1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

INTERVIEW THE BEATLES!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không có "trò" gì online hay hay, chủ yếu là chát và chít... Tìm được một loạt các cuộc interview tứ quái, lần lượt chép ra cho bà con đọc đỡ buồn vậy

    Je ne peux pas devenir Sarah
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CUỘC PHỎNG VẤN ĐẦU TIÊN TRÊN RADIO
    Ngày 28.10.1962​
    - Vào thời điểm này, Beatles vẫn chưa là no.1. Ringo vừa mới gia nhập nhóm được ít lâu và câu cửa miệng của mọi người khi hỏi anh vẫn là ?oĐược bao nhiêu tuần rồi??. ?oLove Me Do? vừa được tung ra và cũng đã gây được tiếng vang khá lớn và những đĩa đơn ?oPlease Please Me? cuối cùng đã được bán hết sạch.
    Cuộc phỏng vấn được thu âm ngày 28.10.1962 tại Hulme Hall, Port Sunlight, Wirall, nước Anh. Monty Lister là người thực hiện cuộc phỏng vấn. Theo phóng viên Mark Lewisohn thì đây không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đối với the Beatles mà còn rất thú vị, hấp dẫn bởi những câu trả lời hóm hỉnh của Fabs Four
    Tại vì có quá nhiều câu chơi chữ nên dịch thỉnh thoảng hơi?banana?Xin bà con lượng thứ -

    Monty: Thật vinh hạnh cho tôi được là người đầu tiên phỏng vấn một ban nhạc đầy triển vọng?.The Beatles, xem nào?tôi mới chỉ nghe tên, còn chưa được biết mặt?Anh..là John, phải không?
    John: Đúng
    Monty: Anh làm gì trong nhóm hả John?
    John: Tôi chơi Harmonica, chơi Guitar và chơi Vocal (Đoạn này John chơi chữ, để nguyên Vocal mới thấy được hết sự hài hước). Thấy người ta gọi tên các thứ ấy như thế?
    Monty: Còn đây là Paul? Anh thì làm gì?
    Paul: Tôi chơi guitar bass và..gì nữa nhỉ..hát! Hình như thế!
    Monty: Hát thì khác play Vocal nhỉ?
    Paul: Đúng, đúng lắm?
    Monty: Và đây là George Harrison?
    George: Rất hân hạnh được làm quen?
    Monty: Rất hân hạnh. Công việc của anh là gì?
    George: Lead guitar và cũng hát một tẹo..
    Monty: Hmm, chơi lead guitar à?Thế anh có phải là leader của nhóm không?
    George: Không, không?Chỉ là?Tay guitar kia (chỉ John) mới là người giữ nhịp?Ching, ching, ching, ông thấy đấy?
    Paul: Anh ta chơi guitar solo, John mới là trưởng nhóm?
    Monty: Và đây là tay gây ra nhiều tiếng ồn nhất nhóm, Ringo Starr?
    Ringo: Hello?
    Monty: Anh mới gia nhập hả Ringo?
    Ringo: Vâng, hmm..9 tuần rồi đấy?
    Monty: Anh có cùng thu âm ?oLove Me Do? không?
    Ringo: Có chứ, tên tôi trên vỏ đĩa đấy?
    (cả nhóm cười rúc rích?)
    Ringo (giọng ?ocải lương?): Ở phần thâm thấp trên đĩa ấy?Ông nhìn thấy chưa?
    Monty: Và bây giờ?Umm..
    Ringo: Ấy ấy, chưa giới thiệu?I am a drummer?.
    (cả nhóm cười rộ..)
    Monty: Vũ khí để tấn công của anh là gì? Dùi trống à?
    Ringo: Tôi vừa mua đấy. Ông biết đấy, chúng tôi sắp đi mà?
    Monty: Đi à? Đi đâu?
    Ringo: Đức, Hambourg..Hai tuần?
    Monty: Các anh đã ký hợp đồng biểu diễn ở đó à?
    Ringo: Các ban nhạc đã đến đó biểu diễn nhiền lần. Tôi cũng đã đến nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên đi với Beatles.
    Monty: Paul, làm thế nào các anh ký hợp đồng biểu diễn ở Hambourg?
    Paul: Ôi dào, qua một văn phòng quen biết cũ ý mà?
    (Lại cười..)
