1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

INTERNAZIONALI NBL Dâ?TITALIA (Masters Rome 2008)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    INTERNAZIONALI NBL Dâ?TITALIA (Masters Rome 2008)


    INTERNAZIONALI NBL D?TITALIA
    (MASTERS SERIES ROME 2008)

    Xin giới thiệu đến các bạn giải Masters thứ 4 trong năm: Rome ?" Italia.
    Giải năm nay được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 11 Tháng 5 Năm 2008.
    Địa điểm: Roma - Italia
    Mặt sân: Đất nện.
    Thể loại: Đơn Nam / Đôi nam.
    Tổng tiền thưởng: 2.270.000 ,.

    Các tay vợt được xếp hạt giống (theo thứ tự từ HG1 đến HG16)
    FEDERER, Roger 1TG
    NADAL, Rafael 2TG
    DJOKOVIC, Novak 3TG
    DAVYDENKO, Nikolay 4TG
    FERRER, David 5TG
    RODDICK, Andy 6TG
    NALBANDIAN, David 7TG
    BLAKE, James 8TG
    GASQUET, Richard 9TG
    TSONGA, Jo-Wilfried 13TG
    MOYA, Carlos 14TG
    GONZALEZ, Fernando 15TG
    MONACO, Juan 16TG
    ROBREDO, Tommy 17TG
    MATHIEU, Paul-Henri 18TG
    MURRAY, Andy 19TG

    Cơ cấu tiền thưởng (,) và điểm thưởng:
    Winner 360.000 , / 500 điểm.
    Finalists 180.000/350
    Semi-Finalists 90.000/225
    Quarter Finalists 46.000/125
    3rd Round 24.000/75
    2nd Round 15.000/35
    1st Round 7.000/5

    Giải đang diễn ra, kết quả một số trận (ngày 04/5) như sau:
    [​IMG]

