1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inter Milan và Champions League 2002 - 2003

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bác có cái PS2 ở nhà mà ko bít à
    kém thế
    Winning Eleven đó, cái thứ dân ta gọi là bóng đá Nhật ấy
    khục khục
    Cuper sẽ thắng, lão bạch tạng kia chịu sao nổi nhiệt
    he he
    ...isn't poetry one of the biggest gifts to forget our daily life of sorrow?...
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ chiến thắng nhờ quyết tâm cao hơn, khát vọng chứng tỏ mình lớn hơn.
    Hãy cho Cuper thời gian, cơ hội. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của ông. Yên tâm và vững tin là những điều rất cần thiết vào lúc này, thời gian vô cùng khó khăn kể từ khi Cuper về với Inter Milan. Dẫn dắt Mallorca, Valencia ông đã khẳng định được tài năng của mình, với Inter cũng vậy, cái ông cần là may mắn nữa thôi.
    PS: Tối anh vẫn lấy Inter chấp hoà AC hê hê, mặc dù biết rằng bóng bánh nhà cái ra là AC cửa trên nhưng anh vẫn chơi. Một khi đã máu và kết. Chú nào đêm nay thức xem Inter đá nhớ là anh cá độ rồi đấy, cổ vũ Inter cho nhiệt tình vào.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế là mất trận nhậu với ông bạn hiền. Tuy nhiên Inter đá trận này cũng tàm tạm, có điều Recoba dứt điểm phí quá, chỉ cần măm được 1 quả ở đầu hiệp 1 trong 2 cơ hội là trận đấu có thể đã có chiều hướng rất tích cực cho Inter rồi.
    Tuyến 2 trận này hơi mỏng nên thiếu hẳn các cú sút xa uy lực, được mỗi 2 quả của Gigi trong tư thế khó nên cũng không chính xác. Emre đá tấn công rất tốt nhưng phòng ngự thì vẫn kém quá, để mấy chú AC qua cứ như bỡn, may mà hàng phòng ngự trận này chơi thật tuyệt. Cannavaro, Cordoba, Matrix đều đạt điểm ưu trong trận đấu này. Đặc biệt là Cannavaro.
    Hai biên thì bình thường, Coco vẫn chắc chắn nhưng J.Zanetti thì có mấy quả làm mình thót tim, rê + dốc bóng nhiều quá không cần thiết, giữ sức mà đá trận lượt về nữa chứ. Hiệp 2 anh đá khác hẳn và AC cũng hết vị kể cả khi đưa Serginho vào sân.
    Cuper vẫn chỉ dám mạo hiểm trong thời gian 10' đầu trận đấu. Nếu Inter cứ đá như 10' đầu thì đội phải co cụm chính là AC, tuy nhiên tính cách và bản sắc của Inter không cho phép Cuper làm như vậy .
    Anh rất sợ trận lượt về sẽ hoà có tỷ số, điều này đồng nghĩa với việc gì thì chúng ta cũng biết, một hệ thống được gây dựng hơn 2 năm qua sẽ sụp đổ.
    Hy vọng may mắn sẽ đứng về phía Cuper, hãy tăng lên 20' hoặc 30' đi Cuper, đừng chỉ 10' như trận lượt đi này.
    Và Bobo sẽ cho chúng ta biến ước mơ thành sự thật.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  4. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Theo Inter.it Cuper đã name 19 cầu thủ cho trận bán kết lượt về với AC Milan là:
    -Thủ môn: Toldo , Fontana
    -Hậu vệ: J.Zanetti , Cordoba , Materazzi , Cannavaro , Vivas , Gamarra , Coco , Pasquale
    -Tiền vệ: Conceiçao , Di Biagio , Dalmat , C.Zanetti , Emre
    -Tiền đạo: Kallon , Crespo , Recoba , Martins
    (có 19 ccầu thủ tất cả 1 người sẽ bị loại trược trận đấu theo ý kiến của tớ thì cầu thủ đó là Vivas)
    Như vầy là sau một loạt tin đồn là Vieri có thể bình phuc và tham gia trận đấu nay, bây giờ chúng ta có thể khẳng định anh sẽ không có mặt ở trận ban kết lịch sử của thành Milan.
    -Với một chút thành công trong trận lượt đi rrất có thể Cuper sẽ lại sử dụng lại dội hình 3-5-2, cụ thể là:
    ------------------------------Toldo---------------------------
    --------------Cordoba---Materazzi---Cannavaro--------
    J. Zanetti-------------------------------------------------Coco
    --------------------------C. Zanetti--------------------------
    ----------------Dalmat----------------Emre-----------------
    ------------------------------------------------------------------
    -------------------Crespo-----Recoba----------------------
    -Nhưng tớ thì thích đá với đội hình 4-4-2, 3-5-2 có vẻ ngiêng về phòng ngự quá:
    ------------------Toldo
    Zanetti--- Cannavaro------ Cordoba------- Coco
    Conceicao---------- C.Z------- Emre -------Dalmat
    ---------------Crespo -----------Recoba
    Forza Internazionale FC
    Honors :
    13 Scudettos, 2 European Cups, 3 UEFA Cups,
    3 Italian Cups, 1 Intercontinental Cup, & 1 Italian Super Cup.

