1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iron Maiden

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Death_eater, 19/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Moonchild
    "Seventh son..." mở ra bởi một đoạn acoustic ngắn như sự báo trước một điềm gở...."and your trip begins..."
    Sau đó ngay lập tức tiếng guitar dồn dập mạnh mẽ cùng với tiếng synth xen kẽ kéo người nghe ra khỏi sự bí hiểm huyền ảo của đoạn mở đầu kì lạ.Moonchild mang đậm âm hưởng thần bí của nghi thức Liber Samekh được truyền bá bởi "nhà Satan học" Aleister Crowley.Nhân tiện đây em cũng xin nói thêm một ít về Aleister Crowley(1847-1947)-kẻ truyền bá chủ nghĩa Satan nổi tiếng đầu thế kỷ 20.Crowley đã có những ảnh hưởng khá lớn lên nhạc rock đương thời.Mick Jagger của Rolling stones và Jimmy Page của Led Zeppelin đã viết nhạc nền cho các bộ phim về Crowley.Âm hưởng satan của Crowley được thêu dệt qua các album của Led.Thậm chí bức ảnh của nhà truyền bá Satan này còn xuất hiện trên bìa đĩa album Sargent Pepper của The Beatles.Ozzy Osbourne thì viết hẳn một bài hát tên là "Mr.Crowley".David Bowie ám chỉ đến Crowley trong bài Quicksand... Hội chứng "Crowley" cũng không bỏ sót Iron Maiden.Nghi thức Liber Samekh được điều khiển bởi The Beast-Crowley có đoạn Crowley trò chuyện với Người bảo vệ thần thánh-Satan,nếu chịu khó đọc qua nghi thức này bạn sẽ thấy rất nhiều điểm giống lời của Moonchild. http://www.luckymojo.com/esoteric/occultism/magic/ceremonial/crowley/800samekh.txt Hic,em cũng muốn paste lại cho mọi người xem lắm nhưng mà ......oẹ oẹ cái nghi thức có đến bao nhiêu section,phần nào cũng bí hiểm kì quái như cầu hồn động kinh í,chịu chả hiểu zì
    Infinite Dreams nhẹ nhàng nối tiếp mạch truyện của album,miêu tả một người bị ám ảnh bởi những giấc mơ,những ác mộng không định hình.Lời bài hát đi sâu khám phá về sự thật và những gì tồn tại sau cái chết.Infinite Dreams là một bài hát khá phức tạp với nhiều giai điệu khác nhau:lúc mượt mà quyến rũ với bè đôi guitar Adrian-Dave,có khi mạnh mẽ nhờ nhịp trống cùng giọng ca khoẻ khoắn của Bruce,có đoạn trầm hẳn xuống bởi tiếng bass của Steve,lúc lại hối hả,dồn dập bởi những dải trống và guitar cuốn lấy nhau trên nền tiếng hét của Bruce...Chúng gợi cho người nghe nhiều liên tưởng thú vị về những giấc mơ của cậu bé Lucifer(Moonchild):những giấc mơ ấy kéo dài vô tận nhưng không giống nhau: đẹp có,dữ có..chúng cứ miên man trong tâm trí cậu lúc rất rõ nét,lúc chỉ chập chờn thoáng qua.
    Can I play with madness nổi hẳn lên trên toàn bộ nền nhạc của "Seventh son..." với giai điệu tươi vui khác hẳn những bài khác.Ở nửa cuối bài có một đoạn riff khá thú vị.
    Đây có lẽ là bài được nhiều người biết đến nhất của "Seventh son..." bởi nó là single đầu tiên được phát hành."Can I.." miêu tả một chàng trai trẻ cố nhìn trước tương lai của mình.Chàng trai ấy(Lucifer) bị ám ảnh sâu sắc bởi những giấc mơ bí ẩn trói chặt lấy cậu.Can he play with madness?Lucifer không biết mình có đủ sức mạnh để cảm thấy tự do,cảm thấy là chính mình hay không và cậu đã đến gặp một nhà tiên tri."Your soul's gonna burn in the lake of fire." là câu trả lời mà cậu nhận được,cũng là lời báo trước về một tương lai chẳng mấy tốt lành.
