1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

INTERNAZIONALI NBL Dâ?TITALIA (Masters Rome 2008)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    2 TRẬN BÁN KẾT LỊCH SỬ!
    Trận bỏ cuộc thứ nhất:
    http://www.internazionalibnl***alia.it/2/public/news/roddick_c085443.jpg
    Roddick tạm biệt Wawrinka sau khi mới gặp nhau có 29 phút!
    Sau 29 phút, và đang bị dẫn 0-3, chấn thương lưng khiến cho Roddick sau khi được chăm sóc vẫn không thể tiếp tục được.
    Trận bỏ cuộc thứ hai:
    http://www.internazionalibnl***alia.it/2/public/news/stepanekmi2_6355.jpg
    Stepanek đã đánh mất những ?obùng nổ? của ngày hôm qua.
    Chỉ sau 34 phút (nhỉnh hơn trận BK1 đúng 5 phút), anh cũng phải rời cuộc chơi mà không có lấy 1 game nào (60 10). Anh bỏ cuộc vì bệnh đau cuống dạ dày bộc phát.
    Có lẽ cũng cần xem lại việc thi đấu quá dày đã khiến cho nhiều tay vợt không kịp hồi phục sức khỏe, dẫn đến chấn thương nhiều, nhất là các trận ở sâu trong giải. Lịch sử các giải đấu nhất là tầm cỡ Masters chưa bao giờ có đến 2 trận bán kết đều bỏ cuộc!
    AZ.
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 11/05/2008
  2. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bác Azazel cứ tập trung lo tin đi, có sạn anh em nhặt giúp ngay
  3. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Về trận Chung kết Masters Rome 2008:
    http://www.internazionalibnl***alia.it/2/public/news/djokovic5k8x2076.jpg Djokovic
    Hai tay vợt hạnh phúc nhất trong giải này.
    Nhưng có lẽ chúng ta cùng lượt lại thành tích của họ trên đường đi đến trận chung kết:
    Đối với Djokovic, có lẽ đây là giải đấu nhàn hạ nhất.
    Vòng 1: Được miễn.
    Vòng 2: Anh chỉ mất . . . . thắng Darcis nhẹ nhàng (64 62) 1:13?T
    Vòng 3: Hơi vất vả một chút cho Andreev (63 36 63) 2:42?T
    Tứ kết: Almagro rút lui.
    Bán kết: Stepanek bỏ cuộc. 0:34?T
    Anh vào trận chung kết với sức lực hầu như chẳng mất tẹo nào!
    http://www.internazionalibnl***alia.it/2/public/news/wawrinka_c085465.jpg
    Wawrinka
    Với Wawrinka, không được xếp hạt giống, anh phải ?ocày bừa? từ vòng 1, anh phải tiêu hao đến 554 phút trên sân (so với 269 phút của Djokovic):
    Vòng 1: Thắng M. Safin (67 62 61) 2:15?T
    Vòng 2: Hạ A. Murray (HG16) (62 76) 1:44?T
    Vòng 3: Luộc Ferrero 64 63 2:15?T
    Tứ kết: Lội ngược dòng thắng Bkake (HG8) (67 76 61) 2:31?T
    Bán kết: Roddick bỏ cuộc sau 29 phút.
    Với guồng máy đã chạy đều như vậy, Wawrinka có thêm chút ít lợi thế về? cảm nhận bóng đều đặn từ đầu giải, còn Djokovic, nhàn hạ như vậy chưa chắc sẽ làm anh có thuận lợi hơn (ngoại trừ về thể lực) vì thi đấu quá ít.
    AZ.
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    TRẬN CUỐI CÙNG CỦA MASTERS SERIES ROME?T2008:
    [​IMG]
    Anh bạn Wawrinka, đồng hương của Federer có thành tích chẳng kém cạnh gì đối thủ của mình.
    Hai người đã gặp nhau tính trong khuôn khổ ATP, Masters Series, Davis Cup, Grand Slam cả thảy là 5 lần, tỉ số đối đầu là 3-2, nghiêng về Djokovic.
    Trong 5 lần này chỉ có 1 lần trên sân đất nện, Giải UMAG ?~2006 ?" Croatia, và lần đó Wawrika thắng (Djokovic bỏ cuộc! lại bỏ cuộc!) ngay ở set 1 - sau 73 phút, khi tỉ số là 6-6.
    Trận đấu tối nay chắc chắn sẽ rất hay (với điều kiện đừng có ai bỏ cuộc nữa!) !
    AZ.
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ TRẬN CHUNG KẾT
    Những khoảnh khắc đáng nhớ.
    [​IMG]
    Chiến thắng của Djokovic rất xứng đáng, anh có khởi đầu không tốt, nhưng càng đánh càng chắc.
    Cũng rất đáng khen cho đối thủ của anh, Wawrinka, tuy không là HG nhưng đã vào đến trận CK đầy thuyết phục.
    Trong trận cuối cùng này, anh đã thi đấu không kém gì số 3TG, tuy nhiên có thể do sức khoẻ chưa hồi phục và cũng do kinh nghiệm trận mạc, lại không có sự cổ vũ của các cô gái dễ thương như fans của Djokovic , nên anh vẫn chưa? viết được đoạn cuối của ?ocâu chuyện cổ tích?.
    Tỉ số chung cuộc 46 63 63, tay vợt Serbia đoạt cúp, nâng tổng số danh hiệu giành được chẵn 10 chiếc!
