1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IQ đây! IQ đây! Ai đo IQ nào!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi xuoidongthoigian, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hế hế, vừa vắng mặt có một tuần mờ các ku đã nhắc đến tên mình roài. Thiện tai thiện tai, không thiện thì gặp tai.
    @ac/dc: ku thật đúng là... anh xã nhà chị không phải nhạc công, cái kèn mà chị có định thổi cũng không giống thế, trí tưởng tượng của ku quả là nghèo như nền kinh tế Đông Ti mo ấy! Anyway, tks ku vì đã có ý tưởng đáng yêu!
    @Tèo: Chị mới đi vắng có mấy ngày mà ku đã nhắc tên chị inh ỏi vậy, có phải là nhớ chị không đấy?
    Hic, đôi khi, cai nghiện Nét là một mission impossible! May mà mình chả nghiện được cái giè cho ra hồn.
    Đố cả nhà:
    1. nick nào nghe chói lói nhất box?
    2.nick nào nghe đói khổ nhất box?
    3. nick nào nghe mù mịt nhất box?
    4. nick nào nghe tươi mát nhất box?
    5. nick nào nghe huyênh hoang nhất box?
    6. nick nào nghe run rẩy nhất box?
    7. nick nào nghe nặng tinh thần trách nhiệm nhất box?
    Đố thế mứi là đố chớ!
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    @bé Blue_Bell: bé làm thế nào mà chú WHYNOT sang sông roài vưỡn còn những 2 CHIM là sao? (Cái này là do Sếp Hili mở ra đếm nhá, anh không đếm đâu đấy). Lạ thật!
    Được nguyenvanteo sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 18/04/2005
  3. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    @bé Blue_Bell: bé làm thế nào mà chú WHYNOT sang sông roài vưỡn còn những 2 CHIM là sao? (Cái này là do Sếp Hili mở ra đếm nhá, anh không đếm đâu đấy). Lạ thật!
    Được nguyenvanteo sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 18/04/2005
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili nghĩ, câu này không thể nói là "TIÊU HẾT" được, vì nếu tính theo toán học, sau cửa hàng thứ 5, cậu ta còn $0, thế có nghĩa là sau cửa hàng thứ 4, cậu ta còn -$2, rồi cứ thế sau của hàng thứ 3 cậu ta còn -$6....Như thế rõ ràng là không được đúng không, chả ai biết mình âm bao nhiêu xiền cả.
    Nếu nói là cậu ta "QUA 5 CỬA HÀNG", thì câu đó trở về giống như câu đó CHIM của bác John, nghĩa là lúc đi có $2 và lúc về vẫn có $2.

  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili nghĩ, câu này không thể nói là "TIÊU HẾT" được, vì nếu tính theo toán học, sau cửa hàng thứ 5, cậu ta còn $0, thế có nghĩa là sau cửa hàng thứ 4, cậu ta còn -$2, rồi cứ thế sau của hàng thứ 3 cậu ta còn -$6....Như thế rõ ràng là không được đúng không, chả ai biết mình âm bao nhiêu xiền cả.
    Nếu nói là cậu ta "QUA 5 CỬA HÀNG", thì câu đó trở về giống như câu đó CHIM của bác John, nghĩa là lúc đi có $2 và lúc về vẫn có $2.

  6. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    New one: Một cậu bé được bà cho một món tiền nhân ngày sinh nhật. Cậu đã tiêu hết trong 5 cửa hàng, mỗi cửa hàng là một nửa món tiền (món nào ???) cộng với $1. Hỏi số tiền ban đầu của cậu là bao nhiêu?-----------------------------------
    Viết không rõ lắm, cho nên xét mấy trường hợp.1. Cậu bé đó tiêu hết một nửa số tiền ban đầu của bà cho trong mỗi cửa hàng + $1 ---> chúng ta không thể có đến 5 lần 1/2 số tiền ---> khả năng này bị loại. Nếu không bị loại thì là do người hỏi nói sai.2. Cậu ấy tiêu hết một vài trong số 5 cửa hàng ---> không rõ đáp số.3. Từ phần 1 --> ta đặt giả thiết cậu bé đó vào lần lượt 5 cửa hàng, và ở mỗi cửa hàng cậu ta chỉ tiêu hết 1/2 số tiền đang có sau khi ra khỏi cửa hàng trước đó + $1. Nếu theo khả năng này thì