    The evil that men do
    Tên bài hát được trích ra trong cuốn ****** Caesar của Shakespeare nhưng nội dung của nó không hề liên quan tới cuốn sách này.Cũng bắt đầu nhẹ nhàng bằng tiếng guitar mượt mà xen kẽ tiếng synth giống Infinite Dreams nhưng ấn tượng của người nghe về "The evil..." không phải là sự phức tạp về giai điệu như Infinite Dreams mà là ở tiếng guitar tuôn chảy nhịp nhàng cùng với dải trống tuyệt đẹp suốt cả bài hát.Lời hát khá thi vị nhưng khó hiểu.Em có đọc một bài phân tích cho rằng "The evil..." nói về tình yêu của Lucifer,đáp lại tình yêu ấy là sự phản bội.Cậu cảm thấy lạc lõng,đơn độc,đau đớn hơn bao giờ hết,Lucifer bắt đầu đi tìm lại nguồn gốc của mình,của những ác mộng cứ đeo đuổi cậu...và câu chuyện về the Seventh son of a seventh son đến đây mới thực sự bắt đầu.Đó cũng là một cách hiểu thú vị và khá phù hợp với nội dung của bài tiếp theo.Tuy nhiên mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau,đúng hay sai chắc chỉ Maiden mới biết.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    đúng là Seventh son of the seventh son đỉnh thật
    mình cực kỳ khoái cách IR vào đề ^-^ cả 1 thiên truyện về seventh son để rồi cuối cùng anh ta Die với 1 câu nói đỉnh cao kết thúc cả album ^-^
    Die with your boots on ^-^
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    HAVE A GOOD SIN!
    Tớ cũng cực khoái câu này luôn,hê hê,bắt tay cái nào
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    *Shake Death eater's hand * vô cùng khoái luôn ^-^ yepee
    Die with your boots on ^-^
  5. metallicaz

    metallicaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    kha`
    pho' hôi trưởng viết bài này hay hêh
    em phê iron lòi mat' ma` chang biêt' mấy về ban cả...
    hê`bay gio` thi` biet'
    cư pót nua len nhe' anh DE
    co' ai dong y' bai The nomad dỉnh không hê....
    minh
    (Bai da duoc sua vi` chui bay)
  6. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ???????????
    ...And justice for all...
    DIễn đàn ĐTVT BKHN
  7. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Nomad = đỉnh ^_^
    với là DE khoái cái *Die with your boots on* của tui mà ^_^
    Die with your boots on ^-^
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi` doc mi' bai post ni` cua DE da thiet, khi` khi` tui nghe IM muon no lo tai luon ma bi gio moi bi't than tuong minh ra sao, merci baucoup, khi` khi`
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hà,chào mọi người iu wí,lâu lắm mới quay lại cái topic này,em xin phép được viết nốt phần cuối,chúc mọi người một ngày vui vẻ
    Seventhson of a seventh son đưa chúng ta quay ngược dòng thời gian về thời điểm Lucifer được sinh ra-"Today is born the 7th one".Đây là một mốc thời gian đáng nhớ khi "The 7th,the heavenly,the chosen one" ra đời với những khả năng đặc biệt chỉ mình nó có.
