1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inter Milan - Tổng kết mùa giải 2001-2002...

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Inter Milan - Tổng kết mùa giải 2001-2002...

    Một mùa bóng nữa lại qua, với rất nhiều buồn vui, hồi hộp, bất ngờ và cả sự thất vọng nữa? Nếu là CĐV của Inter, chắc chắn bạn không bao giờ quên được nỗi đau xé lòng khi chứng kiến chức Vô Địch Serie A tuột khỏi tầm tay ở vòng đấu cuối? Tuy nhiên, cho dù như vậy, cũng ko thể phủ nhận đuợc rằng mùa giải 2001-2002 là mùa giải thành công nhất của Inter Milan trong mấy năm gần đây? Không còn nữa một Inter rệu rã, yếu ớt và yếm thế ? Không còn nữa một tập thể các ngôi sao, chỉ thi đấu cho riêng mình như vài năm trước? Inter của mùa giải này đã hoàn toàn lột xác, họ như được thổi một luồng sinh khí mới? Thi đấu hết mình, quyết tâm, gắn bó và tất cả cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất: Schudetto. Và cho dù mục tiêu đó đã bị tuột khỏi tay, thì các CĐV Inter cũng có thể thấy được một tương lai tươi sáng cho đội bóng thân yêu của mình? Giờ đây, tất cả chúng ta hãy cùng hy vọng và chờ đợi, mong đến ngày Inter của chúng ta trở lại ngôi vị số một Italia, ngày ấy chắc không còn xa nữa.
    Dù sao thì mùa giải cũng đã đi qua? Và như thường lệ, người ta nên có một bảng tổng kết cho đội bóng của mình? Sau đây là vài ý kiến chủ quan của tôi:
    Sự xuất hiện quan trọng nhất: Đầu mùa giải trước? Inter đã chiêu mộ thêm một số cầu thủ quan trọng, và hầu như tất cả đều chơi rất hay, như B.Emre, C.Zanneti, F.Toldo, S.Conceicao? Tuy nhiên sự có mặt quan trọng nhất lại xin được giành lại cho người thầy của họ: HLV Hector Cuper ? HLV thép người Argentina này đã thổi sự tự tin, lòng quyết tâm vào khát khao chiến thắng cho một đội quân toàn sao nhưng cũng toàn thất bại của mình, biến Inter trở lại thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất? Xin ngả mũ và bày tỏ lòng kính phục trước ông? Mong rằng ông sẽ xóa bỏ được cái dớp ?ovề nhì? của mình ở mùa giải sau? Để Inter Milan và chính ông sẽ có được chức vô địch đầu tiên sau một thời gian dài chờ đợi? Xoá đi cơn khát cháy bỏng mà các CĐV Inter phải chịu đựng suốt 13 năm trời?
    Cầu thủ xuất sắc nhất: Hmm? Danh hiệu này đã được rất nhiều CĐV Inter và cả chính anh em trong box Inter chúng ta bình luận, và người xứng đáng nhất không ai khác chính là: C.Vieri ? Cầu thủ được mệnh danh là ?oCon bò mộng? đã đến Inter được 3 năm, nhưng có lẽ đây là mùa giải hay nhất của anh? Trở lại sau chấn thương từ đầu mùa giải, anh đã ghi đến 22 bàn thắng cho Inter Milan, mà rất nhiều bàn trong số đó là rất quan trọng và mang tính chất quyết định ? Rất tiếc là bàn thắng ở trận đấu cuối cùng với Lazio ko đem lại được Schudetto cho Inter, nhưng dù sao cũng xin chúc mừng Vieri với một mùa giải chói sáng. Đã quyết định ở lại với Inter, mùa giải sau, chắc chắn Bobo sẽ lại cống hiến cho các Interini những bàn thắng bằng vàng? Và tôi muốn nói rằng :?Vieri, Inter mong đợi ở anh??
    Sự trở lại được mong chờ nhất: Cái này thì có lẽ không còn phải bàn cãi? đó chính là Ronaldo? Người ngoài hành tinh đã trở lại với sự mong chờ của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới, không chỉ của Inter mà còn là những người yêu bóng đá chân chính, yêu cái đẹp và sự lãng mạn của môn thể thao vua này? Khi Ronaldo trở lại thi đấu, người ta hồi hộp, đợi chờ không biết khi nào cái đầu gối của anh lại vỡ toang ra, chấm dứt sự nghiệp của một trong những cầu thủ lớn nhất mà bóng đá thế giới đã từng sản sinh? Và tất cả như vỡ oà lên khi Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên của mình( vào lưới Brescia thì phải ) sau hơn một năm trời vắng bóng? Ko những các CĐV của Inter mà toàn nước Ý, toàn thể Brazil và toàn thế giới đã phải đứng dậy và vỗ tay đón chào đứa con thân yêu của bóng đá. Nước mắt của Ronaldo đã rơi như một đứa trẻ khi Serie A kết thúc? Nhưng với sự hồi phục phong độ nhanh chóng như đã thấy? hy vọng mùa giải sau, đó sẽ trở thành những giọt nước mắt của niềm vui, của sự sung sướng khi được cầm trên tay chiếc Cup vô địch? Ronaldo, đừng thất vọng, tất cả còn ở phía trước, và các CĐV luôn đứng bên anh?
    Cầu thủ chơi ổn định nhất : Có nhiều ý kiến về danh hiệu này? Có người cho rắng đấy là đội trưởng Z.Zanetti, có người lại cho rằng đấy là tiền vệ trung tâm C.Zanetti? hay Ivan Cordoba? Tuy nhiên, tôi thì lại cho rằng người xứng đáng nhận danh hiệu đó phải là TM Francessco Toldo? cùng với Batigol và Manuel Rui Costa, Toldo đã từ bỏ đội bóng Fio thân yêu đã từng gắn bó với mình 8 năm liền để đến với Inter, và anh đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của các CĐV hâm mộ? Toldo có phong cách bắt bóng không hoa mỹ như Buffon nhưng cực kỳ chắc chắn và tự tin? Suốt từ đầu đến cuối mùa giải, có thể nói Toldo không hề mắc một sai lầm nhỏ nào. Tất cả các động tác xử lý bóng của anh đều an toàn và chính xác đến tuyệt đối? Và việc để thua đến 4 bàn trong trận đấu cuối cùng hoàn toàn ko có lỗi nào của anh? cả 4 bàn thua đều là không thể cản phá? Dù sao cũng xin chúc mừng Toldo với phong độ tuyệt vời của mình, và mong rằng anh sẽ còn cống hiến cho Inter nhiều hơn nữa ở mùa giải sau?
    Trận đấu hay nhất mùa giải: Đấy là trận thắng vang dội 3-1 trước cựu VĐ năm 2001 AS Roma trên thánh địa San Siro ? Một trận cầu nữa cũng đáng nói là trận thắng 1-0 trước đối thủ truyền kiếp AC Milan, nhưng chiến thắng trước AS Roma mới là đáng nói, cả về lối chơi và tầm quan trọng? Inter đã đè nát Roma ở trận đấu đó, và bắt đầu từ đấy, người ta mới công nhận rằng Inter xứng đáng mang dáng dấp của một nhà Vô Địch, chứ không phải đội bóng chỉ biết ?obắt nạt trẻ con? như ở lượt đi?
    Trận đấu tồi tệ nhất : Ko phải là trận thua AC 2-4 sau khi đã dẫn trước, ko phải là trận thua Chievo 0-1 ngay trên sân nhà? Mà đó chính là trận thảm bại 2-4 cuối mùa bóng trước Lazio, trận thua đã cướp đi chức Vô địch ngay trong tầm tay? Một trận đấu đáng nguyền rủa ?
    Cầu thủ chơi tồi nhất mùa giải : Còn ai khác ngoài Vratislav Gresko, kẻ tội đồ, người đã biếu không bàn thắng thứ 2 cho Lazio, dẫn tới sự sụp đổ của toàn đội bóng trong thời khắc căng thẳng nhất? Không những thế, phong độ của Gresko trong toàn mùa giải là đáng thất vọng? Và cánh trái của Inter luôn là nỗi đau đầu của HLV Hector Cuper? Mùa giải sau Inter sẽ có Ian Harte, và như thế là sự ra đi của Gresko là hoàn toàn ko phải bàn cãi? Chúc anh sớm tìm được CLB mới? CĐV Inter sẽ nhớ về anh như một kỷ niệm buồn? Bye bye?


