1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Irag !!! Đánh nhau to phết !!! Hôm vừa rồi đi biểu tình cũng ác liệt phết , còn lên ti vi nữa ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Irag !!! Đánh nhau to phết !!! Hôm vừa rồi đi biểu tình cũng ác liệt phết , còn lên ti vi nữa ...

    Nói chung là dù co biểu tình đến đâu thì Mĩ cũng vẫn cứ đánh thôi !!! Làm sao mà tránh đươc ....
    Đau lòng thương tiếc cho những người bị thiệt mạng ... Cả quân Mĩ lẫn người dân Vô tội Irag



    TN W ! Love you forever
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Amen! Ko bàn thêm!
    Đánh thì chỉ biết đứng nhìn thui
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Em xin bàn thêm một tí về tình hình biểu tình ở bên chỗ em. Ầm ĩ lắm các bác ạ. Nó đấu tranh từ cả vài tháng trước rùi, nhưng bây giờ mới bùng phát. Hôm qua lúc 4h em đi ngang qua trường, thấy một đàn một lũ sinh viên rất đông vừa đi vừa hò hét biểu tình, đủ màu da, đủ quốc tịch. Nhưng lúc đó em vẫn chưa biết Mĩ bắt đầu khai chiến rồi nên ko quan tâm lắm. Về đến nhà bật ti vi mới thấy nó đang tường thuật trực tiếp cảnh biểu tình trong city, tắc nghẽn cả trục đường chính ở đó, xe cộ ko đi lại được, đông như cái Ngã Tư Sở nhà mình lúc 7 rưỡi sáng ấy. Lúc đấy mới biết Mĩ bắt đầu đánh từ 2pm giờ Úc, (mình lạc hậu quá) HIc bình thường đi ngoài đường chả thấy ai, hôm qua thấy mọc đâu ra một đống người....Suốt ngày dán mặt vào cái ti vi để xem tình hình, em chỉ mong Irắc bắn rơi được vài cái máy bay Mĩ, khi đó em sẽ đi ăn mừng với chúng nó.
    Amen hi vọng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc. Hi vọng chúng ta không phải chứng kiến một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nữa.
    Đến sáng nay ông thầy của em đến muộn nửa tiếng, do tắc đường (chắc là vẫn còn biểu tình). Tất nhiên là chả được cái gì cả, nhưng chả nhẽ lại ngồi im nhìn, mình cũng phải nói cái gì đó chứ.
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Phờ phờ ... hôm nay lạnh wá ... nhưng tình hình thế giới xung quanh thì thật nóng lắm rùi !!!
    Chuyện này, ở nhà cũng rộn cả lên, cơ quan ba và chị gái đều theo dõi từng giờ ...
    Chiến tranh , cơ quan còn fải làm cả đêm ...
    Nhưng vất vả thế cũng ko bằng những người đang trong cuộc ... Mình dù nói ít nói nhiều ... dù ko là gì ... nhưng ko bao giờ thích có chiến tranh ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày đi vòng quanh, lại quay lại đây và lại lên net. Chiều nay cả trưòng vắng tanh, chúng nó đi biểu tình hết, bỏ cả học để hội họp và hò hét. Mệt quá rồi chả hét theo được nữa. Ngoài kia đang ầm ĩ khắp nơi, người người biểu tình nhà nhà biểu tình . Thời tiết căm căm càng làm người ta hăng máu hay sao ấy. Đúng là tự do chính trị có khác. Bên này chúng nó chửi Howard như điên, không coi thủ tướng ra gì cả. Nhà mình mà thế thì thành tù chính trị mất rồi...
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chuyện biểu tình ấy,thế mà cũng phải cử đại diện.Magic không thích thế lắm.Nghe tin về chiến tranh,mình nói:...Bush điên!Nhưng chiến tranh vẫn sẽ là chiến tranh,vẫn sẽ có những đau thương và mất mát....vamình thì chẳng thể làm được gì cả.Đáng buồn!
    4of7
  7. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này chẳng thấy gì cả...chẳng biểu tình cũng chẳng có gì ầm ĩ lên. Mấy hôm trước thấy mọi ng nói, mình cứ dửng dưng. Vì có biết cái quái gì đâu. Đúng là lạc hậu
    [​IMG] Luckyluke42c1's girlfriend
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Mình không rõ là bên nào chính nghĩa bên nào phi chính nghĩa. Nhưng mà khi nghe quân Mỹ bị rơi 3 trực thăng, chết 16 chú....vẫn thấy sương sướng!
    CHứng tỏ vẫn ghét Mỹ....
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. piggy

    piggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Uh trời ơi biểu tình ở bên em như cơm bữa , em ko hiểu cái bọn pháp nó làm gì mà biểu tình khoẻ thế . Tuần nào chúng nó cũng rủ em đi biểu tình nhưng em chịu , thừa cơm , thiếu việc đâu. Chả biết thế nào , biểu tình cứ biểu tình thang Mĩ văn đánh đều , chỉ khổ em lóc cóc đi bộ về , đường phố tắc nghẽn ... chán thật .
    Ah thang Tuấn chó sói , biết tao là ai ko hả.
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hờ, rõ chán mấy cái nhà bác này!
    Sáng nay em mới biết tin ấy mới rùa chứ! Em cú quá! Chiều 26/3 trường em cũng sẽ tham gia meeting phản đối chiến tranh đấy, em phải đi mới được. Cứ bình chân như vại kiểu các bác thì chán ốm. Đừng tưởng chiến tranh là chuyện của thiên hạ nhé, rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến VN cho mà xem. Dưng mà, cái chính là, lòng yêu hoà bình của em nó không cho phép em khoanh tay đứng nhìn . Em nguyện góp phần nhỏ bé của mình vì hoà bình nhân loại ặc...ặc...
    Chán các bác lắm!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

Chia sẻ trang này