1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Irag !!! Đánh nhau to phết !!! Hôm vừa rồi đi biểu tình cũng ác liệt phết , còn lên ti vi nữa ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hờ, làm được gì thì làm đi, chỉ được cái kêu to thôi
    Đại Ca
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!! Làm được cái gì cơ chứ ... Lại nghe chuyện kể sáng nay mới buồn cười chứ !!! Mọi người phải đi tham gia " Lễ kí kết năm an toàn giao thông ... " Đáng buồn ... Lại bảo các bác ... Nghe không chừng anh em kí xong lại thành cả lũ tình nguyện sang làm rào chắn cho Irắc thì bỏ xừ ....
    Ê !!! Cái thằng piggy kia ... Mày ở bên Pháp hả ... Thế thì có thể là tao que mày đấy ... vì tmạ thời tao cũng chỉ nhớ là tao có một thằng bạn ở bên Pháp mà thôi ( nhưng mà không thân quen lắm ) .... Hô Hô !!! Thấy box tao lắm cái hay đấy chứ ??? Tham gia đi cho nó tích cực , vui lém ....

    TN W ! Love you forever
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Iraq một ngày khói lửa
    21:36', 22/3/ 2003 (GMT+7)
    Một ngày mới được báo hiệu bằng hàng loạt tiếng nổ rung chuyển mặt đất, thủ đô Baghdad và hai thành phố Mosul, Kirkuk được chiếu sáng bởi nhiều cột lửa bốc cao lên bầu trời. Tiếng còi báo động, tiếng hú của xe cứu thương hoà lẫn tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời giúp cho người dân Iraq nhận biết được một ngày cuối tuần đã mở ra cùng với các cuộc không kích của liên quân Anh, Mỹ.

    Các cột lửa thay cho ánh bình minh một ngày mới tại Iraq
    Kết quả của những cuộc tấn công mà ''liên minh ý chí'' của Anh, Mỹ cho rằng nhằm vào các mục tiêu quân sự và bộ máy điều hành là 250 dân thường Iraq bị thương. Trong trận chiến nhằm lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein, lực lượng Anh, Mỹ hầu như chỉ gặp phải sự phản kháng yếu ớt, và tuyên bố kế hoạch đánh chiếm Iraq đang có nhiều tiến triển, liên tục được phát đi.
    Một ngày không yên lặng lại tiếp tục diễn ra với nhiều cuộc giao tranh mới. Cách đây vài giờ, một trận chiến giữa quân đội Iraq và lực lượng Anh, Mỹ đã nổ ra tại thành phố Basra, phía nam Iraq. Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ, Anh cùng với xe tăng và trực thăng yểm hộ tiến vào Basra đã gặp phải sự kháng cự của quân Iraq.
    Andrew Bergen, một sĩ quan Mỹ trên chiến trận cho biết, ''tôi có thể khẳng định rằng, đây là một trận đánh lớn. Chúng tôi đang tấn công quân Iraq, mọi việc đang diễn ra tại các khu vực phía tây thành phố Basra''. Tiếp đó, người phát ngôn quân đội Anh khẳng định, quân liên minh cố gắng thuyết phục thành phố đầu hàng để tránh thương vong.
    Trận chiến tại Basra đã mở ra với quân Anh, Mỹ bằng loạt pháo kháng cự của xe tăng và súng của Iraq. Máy bay ném bom Mỹ lập tức được triển khai và nhanh chóng hạ gục ''pháo đài sắt'' của Iraq. Đáp trả, lực lượng Iraq tiếp tục nã pháo về hướng quân đội Mỹ song hầu như không trúng mục tiêu. Lính Anh, Mỹ tiếp tục tiến lên với sự yểm hộ của chiến đấu cơ Cobra.
    Liên quân tiến sâu vào thành phố lớn thứ 2 tại Iraq. Một nhóm lính Iraq đã ra hàng. Đây là nhóm ra hàng thứ hai trong cùng ngày. Trước đó, chỉ huy trưởng và toàn bộ sư đoàn bộ binh số 51 gồm 8.000 lính đã phất cờ trắng đầu hàng Anh, Mỹ khi lực lượng này đang trên đường tiến vào Basra.
    Tại London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon tuyên bố, lực lượng chính quy của Iraq đã rút khỏi Basra và chỉ còn một nhóm quân trung thành với Tổng thống Iraq Saddam Hussein tiếp tục phản kháng. Tiếp đó, quan chức này cho biết, chế độ của Saddam đang lung lay dưới sức ép của các cuộc không kích quy mô lớn của liên quân. ''Như tivi đã đưa, cuộc sống vẫn tồn tại ở Iraq song bộ máy cầm quyền đã sụp đổ''.
    Trái ngược với những tuyên bố của Anh, phía Iraq khẳng định đã bắt giữ được nhiều binh sĩ của Anh, Mỹ và Australia trong cuộc đụng độ giữa hai bên tại thành phố Fao. Ngoài số người bị bắt, Iraq tuyên bố đã phá huỷ 5 xe tăng của liên quân.
    Cùng tiến quân vào Baghdad song theo một hướng khác, Sư đoàn bộ binh số 3 của Mỹ tiếp tục băng qua sa mạc, vào sâu trong Iraq 160 km song song với con sông Euphrates và cố gắng tiếp cận, kiềm chế lực lượng vệ binh cộng hoà đang canh gác quanh Baghdad.


    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này