1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

INTERNAZIONALI NBL Dâ?TITALIA (Masters Rome 2008)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bác Azazel xứng đáng là phóng viên của năm
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Kết quả các trận ngày 08/5 (Vòng 3) vào tứ kết:
    R.Federer thắng Karlovic 76 63
    Stepanek thắng Horna 64 16 63
    Djokovic thắng Andreev 63 36 63
    và đặc biệt là Almagro thắng Gonzalez (bỏ cuộc do chấn thương)
    Như vậy nhánh trên đã vào đến TK:
    Federer gặp Stepanek
    Djokovic gặp Almagro.
    Ở nhánh dưới, Blake ghi tên mình đầu tiên vào TK sau khi lội ngược dòng thắng Verdasco 57 75 62 sau 2:34''
    Tin thêm về sự rút lui của tay vợt vô địch BMW Open tuần rồi Fernado Gonzalez:
    Tay vợt người Chi Lê bị chấn thương chân trái từ vòng 1 khi gặp tay vợt Serbia Janko Tipsarevic (tuy nhiên khi Gonz trả lời phỏng vấn, anh cho biết anh đã chớm đau sau trận chung kết BMW Open ở Munich ?" ngày 4 tháng 5, trận này anh thắng Bolelli 2-1 giành chức vô địch).
    Đối thủ của anh ở vòng này là Á quân của Masters Rome năm 2007 Nicolas Almagro (TBN) đương nhiên hưởng lợi. Anh vào vòng TK mà chẳng tốn tí mồ hôi nào!
    Trả lời câu hỏi của phóng viên: ?oR.Nadal ngày hôm qua than phiền về lịch thi đấu quá dày, còn anh nghĩ sao?? Gonzales: ?oTôi nghĩ rằng (sự than phiền) không phải chỉ mới có, chúng tôi đã phải tham dự rất nhiều giải trong suốt cả năm, rồi hết năm này đến năm khác, nhiều lúc vượt quá sức chịu đựng. Nhưng bạn có thể chọn lựa mà. Bạn có thể bỏ bớt một vài giải. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn được nghỉ ngơi nhiều hơn?.
    AZ.
    Lược dịch từ www.internazionalibnl***alia.it
  3. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Kết quả các trận vòng 3 còn lại:
    Roddick (HG6) thắng Bolelli 76 63
    Ronbredo (HG14) thắng Davydenko 46 62 76
    Blake ((HG8) thắng Verdasco 57 75 62
    Wawrinka (đồng hương của Federer) thắng Ferrero 64 63 (Ferrero sau khi hạ được Nadal chắc còn... say men chiến thắng nên thua dễ dàng chỉ trong... 1 giờ 25 phút!)
    Tóm lại các trận tứ kết sẽ là cuộc đối đầu giữa:
    Federer với Stepanek
    Djokovic với Almagro
    Roddick với Robredo
    Blake với Wawrinka.
    AZ.
    @kich-nrush: Cám ơn bạn đã động viên. Chúc zui zẻ. AZ.
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    SO SÁNH CÁC TAY VỢT ĐỐI ĐẦU Ở TỨ KẾT:
    [​IMG]
    AZ.
    Theo www.atptennis.com
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tin thêm về chấn thương của Gonzalez.
    Sau khi xem kỹ lại, tôi xin nói thêm: Chấn thương của Gonzalez ở Masters Rome là ?ochân phải?, còn lúc anh đấu trận chung kết tại Munich thì vấn đề lại ở ?ochân trái?.
    Trong ảnh kèm theo các bạn thấy tại Rome, Gonz đang được chăm sóc cho chân phải, còn chân trái hình như cũng đang được điều trị luôn!
    [​IMG]
    Trích từ http://www.internazionalibnl***alia.it/1/PopNews.asp?LNG=EN&IDNews=368
    FERNANDO GONZALEZ: ?oI''m not playing. I''m going to I have a pain since I have problems in my left leg after the Munich final?
    ?oFernando Gonzalez has pulled out of the 2008 Internazionali BNL d''Italia. The Chilean, who injured his right leg during his first round versus Serb Janko Tipsarevic?

    AZ.
  6. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu Tứ kết đầu tiên vừa kết thúc, khá ngạc nhiên vì tay vợt được đánh giá cao hơn đã thua.
    Wawrinka (Thụy Sĩ) thắng Blake (Mỹ) 67 76 61 trong 2:31?T52?.
    Trận tứ kết thứ 2 còn nghẹt thở hơn nữa!
    Federer và Stepanek (CH Séc). Số 1 TG được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng thực tế trên sân lại không phải như vậy.
    Sau set 1 có vẻ chủ quan, Federer đã để cho Stepanek thắng tie-break.
    Ở set 2, Fed để cho đối phương dẫn đến 4-1, anh đã phải cố gắng rất nhiều để đáp trả trong những cú đánh của Stepanek (mà theo tôi) có phần ngẫu hứng của Stepanek. Tay vợt CH Séc có nhiều cú đánh rất tuyệt, nhưng lại có những quả? rất vu vơ!
    Khi tỉ số là 5-3 (Fed thua), anh đã dần lấy lại nhịp độ và gỡ hòa 5-5. Trận đấu đang tiếp tục?
    AZ.
    Có điều vào website của TTVNOL dạo này mệt quá, muốn post bài thì lại không vào được, làm? mất tính thời sự hết!
    Nhiều khi chưa kết thúc trận thì lại vào được, nhưng lúc đó chẳng lẽ post? một nửa bài (!). Chịu thôi!