    Nội dung bài hát khá dễ hiểu nhưng đó chưa phải là tất cả những gì "Seventh son ...." mang đến cho người nghe.Chỉ với 10 phút,Maiden đã thể hiện xuất sắc tất cả những "ngón" hay nhất của mình.Bắt đầu bằng một dải synth điện tử mạnh mẽ trên nền guitar và đặc biệt là nhịp trống tuyệt vời của Nicko McBrain.Tài năng của Nicko phải đến lúc này mới thực sự toả sáng.Cùng với dải trống là những đoạn hú dài của Bruce đã khiến cho phần mở đầu bài hát thật hùng hồn.Và rồi đột nhiên tất cả trở nên thật tĩnh lặng.Những gì bạn nghe thấy chỉ là tiếng guitar nhẹ nhàng lướt trên dải bass của Steve.Đây là một khoảnh khắc thật đẹp của "Seventh...".Tiếng của Bruce như vọng về từ một nơi nào đấy rất xa mở đầu cho nửa hoà tấu của bài hát.Người nghe bất chợt rơi vào một cảm giác vừa ma quái vừa thần bí bởi dàn đồng ca nhà thờ và rồi tiếng guitar chập chờn....Tiếng trống mỗi lúc một mạnh hơn,cả bài hát vỡ ra trong dải solo đầy réo rắt ám ảnh.Có lẽ đây là đoạn tượng trưng cho những thế lực xấu theo đuổi cậu bé.Ngay sau đó dàn đồng ca quay trở lại gợi cho người nghe liên tưởng về những thế lực tốt.Kết thúc bài hát là một đoạn guitar bè đỉnh cao của Maiden.
    The prophecy tiếp tục câu chuyện của the Seventh son-Lucifer.Với khả năng nhìn trước tương lai,lucifer đã cảnh báo cho mọi ngưồi biết về một thảm hoạ sắp ập tới những chẳng ai quan tâm.Và rồi khi tai hoạ đã xảy ra,mọi người lại đổ hết trách nhiệm lên Lucifer,họ cho rằng chính cậu đã nguyền rủa họ,mang tai hoạ đến cho họ.
    Đây cũng là một trong những điểm sáng của cả album."The prophecy" được mở ra bằng 1 dải synth đệm cho đoạn guitar dạo đầu.Phần guitar bè và trống được thể hiện khá thành công.Ngoài ra bên cạnh Bruce còn có 1 vài vocals khác nữa(tượng trưng cho dân làng).Kết thúc bài hát là một đoạn acoustic cổ tuyệt đẹp.
    The claivoyant được mở ra bằng một đoạn bass riff tuyệt vời của Steve.Bài hát khá hấp dần bởi nhịp trống và những đoạn guitar harmony đặc trưng của Maiden.
    The Claivoyant có nội dung nói về tâm trạng của Lucifer trước khi gặp The Maker(-Đấng tối cao)
    There's a time to live and a time to die
    When it's time to meet the Maker
    There's a time to live but isn't it strange
    That as soon as you're born you're dying​
    Only the good die young
    ".....Is death another birthday?
    A way to kiss your dreams goodbye?"​
    Chỉ cái tên đã nói lên tất cả nội dung bài cuối này.Only the good die young khép lại cả cuốn sách âm nhạc khám phá ý nghĩa của sự sống và cái chết.Giai điệu khá mạnh mẽ và lôi cuốn,chỉ tiếc một điều là nó quá ngắn,không hề giống như những bài hát kết thúc các album trước đó của Maiden.

    -----o0o----- ​
    Một câu chuyện dài về số phận cậu bé Lucifer đã khép lại với một kết thúc không hề có hậu.Seventh son of a seventh son không chỉ để lại trong lòng người nghe những suy nghĩ về Lucifer và cuộc đời qúa ngắn ngủi của cậu.Nó còn khiến chúng ta trăn trở trong những chiêm nghiệm đầy tính trí tuệ của Maiden về cuộc sống ẩn trong từng lời hát...
