1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Internet nhiều khi đem lại bất an và sự không chắc chắn, bạn có thấy vậy không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour, 18/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hồi sau tết âm mình có ngồi với một ông già. Mình khoe rằng kĩ năng của giới trẻ ngày nay khác xưa nhiều lắm. Cần tìm gì, quan tâm đến gì tìm một lát ra ngay. Không như ngày xưa phải lọ mọ lật từng trang sách tra cứu.

    Lần đó ông hoang mang lắm. Cho là giới trẻ bây giờ rất giỏi. Cách đây hơn tháng gặp lại... (Chắc là sau khi đã so sánh.) Ông cho rằng chúng ta ngày nay không hơn các thế hệ cha ông 3x 4x 5x 6x điều gì cả. Chỉ là vài thứ kĩ năng internet, đồ điện tử: bấm bấm, nháy nháy... Còn cái thực sự quý giá của con người là khả năng sáng tác, kĩ năng giải quyết vấn đề. Bằng chứng là các thế hệ trước sản sinh ra rất nhiều người tài giỏi. Các anh hiện nay có gì?

    Các anh buồn, các anh chán... Chỉ cần bấm cái nút, bật máy lên là có thể thay đổi cảm xúc của mình. Ông cho đó là điều nguy hiểm. Để thay đổi cảm xúc - xưa kia - họ phải chuẩn bị tinh thần và thể chất ghê gớm lắm, phải trải nghiệm nhiều lắm... Phải đi mấy cây số với đến được nhà bạn chơi, phải chuẩn bị bao nhiêu thứ để chuẩn bị đón một lễ hội (sự kiện)... Ngày nay cảm xúc đến với thế hệ trẻ quá nhanh, quá nhiều... Đơn cử như thứ thiêng liêng nhất là tình yêu, giờ chúng ta yêu nhanh, thỏa mãn nhanh, chia tay nhanh. Ngày xưa tình yêu thiêng liêng lắm. Phải trải qua đầy đủ các bước theo trình tự đây đủ.

    Vậy thì internet mang đến cho chung ta điều gì? Chúng ta hơn gì họ - những thế hệ không internet - ngoài một vài kĩ năng mạng? Cảm xúc của chúng ta đến từ những cái nút và hiện chúng ta phụ thuộc vào những cái nút. Cảm xúc của chúng ta là gì? Trải nghiệm của chúng ta là gì? Chúng ta đã làm được gì? Khi phổ biến nhất trên thế giới mạng vẫn là gameonline, những clip nhảm nhí và những đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhấm nhẳng mà chúng ta vẫn tự giễu mình là chém gió.

    Khoan hãy lo lắng về việc bảo vệ các giá trị học thuật trên mạng. Chúng ta - thế hệ @ - hãy lo lắng về việc chúng ta sẽ đi về đâu. Bởi với những trải nghiệm dễ dãi, những cảm xúc nhàn nhạt, chúng ta chưa có nhiều 'giá trị' để bảo vệ. Hiện chúng ta vẫn đang chỉ là một thế hệ chém gió.
  2. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Gía trị tinh thần khác với giá trị thực tế chứ bạn theo mình nghĩ internet là một phát minh vĩ đại nhất mà con người có thể làm được .
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ông cụ chú nói chuyện, ông í lẩn thẩn thì cũng bình thường. Còn chú đang thanh niên trai tránh cũng lẩn thẩn theo là thế nào? Tính chông mông vào công nghệ sao?
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn... Xem lại phim tư liệu thời trước, ta thấy hồi tivi mới ra đời, người ta cũng phản đối ghê lắm.
    Lý luận của ngày đó là: tại sao không đọc báo mà cứ ngồi nhìn vào cái hộp hình. Sau rồi cũng có thấy họ từ chối tivi đâu.

    Internet là một công cụ, như cái cuốc, cái xẻng, cái xe đạp, cái thuyền... vậy.
    Vậy từ internet chúng ta làm được gì?