  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Federer thoát chết, bị dẫn 1-4, rồi 3-5 và Stepanek giao bóng ở sét 2, gỡ hoà 6-6 và loạt tie-brek dẫn 5-1, cuối cùng lại đi thua 8-10. Kiểu này thì khó kiếm thêm 1 Grand Slam trên sân đất nện rồi !
    Nhìn thằng Stepanek ăn mừng thấy ghét !
  8. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bình lọan 1 chút về trận tứ kết Federer với Stepanek.
    Trận đấu vừa kết thúc, thật là căng thẳng. Ngay cả bạn gái của Federer cũng không giữ nổi điềm tĩnh như mọi giải cô vẫn thường dự, đã phải la lên động viên cho bạn mình.
    Nhưng kết cục Fed cũng chịu thua với cùng tỉ số 67 67 cho cả trận sau 1:55?T.
    Theo tôi thấy Stepanek đã ?obắt bài? được Fed, anh thường lên lưới ép Fed ngay khi có dịp và phần lớn số lần lên lưới đã có hiệu quả, Fed luống cuống đánh hỏng (!), hoặc đánh ngay vào tay của Step.
    Ngay khi Fed dẫn điểm 5-3 ở lọat tie-braek set 2, anh cũng không dứt điểm được để nuôi hy vọng cho set 3. Phải chăng vị trí số 1 TG giữ quá lâu của anh đã phải trả giá.
    Đây là một trong những kiểu ăn mừng của Step mà khongtenso0 cho la "thấy ghét" đây:
    [​IMG]
    Thế là sau khi HG2 (nhưng lại là? người có cơ hội lớn nhất của giải) là Nadal bị lọai sớm, thì nay đến lượt HG1 cũng ra đi.
    Mọi ánh mắt dồn vào? HG3 sắp ra sân!
    AZ.
  9. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    http://www.internazionalibnl***alia.it/2/public/news/federer5k8x1830.jpg
    http://www.internazionalibnl***alia.it/2/public/news/stepanek_c084774.jpg
    Nỗi buồn của người này là niềm vui của người kia!
    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu đáng thất vọng vừa qua, Federer nói:
    Hỏi: Những quả giao bóng, bắt vôlê hay cú trái tay của anh hôm nay không làm việc à?!
    Đáp: Ừ! Anh cũng thấy đấy, tôi cũng không biết có phải đúng nếu gọi nó là quả trái tay (của tôi) hay không nữa! Tôi nghĩ tôi đã ?oxẩy? nhiều cơ hội trong suốt cả trận đấu. Tôi có nhiều cơ hội dành break, nhưng như anh biết, khi tôi đã dẫn điểm thì không khi nào bỏ lỡ. Tuy nhiên lần này thì quả đáng thất vọng.
    Hỏi: Trông anh có vẻ căng thẳng trong set 2, khi anh thua break trong bàn đầu tiên của set, anh có căng thẳng không?
    Đáp: Không đâu, đó là cách mà bạn luôn cảm thấy trong các điểm breakppoint. Nó không tạo nét vui vẻ gì trên mặt đâu.
    Còn Stepanek thì:
    Hỏi: Tôi thấy anh rất, rất vui, anh có thể giải thích không? Một ngày tuyệt, tuyệt vời của anh và rất tệ của Federer, hay là thế nào?
    Trả lời: Tôi rất vui với chiến thắng này. Còn gì tốt hơn là đánh thắng tay vợt số 1 TG trước một rừng khán giả như vậy? Thật đáng kinh ngạc. Tôi đã đi tiếp, điều này thật đặc biệt và đó là cảm nhận của tôi.
    Djokovic đã lần đầu tiên được ?ođi trên mây? khi Almagro bỏ cuộc khi tỉ số là 6-1 và 1-0 chỉ sau 33 phút. Almagro bị chấn thương tay phải.
    Như vậy các trận BK là:
    DJOKOVIC với STEPANEK
    RODDICK với WAWRINKA
    AZ.
    Lược dịch từ http://www.internazionalibnl***alia.it/
  10. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hừm 2 trận bán kết chán quá, tòan bỏ cuộc
    Roddick đầu hàng Warinka sau khi bị dẫn 0-3 ở séc 1
    Stefanek đầu hàng Djokovic sau khi thua 0-6 ở séc 1 và bị dẫn 0-1 ở séc 2
    Hông bít CK có bác nào đầu hàng luôn không, giải ROME năm nay quả là kém hấp dẫn khi các tay vợt thi nhau ... về hưu (retired)

Chia sẻ trang này