1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

INTERVIEW ALCOHOL! Ở ĐÂY CẤM KHOE RĂNG !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tooleruz, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    INTERVIEW ALCOHOL! Ở ĐÂY CẤM KHOE RĂNG !

    Thưa,câu đầu tiên xin hỏi : "ấy" là giống đực hay giống cái để tiện xưng hô?
    -CHAI RƯỢU:.ưhmmhừm..... Đàn ông rất mê ta,suy ra ta là giống cái.Ta thường bị đàn bà mắng mỏ ,suy ra ta là giống đực.Tóm lại, tuỳ nhà báo ,thích gọi ta là cô hay cậu cũng...ÔKê!
    -PV: Thế thưa cậu quê cậu ở đâu ?
    -CHAI RƯỢU : Tận bên Xcôt-len.Nhưng có khi ta tạm trú ở lò rượu đế xóm củi và mặc áo Vôt-ka của Nga.
    -PV: Tên đầy đủ của cậu là gì?
    -CHAI RƯỢU: Còn tuỳ .Nếu bỏ giun vào người ta thì gọi là rượu rắn,me vào gọi bằng rượu chanh,rễ cây gọi bằng rượu thuốc,còn rượu Na-pô-lê-ông...thì ta không hiểu ai đặt cho ta hay họ bỏ gì trong đó.
    -PV:Thế tại sao xà bông có khuyến mãi,dầu gội đầu có khuyến mãi, mà bán rượu lại không?
    -CHAI RƯỢU:Có đấy chứ.Nhưng không ai chịu nhận băng cứu thương,đơn xin li dị và hồ sơ bán nhà cả.
    -PV:Vậy cậu đánh giá thế nào về cuộc nhậu hôm qua?
    -CHAI RƯỢU:Tất nhiên là dở rồi.
    -PV:Dở vì mồi,vì rượu hay vì không khí hôm đó ?
    -CHAI RƯỢU: Dở vì không ai biết uống.Có sáu cô gái đẹp cùng dự nhưng chả thằng đàn ông nào thấy được mười hai.
    -PV:Ôi trời! Vậy khi có 2 cô gái đẹp giống nhau đi 2 bên đường thì phải làm sao?
    -CHAI RƯỢU:Một người đàn ông biết nhậu phải đi cả hai bên và làm quen được 4 mà không hề sợ chết.
    -PV:Nhắc đến cái chết ,vậy xin hỏi cậu có sợ chết không?
    -CHAI RƯỢU:Người đời chết vì ta thì đã thấy nhiều nhưng chưa nghe ai nói ta sợ chết vì ai,ngoại trừ bia.
    -PV:Bia là bạn của cậu cơ mà?
    -CHAI RƯỢU:Ta với nó cùng một nhóm máu nhưng không đội trời chung .Nó thuế ít,được quảng cáo trên ti vi nhưng khi tai hoạ tới người đời chỉ đem mình ta ra chửi .
    -PV:Phải rồi nhiều người thân tàn ma dại cũng vì cậu.
    -CHAI RƯỢU:Nhiều người công thành danh toại cũng nhờ ta.
    -PV:Ví dụ ?
    -CHAI RƯỢU:Này nhớ...!Một tay trung sĩ khi có ta bỗng dưng nghĩ mình..... là đại tá.Một người nhát gan khi được ta giúp đỡ có thể dang tay chặn cả đoàn tầu.....
    -PV:Nhưng cậu cũng thường hay lén lút vào mát-xa,ka-ra-ô-kê,lại còn cả bia ôm nữa chứ...toàn những nơi xấu.
    -CHAI RƯỢU:Nhà báo nhầm rồi,vào đó toàn người chứ không phải lờ...lờ rượu.Họ cảm thấy xấu hổ nên thường mượn ta theo cho đỡ ngượng đấy!.
    -PV:Hỏi nhỏ tí : trong ấy họ vẫn uống rượu bằng ly chứ?
    -CHAI RƯỢU:Không! .Uống bằng tay,thanh toán bằng ngân phiếu và đi về bằng xe.... cơ quan .
    -PV:Ngộ nhỡ vợ con họ biết thì sao?
    -CHAI RƯỢU: Đem ta ra chửi.
    -PV:Thậm chí làm đơn ly dị khi gặp ông chồng thứ gì cũng đem bán để nhậu?
    -CHAI RƯỢU:Nếu quả thật không còn gì để bán thì nên kí ngay....kí ngay lập tức
    -PV:Chắc cậu ân hận lắm nhỉ.Vậy có khi nào cậu muốn hoá thân thành một thứ khác ,ví dụ chai nước suối chẳng hạn.
    -CHAI RƯỢU:Nếu được, ta thích một nửa là nước hoa và nửa còn lại là thuốc trừ sâu hơn.
    -PV:Vì sao?
    -CHAI RƯỢU:Dễ phân biệt kẻ dại với người khôn.Nhưng sao nữ nhà báo hỏi nhìu thế ?Có ngon thì nhấm thử một ly để biết mùi đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này