    Paul (cười tủm tỉm): Lúc đầu, chúng tôi đến đó để gặp một tay đã từng làm quản lý cho chúng tôi. Rồi chúng tôi gặp Mr. Allan Williams của CLB Jacaranda ở Liverpool ở đó. Ông ta tìm cho chúng tôi một hợp đồng biểu diễn và?chúng tôi đến đấy biểu diễn và chúng tôi đã hết?
    John: ..hơi..
    Paul: Hết hơi (cười to)
    John: Bọn báo chí nói thế?
    Paul: Thật đấy! Họ bảo chúng tôi tiến lên rồi lại thụt lùi, tiến lên rồi lại thụt lùi?
    Monty: George này, anh sinh ra ở Liverpool à?
    George: Vâng, gần như thế..
    Monty: Thế là thế nào?
    George: Umm, tôi sinh ra ở Wavertree, lớn lên ở Wavertree và Speke, chỗ có nhiều máy bay ý?
    Monty: Có phải tất cả các anh đều mang phong cách Liverpool không?
    Ringo: Vâng.
    John: Phải?phong cách?phải, phải?
    Paul: Oh, yeah
    Ringo: Đây đây, Paul phong cách Liverpool đây?
    Monty: Người ta bảo tôi rằng các anh có form giống Ron Wincherly
    John: Ronald?, phải?
    Monty: Nào, bây giờ tôi muốn giới thiệu với các anh một anh chàng DJ:Malcom Threadgill ,16 tuổi. Anh ta có vài câu hỏi muốn hỏi các anh?
    Malcolm: Tôi biết các anh đã thu một đĩa từ trước đây bên Đức?
    Paul: Yeah.
    Malcolm: Đĩa gì thể?
    Paul: Thực ra thì cũng không hẳn. Lúc đầu, chúng tôi thu âm cùng một gã tên là Tony Sheridan. Chúng tôi cùng hát chung ở Top Ten Club. Chúng tôi thu âm chung một bài hát tên là My Bonnie. Tự nhiên, My Bonnie được đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng ở Đức. Thế là?
    John: Ach Tung (Tiếng Đức, chả biết dịch thế nào, ai biết tiếng Đức thì dịch hộ)
    Paul (cười hinh hích): Ở đây, chả ai chú ý đến nó cả. Nhưng bên Đức có vẻ người ta thích. Chúng tôi còn đã thu một EP nhạc hòa tấu chơi cùng Tony do John và George viết, nhưng ở bên Pháp kia. Thế thôi, chả còn cái gì nữa cả?
    Malcolm: Anh sáng tác P.S I Love You và Love Me Do à? Hay là giữa anh và John thì ai sáng tác?
    Paul: John và tôi, chúng tôi sáng tác những bài hát về chúng tôi?Thực ra thì..anh biết đấy, chúng tôi đã ký một bản cam kết, kể cả cách nói gì ra với công chúng?Thế cho nên?
    John: Chỉ là sự chia sẻ một cách công bằng thôi?
    Paul: Phải, chia sẻ?Tôi và John cùng viết. George cũng có viết nhưng ít thôi. Chúng tôi đã cùng nhau viết cả hơn trăm bài ý chứ, nhưng chưa dùng hết một nửa. Bài Love Me Do và P.S I Love You, chúng tôi chỉ cùng nhau sửa lại trong phòng thu, nhưng mấy người thu âm lại thích, thế là làm đĩa luôn..
    Malcolm: Các anh còn có ý định thu âm sáng tác nào khác nữa không?
    John: Chúng tôi đang thu rồi, nhưng chưa xong. Hy vọng lần sau gặp nhau, sẽ cùng nhau đánh giá.

    (ngừng lại một lúc lâu
    )
    John (giọng đùa cợt): À ,nó nói về ngày tận thế của tôi đấy..
    (cả nhóm cười rộ)
    Monty: Tôi có điều này muốn hỏi các anh. Chúng ta đang ghi âm cuộc phỏng vấn này ở Hum Hall. Đã có ai trong các anh đến đây từ trước chưa, lúc các anh chưa nổi tiếng ý?
    Paul: Nếu nổi tiếng sẽ được đến Hit Paradise thì chúng tôi đã đến đây 2 lần rồi. 2 tháng trước, các anh nhỉ?
    John: Này, này, chúng tôi có người quen ở đây đấy nhé! Ông biết Rock Ferry không?
    Monty: Thật không?
    John: Ôi, ôi, chỗ nào cũng quen biết cả?
    Paul : Tôi quen một người ở Claughton Village, Upton Road.