  5. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Và Recoba sẽ cho chúng ta biến ước mơ thành sự thật
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa.
    Hương Ngọc Lan vẫn thơm ngoài cửa sổ và ánh mắt của tất cả các Interini chúng ta vẫn hướng về sân Giuseppe Meazza vào thời điểm này.
    Inter ơi hãy gắng lên đi. Cuper, tên ông không phải là không bao giờ giành được Cup.
    Sẽ mãi mãi thương em là thế, sẽ mãi mãi vì trái tim ta đã trao .............................. nghe bài này bây giờ thật tuyệt.
    Tiến lên Inter Milan, hãy dũng cảm lên Hector Cuper, Alvaro Recoba, Hernan Crespo, Stefan Dalma, Cristiano Zanetti, Luigi Dibiagio, Sergio Conceicao, Emre Belegioglu, Javier Zanetti, Fabio Cannavaro, Marco Materrazzi, Francesco Coco, Cordoba, Martin, July.
    Chúc Inter Milan may mắn.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  7. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    hì hì bác chủ tịch cứ bình tình đi anh em ta sẽ thắng thôi, ông cuper nhà ta vô địch thì khó chứ cái trận bán kết này thì ông ấy ăn ngon. Anh em mình ai cá độ thì cứ việc ngồi đếm tièn đi là vừa, hôm nay em định làm tí nhưng mà hết tiền thế mới đen, cơ hội kiếm tiền mười mươi mà không tận dụng,
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  8. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    BỊ loại trong180 phút 2 trận derby thành Milan có lẽ Inter chỉ đá có 55' (10 phút trận lướt đi và hiệp 2 lượt về). Có lẽ đây là bài học cho toàn bộ ban lãnh đạo của Inter Milan.
    Forza Internazionale FC
    Honors :
    13 Scudettos, 2 European Cups, 3 UEFA Cups,
    3 Italian Cups, 1 Intercontinental Cup, & 1 Italian Super Cup.

  9. Vulnerable0202

    Vulnerable0202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... không biết hải nói gì bây giờ, J.Zanetti và Cordoba đã khóc khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.... Em muốn đập tan cái TV của em khi mà cú sút của Kallon rồi pha đánh đầu của Cordoba đều không chuyển thành bàn thắng F*ck up trọng tài bàn 2 phút thêm giờ trong khi hiệp 2 có 4 sự thay đổi người và hàng loạt pha phạm lỗi.... Nhưng cũng phải thừa nhạn rằng một phần lỗi lớn củng ở phía chúng ta. Qua 2 trận gần đây nhất của Inter em chỉ rút ra được một kết luận: Bye bye Recoba và một vị trí tại đội 1 cho Martins
    -A` quên, xem xong trận đấu thực sự cảm thấy shock khi thấy Matrix thi đấu với quá nhiều tiểu xảo (đấm Kaladze, đá Sheva....)
    Forza Internazionale FC
    Honors :
    13 Scudettos, 2 European Cups, 3 UEFA Cups,
    3 Italian Cups, 1 Intercontinental Cup, & 1 Italian Super Cup.

