1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iron Maiden

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Death_eater, 19/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IRONZ

    IRONZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    up the irons !
  2. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    " cư pót nua len nhe' anh DE"
    đó là bà chị hổng phải ông anh!
    em là em khoái "afraid to shot stranger" nhất!

    late at night i find myseft again.Wondering &watching on ...ttvnonline.com/rock club.

    I DIE FOR YOU. I DIE FOR METAL

  3. IRONZ

    IRONZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đây là dịch à ? ở đâu đó ?
    nnghe đầy sự khen nghợi !
    đã ai có an-bum mới Brave New World chưa ?
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi cái Bio hay cái bình luận về Seventh son?
    Chà,cái Bio thì mình dịch,chỉ thêm một vài chi tiết thôi,còn cái Seventh thì hầu hết là viết .Khen ngợi bởi vì mình thấy nó đáng được khen ngợi,thế thôi.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Khi chuẩn bị bắt đầu cho một album mới,ban nhạc và ban quản lí đã nhất trí rằng Eddie cần một hình ảnh khác cho thập kỉ 90.Kết quả là một Eddie mới kinh dị hơn được Melvyn Grant thiết kế.Chắc có lẽ vì càng phát triển con người càng phức tạp hơn,Eddie ngày xưa đã cổ lỗ sĩ lắm rồi chả doạ được ai nữa nên phải tân trang lại chăng?Hay là vì do Eddie...già đi?Tóc tai rụng hết sạch,hói nhăn nhở,chỉ còn đựợc 2,3 cọng cắm chỏng chơ giữa đỉnh đầu!!!
    [big]"Fear of the dark"[/big] được chính thức phát hành vào tháng 5/92 cũng là lúc ban nhạc bắt đầu tour diễn thứ 9 "Fear of the dark" ở vùng Scandivina.Album này mang về cho Maiden vị trí No1 UK thứ 3 và ban nhạc lại được mời đến chơi ở Donington vào tháng 8.Cả show diễn này được ghi hình lại cho album live phát hành năm sau đó.Eddie xuất hiện với hình dáng một con "ma cây" giống y như trên bìa đĩa.Tour diễn kết thúc ngày 4/11,Maiden như đang cưỡi trên những đỉnh cao của vinh quang,chẳng ai có thể ngờ được chỉ vài tháng sau mọi việc đã đổi khác với sự ra đi của Bruce.Chàng trai trẻ quá bận rộn với sự nghiệp riêng,không chỉ solo mà anh còn viết cả một cuốn tiểu thuyết với cái tên The adventures of Lord Iffy boatrace(Hôm nọ ghé qua 125HB tôi thấy có cả tệp đĩa của Bruce,Tattooed Millionaire-cái này Bruce cộng tác với Janick Gers; Balls to Picasso....chả biết có hay không).Có lẽ đã cảm thấy thành công quá đủ với Maiden,Bruce quyết định sẽ chia tay ban nhạc sau chuyến lưu diễn "A real live tour" quảng cáo cho album live "A real live one".Sự ra đi của anh được tuyên bố chính thức cuối chương trình "Raising Hell" của Maiden trên TV.Chương trình này có sự tham gia của ảo thuật gia Simon Drake và được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.Maiden cho đăng quảng cáo tìm một vocal khác thay thế Bruce và kết quả là họ nhận được hàng ngàn đĩa CD,băng cát sét và video của những ứng cử viên.Sau một cuộc tìm kiếm vất vả,[big]Blaze Bayley[/big] từ Wolfsbane đã được nhận.Wolfsbane đã có thời gian đi tour hỗ trợ cho Maiden nên Blaze nhanh chóng bắt kịp các thành viên khác của Maiden.Mặc dù vẫn biết chẳng ai có thể thay thế nổi Bruce,nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng vào một phép màu nào đó,tuy nhiên Blaze đã không đem được phép màu ấy đến cho họ.[big]The X-factor[/big](10/95) chỉ len được vào vị trí thứ 8 UK có lẽ nhờ vào tiếng tăm của Maiden hơn là chất lượng nghệ thuật của album này.Và ở Mỹ tình hình còn tồi tệ hơn với vị trí hết sức khiêm tốn-146!!!Một chuyến lưu diễn ngắn ở Mỹ được tiến hành và album tuyển tập [big] Best of the beast[/big] được tung ra nhằm phần nào xoa dịu nỗi thất vọng của fan hâm mộ.Tuy nhiên,[big]Virtual XI[/big] ra đời càng làm mọi việc tồi tệ hơn với vị trí thứ 16 UK.Mọi việc tưởng như đã kết thúc với một Iron Maiden già cỗi và cạn kiệt sức sáng tác như vậy.
    Bruce Dickinson,trong lúc đó đã phát hành được 4 album [big]Balls to Picasso,Skunkworks,Accident of birth[/big] và [big]The chemical wedding[/big] khá thành công nhưng sự thành công ấy chưa thoả mãn mong muốn của anh.Có lẽ đến lúc này Bruce mới nhận ra vị trí của mình là ở trong Maiden và ban nhạc bấy giờ mới thực sự hiểu rằng âm nhạc của Maiden được viết ra để dành cho Bruce,và chỉ mình Bruce mà thôi.Họ quyết định tái hợp-đồng nghĩa với việc mang lại cuộc sống về cho quái thú Iron Maiden.Tháng 1 năm 1999,24 năm sau những ngày đầu tiên của Maiden ở Đông London,ban nhạc chia tay Blaze-người đã cố hết sức mình nhưng không thành công-để đón Bruce quay trở lại.Tháng 5 năm 2000,Maiden "tái hợp" chính thức phát hành [big]Brave new world[/big].