    Ringo (giọng đùa cợt) Tôi quen một người ở Birkenhead?
    Monty: Giá mà..
    George: Tôi có người quen ở Chester
    (cười rộ)
    Monty: Khiếp, ở đó có viện tâm thần đấy. E hèm, Peter Smethurst cũng đang ở đây. Có vẻ như an ý đang muốn hỏi lắm?
    Peter: Tôi chỉ có một câu thôi. Tôi rất thích cách gây ấn tượng của các anh trên TV?
    Paul: Ôi, lúc đầu chúng tôi hồi hộp chết đi được ý chứ vì có cả triệu người đang xem chương trình People and Places ấy. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghe thôi. Xong rồi chẳng hiểu sao, biểu diễn trực tiếp trên TV cảm thấy còn dễ hơn trên đài. Cũng hơi run một tý nhưng?
    Monty: Bây giờ các anh còn run không?
    (cả nhóm cười ầm ỹ)
    Paul (đùa cợt) Yeah, yeah..
    Monty: Khu bệnh viện Cleaver, có vài đĩa Parlophone đang bán rất chạy. Các anh có biết đó là những đĩa gì không?
    Paul: Love Me Do chứ gì?
    John: Parlophone R4949?(cười to) (chú thích: Love Me Do có số đăng ký là Parlophone R4949)
    Monty: Ồ, các anh sai rồi, đó là P.S I Love You?
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN BEATLES TẠI ĐÀI BBC
    NGÀY 30.7.1963​
    - Cuộc phỏng vấn ngắn này được thực hiện tại đài BBC này 30.7.1963 và được phát trong chương trình giải trí Pop Chat. Người ?otiếp chuyện? Beatles kỳ này là Phil Tate. Fab Four đang nghỉ ngơi ở London 2 ngày, một cuộc nghỉ ngắn xen giữa các tua lưu diễn liên tục của họ -
    Phil: Khách của Pop Chat tuần này là The Beatles: John, Paul, George, Ringo. Bắt đầu với Ringo nhé! Này, Ringo anh có phải là người Liverpool như những người khác trong nhóm không?
    Ringo: Tất cả chúng tôi đều là người Liverpool
    Phil: Anh vẫn giữ nhà ở Liverpool đấy chứ? Hay là định chuyển đến London?
    Ringo: Chúng tôi chẳng định chuyển đi đâu cả?Vì công việc bắt buộc nên phải có chỗ ở ở London chứ
    Phil: John này, dạo này anh sáng tác một mình nhiều bài ghê! Anh không còn làm việc trong nhóm nữa sao?
    John: Ừ thì?hầu hết là thế. Nhưng nói thật, những bài được ưa thích nhất là những bài viết chung
    Phil: Các anh viết nhạc và lời cùng lúc hay người viết nhạc, người viết lời?
    John: Ừ thì?Thỉnh thoảng tôi viết một phần lời?Anh ta viết nốt phần còn lại. Rồi chúng tôi cùng nhau sửa từng từ một.
    Phil: Bài hát mới thu thanh là của anh phải không?
    Paul, John: She Loves You hả? Đúng?(cười)
    John: Chúng tôi cùng viết bài này hai ngày trước khi thu
    Paul: Chúng tôi viết trong phòng khách sạn ở Newcastle
    Phil: À, có một câu hỏi của fan hâm mộ đây?Kiểu tóc đặc biệt của Beatles ở đâu ra vậy?
    George: Chúng tôi chẳng quan tâm nhiều lắm đến đầu tóc. Một hôm, John và Paul đi Paris về với kiểu tóc này?Thế là họ kéo tôi và Ringo vào nhà tắm?Lúc đi ra thì?chúng tôi cũng trở thành thế này đây?
    Phil: Một câu hỏi của một fan nữ: Các anh làm thế nào để không bị nhận ra ngoài đường khi hẹn hò với một cô gái?
    Paul: Ôi, tôi không biết?Chắc là chạy cho thật nhanh
    Phil: Này John, anh giành hầu hết thời gian cho âm nhạc. Thế lúc rỗi rãi thì anh có chơi thể thao hay có thú vui gì không?
    John: Chúng tôi chẳng có ai xì po cả, ông nhìn xem. Thể thao à? Chắc có mỗi bơi?Nhưng bơi có vẻ cũng chẳng phải là thể thao lắm. Còn thú vui à? Chắc là ngồi sáng tác các bài hát mới?
