã được bắt đầu... Trên khắp thế giới, những người hâm mộ bóng đá háo hức chờ đợi ngày trái bóng của giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tin này lại lăn trên các sân cỏ. Còn đối với các CĐV Inter Milan, họ mong chờ lại được trong thấy những cầu thủ con cưng của mình chiến đấu, chiến đấu và chiến thắng, chiến thắng để làm quên đi kỷ niệm đầy đau đớn trên sân Olympico ngay tại lượt đấu cuối cùng mùa giải năm ngoái... Trận đấu đã cuớp trên tay Inter Milan chức Vô Địch sau 13 năm dài chờ đợi.

    Và quả thực, Inter Milan của chúng ta đã khởi đầu như mơ. Đã lâu lắm rồi,Inter Milan mới khởi đầu ấn tượng như vậy... thắng liên tiếp ngay cả trước những đối thủ như Chievo ( dập chết ACM ) hay Bologna ( đang có phong độ rất cao) và chỉ chịu mất điểm trước 1 Juve luôn có sự hậu thuẫn của trọng tài... có thể nói Inter đã có 1 sự khởi đầu ko thể tốt hơn được nữa... Vậy những thành công đó đến từ đâu. Trước hết phải nói rằng nó đến từ việc thay đổi nhân sự. Đầu mùa giải này, sự ra đi mang tính "phản bội" của Ronaldo đã làm tổn thương rất nhiều đến các CĐV Inter, những người đã lo lắng và quan tâm đến anh trong suốt 4 năm đen tối nhất cuộc đời của cầu thủ ... Tuy nhiên, sự ra đi của anh cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, bởi vì thực ra Ronaldo cũng chẳng đóng góp gì nhiều cho lối chơi của Inter ở mùa giải năm ngoái, mà sự ra đi này còn mở đường cho một chân sút xuất sắc đến với Inter, đó là Crespo ---> 1 trong vài ba tiền đạo xuất sắc nhất Serie A thời gian gần đây... Thêm vào đó, Inter cũng củng cố thêm rất nhiều ở hàng phòng ngự, yếu điểm chết người của họ mùa giải trước, với Almeyda đá tiền vệ trụ, Coco bên cánh trái thay cho gã tội đồ Gresko và đặc biệt là sự có mặt của thủ quân đội tuyển Ý Fabio Cannavaro... Giờ đây hàng phòng ngự của Inter là hàng phòng ngự trong mơ với bộ tứ hậu vệ Zanetti, Materazzi, Cannavaro và Coco, chưa kể những cầu thủ dự bị cũng thuộc hàng "ngáo ộp" như Ivan Cordoba, Adani hay Gamarra, những cầu thủ mà chỉ nghe tên cũng khối CLB lớn phải thèm rỏ rãi.... Với sự vững chắc của hàng phòng ngự này, ông Hector Cuper hoàn toàn yên tâm triển khai lối chơi phòng ngự phản công vốn là sở trường của ông, đã từng đưa Valencia liên tiếp hai mùa vào chơi trận CK cúp C1. Và thực tế đã chứng minh điều đó... Inter vẫn bất bại và hiện đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 3 điểm cách biệt so với đội thứ 2 và cũng là đối thủ truyền kiếp AC Milan đáng ghét.

