1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inter ơi , tại sao ?

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Tu_troc, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Inter ơi , tại sao ?

    Trận thua 1-4 trước Roma hôm chủ nhật vừa rồi như một nhát dao lớn cứa vào trái tim những vốn đã rỉ máu của các Interista. Đã nhiều mùa bóng qua chúng ta mới nhìn thấy một Inter chơi tồi tệ , thiếu sức sống đến thế. Giờ đây , đội bóng đang đứng vị trí thứ 7 , một kết quả có thể nói là không thể chấp nhận được với một câu lạc bộ hùng mạnh và có thể nói là giàu truyền thống bậc nhất Serie A và cả ở châu Âu.
    Khởi đầu tương đối thuận lợi tại SA với 2 trận thắng mở màn , nhưng sau đó Interr liên tiếp bị cầm hoà trước những đội bóng nhỏ và thua ÁC Milan 1-3 tại vóng đấu thứ 5. Sau trận hoà 2-2 ở vòng đấu thứ 6 Cuper đã phải ra đi , mặc dù lúc này Inter dưới sự dẫn dắt của ông đang chơi rất tốt tại Champions League , đặc biệt là chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Arsenal ngay tại Hibury. A.Zaccheroni là người được lựa chọn. Và thực sự ông đã làm rất tốt công việc của mình tại San siro trong những trận đầu tiên , sau trận hoà 0-0 với Roma , Inter đã có liên tiếp 6 trận thắng , ghi được 18 bà và chỉ thủng lưới có 2 lần. Trong đó đáng kết nhất là chiến thắng 3-1 trước Juve tại Turin. Mặc dù lúc này Interr thi đấu rất tệ tại cúp C1 nhưng vwis thành tích tốt như vậy tại SA các cdv vẫn rất tin tưởng Inter sẽ dành được vị trí khả quan. Nhưng Lazio đã kéo Inter xuống đất khi hạ đo ván đối thủ 2-1. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Inter trong 2003.
    Một năm mới tràn trề hi vọng lại về với San Sỉro khi đội bóng xanh đen khởi đầu năm mới tuyệt vời , dành thắng lợi 3-1 trước Lecce , nhưng chiến thắng đó là 1 sự khởi đầu đen tối của Inter. tháng 1 và tháng 2 có thể coi à 2 thán thi đấu tệ nhất của inter từ trước đến nay mà tôi từng xem. Chỉ có đúng 1 lần duy nhất dành chiến thắng , còn lại Inter toàn thua và hoà , trong đó có những trận thua đáng xấu hổ trước những đội bóng đàn em như Empoli , Udinese và mới đây là Brescia. Người ta nhận thấy một Inter rệu rã , thiếu tinh thần thi đấu , thiếu khát vọng chiên thắng. Adriano đã được bổ xung cho hàng tiền đậo nhưng phía trên của Inter vẫn thi đấu ko hiệu quả. chiến thuật 3-4-3 của ngài Zac chỉ làm tăng thêm lốc hổng ở hàng phòng thủ. Inter tụt dài xuống giữa bảng xếp hạng và hết hi vọng dành quyền dự CL mùa tới. Đến lúc này người ta mới nhớ đến Cuper , nhớ đến những gì mà ông đã làm được cho đội bóng trong suốt hơn 2 năm trị vì , mặc dù Inter dưới thời ông thi đâu không đẹp mắt , nhưng các cầu thủ luôn chơi hết mình , và đó mới là điều mà các Interista cần... Moratti , vị chủ tịch đã gắn bó với Inter suốt 8 năm trời cũng ko thể chịu được tình cảnh của đội bóng và từ chức. Fachetti lên thay cũng ko làm được gì nhiều... Một số cầu thủ đã đánh tiếng sẽ chuyển đi nơi khác nếu hết mùa giải năm nay Inter ko được dự cúp Châu Âu... Một không khí ảm đạm ,có thể nói là đậm mùi chết chóc tại 1 nửa Milan lúc này , Inter đang rơi không tự do và xa vào 1 vũng bùn nhơ nhuốc. Nếu không có biện pháp gì thay đổi thì không tưởng tượng được đội bóng sẽ đi về đâu....
    Đã là quá muộn để cho Inter lấy lại những gì đã mất , nhưng mùa giải vẫn còn , và Inter phải đi nốt quãng đường để kết thúc mùa giải đáng quên này. Cầu mong 1 ánh sáng diệu kì sẽ quay lại với San Siro để làm tan bớt nỗi băng giá trong lòng chúng ta , những Interista...
    Buồn!!!!
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đứng là buồn thật, cứ tưởng Zac là phù thuỷ nhưng cuối cùng lại ko phải Harry Poster.
    Có lẽ phải chờ mùa sau thôi vậy, mùa này đành ngồi xem Milan nó solo vậy.
    Mà nghĩ cũng buồn cuời, chú nào từ Inter sang MIlan đều đá hay, còn từ Milan sang Inter đều lởm kinh khủng. Hic
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
    CLB người tốt việc tốt.
  3. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn cúp UEFA mà.Coi như giải khuyến khích cho cái mùa bóng đáng nguyền rủa này.Mùa tới mà đưa được Capelo về là hay nhất.....
    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc-Biết làm gì cho em khi không được bên em-Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần-Còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai....
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hôm 9-3 ko vào được mạng
    ko thì cũng chia buồn ngày thành lập buồn của Inter
    96 năm rồi...hix hix
    Open a door and the moon will fall
    All of your life, all your memories
    Go to your dreams, forget it all
    Trying to find some peace of mind

Chia sẻ trang này