Istanbul - Đêm trắng Các CĐV có một buổi tối tuyệt vời ở Istanbul, thật bất ngờ và hạnh phúc khi mà chúng ta lội ngược dòng thành công. Và chỉ có LFC mới làm được điều này mà thôi. Chúng ta đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Trước tiên xin cảm ơn Houllier, vì nhờ ông mà chúng ta đã được tham dự Champions League mùa giải năm nay. Kế đến cảm ơn Benitez, một thuyền trưởng tài tình, ông đã lèo lái con thuyền LFC một cách tài tình và ngoạn mục. Và cuối cùng xin cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình vì màu áo đỏ. Hôm qua quả thực là một ngày trọng đại, một ngày hạnh phúc nhất, một trận đấu hồi hộp nhất mà tôi đã được chứng kiến. Thật xúc động khi lại được nghe giai điều bài hát " You''ll never walk alone!" trên khán đài, và những giọt nước mắt hân hoan trào dâng khi Gerrard nâng cao Cup bạc.
Với chiến thắng không tuởng của đội nhà, một chiến thắng có thể nói là ko tưởng tượng đưọc như vậy mà chúng ta nhưng người yêu mến đội bóng Livepool lại ko tổ chức 1 bữa ăn mừng chiến thắng à? Mọi người ơi gặp nhau đê! lâu quá ko được gặp ai cả
Tôi cũng chẳng dám tin vào mắt mình. Suýt nữa thì tắt tivi để đi ngủ vì phải xem bóng đá 1 mình+xem không hề có tiếng bình luận viên---->Chán!Nhưng khi đến hiệp 2 thì không chịu nổi nữa mặc xác bà chị đang ngủ, tôi hò hét loạn cả lên. Thật vui
Hãy thử tượng tượng ai đó xem xong hiệp 1 và tắt tivi, sáng mai cầm tờ báo thể thao lên xem và...cái gì thế này? Liverpool vô địch Champions League Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 26/05/2005
Phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến hạnh phúc này !!! Khát vọng, quyết tâm và may mắn, những yếu tố đầy đủ để vô địch, và trong trận đấu đêm qua, The Reds đã có tất cả các yếu tố đó. Xin chúc mừng Liverpool, chúc mừng mọi người, và chúc mừng tôi Buck
Có những niềm vui không thể viết lên thành lời... Khi thua 3-0 có lẽ rất nhiều người đã chán nản, riêng em thì không, em nghĩ lại trận lội ngược dòng truớc Basel năm ấy hay trận vòng bảng gặp Olympiakos. Chúng ta đã nhiều lần lội ngược dòng ngoạn mục với 3 bàn chỉ trong hiệp 2, vậy thì trận chung kết này tại sao lại không, và niềm tin của em đã được đền đáp. Chúng ta đã có một hiệp 2 bùng nổ. Đầu tiên phải nói đến đội trưởng Gerrard, hiệp 1 anh hầu như là mất hình mất tiếng. Nhưng hiệp 2 anh đã chơi rất xuất sắc cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Bàn thắng rút ngắn tỷ số ấy đã mở ra một thế trận mới, hãy tưởng tượng nếu không có bàn thắng của Gerrard thì có lẽ chúng ta vẫn mãi bế tắc. Kế đến là Smicer, vào sân thay người nên anh có sức khoẻ dồi dào và bàn thắng của anh đã tạo nên một bước ngoặt của trận đấu, những khuôn mặt các cầu thủ đã tươi tỉnh hơn, các cổ động viên đã bắt đàu hò hét và hát vang ca khúc you''''ll never walk alone...và chúng ta đã chơi hứng khởi biết bao nhiêu để rồi các cầu thủ liên tiếp tấn công, tấn công và penalty. 3-3 hoan hô Alonso, ngoài bàn thắng ấy, anh cũng đã có một hiệp 2 hoàn toàn khác hiệp 1. Nhưng có một chiến binh đáng hoan nghênh hơn tất cả, đó là Dudek, trên cả tuyệt vời. Cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất của trận chung kết Champions League từ trước đến nay.