    Tuy nhiên, như vậy, liệu đã có thể cho là thành công, là thuyết phục. KHÔNG, hay ít nhất là dưới tư cách một CĐV yêu mến Inter, tôi xin nói là KHÔNG...... Mặc dù đang ở ngôi đầu bảng, mặc dù đang chiến thắng như chẻ tre ( cách đây vài giờ lại thắng COMO với tỷ số 2-0)... nhưng lối chơi của Inter giờ đây có quá nhiều điều đáng nói, đáng phàn nàn...... Inter Milan, đội bóng mà chúng ta yêu quý, giờ đây đang chơi một thứ bóng đá vô hồn, một thứ bóng đá đầy toan tính và giết chết mọi cảm xúc.... Đã đành là luôn luôn chiến thắng, nhưng liệu ai có thể chấp nhận được khi một đội bóng như INTER MILAN, một đội bóng có Cannavaro, có Vieri, có Crespo, có Recoba lại phải chơi lép vế, chơi chống đỡ vô cùng vất vả ngay cả trước Bologna, trước Torino chứ chưa nói đến đối thủ sừng sỏ như Juve. Trong tất cả các trận đấu từ đầu giải đến giờ, người xem luôn phải thấy 1 INTER MILAN, với một giàn cầu thủ toàn sao, chạy đuổi trối chết trước các đối thủ, hàng tiền vệ dễ dàng bị phá vỡ và tràn ngập bởi những cầu thủ tiền vệ vô danh, còn hàng hậu vệ toàn sao, do ko được sự hộ trợ của những người đồng đội ở tuyến trên, luôn phải chơi rất khó khăn và liên tục bị đánh thủng hay ít nhất là rơi vào tình trạng chỉ một giây nữa thôi là bị đánh thủng... Chỉ có duy nhất 1 nguời ở hàng phòng ngự của Inter chơi hay, đó là Toldo, vẫn tỉnh táo, nhanh nhẹn và chắc chắn như ngày nào, và nếu ko phải là anh, có lẽ vị trí của Inter trong bảng xếp hạng giờ đây đã khác... trong khi đó thử nhìn lên hàng công, Vieri và Crespo, hai cầu thủ có lối chơi quá giống nhau, nên hầu như ko có 1 pha phối hợp bóng cho nhau nào... thêm nữa là các tiền vệ công thì lại chơi quá dở, chủ trương của HLV Cuper là đẩy hai tiền vệ biên dạt ra cánh khiến lối chơi của Inter trở nên quá đơn điệu và dễ bị bắt bài, trong khi phương pháp tấn công tốt nhất là đánh "vỗ mặt" thẳng vào trung lộ của đối phương thì chẳng bao giờ thấy áp dụng.... Hãy thử nhìn xem Seedorf khi sang AC đã chơi hay như thế nào.... bởi vì ở đó anh được thi đấu đúng vị trí, chơi ở trung lộ và hoàn toàn tự do để phô diễn khả năng kỹ thuật và dẫn dắt trận đấu của mình, còn ở Inter, anh luôn bị ép ra cánh, chính vì vậy, ở Inter, Seedorf biến thành con số 0......

    Với lối chơi phòng ngự phản công như hiện nay, Inter có thể dễ dàng giành điểm, thậm chí là 3 điểm, khi chơi với các đội bóng lớn, các đối thủ ngang tầm hoặc trên cơ như Juve, AC, Roma....... nhưng họ sẽ khó có thể chiến thắng trước các đội bóng nhỏ...... Làm sao người ta có thể giành chiến thắng khi mà quá yếu trong tấn công và quá kém sáng tạo như thế..... Hãy nhìn những trận đấu vừa qua, nhất là những trận với các đội bóng "tí hon", Inter giành điểm chủ yếu là nhờ may mắn, hoặc là 1 giây phút tỏa sáng hiếm hoi của một cá nhân nào đó, hoặc là nhờ sai sót của trọng tài...... Không có đội bóng nào được coi là lớn nếu cứ để đối phương chơi bóng trên sân của mình mãi như vậy... 1 đội bóng mạnh là một đội bóng phải biết áp đặt lối chơi, đập nát đội hình của đội bạn và đè bẹp họ trong sự bất lực và vô phương vùng vẫy.... hay nói cụ thể hơn là 1 đội bóng mạnh phải biết kiểm soát trận đấu theo đúng ý của mình, như Lazio năm 2000, Roma năm 2001 hay giờ đây là Arsenal, Real Madrid.... Inter giờ đây chỉ chơi cầm chừng, chờ đối phương sơ hở hoặc chờ 1 cơ hội tỏa sáng bất ngờ của một trong những ngôi sao, như vậy thì đâu có thể thành công... Hãy nhìn Liverpool mấy mùa giải gần đây xem, họ chơi với đúng phong cách của Inter hiện nay, và họ luôn luôn thất bại. Hay rõ ràng hơn.... đó là Valencia của HLV Hector Cuper, mặc dù đã 2 lần vào đến trận CK Cúp C1, nhưng rồi họ đều thua trận..... bởi vì sao, bởi vì họ không thể hiện được mình là 1 đội bóng lớn, ko biết cách áp đặt lối chơi và điều khiển đối thủ, và khi gặp một đối thủ lớn, ko có một sai lầm nào, thì họ chịu thua là lẽ đương nhiên........

