1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IQ + EQ = Bản lĩnh "X?" thời nay (Ver 2.0)

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi Ke_Kho, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    IQ + EQ = Bản lĩnh "X?" thời nay (Ver 2.0)

    Thằng em thấy các bác thể hiện IQ rất cao rồi bây giờ kết hợp thêm cái EQ nhé !

    Các câu hỏi về thể loại này thường thì chỉ có điểm zero ko có điểm max. Chỉ có câu trả lời ko hay và câu trả lời hay hơn.
    Nên có thêm 1 chút thực tế, một chút hài hước, một chút cái nhìn trẻ con (vì có lẽ trong này ko có trẻ con )

    Và như vậy các Me có thể tha hồ câu bài mặc dù ko có câu trả lời (post nhận xét hay - dở).

    Để VD nhé :
    CH Tại sao nước biển lại mặt ?
    TL Tại vì nó có NaCl.
    NX IQ =100, EQ = 0 ---> nên nhân hay cộng đây nhỉ ? theo tôi thì nên nhân --> 0 điểm (vì đứa nào học qua lớp 8 mà ko biết)

    Vậy 1 câu trả lời ưng ý là gì ? đó là dành cho người có EQ "cao"

    Được chứ các bác ?

    Đây coi như bản Update của "IQ - Futủnéo" Ver 2.0
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    bác nói rõ hơn đc ko? nhưng mà liệu có đến 3 cái non pc topic liệu có nhìu quá ko?
  3. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    2 thôi chứ ?
    Nhiều kể cũng cũng thế thật !
    Mà bác bảo nói rõ gì chứ ?
    dạng câu hỏi và câu trả lời thì VD lấy của bác zx1:
    năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé tung không chịu làm bài vở nữa.
    Cô ha bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé an ngồi cạnh bé tung ,
    trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của tung .
    Mấy hôm sau, bé tung xin cô cho lên học bậc trung học. Cô ha dẫn bé tung lên văn phòng ông hiệu trưởng,
    trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô ha là ông sẽ hỏi bé tung
    một số câu hỏi về khoa học còn cô ha sẽ hỏi tung về kiến thức tổng quát,
    nếu bé tung trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. Ông hiệu trưởng và cô ha bắt đầu hỏi tung
    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé tung : Dạ là 625
    - Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé tung : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé tung : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ............................
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé tung cũng đáp đúng hết,
    ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé
    và giao cho cô ha hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô ha : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn
    nhưng bé tung trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô ha : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Bé tung : Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô ha : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé tung : Dạ ở Phi Châu
    - Cô ha : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Bé tung : Dạ là cái đầu gối
    - Cô ha : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé tung : Dạ là cái lưỡi
    - Cô ha : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé tung trả lời nhưng bé tung đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
    - Cô ha Ha : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô ha
    - Bé tung : Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô ha : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé tung : Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô ha đừng hỏi nữa và nói với bé tung :
    Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng.
    Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
    đó bác đã hiểu chưa ?
  4. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy câu hỏi con bạn em nó đố :
    1 : Có 3 con kiến xếp thẳng hàng để phỏng vấn. Người phóng viên hỏi con kiến thứ nhất : "đằng sau cậu có mấy con kiến". Y nói có 2 con. Hỏi con thứ 2, hắn nói có 1 con. Hỏi con thứ 3, nó nói có 3 con. tại sao vậy ?
    2 : Cũng là 3 con kiến xếp thẳng hàng, cũng câu hỏi như thế. Con kiến thứ nhất nói có 2 con, con kiến thứ 2 nói có 1 con, con kiến thứ 3 nói có 2 con. Tại sao thế ?
    3 : Có 1 đàn voi bị điếc đi qua 1 cây cầu. Hỏi có bao nhiêu con voi đi qua cây cầu ấy ?
  5. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi nữa !
    Nhìn là biết hỏi gì ?[​IMG]
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạo muội rải xế này ạ:
    Hihi, xin phép làm từ đít lộn lên nhá, "câu lào khó làm trước, câu lào dễ làm sau" mà (hiểu lộn lại nhá),
    3. Voi điếc -> hư tai -> nói ngược lại là hai tư, vậy có 24 con voi qua cầu (câu này biết trước đáp án từ hồi xửa hồi xưa rồi, nhưng mờ vẫn nhớ nhé)
    2. 3 con kiến này xếp hàng theo kiểu là 2 chú đầu thì nghiêm chỉnh, nhưng chú thứ 3 í mà chú í hơi nghịch ngợm một chút. Chú lại cứ thích chổng mông vào các bạn cơ vì chú í ní sự nà chú í không thích nhìn gáy người khác mà, vậy có nghĩa là nếu 2 chú đầu cùng quay mặt về hướng tây thì chú thứ 3 lại quay mặt về hướng đông nhé. Rứa mà đàng sau của chú này không có 2 chú là gì.
    1. Chú kiến thứ 3 ko chỉ nghịch ngợm theo kiểu chỉ chịu đứng thẳng hàng mà chẳng chịu ngay lối gì cả mà chú í còn tinh mắt nữa cơ nhé. Tuy tai hắn nghe thấy người phóng viên hỏi, đầu thì rõ ràng là quay về hướng đông rùi mà mắt vẫn có thể ngó ngang ngó dọc theo kiểu người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy í mà. Chú ta vẫn thấy được cái ông phóng viên lắm mồm hay hỏi kia cũng chỉ là một con kiến không hơn không kém nhé, lão tao đứng ở vị trí một anh lớp trưởng chỉ huy các bạn xếp hàng í mà. Vì vậy mà chú bé tinh ranh của chúng ta đã không quên cộng thêm cái lão lắm mồm vào cùng với các bạn của mình, rứa là 3. Còn lần hỏi trước đó nhé, lão phóng viên này đứng ở chỗ khác, không đứng ở vị trí lớp trưởng.
    Em xin hết ạ. Các bác thông cảm, văn vẻ của em nó rài ròng văn tự loằng ngoằng mì tôm quá, tại em hay phải ăn mì tôm trừ bữa mờ. Các bác chịu khó đọc vậy, âu cũng là thông cảm với cái gia cảnh nhà em.
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 06/05/2006
  7. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hay thế !5*
    câu thứ 3 em cũng chưa biết câu trả lời. Giờ send lại cho con bạn . nó đố, mình ngố, bí lù !
    câu 1 còn 1 khả năng nữa đó là con kiến thứ 3 nói dối
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Bác khò khè nói thế thì em cũng xin nói luôn là vẫn còn 2 khả năng nữa, chưa hết đâu nha. Khả năng 1: Bác nói dối, Khả nẳng 2: bạn bác nói dối. Chấm hết ạ!
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    đồ cổ từ thời mình học cấp hai, bác vác lên đây làm gì vậy... gợi lại kỷ niệm một thời để nhớ àh....
    hic, cái này thì I với cả E cái gì... AQ thì có thui... trả lời câu này thì tức là chỉ số clever cao thui, còn intelligent với smart thì... không xác định được đâu bác àh!
  10. Ke_Kho

    Ke_Kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ko phải vậy đâu !
    tại tui search câu hỏi EQ toàn dạng trắc nghiệm ! khó chơi quá !
    Tìm khó thật !

Chia sẻ trang này