    Được vulnerable0202 sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 14/05/2003
  10. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Không như những dự báo trước trận Inter đã xuất phát mà ko có Coco , và đặc biệt là Vieri cũng ko có trên băng ghế dự bị . Đội hình Inter trong trận này chỉ có 1 sự thay đổi so với lượt đi là C.Zanetti đá chính thay cho Coco . Ý thức được việc phải dành chiến thắng để vào chung kết , các cầu thủ Inter đã chủ động tấn công trong vòng 10 phút đầu và những cơ hội đầu tiên là của Inter khi Crespo tung cú sút ngay trên vạch 16m50 nhưng bóng đi quá nhẹ và Abiatti dễ dàng bắt được . Vẫn là Crespo , anh đã có 1 cú đá nối cực nhanh sau đường chuyền của Conceicao nhưng rất tiếc anh đá ...hụt bóng . Đó cũng là những tình huống đáng kể nhất của Inter trong hiệp 1 . Sau những tình huống tấn công đầu tiên Inter lại lùi về và thế trận lại diễn ra y như trận đấu lượt đi , có nghĩa là Inter chủ động phòng ngự , đáng lẽ hiệp 1 sẽ giống hệt lượt đinếu như ko có bàn thắng của Sheva . Nhận được bóng cách khung thành Inter 5m Sheva đã vượt qua Cordoba và tung cú sút cận chân rất nhanh dừ Toldo đã lao ra . 1-0 cho ACM , điều đó có nghĩa là Inter phải ghi ít nhất 2 bàn và ko thủng lưới nếu muốn vào chung kết . Hiệp 2 ông Cuper đã gây bất ngờ khi cho Recoba ra nghỉ và Oba vào thay, nhưng cũng đúng thôi vì Recoba đã chơi rất mờ nhạt kể từ đầu trận , và có 1 sự thay đổi nữa là Dalma vào thay Biagio , cầu thủ chơi rất tệ ở hiệp 1. Mục tiêu của Inter tất nhiên là phải tấn công , nhưng đó lại ko phải sở trường của họ và thế là hầu hết hiệp 2 là những pha bóng thô bạo , những màn sô sát của cầu thủ cả 2 đội . Lại được ông blv đài VN bênh AC chămg chặp , khi Canavaro, Cordoba hay Materazzi phạm lỗi thì nó chửi lấy được , nào là các hậu vệ Inter chơi rất thô bạo , hay dùng tiểu sảo , làm ức chế đối phương ... ( nó nói cũng đúng ) nhưng đến khi Gattusso lao lên định gây chiến với các cầu thủ Inter thì nó bl : " Gattusso luôn có mặt trong những vụ lộn xộn trên sân , nhiều khi anh mắc những thẻ ko đáng có , nhưng tinh thần của anh đã khiến các đồng đội quyết tâm hơn ..."( trích nguyên văn ) 1 đội phạm lỗi thì bảo thô bạo , 1 thằng định ẩu đả thì bảo anh em tăng tinh thần , thế hoá ra ACM toàn những thằng thích đánh nhau nhưng dát à . Tôi ko muốn nói xấu các cầu thủ ACM vì đúng là Inter và AC đã chơi rất quyết liệt như thường thấy nhưng tôi tức cái cách bl thiếu khách quan của thằng Quang Huy . Nói tiếp về trận đấu , tât nhiên những vụ lộn xộn trên sân càng khiến thời gian trôi nhanh và đó cũng là chủ định của các cầu thủ AC , Crespo gần như mất hút trong hiệp 2 và được thay ra bởi Kallon . Inter cứ tấn công , nhưng hàng tiền vệ của họ chưa đủ mạnh để khoan thủng hàng phòng ngự rất kinh nghiệm của ACM . Nhưng hàng thủ ACM đều là những ông già và càng về cuối trận họ càng yếu dần . Cơ hội đã đến ,phút 83, từ 1 pha phá bóng hỏng của 1 hậu vệ AC , sau đó là 1 pha mắc lỗi của Maldini Oba đã thoát xuống rất nhanh và ghi bàn thắng ghỡ hoà 1-1 , 1 bàn thắng rất xứng đáng cho những nỗ lực của Inter từ đầu hiệp 2 , nhưng thời gian còn lại quá ít . Những phút cuối Inter đã dồn ép AC khiến ta cảm thấy như ngẹt thở , đầu tiên là tình huống đối mặt của Kallon , nhưng cú sút của anh bị Abbiatti đẩy ra , rồi pha đánh đầu cận thành của Cordoba bị Abb đấm được , và rồi cả Toldo cũng lao lên ....., nhưng đã quá muộn . Tiếng cói trọng tài đã nổi lên chấm dứt mọi nỗ lực của Inter , họ nằm vật ra sân , họ tiếc nuối , họ khóc cho sự kém may mắn . Trận đấu đã kết thúc 1 cách ngẹt thở và vỡ oà ra với niềm vui của các Rossoneri và tất nhiên là những dọt nước mắt của chúng ta , những cổ động viên của Inter . Lại 1 mùa giả trắng tay với Cuper . 2 bàn thắng của Shevchenko và Oba cộng thêm luật ghi bàn trên sân khách đã làm nên sự khác biệt với lượt đi và ghi cái tên ACM vào trận chung kết . Trận bán kết C1 đầu tiên của Inter sau 39 năm đã kết thức như thế đó . 1 lần nữa mối thù tryuền kiếp giữa 2 đại gia thành Milan lại càng được đào sâu thêm . Chúng ta sẽ nhớ mãi món nợ này , món nợ " bán kết C1 "

Chia sẻ trang này