    Je ne peux pas devenir Sarah

  4. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CUỘC PHỎNG VẤN NGÀY 28.8.1968 TẠI ĐÀI BBC​
    - Một màn ?otự sự? của tứ quái về quá khứ, hiện tại cũng như tương lai trong phòng thay quần áo của đài BBC. Cuộc phỏng vấn được phát lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1963 trong bộ phim tài liệu về tứ quái ?oThe Mersey Sound? -
    John: Bài hát hay nhất của chúng tôi (Love Me Do) được lên sóng Radio đã 2 ngày nay?Thế mà ai cũng cho rằng đó là giả mạo đấy?
    George: Kể lại xem nào?
    John: Mọi người ở miền Nam thì thầm với nhau rằng ?oBọn họ mua bài hát đó và lừa cả đài phát thanh đấy??
    George: Trên thực tế, chúng tôi đã thu bài hát này từ lâu ở Hamburg, nơi mà chúng tôi đã tìm ra phong cách biểu diễn của mình?Tất cả là nhờ anh này (chỉ John). Anh ta suốt ngày quát ầm lên: ?oMach schau, mach schau? (làm lại, làm lại), thế là chúng tôi mach schau. Còn anh ta thì lúc nào cũng nhảy như một con Gorilla. Khi chúng tôi trở lại Liverpool biểu diễn, chúng tôi thường mặc áo da và quần Jean cùng với những mái tóc ngộ nghĩnh
    John: Không phải đồng phục nhóm đâu, mỗi người mặc một cái áo da khác nhau, quần Jean cũng thế. Hồi ấy chúng tôi cũng chẳng có gì khác mà mặc. Ai cũng nghĩ chúng tôi là người Đức, thậm chí có người còn khen chúng tôi nói tiếng Anh giỏi cơ đấy (cười). Khi quay lại Đức, tiền bạc dư dả hơn, chúng tôi bắt đầu sắm những đôi giầy da. Trông chúng tôi hồi ấy giống như 4 chàng Gene Vincents, nhưng trẻ hơn một chút (mỉm cười). Chúng tôi giữ mốt mặc đồ da cho tới khi Brian (Epstein) đến
    Paul: Tôi còn có một cái mũ da nữa. Brian lại cho rằng chúng tôi không nên tạo ấn tượng là một nhóm lập dị, kỳ cục. Tốt hơn cả là mặc những bộ com lê đứng đắn. Và bỏ hết cả áo da đi?Thế thôi?
    (Phần tiếp theo, tứ quái nói về ánh ?ohào quang? hiện tại và thái độ của họ với các fan hâm mộ)
    George: Chúng tôi rất yêu quý các fan và thích đọc các bài báo về mình. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi không thể nhận ra mình trong những bài báo ấy. Này nhé, bạn đọc bài, xem ảnh về George, Ringo, John và Paul mà cứ nghĩ là người ta đang nói về một nhóm rồi chợt nghĩ ?oơ kìa, có phải là họ nói về mình không nhỉ??
    Ringo: Hàng ngày, mỗi khi biểu diễn xong, chúng tôi về nhà thì đã gần sáng, đường phố vắng ngắt. Nhưng nếu tình cờ gặp ai là họ lại lôi trống cúa chúng tôi ra gõ ầm ầm (cười). Một lần, bọn trẻ con kéo đến nhà tôi và thế là chúng tôi phải đi ra ngoài bằng cửa sau. Có tới 200 hoặc 300 đứa trẻ đứng ngoài gõ cửa ?ocho chúng em xin chữ ký với!?..
    (cả nhóm cười rúc rích)
    George: Họ gửi tặng chúng tôi rất nhiều sô cô la và mứt và những thứ tương tự như thế. Vì có lần John nói trên báo là chúng tôi thích ăn những thứ ấy thì phải (mỉm cười). Lúc đầu John hí hửng khoe với chúng tôi là anh ta nhận được sô cô la và tôi xin mãi mới cho. Về sau thì?Chúng tôi nhận được phải đến 2 tấn một ngày. Nhưng vấn đề là các fan lại thích mém lên sân khấu lúc chúng tôi đang biểu diễn. Có lần tôi nhận cả một phong sô cô la vào mắt..
    John: Người ta cứ bảo chúng tôi ?ongôi sao? nhưng trên thực tế không phải như vậy. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, vì vậy hãy đối xử với chúng tôi một cách bình thường.