    Hẹn lần sau vậy, Wawrinka!
    AZ.
    Hình ảnh từ www.bet365.com
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 13/05/2008
  6. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Novak la? tay vợt Sebria,ko fai Croatia,săfn tiện up title nay lên,mới thi đấu hôm wa xong ma? chưa gi? đaf bị lôi xuống thế na?y
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thks Rambo6621, đã điều chỉnh.
    Thế mới biết "ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu..."
    Rất cám ơn Rambo đã nhặt sạn dùm.
    Khổ thân tôi, sao lại sai "tào lao" thế không biết!
    AZ.
  8. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tân vô địch Rome Masters trả lời phỏng vấn.
    http://www.internazionalibnl***alia.it/2/public/news/djokovici_3241.jpg
    Hỏi: Anh không thấy nhớ (thiếu) sự có mặt của các tay vợt thứ hạng cao, như Roddick và những người khác, cũng như Wawrinka đã chơi rất hay hôm nay đặc biệt là ở set 1. Anh đã có 1 thời điểm khó khăn, và anh đã trông chờ gì?
    Trả lời: Thật là tốt, Tôi biết anh ta (Wawrinka) là một tay vợt khó nuốt trên mặt sân đất nện, bởi vì nếu bạn xem lại kết quả thi đấu của anh ấy sẽ thấy rằng Wawrinka thi đấu tốt nhất trên mặt sân đất nện. Đúng là một chuyên gia, vả lại anh ấy chẳng có gì để mất cả. Anh ấy sẽ lọt vào Top 10 sau giải này, chắc anh ta sẽ rất vui về điều đó, chắc (anh ấy) rất hài lòng.
    Tôi đã cố gắng chịu đựng trong cả trận, bởi vì vai trò của người tham dự, ai cũng muốn chiến thắng nhất là trong trận quan trọng (chung kết), nó chẳng dễ đương đầu chút nào. Anh biết đấy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ chơi trận chung kết với một tay vợt không được xếp hạt giống, nhưng thực tế cho thấy anh ta xứng đáng với điều đó. Anh ấy đã cho thấy năng lực của mình.
    Sau cùng, tôi đã làm việc cần phải làm. Cho dù tôi thắng trong set 3, nói chung tôi nghĩ tôi rất vui vì đã ?ohoàn thành nhiệm vụ? trong giải đấu này.
    Hỏi: Anh có thắc mắc gì về những quả vô lê của anh không? Anh xài nhiều ở trận này. Dường như nó rất quan trọng với anh.
    Trả lời: Vâng, chắc rồi. Tôi có nhiều quả vô lê tốt, đặc biệt là trong set cuối, ở các điểm quan trọng. Tôi nhớ lúc tỉ số là 2-1 hay 3-2 gì đó cho tôi ở set 3., dù ở vị trí đánh trả khó khăn, tôi có 2 cú vô lê tuyệt vời (ngượng chết được thắng cha này! - AZ).
    Tôi rất vui. Đó là những việc làm của tôi trong 2 tháng gần đây, tôi cũng cố gắng làm cho các trận đấu của tôi sáng tạo hơn và nhiều ?omàu sắc? hơn, như bạn biết, cùng một lúc lên lưới, quay về, phòng thủ, gây khó khăn cho đối thủ.
    Hỏi: Anh không bắt chước (nhại) người nào lần nữa (ý nói Djokovic thường nhại bộ điệu của Nadal, Roddick, Sharapova - AZ), Anh có thể giải thích cho chúng tôi là anh không làm vì có người nào đó yêu cầu anh phải không?
    Trả lời: Không đâu, chỉ là tôi không muốn làm thôi.
    Hỏi: Có lẽ vì anh làm như vậy (nhại người khác) để làm anh mạnh hơn, anh biết đấy, nó sẽ cho anh vài lợi thế?
    Trả lời: bạn nghĩ tôi nhại họ là để tôi khỏe hơn hả? Không.
    Hỏi: Không, không. Vậy nếu anh không làm bởi vì mọi người không muốn anh làm (?)
    Trả lời: Không, tôi không làm nữa bởi vì tôi thấy điều đó không phải là điều tôi làm tốt nhất. Điều tôi làm tốt nhất là thắng trên sân tennis. Tôi sẽ cố gắng duy trì nó 10, 15 năm nữa.
    Nhưng cái sự nhại này, tôi làm vì tôi thấy vui vui, tôi không muốn trêu chọc ai, Tôi chỉ muốn vậy, cố mang lại 1 chút vui vẻ, một tiếng cười nhỏ, một nụ cười mỉm, thế thôi.
    Tuy nhiên tôi cũng có nghe một vài tay vợt và một số người khác nói về việc tôi nhại (người này người kia), nhưng bạn biết đấy, đến lúc ngưng rồi. mà cái gì tôi không thích, tôi sẽ dừng lại.
    AZ.
    Lược dịch từ http://www.internazionalibnl***alia.it
    @knick_nrush, rambo6621: Nhặt sạn sẽ làm cho món ăn ngon hơn thôi. Cứ thế nhé! Tôi cũng phải cố gắng lượm trước, dù tôi cũng chẳng phải dân báo chí, báo rận gì, chỉ vì yêu tennis, yêu các bạn và muốn cho box của chúng ta thêm màu sắc thôi. Chúc mọi người vui vẻ. AZ.
    Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu. . .
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 12/05/2008

Chia sẻ trang này