    Đây có lẽ cũng là lý do tại sao mà mặc dù đã khá thành công với Valencia, Cuper cũng luôn bị các CĐV của CLB này ghét bỏ. Và giờ đây, tại Inter, cũng đã có khá nhiều người nghi ngờ và thất vọng với HLV này, nhất là khi đối thủ cùng thành phố là AC lại đang chơi quá hay, quá thuyết phục..... Có lẽ, nếu Cuper không thay đổi quan điểm dẫn dắt của mình, thì để Inter có thể đi tới thành công, ông nên ra đi.... cũng giống như Valencia vậy, Inter sẽ ngay lập tức thành công.... Không thể phủ nhận công lao của Cuper ở mùa giải trước, khi ông đã tập hợp, gắn kết được một đội hình toàn sao nhưng rối bời và rệu rã của Inter lại với nhau. Thế nhưng, dường như, tài năng của ông chỉ dừng lại ở đó, chuẩn bị một cỗ máy tốt có thể vận hành, còn nó vận hành thế nào, thì hình như ông còn hơi vụng về thì phải.....

    Có thể nói những điều trên vào thời điểm này là quá sớm, khi mà Inter vẫn đang ngất ngưởng trên ngôi đầu bảng, và chức vô địch có vẻ như vẫn đang rộng mở đón chào họ..... Hãy để thời gian thử thách mọi thứ, và nếu Inter của Cuper thành công, ông vẫn sẽ là một người anh hùng. Tuy nhiên, Liverpool đạt được những thành công gần đây, dẫn đầu Premier League, bởi họ đã biết cải biến lối chơi cho bớt phần khô cứng... Còn Valencia, cũng vẫn những cầu thủ từng thất bại với Cuper, đã giành chức Vô Địch La Liga bằng một lối tấn công hoa mỹ tuyệt vời... mà tiềm lực của họ chắc chắn là ko bằng Inter.... điều đó có làm Cuper suy nghĩ gì không..... Hy vọng thời gian tới đây chúng ta sẽ được thấy một Inter khác, hào hoa hơn, sáng tạo hơn trên con đường chinh phục Scudetto, còn nếu không, có lẽ vinh quang sẽ khó đến được với Inter Milan, ít nhất trong khi HLV Cuper còn tại vị......


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Hay
    lâu lắm mới thấy bác trở lại IAV mà lại còn tương bài có chất lượng lên nữa chứ
    nếu em chưa vote bác thì giờ em đã cho bác 5* rồi :D
    [​IMG]
    Người ta quen nhìn điều xấu, quen bỏ mặc cho nó qua đi...người ta bắt đầu tán thành nó, cuối cùng người ta làm nó !
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đúng, bình luận khách quan, có trước có sau
    Inter rất nhiều sao mà sao thi đấu với mấy chú lùn toàn nhờ những pha bóng trời ơi đất hỡi để thắng (Reggina, Bologna)
    Cứ chờ xem sao, nhưng cách mà Inter thi đấu làm cho CĐV của họ thật bực khi xem, vì vậy họ hiểu tâm trạng của CĐV Valencia
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá.
    Chào mừng chú Tùng đã quay trở lại Box. Anh vẫn nhớ những bài bình luận của chú lắm. Bây giờ thường xuyên vào đây nhé chú Tùng, rồi cũng tham gia vào đội bóng Interini luôn đi. Anh thấy em có dáng làm .... thủ môn lắm đó .
    Nói vui vậy chứ hôm tới đi đá bóng nhé Tùng. Đá xong đi chơi với anh em cho vui.
    Còn nữa, anh cũng chưa chấp nhận lời từ chức của chú đâu đấy nhé. Đưng có tưởng thoát.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.

Chia sẻ trang này