    AZ.
    Tổng hợp từ internet.
  2. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    ai muốn coi online thì vào bet365.com reg 1 cái nick mà coi nha (chất lượng khá tôt)!
  3. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thi đấu ngày 06 tháng 5:
    [​IMG]
    Như vậy vòng 1 đã xong, trừ 8HG top, được miễn vòng đầu, 8 HG còn lại đều phải thi đấu.
    Phải thấy rằng các giải Masters đều là những đấu trường nghiệt ngã, hầu như quy tụ tất cả cao thủ hàng đầu thế giới. Mới chỉ vòng 1 mà đã có 4HG rời cuộc chơi và đáng ngạc nhiên là 3 trong 4 họ là? người Pháp!
    R. Gasquet (HG9) thua Karlovic (Croatia) 67 26
    Tsonga (HG10) thua đồng hương Simon 26 64 67
    P-H Matthieu (HG15) thua Horna (Peru) 46 16
    Người còn lại là C. Moya (HG11), tuổi tác đã gây khó khăn cho anh trước tay vợt đồng hương F.Verdasco (nhỏ hơn anh 7 tuổi) và dù rằng trước trận đấu, tỉ số đối đầu của họ là? 5-0 cho Moya. Anh thua Verdasco 2 set không gỡ 36 46.
    Còn số 1TG thì sao, lần này anh ra quân sớm sau khi có thời gian nghỉ ngơi thoải mái (từ sau giải Barcelona ?" thua R. Nadal trong trận CK), gặp Canas, anh đã không phạm sai lầm nào trong sét 1 và chỉ cần 39 phút để ?ogói ghém? đối thủ (6-3) và với cùng tỉ số set 1 anh đã loại Canas khỏi cuộc chơi, tà tà vào vòng 3.
    [​IMG]
    AZ.
    Tổng hợp từ http://www.internazionalibnl***alia.it
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Kết quả một số trận vòng 2 mới kết thúc:
    N. Djokovic (Serbia) thắng S. Darcis (Bỉ) 64 60 trong 1:13''
    N. Almagro (TBN) thắng D. Nalbandian (ARG- HG7) 64 75 (1:38'')
    R. Stepanek (CH Séc) thắng D. Ferrer (TBN-HG5) 46 62 61 (1:44''). Ferrer (HG5) chỉ "hoạnh hoẹ" anh chàng xấu trai Stepanek set 1, còn lại thì... miễn bình luận!
    L. Horna (Peru) thắng J. Acasuso (ARG) 63 76 (1:39'')
    Giải tiếp tục cho thấy... sự nghiệt ngã khi tiếp nhận thêm 2 HG về hưu non (Ferrer HG5 và Nalbandian HG7).
    AZ.
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Một số trận cũng vừa kết thúc, kết quả đây:
    J. Blake (Mỹ) thắng A. Seppi (Ý) 76 36 61 trong 2:15''
    N. Davydenko (Nga) thắng M. Ancic (Croatia) 62 62 (1:11'')
    F. Gonzalez (Chilê) thắng E. Korolev (Nga) 63 62 (1:01'') quá nhẹ nhàng cho Gonz.
    I. Andreev (Nga) thắng J. Monaco (ARG) 46 61 64 (2:18'') - Thêm 1 hạt giống nữa... lép!
    AZ.
  6. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bác Azazel nhiệt tình quá nhưng Fed có đánh giải Barcelona đâu, đó là Mote Carlo
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã "nhắc nhở". Tôi nhầm rồi. Xin lỗi các bác.
    Tếp đây là tin giật gân nhất trong ngày thi đấu 7 Tháng 5:
    T. Ferero đã đánh bại R. Nadal với tỉ số 2-0 (75 61) sau 1:54''.
    Trong trận này ở set 1, khi tỉ số là 4-4, Fer cầm giao bóng, Nad đã có đến 3 break-point (0-40) mà không làm nên chuyện. Nếu thắng game đấy, tỉ số sẽ là 5-4 và có thể mọi chuyện sẽ khác đi chăng? Vì sau đó đến Nad giao bóng.
    Tuy nhiên Nad thi đấu giải này với thể lực không "sung" như trước, anh thi đấu liên tục (mà giải nào cũng vào đến CK nên càng mất nhiều sức hơn), hơn nữa trong trận này truyền hình đã cho chúng ta thấy vết thương ở lòng bàn chân phải của Nadal cũng khá khó chịu cho việc thi đấu đỉnh cao, cho nên Nad chịu thua nhanh ở set 2 cũng là điều thông cảm được.
    Thế là sau 3 năm liên tục giữ cúp (2005, 2006, 2007), năm nay Nad đành phải nói lời chia tay sớm.
    [​IMG]
    Chân dung... cựu vô địch Rome 2008.
    Kết quả một số trận khác:
    S. Bolelli (Ý) thắng G. Simon (Pháp) 64 64 (1:28'')
    F. Verdasco (TBN) thắng N. Lapentti (Ecuador) 62 57 62 (2:34'').
    AZ.
    @mems: Một lần nữa xin các bạn thứ lỗi vì nhầm lẫn. .
    Bây giờ phải đi ngủ thôi!
  8. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nadal nói lời chia tay với Ferrero và với cả chiếc cúp của Rome2008!
    Việc chấn thương (bàn chân phải), dẫn đến kết quả thi đấu kém trong set 2 của trận Nadal gặp Ferrero là một kết cục hợp lẽ.
    Với mật độ thi đấu quá dày, vết thương của Nadal không kịp lành.
    Ảnh trên truyền hình cho thấy anh bị mất một miếng da ở lòng bàn chân phải, tuy không còn chảy máu, nhưng cũng biết là nó chưa lành hẵn, khi đó tỉ số set 2 đã là 4-1.
    Có lẽ Ferrero cũng ?oliếc? thấy (hay thấy trên màn hình to ở sân cũng nên) và anh ta biết phải làm gì để kết thúc nhanh trận đấu.
    Đây là một trận thắng lớn cho Ferrero (vì trong giải này anh không được xếp hạt giống) và cũng là một trong những trận mà Nadal phải chịu khuất phục ngay từ vòng 2 của một Masters (trên sân đất nện sở trường).
    Kết quả các trận vòng 2 còn lại:
    Verdasco thắng Lapentti 62 57 62
    Wawrinka thắng Murray (HG16) 62 76 (thêm 1 hạt nữa lép rồi!)
    AZ.
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 08/05/2008
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    hà hà... thông tin của anh Az còn nhanh và thú vị hơn cả tivi .... sáng sáng vào đây đọc thông tin là nắm gần hết....
    Thanks anh
  10. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    cơ hội cho ku móm đây, tuy nhiên tui nghĩ ku móc đít sẽ kịp hồi phục để xơi cả Hamburg và Roland Garros thôi!

Chia sẻ trang này