1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iron Maiden

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Death_eater, 19/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Part II: :Quái vật quay trở lại:
    Năm 1984 mở ra với một Iron Maiden đầy tự tin bằng việc bắt tay vào thực hiện album mới ở Nassau."Powerslave" được đầu tư về bìa đĩa công phu hơn tất cả các album trước đó của Maiden. Không quá ồn ã nào nhiệt để rồi nhận được hàng loạt những lời phê bình khiếm nhã như các album khác,"Powerslave" chỉ đơn giản là một album hay với đầy đủ cái chất của Iron Maiden.Aces High,2 minutes to midnight Rime of the Ancient Mariner... khiến người nghe hết sức ngạc nhiên sửng sốt,không còn những lời lẽ đầy tính ma quỷ,đầy ảnh hưởng của Eddie."Powerslave" viết về những anh hùng sắt thép thời xưa chiến đấu vì lý tưởng cao cả chính nghĩa."And the tales go on and on and on...",bản hùng ca của người thuỷ thủ cứ tiếp tục mãi,và những dư âm của Powerslave cũng sẽ như vậy trong lòng những fan hâm mộ.
    Khi "Powerslave" bắt đầu được bày bán vào tháng 8 ban nhạc đã tiến hành chuyến lưu diễn tiếp theo "World Slavery Tour " Chuyến lưu diễn đã đưa Maiden tới cả Ba Lan,Hungary và Yugoslavia và toàn bộ "World Slavery Tour " được ghi lại và làm thành một phim tài liệu phát hành cuối năm tên là "Behind the Iron curtain". Ban nhạc đã biểu diễn trước đám đông hơn 200 000 người trong festival "Rock in Rio".Buổi biểu diễn ở sân vận động Long Beach California thu hút tới 52 000 người và được ghi lại cho video live tiếp theo.WST kết thúc vào tháng 7 năm 1985.Sau hàng loạt những chuyến lưu diễn liên tục,Iron Maiden quyết định tạm nghỉ một thời gian sau khi làm yên lòng người hâm mộ bằng việc phát hành album live "Live after death" vào tháng 10.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi mỏi tay lắm rồi.Tuần sau thi ba môn chính mới chán chứ,ko đùa được nữa rồi.Thôi em cũng dịch gần xong hết rồi,chỉ cần thêm mấy cái lời bình về các album nữa là ok.Các bác chịu khó chờ nhé.Mà chả biết có ai chờ ko,hehee
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  3. Killing_Road

    Killing_Road Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    co anh cho day be' oi, co len nhe, thi tot nhe' PHO CHU TICH nhe', nhanh con pot' bai cho anh em xem