    Trên đây là một số ý kiến chủ quan của tôi về Inter Milan mùa giải 2001-2002? Là ý kiến của riêng một người, nó chắc chắn không thể chính xác và khách quan được, rất mong được mọi người đóng góp thêm?
    World Cup 2002 đã đến, và hầu hết các cầu thủ Inter đều có mặt tại Hàn - Nhật lần này với tư cách các tuyển thủ quốc gia? Vieri, Ronaldo, Recoba, Emre, Okan, Conceicao, C.Zanetti, M.Matterrzi, Cordoba, Z.Zanetti, Toldo..v..v.. hy vọng các anh sẽ chơi hết mình và sẽ thành công ở VCK World Cup? Và mùa giải sau, sẽ lại đem vinh quang về với Inter Milan?


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều nữa đáng quan tâm đó là một cổ động viên của Inter , và coi như là một người anh em của chúng ta , Forca đã bị thương rất nặng sau khi bị ngã từ tầng 2 xuống
    rất may là anhđã bình phục ......
    CAHN-ZIZOU-INTER
  3. InterMilan

    InterMilan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai bỏ một phiếu nào cho Ông "về nhì" Hecto Cuper nhỉ. Không có ông này liệu Inter có được cạnh tranh Scudetto trong suốt mùa bống không. Cũng chừng ấy gương mặt, chừng đó con ngưòi mà các HLV tiền nhiệm không làm sao đưa nổi Inter vào quỹ đạo của cuộc đua. Chỉ có H. Cuper. Tôi vote cho H. Cuper 5 sao

Chia sẻ trang này