    ------o0o------​
    Câu chuyện dài về cuộc đời của Iron Maiden xin tạm ngừng ở đây.Có thể 5 hay 10 năm nữa tôi sẽ lại được viết tiếp về họ,mà cũng có thể tôi sẽ phải đặt dấu chấm hết ở đây.Trong bối cảnh nhạc Rock hiện này,còn ít đất sống lắm cho những band như Iron.Không hiểu sao,tôi vẫn luôn hi vọng....
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  6. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Khi chuẩn bị bắt đầu cho một album mới,ban nhạc và ban quản lí đã nhất trí rằng Eddie cần một hình ảnh khác cho thập kỉ 90.Kết quả là một Eddie mới kinh dị hơn được Melvyn Grant thiết kế.Chắc có lẽ vì càng phát triển con người càng phức tạp hơn,Eddie ngày xưa đã cổ lỗ sĩ lắm rồi chả doạ được ai nữa nên phải tân trang lại chăng?Hay là vì do Eddie...già đi?Tóc tai rụng hết sạch,hói nhăn nhở,chỉ còn đựợc 2,3 cọng cắm chỏng chơ giữa đỉnh đầu!!!
    "Fear of the dark" được chính thức phát hành vào tháng 5/92 cũng là lúc ban nhạc bắt đầu tour diễn thứ 9 "Fear of the dark" ở vùng Scandivina.Album này mang về cho Maiden vị trí No1 UK thứ 3 và ban nhạc lại được mời đến chơi ở Donington vào tháng 8.Cả show diễn này được ghi hình lại cho album live phát hành năm sau đó.Eddie xuất hiện với hình dáng một con "ma cây" giống y như trên bìa đĩa.Tour diễn kết thúc ngày 4/11,Maiden như đang cưỡi trên những đỉnh cao của vinh quang,chẳng ai có thể ngờ được chỉ vài tháng sau mọi việc đã đổi khác với sự ra đi của Bruce.Chàng trai trẻ quá bận rộn với sự nghiệp riêng,không chỉ solo mà anh còn viết cả một cuốn tiểu thuyết với cái tên The adventures of Lord Iffy boatrace(Hôm nọ ghé qua 125HB tôi thấy có cả tệp đĩa của Bruce,Tattooed Millionaire-cái này Bruce cộng tác với Janick Gers; Balls to Picasso....chả biết có hay không).Có lẽ đã cảm thấy thành công quá đủ với Maiden,Bruce quyết định sẽ chia tay ban nhạc sau chuyến lưu diễn "A real live tour" quảng cáo cho album live "A real live one".Sự ra đi của anh được tuyên bố chính thức cuối chương trình "Raising Hell" của Maiden trên TV.Chương trình này có sự tham gia của ảo thuật gia Simon Drake và được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.Maiden cho đăng quảng cáo tìm một vocal khác thay thế Bruce và kết quả là họ nhận được hàng ngàn đĩa CD,băng cát sét và video của những ứng cử viên.Sau một cuộc tìm kiếm vất vả,Blaze Bayley từ Wolfsbane đã được nhận.Wolfsbane đã có thời gian đi tour hỗ trợ cho Maiden nên Blaze nhanh chóng bắt kịp các thành viên khác của Maiden.Mặc dù vẫn biết chẳng ai có thể thay thế nổi Bruce,nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng vào một phép màu nào đó,tuy nhiên Blaze đã không đem được phép màu ấy đến cho họ.The X-factor(10/95) chỉ len được vào vị trí thứ 8 UK có lẽ nhờ vào tiếng tăm của Maiden hơn là chất lượng nghệ thuật của album này.Và ở Mỹ tình hình còn tồi tệ hơn với vị trí hết sức khiêm tốn-146!!!Một chuyến lưu diễn ngắn ở Mỹ được tiến hành và album tuyển tập Best of the beast được tung ra nhằm phần nào xoa dịu nỗi thất vọng của fan hâm mộ.Tuy nhiên,Virtual XI ra đời càng làm mọi việc tồi tệ hơn với vị trí thứ 16 UK.Mọi việc tưởng như đã kết thúc với một Iron Maiden già cỗi và cạn kiệt sức sáng tác như vậy.
    Bruce Dickinson,trong lúc đó đã phát hành được 4 album Balls to Picasso,Skunkworks,Accident of birthThe chemical wedding khá thành công nhưng sự thành công ấy chưa thoả mãn mong muốn của anh.Có lẽ đến lúc này Bruce mới nhận ra vị trí của mình là ở trong Maiden và ban nhạc bấy giờ mới thực sự hiểu rằng âm nhạc của Maiden được viết ra để dành cho Bruce,và chỉ mình Bruce mà thôi.Họ quyết định tái hợp-đồng nghĩa với việc mang lại cuộc sống về cho quái thú Iron Maiden.Tháng 1 năm 1999,24 năm sau những ngày đầu tiên của Maiden ở Đông London,ban nhạc chia tay Blaze-người đã cố hết sức mình nhưng không thành công-để đón Bruce quay trở lại.Tháng 5 năm 2000,Maiden "tái hợp" chính thức phát hành Brave new world.
    ------o0o------​
    Câu chuyện dài về cuộc đời của Iron Maiden xin tạm ngừng ở đây.Có thể 5 hay 10 năm nữa tôi sẽ lại được viết tiếp về họ,mà cũng có thể tôi sẽ phải đặt dấu chấm hết ở đây.Trong bối cảnh nhạc Rock hiện này,còn ít đất sống lắm cho những band như Iron.Không hiểu sao,tôi vẫn luôn hi vọng....
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  7. IRONZ

    IRONZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dịch nghe rất hay !
    cái 95 toàn nói về chiến tranh, nghe điên fết. nhưng giọng của Blaze hơi dở !
    cái 98 nghe ngọt ngào fết, mình thấy cũng sướng fết, blaze có khá hơn !
    theo mình an-bum hay của i.r là *năm-bờ ợp thơ bí st*82 va 83 hay 84, 88 cũng đc nhưng hơi chuyển progessive rốc!
    chưa nghe cái mới nhất à ? nghe bọn tây nó nói khá là đc !
    S
    Được sửa chữa bởi - IRONZ vào 24/02/2002 16:03
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Cái mới Brave New World thì mới nghe một lần thôi,rồi bạn đòi lại mất,hè hè,tớ cũng thấy bọn nó ca ngợi cái mới này.Thôi để thi xong tính sau.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  9. IRONZ

    IRONZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ở TRÊN NAY HÌNH NHƯ CŨNG KKO CÓ NHIỀU NGƯỜI THÍCH I.M HAY SAO Ý !
    SAO THẾ NHỈ ? D.E
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì mọi người đa số chỉ ghé qua,thấy dài và lằng nhằng wá thì ...đi mất.IMaiden tớ nghĩ là có nhiều người thích,đúng không hả mọi người?
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!

Chia sẻ trang này