1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IQ đây! IQ đây! Ai đo IQ nào!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi xuoidongthoigian, 08/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng là phát minh: ĐỤC LỖ
    Mà thời nguyên thuỷ có tường rồi thì cũng ???????? Confused quá!

    ************************************************************************
    One more for fun:
    Từ thời nguyên thủy, cha ông ta đã có một phát minh rất thú vị và hữu ích, với phát minh này, người ta có thể nhìn xuyên thấu một bức tường. Bạn cho biết đó là phát minh gì?
    Đói quá, măm măm cái đã.......
    [/size=3][/font=Times New Roman]
    [/quote]
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    E***ed:
    Ngay từ khi biết làm nhà để ở, cha ông ta đã có một phát minh rất thú vị và hữu ích, với phát minh này, người ta có thể nhìn xuyên thấu một bức tường. Bạn cho biết đó là phát minh gì?
    (Sorry for any confusing!!! Phù, như thế này thì còn gì là IQ nữa nhẩy) Wait for another one. Cheers!!!
    P/S: To Hili: Câu trả lời của em..........suýt đúng

  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    E***ed:
    Ngay từ khi biết làm nhà để ở, cha ông ta đã có một phát minh rất thú vị và hữu ích, với phát minh này, người ta có thể nhìn xuyên thấu một bức tường. Bạn cho biết đó là phát minh gì?
    (Sorry for any confusing!!! Phù, như thế này thì còn gì là IQ nữa nhẩy) Wait for another one. Cheers!!!
    P/S: To Hili: Câu trả lời của em..........suýt đúng

  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bài này không phải để đo IQ, chỉ là vui vẻ viết tặng "hoạn quan" của Hili tối thứ sáu. Từ ngày thành "quan hoạn", bác John đâm sinh ra cái tính loạn, nhìn đâu cũng thấy ....
    ( Ngàn lần xin lỗi tác giả bài thơ "Chú bò tìm bạn")
    Trăng tròn rúc bụi tre
    Tối ngày hè nghe mát
    Mò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    John chào: Xời cô bạn!
    Lại gặp cô ở đây
    Má cô đỏ hây hây
    Nào hãy cùng tớ ?oấy?
    Hình như cô nhún nhẩy
    Như chẳng thích John đâu
    John hít thở thật sâu
    Nhào ôm cô cho chắc
    Trăng vẫn sáng vằng vặc
    Mà sờ chẳng thấy đâu
    Hỡi cô bạn sông sâu
    Sao để John đau đáu.
    Ôi John của thứ sáu!

  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bài này không phải để đo IQ, chỉ là vui vẻ viết tặng "hoạn quan" của Hili tối thứ sáu. Từ ngày thành "quan hoạn", bác John đâm sinh ra cái tính loạn, nhìn đâu cũng thấy ....
    ( Ngàn lần xin lỗi tác giả bài thơ "Chú bò tìm bạn")
    Trăng tròn rúc bụi tre
    Tối ngày hè nghe mát
    Mò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    John chào: Xời cô bạn!
    Lại gặp cô ở đây
    Má cô đỏ hây hây
    Nào hãy cùng tớ ?oấy?
    Hình như cô nhún nhẩy
    Như chẳng thích John đâu
    John hít thở thật sâu
    Nhào ôm cô cho chắc
    Trăng vẫn sáng vằng vặc
    Mà sờ chẳng thấy đâu
    Hỡi cô bạn sông sâu
    Sao để John đau đáu.
    Ôi John của thứ sáu!

  6. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sếp Hili đã làm thơ tặng iem. Được Sếp ưu ái thế này iem xúc động lắm. Pác làm gì mà đang ở chủ đề IQ lại đi làm thơ ***y thế? Hay là nhắm được anh nào, muốn John mai mối nên mới làm thơ để tặng vậy? Nếu vậy thì PM tên, nick của đối fương là xong ngay. Không cần Sếp fải khổ tâm ngồi nặn thơ như vậy đâu ạ.
  7. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sếp Hili đã làm thơ tặng iem. Được Sếp ưu ái thế này iem xúc động lắm. Pác làm gì mà đang ở chủ đề IQ lại đi làm thơ ***y thế? Hay là nhắm được anh nào, muốn John mai mối nên mới làm thơ để tặng vậy? Nếu vậy thì PM tên, nick của đối fương là xong ngay. Không cần Sếp fải khổ tâm ngồi nặn thơ như vậy đâu ạ.
  8. somethingwrong

    somethingwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    người ta fát minh ra cái lổ hoặc là cái cửa sổ ,đại loại là cái gì đó nhìn xuyên qua được mà lại được gắn lên tường, thế thui.
    em chả fải người nguyên thuỷ mà, nên cũng chi nghĩ rađược thế thui, có lẽ fải bắn vài fát đại bác gọi các cụ nhà mình về hỏi mới được, kaka.
  9. somethingwrong

    somethingwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    người ta fát minh ra cái lổ hoặc là cái cửa sổ ,đại loại là cái gì đó nhìn xuyên qua được mà lại được gắn lên tường, thế thui.
    em chả fải người nguyên thuỷ mà, nên cũng chi nghĩ rađược thế thui, có lẽ fải bắn vài fát đại bác gọi các cụ nhà mình về hỏi mới được, kaka.
  10. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Pác bồ yêu của Sếp Hili giỏi phết, câu đố dễ thế mà cũng trả lời rất đúng. Có fải pác dạy Sếp Hili làm thơ khi đang "tình tứ" không đấy? Sao nghe giọng thơ của Sếp Hili tràn đầy mùi ... ***y vậy?
    Tiện đây pác cho iem hỏi, kaka là gì vậy? em bị tụt xuống hầm sâu, sống dưới này không được cập nhật nên thiếu từ lắm ạ.

Chia sẻ trang này