    (Beatles được hỏi về những dự định cho tương lai và liệu bao giờ thì ánh hào quang của họ sẽ tắt)
    John: Đến bao giờ ư? Ai mà biết được. Bạn có thể khăng khăng khẳng định là 10 năm nữa nhưng tôi cho rằng nếu được 3 tháng cũng là tốt rồi?
    Paul: Chúng tôi không thể chơi mãi một loại nhạc cho đến năm 40 tuổi được. Lúc ý mà hát ?oFrom Me To You? thì chắc là chẳng ai thèm nghe. Thực sự, chúng tôi đã nghĩ về chuyện này. John và tôi chắc sẽ sáng tác nhiều hơn hoặc là làm một việc gì đó mang tính chất bên lề..Ai mà biết được?Có khi đến 40 tuổi, chúng tôi lại chẳng sáng tác nổi một bài hát nào nữa thì sao?
    George: Tôi mong có đủ tiền để làm được một công việc gì đó riêng. Còn chúng tôi sẽ hát đến bao giờ ư? Tuần sau hoặc có thể 2,3 năm nữa. Nhưng riêng tôi thì cho là khoảng 4 năm
    Ringo: Tôi thường mơ ước mở một hiệu làm tóc phụ nữ
    (Cả nhóm cười rúc rích)
    Ringo: Thử tưởng tượng xem?Một loạt các cô gái xinh đẹp với những kiểu tóc khác nhau xung quanh? ?oMời cô uống một tách trà nhé!??Thật là?

    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 29/04/2005
  5. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CUỘC PHỎNG VẤN TẠI PLAYHOUSE THEATRE, LONDON NGÀY 16.10.1963​
    -Tứ quái ?otâm sự? với Peter Woods về thông tin chính thức thông báo họ sẽ biểu diễn cho Royal Variety Show. Beatles đã quá nổi tiếng tại nước Anh và thông tin này đã làm cho họ chính thức trở thành một ?ohiện tượng có một không hai?. Cuộc phỏng vấn được thu tại Playhouse Theatre tại London và được phát trên bản tin tối trên đài phát thanh BBC-
    Peter: Nào các chàng trai, hồi tháng một vẫn còn vô danh và hôm nay, tháng 11, chuẩn bị bước chân vào chương trình biểu diễn cho Hoàng Gia. Thật là một sự ?othăng tiến? chóng mặt, phải không Paul?
    Paul: Vâng vâng, nhanh thật, và chúng tôi có vẻ may mắn..
    Peter: Trong sự kiện này, tài năng âm nhạc của các anh chiếm bao nhiêu phần trăm?
    Paul: Uh, dunno. Không có ý kiến gì?Có thể rất nhiều,có thể chẳng có tý nào.
    Peter (quay sang John): Theo anh thì là bao nhiêu?
    John: Tôi luôn đồng ý với Paul, ông biết rồi đấy?
    Peter: Để được nổi tiếng như thế này, các anh phải ?ogiả vờ? và ?ođóng kịch? bao nhiêu phần trăm?
    John: Hmm, tôi nghĩ rằng chuyện đó là tự nhiên thôi. Chúng tôi không?.à quên, chúng tôi luôn phải ?ođóng kịch? cho dù có ở trên sân khấu hay không.
    Peter: Nhưng kiểu tóc buồn cười của các anh thì không phải là tự nhiên rồi?
    John: (giọng cải lương) Nhưng mà tôi lại chẳng thấy kiểu đầu của chúng tôi buồn cười chỗ nào?phải không, bạn thân?
    (cười rộ)
    Peter: George, tôi có thể hỏi anh được không? Anh nghĩ là anh sẽ thành công đến bao giờ? Anh đã có những bước tiến rất đáng kể. Nhưng tất nhiên ai cũng biết điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Anh có nghĩ mai kia anh sẽ thành công lâu dài với các cuộc biểu diễn không?
    George: Well, tôi hy vọng thế. Không cần ?olâu dài?, có lẽ chỉ cần vài năm thôi là được
    Peter: Còn cả một chặng đường dài nhỉ?
    George: Vâng, hy vọng chúng tôi sẽ làm được như Cliff (Richards) và the Shadows. Như thế thì chúng tôi chẳng có gì để phàn nàn nữa.
    Ringo: Vâng, sẽ rất hạnh phúc
    George: Mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng như vài tháng qua. Sẽ rất khó khăn đấy.
    Peter: Các anh nghĩ thế nào khi các cô gái chạy theo các anh ở khắp nơi và gào thét ầm ỹ?
