1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IQ đây! IQ đây! Ai đo IQ nào!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi xuoidongthoigian, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 và câu 2 bạn đưa cả nguyên gốc tiếng Anh nên tôi đã trổ kỹ năng google ra : 1. a secret, 2. "nó" is myself.
    Câu 3: câu này, hihi, mình nghĩ khá nhiều đáp án.
    VD 1 câu hỏi vớ vẩn: "Em hili thích ăn cơm hay ăn cháo ?", tất nhiên bạn không thể trả lời "có" được.
    Hoặc là "Có phải bạn không bao giờ trả lời có ?", bắt buộc phải trả lời "không", vì nếu nói "có" thì tự mâu thuẫn.
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ có nước trói con cáo lại, rồi mang lần lượt cà rốt và thỏ sang.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ có nước trói con cáo lại, rồi mang lần lượt cà rốt và thỏ sang.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    1 + 1 = vô cùng
    Hê hê, từ Adam & Eva nảy nở ra cả loài người đấy thôi.
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    1 + 1 = vô cùng
    Hê hê, từ Adam & Eva nảy nở ra cả loài người đấy thôi.
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu chú là vô cùng , dân số thế giới thống kê được đành hoàng nha !
    Còn câu đố của Cốc chủ Hi li với giả thiết của Bác John thì em giải quyết roài ạ !
    Em là em cứ làm thịt củ Cà Rốt trước cho bổ xung thêm tẹo Vitamin roài thì lôi cổ lần lượt 2 con nham nhở kia qua sông !
    Tạm thế đã !
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu chú là vô cùng , dân số thế giới thống kê được đành hoàng nha !
    Còn câu đố của Cốc chủ Hi li với giả thiết của Bác John thì em giải quyết roài ạ !
    Em là em cứ làm thịt củ Cà Rốt trước cho bổ xung thêm tẹo Vitamin roài thì lôi cổ lần lượt 2 con nham nhở kia qua sông !
    Tạm thế đã !
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thì đã đành dân số thế giới thống kê được đàng hoàng nhưng có phải mọi người đã ngừng sinh đẻ cả rồi đâu ? Vẫn còn sinh sôi nảy nở nữa cơ mà, biết đến bao giờ ?
    Câu đố qua sông, giải pháp của bác là không ổn, vì bác ăn cà rốt vào thì trọng lượng của bác tăng lên tương ứng, khi chở 1 còn nữa qua sông thì chìm thuyền mất. Trừ phi ... trừ phi... hê hê đợi bác ăn cà rốt xong và "giải quyết" nó đã. Nhưng mà như thế vẫn là không mang được cà rốt qua sông rồi.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thì đã đành dân số thế giới thống kê được đàng hoàng nhưng có phải mọi người đã ngừng sinh đẻ cả rồi đâu ? Vẫn còn sinh sôi nảy nở nữa cơ mà, biết đến bao giờ ?
    Câu đố qua sông, giải pháp của bác là không ổn, vì bác ăn cà rốt vào thì trọng lượng của bác tăng lên tương ứng, khi chở 1 còn nữa qua sông thì chìm thuyền mất. Trừ phi ... trừ phi... hê hê đợi bác ăn cà rốt xong và "giải quyết" nó đã. Nhưng mà như thế vẫn là không mang được cà rốt qua sông rồi.
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chả hiểu bác John thế nào chứ Hili là Hili tin rằng với tài nghệ của bác Amateur nhà mình, bác ấy chả chén thứ gì cả mà cứ đàng hoàng tung hứng ba thứ đồ đó và ung dung qua sông. (Dù trọng lượng của ba vật khác nhau nhưng do nhiều ngày quen việc cầm bút, ôm vợ và bê cún đi ăn, bác ấy cũng khá quen tay làm). He he
    Còn câu của chị conmưa thì đơn giản quá, nói chuyện với mấy bác thấy các bác giải hết ra rồi, nhưng lười không muốn post, Hili post hộ.
    Câu trả lời là 4 Bê.
    Còn cái câu quần trong quần ngoài, da thịt nõn nà mà mùi khó chịu của bác Tèo đố Somethingwrong ở trên được bác Tèo trả lời là CỦ HÀNH.
    ****************************************************************
    Tiếp thêm năng lượng cho trí não bằng câu này đây.
    Một ông cụ già mất đi, nhưng do không có con, ông gọi ba kẻ lang bạt giang hồ là Amateur25, annonymous, và conmualanh đến để cho chúng tài sản của ông. Cả gia tài ông có 17 con bò. Ông thều thào trên giường:
    --Bố sắp lên chầu tiên tổ. Bố quyết định để lại cho thằng cu Ama 1/2 số bò bố có, thằng annonymous 1/3 và con hĩm conmưalạnh 1/9. Các con ngồi chia nhau nhé! Bye, bố đi đây!----
    Nói đoạn, ông ta nhắm mắt xuôi thác.
    Ba anh em giang hồ kia không nỡ làm trái di chúc, nhưng khốn nỗi, không thằng nào muốn nhường thằng nào một nửa con bò. Thế là chúng ra sức tình, ra sức chia, nhưng không tài nào nghĩ ra. Làm sao mà chúng được các con bò tròn trịa, nguyên vẹn đây???
    Sau 7 ngày 7 đêm mất ăn mất ngủ, thiên hạ toàn năng Hili cô nương đi qua, hỏi chúng có chuyện gì mà mắt thâm quầng, mày mặt đăm chiêu, thân người gầy dộc. Chúng kể lại sự tình. Hili cô nương suy nghĩ một lát, bảo chúng cứ đi chơi, đi ăn, đi nhảy múa một lúc rồi quay lại.
    Sau một hồi, khi trở về, 3 kẻ giang hồ đã được Hili cô nương chia đúng số bò như mong muốn.
    Hỏi các bạn, Hili cô nương đã làm như thế nào????
    (3 bác đừng giận nhé, Hili chỉ muốn đùa cho topic vui vẻ thôi, nếu các bạn không đồng ý, Hili sẽ không đùa thế nữa)

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 31/05/2005

Chia sẻ trang này