    So until the next time
    Have a good sin!​
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    (Quay lại cái bio của Maiden)
    Tour diễn "Seventh tour of a seventh tour " lại bắt đầu guồng quay với cao trào đại nhạc hội "Monsters of Rock" huyền thoại ở Donington(có sự tham gia của Kiss,David Lee Roth,Megadeth, Guns n RosesHelloween),Iron đã chơi trước 102 000 khán giả-con số kỉ lục từ trước đến nay,họ đã cống hiễn một buổi biểu diễn tuyệt vời có sự phụ hoạ của một màn pháo hoa khổng lồ đầy ngoạn mục.Tour diễn kết thúc tại nhà hát Hammersmith-nơi đánh dấu nhiều thành công của Maiden. Sau đó ban nhạc quyết định tạm nghỉ năm 1989 để tìm nguồn cảm hứng mới cũng như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.Tuy nhiên Bruce và Adrian "nghỉ" bằng cách thu âm các album solo riêng trong khi Steve dành hết thời gian e*** lại băng video live quay buổi biểu diễn của ban nhạc ở Birmingham trước khi tour diễn kết thúc.Tháng 11 năm 89 ban nhạc tập hợp lại để phát hành video "Maiden England"và lại một lần nữa thành công rực rỡ.
    Tháng 1 năm 1990 Maiden tụ tập tại nhà Steve để bắt tay vào làm album "No prayer for the dying".Công việc vừa mới bắt đầu thì bị tạm hoãn lại bởi một lí do mà suốt 7 năm qua ban nhạc đã tránh được:thay đổi thành viên.Adrian quá bận rộn với album solo riêng đã quyết định rời ban nhạc.Tuy nhiên album mới không phải trì hoãn lâu, Janick Gers -người đã từng cộng tác với Bruce trong album solo riêng-được mời tham gia ban nhạc.Maiden với nguồn cảm hứng mới từ tay guitar Janick tiếp tục hào hứng thực hiện "No prayer for the dying".Nội dung của album mới này có vẻ sâu sắc hơn với những bài hát viết về những vấn đề đương thời.Ngay cả bìa đĩa cũng dữ tợn,hoang dại hơn các album trước."No prayer.." được phát hành vào ngày 1/10/1990 và giữ vị trí No2 UK.Sau gần 2 năm vắng bóng trên sàn diễn trực tiếp,Maiden quyết định mở màn tour diễn "No prayer on the road" không màu mè đèn pháo mà được tổ chức "bí mật" ở Milton Keynes vào ngày 19/9/1990.Điều gây ngạc nhiên cho giới phê bình chính là sự thành công của buổi mở màn khiêm tốn này,đặc biệt hơn nữa buổi diễn vẫn không hề làm thất vọng người hâm mộ sau dư âm của tour diễn được chuẩn bị cực kì công phu trước đó-Seventh tour of a seventh tour.Rõ ràng Maiden hoàn toàn có thể tổ chức một show diễn tuyệt vời mà không cần đến hàng megawatt âm thanh,ánh sáng và chi phí khổng lổ.Cái người hâm mộ mong đợi chính là âm nhạc của Maiden,là những đoạn guitar đôi lúc réo rắt lúc mơ màng cuốn lấy tiếng bass đầy cá tính của Steve,là giọng ca mạnh mẽ chao đảo của Bruce và là nhịp trống ấn tượng của Nicko....Janick người mới đến cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của tour diễn bằng sự nhiệt tình cao độ của mình trên sàn diễn,giúp hâm nóng thêm không khí vốn đã "nóng" của các buổi diễn,mặc dù phải nhận xét một cách thành thực rằng Janick vẫn chưa đủ khả năng lấp cái chỗ trống mà Adrian đã tạo ra khi rời ban nhạc.Giữa ban nhạc và những người hâm mộ chẳng còn khoảng cách nào nữa,họ xích gần nhau hơn vì cùng một niềm đam mê cháy bỏng Heavy Metal,cùng háo hức chia sẻ sự nhiệt tình với Iron,với những tháng ngày đã qua.Tour diễn kết thúc ở thành phố Salt Lake tháng 3/91.Ban nhạc dự định sang Nhật và Úc nhưng chiến tranh vùng vịnh bùng nổ đã khiến Maiden phải ngừng tour diễn sớm hơn kế hoạch.
    (Còn tiếp)
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!

Chia sẻ trang này