    George: Chúng tôi cảm thấy như được tâng bốc lên tận trời xanh (flattered)
    John:?và bị đè bẹp (flattened)
    (cả nhóm cười rộ)
    George: (cười rúc rích) Vâng, bị đè bẹp. Nhưng mà nếu không có các cô gái gào thét ầm ỹ ấy, có lẽ chúng tôi đã không được ở đây, đúng không?
    Peter: Paul này, Mister Edward Heath, the Lord Privy Seal nói rằng hôm nọ, ông ta thấy khó hiểu những lời anh nói bằng giọng tiếng Anh chuẩn?
    Paul: À, vâng, vâng
    Peter: Vậy thì, trong chương trình biểu diễn Hoàng Gia sắp tới, chắc anh sẽ tiếp tục không nói giọng Liverpool?
    Paul: Ông đùa à? Tôi chẳng bao giờ chú ý chuyện đó cả?
    George: Chúng tôi cũng chẳng bỏ phiếu cho anh ta khi anh ta nói giọng đó đâu?
    (Tất cả cười)
    Paul: (đùa cợt bằng giọng điệu upperclass) Ông biết đấy, không phải ai cũng nói được giống như trên đài BBC?
    Peter: OK, tôi chúc các anh may mắn trong cuộc biểu diễn sắp tới. Các anh sẽ hát những bài gì?
    Paul: (vẫn giọng upperclass): Well, tôi không biết. Nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ hát She Loves You?
    (Cả nhóm xen ngang bằng những câu chế nhạo cũng bằng giọng upperclass)
    Paul và John: Jolly good, jolly good?.

    Zwar weiss ich viel, doch mocht''ich alles wissen

  6. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hoan hô mod trangsarah trở lại nào!
  7. matnausac

    matnausac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chao chi Trangsarah! Em la thanh vien moi , rat mong duoc gap chi vao SN lan thu 2 cua Box.
  8. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    HI chị Trangsarah. Nghe danh chị đã lâu, cũng chỉ mới được gặp chị một lần. Mong sẽ tiếp tục được gặp chi trong thời gian tới và nhất là mong sự đóng góp ý kiến của chị cho vụ SN săp tới của Box mình.
  9. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ah "chị" Trangsarah lại post bài à! Tuy Takbeat tham gia box gần 02 năm rồi nhưng tính ra số lần gặp "chị" cũng chỉ đếm trên lòng bàn tay. Thật là ít ỏi! Rất mong có cơ hội được tiếp tục giao lưu cùng "chị".
    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 30/04/2005
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CUỘC PHỎNG VẤN TẠI SÂN BAY LONDON 31.10.1963​
    -Trong cuộc dàm thoại rất ngắn tại sân bay London này, John và Paul nói về cuộc biểu diễn Royal Variety Show sắp tới. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến giờ G?-
    Phóng viên: Paul, anh sẽ biểu diễn như thế nào trong show này? Vẫn như bình thường hay là sẽ thay đổi?
    Paul: Tất nhiên là sẽ thay đổi rồi. Làm sao mà lần nào cũng giống nhau được. Còn thay đổi như thế nào ư? Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc ấy.
    Phóng viên: Mặc com lê độn cổ áo? Tóc rẽ ngôi? Hay là các thứ tương tự như vậy?
    Paul (giọng bỡn cợt): Ông không biết đâu?Có thể chúng tôi không mặc gì. Ông không biết được đâu?
    Phóng viên: John, đây là Royal Variety Show và các anh sẽ biểu diễn trước Hoàng gia. Anh có lo lắng về ngôn ngữ của mình không? Teddy đã có lần nói không hiểu được giọng các anh?
    John (giễu cợt bằng giọng upperclass): Tôi cũng chẳng hiểu Teddy nói gì?Tôi chẳng hiểu Teddy tí nào cả ..(mỉm cười)
    (cười rộ)
    John (Nhìn một cách seriously và camera): Tôi sẽ không bỏ phiếu cho Teddy đâu
    Paul (thầm thì): Oooo?
    Phóng viên: Nhưng mà trước mặt Hoàng tử các anh cũng phải thay đổi giọng nói chứ?
    John (giọng lowerclass nghe có vẻ muốn gây sự): Không, không bao giờ chúng tôi thay đổi, phải không Paul?
    Paul: Phải, phải
    John: That?Ts right
    Zwar weiss ich viel, doch mochte ich alles wissen
    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 01/05/2005

Chia sẻ trang này