1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inter Milan

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi ncvnmarket, 27/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ncvnmarket

    ncvnmarket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta lại thích Inter Milan trong khi những người khác lại quen và thích những câu lạc bộ thành công hiện nay ( ),bởi vì đơn giản tui là một con người cố chấp...!!!Mỗi lần bước vào 1 mùa bóng mới là những khát khao mới (có lẽ cảm giác này chỉ có ở câu lạc bộ INTER của chúng ta)--->quá nhiều rủi ro và không may nhưng chính điều này lại càng làm tui thích đội bóng của mình hơn(bạn thử hỏi JUVEN có bao nhiêu trái phạt đền trong 1 mùa trong khi ta thì đếm trên đầu ngón tay...)

    INTER là tui,tui là INTER bởi vì đơn giản "TÔI THÍCH INTER MILAN"

    Lúc INTER thành công là lúc tui thành công và hãy cứ tin như thế!!!

    +++
    Bàn về đội hình của INTER--->những mùa gần đây thiếu thủ lĩnh giữa sân...và người nên mua và có thể mua hiện nay chỉ có thể là P.VIERA,giống như những năm thành công INTER có MULER vậy???
    +++
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mọi câu lạc bộ đều có thăng trầm nhất định trong lịch sử của mình. Chúng ta hâm mộ Inter đâu chỉ bởi vì các danh hiệu, đúng không bạn.
    Chúng ta cảm thấy Inter giống chúng ta ở nhiều điểm hay cảm thấy mỗi khi xem Inter đá là chúng ta yêu bóng đá hơn, thấy mình vui vẻ khi Inter thắng trận và phát khùng khi Inter bại trận.
    Thành công rồi sẽ đến, chúng ta phải luôn giữ niềm tin như vậy và chắc chắn là Inter sẽ có ngày thành công. Chỉ cần ngài M.Moratti sáng suốt và kiên nhẫn hơn một chút nữa.
    Nếu bạn rỗi rãi, mời bạn đi thăm các Topic ngày xưa đến giờ trong Box này nói về tình cảm của các Interista với đội bóng của mình, cũng nhiều phết đấy bạn ạ.
    Tớ nghĩ nếu mua Viera về bây giờ thì không khó, cái khó là ở chỗ nếu mua anh thì phải có ít nhất 2 cầu thủ Arsenal hoặc ai đó người Pháp đã cùng thi đấu với anh để anh có thể nhanh chóng hoá nhập với Inter. Ngài M.Moratti tất nhiên sẽ không bỏ một số tiền quá lớn để mua về một cầu thủ mà phải mất nhiều thời gian hoà nhập. Dĩ nhiên việc hoà nhập cũng phụ thuộc cả Vieira nữa nhưng với một lối chơi đang rất nhuyễn tại ARS thì có thể hơi khó cho anh trong việc hoà nhập với lối chơi của Inter.
    Chào mừng bạn đến với Box, hy vọng sẽ được đọc nhiều bài viết của bạn trong tương lai.
    Thân mến, rất vui khi đã biết thêm được 1 Interista tại TPHCM.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hi`
    ông anh nói đúng đấy, cái khoản điên thì nhớ hồi trước dẫm vỏ chuối trước Lazio em chửi bới rầm rĩ, lại còn chửi cả đứa trẻ con nói hơi to nhà bên cạnh nữa chứ
    hèm...welcome
    ...Paranoid...Insane...Mad...Schizophrenic...
  4. alansmith1771

    alansmith1771 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là vận đen bám đuổi Inter không biết bao nhiêu năm rồi, mọi người còn nhớ mùa giải mà trong cả hai trận đá với LAZIO chúng ta bị gỡ hoà khi trận đấu đã được hơn 90 phút, cả hai bàn thắng trong 2 lần đó đều do công của Pancaro, trong mùa giải đó để ý chắc chắn là không dưói mười lần Inter mất điểm ở những phút đá bù giờ?và
    trận thua cuối cùng Lazio 4-2 năm ngoái chắc chưa ai có thể quên được.
    Đúng như anh chủ tịch nói chúng ta yêu Inter không phải vì các danh hiệu. Vậy Inter có cái gì để chúng ta yêu mến??? hay chúng ta yêu mên Inter vì cái gì???
    Không thể là yêu đội bóng vì đội bóng có một lối chơi hấp dẫn cuốn hút người xem, vì đội bóng dành được nhiều danh hiệu hay có những cầu thủ ngôi sao đẹp trai đá giỏi đựoc. Vậy là gì??? Mọi người thử nói xem nào. Tôi thì không có câu trả lời. Tôi thích vài cầu thủ Inter đặc biệt là Vieri, rất thích nhưng tôi biết đó không phải là lý do tôi yêu Inter. Tôi yêu Inter chỉ đơn giản là trái tim thấy rung động, khi xem Inter đá tôi thấy hồi hộp, thót tim khi Inter chịu những pha tấn công nguy hiểm, vui mừng sung sướng khi Inter thắng trận, buồn khi thua và cay đắng khi Inter bị nẫng mất chức vô địch?.
    Mỗi người chúng ta có một cách yêu Inter riêng nhưng có điều chắc chắn chúng ta, những Interista sẽ mãi là những cổ động viên trung thành với Inter, chúng ta vẫn yêu Inter cho dù Inter luôn gặp khó khăn, cho dù Inter đã thất bại rất nhiều, cho dù lối đá của chúng ta chưa hấp dẫn và hãy như anh chủ tịch nói chúng ta hãy luôn giữ niềm tin rằng rồi thành công sẽ đến với Inter trong một ngày không xa nữa.

Chia sẻ trang này