    YOU LOST YOUR LIFE TO KILLING ROAD !
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Album tiếp theo "Somewhere in time" được phát hành tháng 9 năm 1986(thứ 3 UK,thứ 11 Mỹ).Album mới này đã đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong phong cách nhạc của Maiden bằng việc sử dụng nhạc cụ điện tử làm nền trong một số bài.Tuy nhiên với "Heaven can wait""Alexander the Great" Maiden đã làm yên tâm những fan trung thành với phong cách nhạc trước đây của ban nhạc.Để quảng cáo cho album mới,Maiden đi lưu diễn "Somewhere on Tour ".Các buổi biểu diễn lại một lần nữa đầy ngoạn mục khi cả ban nhạc được nhấc bổng lên không trung với Eddie xuất hiện chỉ là một cái đầu và móng vuốt khổng lồ bằng hơi.Những hình ảnh này cũng được thu lại cho 1 video tài liệu phát hành năm 1987 "Twelve wasted years ".Sau chuyến lưu diễn khá thành công đã đến lúc Maiden trở lại phòng thu để chuẩn bị cho album mới.
    Quả thực Iron Maiden đã chứng tở một sức sáng tác dồi dào hết sức đáng nể và sức làm việc bền bỉ tưởng phải khai thác đến cằn cỗi tâm hồn và sức lực của các thành viên.Album nối tiếp album ( từ năm 1980 đến 1986 Maiden đã phát hành 6 album,chưa kể các video và album live),liên tiếp những chuyến lưu diễn,tất cả đều hết sức thành công cả về âm nhạc cũng như thương mại.Lúc này mỗi lần vào phòng ghi âm,sức ép của "Iron Maiden" đối với ban nhạc càng nặng nề hơn:làm sao để album mới xứng đáng nối tiếp album trước đó.Và thêm một lần nữa,Maiden không để người hâm mộ phải thất vọng....."Seventh son of a seventh son"(1988) - một tuyệt tác nghệ thuật của ban nhạc.Album này đánh dấu lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Maiden ghi âm một album có cốt truyện,các bài hát được nối với nhau trong một chủ đề chung. Và cũng cần phải nói thêm rằng album này đã đánh dấu chấm hết cho một kỷ nguyên huy hoàng của Iron Maiden với bộ ngũ Steve Harris ??" Bass,Dave Murray ??" Guitar,Adrian Smith ??" Guitar,Nicko McBrain ??" Drums,Bruce Dickinson - Vocals .Album thứ 7 của Maiden,"Seventh son of a seventh son"-một sự sắp đặt thú vị phải không? Có lẽ cũng cần phải nói về nội dung của album này một chút chăng?
    Đối với Iron Maiden,tiếng guitar và bass là vật trang trí không thể thiếu,nếu bạn đặc biệt chú ý đến nó,bạn sẽ thấy nó được chuẩn bị rất kĩ."Seventh..." đặc biệt được chau chuốt tỉa tót về điều này.Được mở ra(Moonchild) và kết thúc(Only the good die young) bằng cùng những câu hát giống nhau:
    Seven deadly sins, seven ways to win
    Seven holy paths to hell, and your trip begins
    Seven downward slopes, seven bloodied hopes
    Seven are your burning fires, seven your desires.....
    gợi cho người nghe một cảm giác ma quái,kì lạ giống như đang nghe một câu chuyện thần bí vậy.
    Theo một thần thoại phương Tây cổ,người con thứ 7 của người con thứ 7( the seventh daughter of a seventh daughter or the seventh son of a seventh son) sẽ có được những khả năng huyền bí thần thánh.Album này dựa theo tiểu thuyết của Orson Scott Card:"Seventh son" kể về câu chuyện của một đứa trẻ mà ngay từ giây phút đầu tiên chào đời đã trở thành một mục tiêu theo đuổi của cả 2 thế lực:tốt và xấu,cuối cùng cậu phải chấp nhận sử dụng năng lực siêu nhiên để chống lại những thế lực theo đuổi mình..........
    "Seventh..." là một kiệt tác về nhiều mặt,cả về sự chau chuốt của âm nhạc cũng như sự sâu sắc của lời hát khiến người nghe bị mê hoặc hoàn toàn chìm đắm trong nó.Đối với những người mới nghe Iron Maiden thì đây là một trong những album tuyệt vời nhất để bắt đầu...
    Nếu mọi người không phản đối,phần tiếp theo em sẽ dành cả để nói về album này.Lúc này cũng hơi rỗi rỗi một tí,mới lại cũng đang có hứng.Tạm biệt và hẹn gặp lại
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  5. Pygmy

    Pygmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đoc bài này khi đang nghe Acas high
    vui thật đáy
    [/blue][/size=5]what life
  6. ZZTOP

    ZZTOP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Neu rock fan luc nao cung co nhung bai viet nhu the nay de doc thi hay biet may !
    Cam on nhieu nhe Death eater !!!
    Chuc ban se thanh cong hon nua voi nhung bai viet nhu vay !!!
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ZZTop nhá,xúc động wá
    Hì,đã hứa với mọi người rồi đành phải thất hứa vậy.Việc hoàn thành nốt bài viết này có lẽ phải đợi 1,2 tuần nữa.Đợt này em bận wá,chả mấy khi có dịp ngồi nghiền ngẫm khề khà.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Iron girl !

    What ALTERNATIVE can be ?

  9. ndhai

    ndhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dung la bai viet co chat luong that. Doi voi nhung ai khong thao English de co the doc duoc nhung thong tin tren bang Tieng Anh mot cach mach lac thi viec dich ra va post len cho anh em nhu vay la mot dieu rat co y nghia. Xin hoan nghenh!
    Hai, ND
  10. Slaughter

    Slaughter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ÔI khiep qua, DE dao nay khiep qua

Chia sẻ trang này