    Mình tranh biện với các bô lão nhiều rồi, nên chẳng có gì là hoang mang cả.
    Nhưng vấn đề ở đây không phải là tranh biện, là đấu láo...
    Mà vấn đề là internet sẽ đưa chúng ta đi (đến) đâu?

    Nền học thuật thăng hoa, nhưng xem lại lịch sử, có bao giờ thấy học thuật ngăn được can qua?
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    công nghệ đem lại ích cho ngừi biết nắm bắt nó và ngược lại
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ồ vãi nhỉ? Tự yên hôm nào vào F69 lại lắm thớt mới bàn toàn chủ đề đao to búa nhớn :D

    Chả cứ gì Internet, cái gì ảo đều lởm hết, đều khó lưu trữ và sử dụng trong thời gian dài.

    Kiểu mấy bạn F69 của mình trên FB í, mình ghét vãi ra nhưng vẫn chưa Remove =))
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    e thì vừa thích internet vừa ghét internet
    thích vì đem lại cho mình nhiều tiện lợi và công việc cùa mình cũng phải mày mò internet mới ra được...
    ghét vì nhiều khi internet nó ảo quá, làm con người ta *vô cảm* hơn, giống như cái điện thoại í, ngồi ăn cơm , ai mà cứ cầm điện thoại viber whatsapp nhắn tin là em rất ghét, chả ai nói chuyện gì với ai hết chỉ chúi chúi vào cái máy! em cũng ít chát chít trên mạng mà chỉ thích alo ra ngoài quán nước ngồi nói chuyện cho vui thôi, ghét viber, skype ( trừ khi ở xa )
  8. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất ghét ai mà ngồi uống nước, ăn cơm với nhau mà cứ chúi mũi vào cái alo, tablet.
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Lưu trữ dữ liệu mà dùng cách in ra giấy thì không khả thi rồi.
    Có mấy bức thư tình thì cất được, chứ 500 GB dữ liệu mà in ra thì có mà toi mạng.
    Chưa kể dữ liệu phong phú gồm cả hình ảnh động, âm thanh...thì in kiểu gì ?

    Cất giữ kiểu gì mà chả có độ mạo hiểm, bị mất mát, cháy, hư hỏng, thất lạc...

    Tóm lại chỉ có công nghệ bộ nhớ, kỹ thuật số, internet là lưu trữ thuận tiện và khả thi nhất. Không có giải pháp nào tối ưu hơn.

    Công nghệ ngày càng phát triển thì độ tin cậy, bền vững sẽ ngày càng cao, càng thuận tiện.

    Xu thế này sẽ không bao giờ đảo ngược. Sẽ đến lúc mà giấy bút, sách vở, hệ thống báo chí, thư viện không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại bộ nhớ và mạng toàn cầu.

    Nói thật nhà mình có 1 tủ sách vài trăm cuốn, nhưng nhiều năm nay mình hầu như không đụng tới nó nữa, cũng không đi mua thêm sách. Một phần vì mình đã đọc hầu hết sách trong tủ, một phần vì đã có internet thay thế. bây giờ có tìm sách cũng tìm online, đọc sách cũng đọc trên máy tính, lưu trữ sách cũng lưu trữ trong ổ cứng, USB...
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chưa đến lúc bác ạ!

    Tỷ dụ như mình chụp ảnh bằng máy phim, ảnh scan lên mạng rồi lưu máy tính rồi. Nhưng máy hỏng và ảnh mất hết, thật may là còn có số phim nên mình vẫn còn những tấm đã chụp. Cái nào chụp bằng máy số thì chào vĩnh biệt.

    Và đấy rồi bác xem, những tấm ảnh đã in ra rồi thì còn, chứ 20 năm nữa chưa biết thiên hạ lưu trữ bằng cái gì đâu. 10 năm trước thôi, đĩa CD đã đủ nhưng giờ thì lỗi thời rồi. DVD hoặc HDD rồi cũng sẽ hỏng.

    Analog có vẻ vẫn có chỗ đứng đấy.

    Còn riêng về sách thì cảm giác đọc sách in và Ebooks rất khác nhau, tốt hơn là không nên so sánh.

Chia sẻ trang này