    Cách 1: Giải theo những học sinh được học phương trìnhGọi số tiền ban đầu là $N Sau cửa hàng số 1, cậu bé còn: (N/2 -1) = (N-2)/2Sau cửa hàng số 2, cậu bé còn: (N/2 -1)/2 -1 = (N - 6)/4Sau cửa hàng số 3, cậu bé còn: ((N/2 -1)/2-1)/2 -1 = (N-14)/8Sau cửa hàng số 4, cậu bé còn: (((N/2 -1)/2-1)/2 -1)/2 -1 = (N-30)/16Sau cửa hàng số 5, cậu bé còn: ((((N/2 -1)/2-1)/2 -1)/2 -1)/2 -1 = (N-62)/32 = 0 --> N = $62...(Tổng quát) Sau cửa hàng số m, cậu bé còn: $ ( N - 2^(m+1) -2 ) / (2^m), m>=1
    Cách 2: Giải theo các chị bán tép ngoài chợ, chưa từng học phương trìnhSau cửa hàng số 5 là hết tiền--> ngay trước khi nào cửa hàng số 5 cậu bé ấy còn: (0 +1)2 = $2Trước cửa hàng số 4 cậu bé còn: (2+1)2 = $6Trước cửa hàng số 3 cậu bé còn: (6+1)2 = $14Trước cửa hàng số 2 cậu bé còn: (14+1)2 = $30Trước cửa hàng số 1 cậu bé còn: (30+1)2 = $62 <--- Đáp số...
    (*) đáp án này chỉ dành co giả thiết số 3.
    Được nguyenvanteo sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 19/04/2005
  7. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    New one: Một cậu bé được bà cho một món tiền nhân ngày sinh nhật. Cậu đã tiêu hết trong 5 cửa hàng, mỗi cửa hàng là một nửa món tiền (món nào ???) cộng với $1. Hỏi số tiền ban đầu của cậu là bao nhiêu?-----------------------------------
    Viết không rõ lắm, cho nên xét mấy trường hợp.1. Cậu bé đó tiêu hết một nửa số tiền ban đầu của bà cho trong mỗi cửa hàng + $1 ---> chúng ta không thể có đến 5 lần 1/2 số tiền ---> khả năng này bị loại. Nếu không bị loại thì là do người hỏi nói sai.2. Cậu ấy tiêu hết một vài trong số 5 cửa hàng ---> không rõ đáp số.3. Từ phần 1 --> ta đặt giả thiết cậu bé đó vào lần lượt 5 cửa hàng, và ở mỗi cửa hàng cậu ta chỉ tiêu hết 1/2 số tiền đang có sau khi ra khỏi cửa hàng trước đó + $1. Nếu theo khả năng này thì

    Cách 1: Giải theo những học sinh được học phương trìnhGọi số tiền ban đầu là $N Sau cửa hàng số 1, cậu bé còn: (N/2 -1) = (N-2)/2Sau cửa hàng số 2, cậu bé còn: (N/2 -1)/2 -1 = (N - 6)/4Sau cửa hàng số 3, cậu bé còn: ((N/2 -1)/2-1)/2 -1 = (N-14)/8Sau cửa hàng số 4, cậu bé còn: (((N/2 -1)/2-1)/2 -1)/2 -1 = (N-30)/16Sau cửa hàng số 5, cậu bé còn: ((((N/2 -1)/2-1)/2 -1)/2 -1)/2 -1 = (N-62)/32 = 0 --> N = $62...(Tổng quát) Sau cửa hàng số m, cậu bé còn: $ ( N - 2^(m+1) -2 ) / (2^m), m>=1
    Cách 2: Giải theo các chị bán tép ngoài chợ, chưa từng học phương trìnhSau cửa hàng số 5 là hết tiền--> ngay trước khi nào cửa hàng số 5 cậu bé ấy còn: (0 +1)2 = $2Trước cửa hàng số 4 cậu bé còn: (2+1)2 = $6Trước cửa hàng số 3 cậu bé còn: (6+1)2 = $14Trước cửa hàng số 2 cậu bé còn: (14+1)2 = $30Trước cửa hàng số 1 cậu bé còn: (30+1)2 = $62 <--- Đáp số...
    (*) đáp án này chỉ dành co giả thiết số 3.
    Được nguyenvanteo sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 19/04/2005
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Good one!!! Cheers!!! Với câu hỏi này thì đương nhiên phải được hiểu theo giả thiết thứ 3 của bác Tèo . Thực ra đây là một câu hỏi IQ bằng tiếng Anh, tớ tóm tắt lại như vậy và nghĩ rằng nó cũng dễ hiểu đấy chứ.
    One more for fun:
    Từ thời nguyên thủy, cha ông ta đã có một phát minh rất thú vị và hữu ích, với phát minh này, người ta có thể nhìn xuyên thấu một bức tường. Bạn cho biết đó là phát minh gì?
    Đói quá, măm măm cái đã.......

  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Good one!!! Cheers!!! Với câu hỏi này thì đương nhiên phải được hiểu theo giả thiết thứ 3 của bác Tèo . Thực ra đây là một câu hỏi IQ bằng tiếng Anh, tớ tóm tắt lại như vậy và nghĩ rằng nó cũng dễ hiểu đấy chứ.
    One more for fun:
    Từ thời nguyên thủy, cha ông ta đã có một phát minh rất thú vị và hữu ích, với phát minh này, người ta có thể nhìn xuyên thấu một bức tường. Bạn cho biết đó là phát minh gì?
    Đói quá, măm măm cái đã.......

  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng là phát minh: ĐỤC LỖ
    Mà thời nguyên thuỷ có tường rồi thì cũng ???????? Confused quá!

    ************************************************************************
    One more for fun:
    Từ thời nguyên thủy, cha ông ta đã có một phát minh rất thú vị và hữu ích, với phát minh này, người ta có thể nhìn xuyên thấu một bức tường. Bạn cho biết đó là phát minh gì?
    Đói quá, măm măm cái đã.......
    [/size=3][/font=Times New Roman]
    [/quote]

Chia sẻ trang này