1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It Happened One Night.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Road_To_Heaven, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Road_To_Heaven

    Road_To_Heaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    It happened one night (1934) vừa được Viện phim Mỹ (AFI) xếp thứ 2 trong danh sách 10 phim tình cảm hay nhất mọi thời đại. Đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm thành công thể loại phim tình cảm ở Hollywood. It happened one night cũng là bộ phim đầu tiên lập kỷ lục với việc đoạt cả năm giải Oscar chính trong một kỳ, đó là các giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất (Frack Capra), nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Clark Gable và Claudette Coltbert), và giải kịch bản tốt nhất (Robert Riski). Trong lịch sử hơn 70 năm tồn tại và phát triển của hệ thống trao giải oscar thì mới chỉ có 3 phim nhận được cả 5 giải chính, ngoài It happened one night là bộ phim đầu tiên lạnh trọn bộ ra thì còn hai bộ phim nữa có vinh dự trên là One flew over the Cookoo?Ts nest (1975) và The silence of the lambs (1991). Tuy nhiên It happened one night có được sự kính phục hơn vì nó chỉ được đề cử 5 giải chính và lại đoạt đúng 5 giải đó.

    Câu chuyện của phim chỉ xẩy ra trong đúng một đêm với hai nhân vật chính là cô thừa kế ngạo mạn, cứng đầu Ellie Andrews (Claudette Colbert) và chàng phóng viên mới bị sa thải Peter Warrne (Clark Gable) và một số nhân vật quan trọng khác.
    Bộ phim mở đầu với cảnh tỉ phú Alexander Andrews đang la rầy con gái Ellie về cái tội đỏng đảnh, hỗn hào bỏ ăn. Hai cha con đang ở trên chiếu du thuyền đậu ngoài khơi cảng Florida. Thách thức cha mình Ellie vừa làm đám cưới chui với King Wesley, một tên đào mỏ vô tích sự, thì bị Andrews bắt đưa lên nhốt trên du thuyền. Không chịu được thái độ đó của người cha đối với một đứa con đã trến 21 tuổi, Ellie đã tranh cãi quyết liệt, đến khi bị người cha tát cô đã kinh ngạc và sốc để nguyên cả quàn áo nhảy xuống biển (Titanic cũng có cảnh Rose chuẩn bị nhảy xuống ở đuôi tầu). Người cha chỉ còn biết nhìn đứa con ngỗ nghịch bơi ra xa, và sai thám tử đi tìm Ellie về.

    Tại bến xe buýt từ Florida đi New York, Ellie nhờ một bà mua hộ cho mình một chiếc vé xe buýt hạng xoàng nhằm đánh lạc hướng các thám tử đang truy đuổi. Cô đã tính sẵn rằng sẽ trốn khỏi người cha và tái hợp với người chồng đã cưới. Cùng lúc ấy Peter Warne, nhà báo vừa bị mất việc vì ông chủ đã bắt gặp anh đang uống rượu trong khi làm việc. Trên chuyến xe Bus hạng xoàng đó Ellie và Peter đã gặp nhau qua những tình huống hài hước. Vừa mới gặp nhau họ đã như mọt đôi oan gia tranh cãi nhau đủ thứ vì xuất than giai cấp khác hẳn nhau.
    Khi đã đến thị trần thì cả hai đã phải lòng nhaunhưng không mọt ai nói điều đấy ra cả. Thế rồi Ellie bị các thám tử phát hiện khi Peter không có mặt ở đấy, và cô được người cha Andrews và tên đào mỏ Wesley hộ tống về. Ngài tỉ phú đã thoả hiệp và đồng ý cho con gái vè tên Wesley làm lễ cưới tại nhà thờ. Peter trong thấy đoàn xe và cố vẫy tay ra hiệu nhưng Ellie đã không nhìn thấy. Cả hai đều cho rằng mình đã bị phản bội.

    Peter đã quay lại văn phòng của mình với nghề làm báo sau khi nộp 1000 $ tiền thế chân. Trong ngày Ellie tổ chức lễ cưới, Andrews đã chất vấn về tình yêu của cô với người đàn ông đã đi cùng chuyến xe Bus. Ellie đã thú nhận với cha rằng cô đã yêu Peter, người đã dạy cho cô nhiều bài học về cuộc sống. Không nhiệt tình lắm với lễ cưới, Ellie không biết lự chọn cách nào vì cô sợ sẽ làm khổ cha và làm khổ cho chính bản thân mình. Ngoài ra cô còn không biết Peter đang ở đâu và không biết có còn được gặp anh nữa hay không. Bất ngờ Ellie tìm thấy một lá thư mà Peter muốn đề nghị gặp Andrews để bàn về việc con gái ông và tiền bạc. Điều này đã dẫn đến Ellie hiểu nhầm Peter muốn đòi số tiền thưởng 10000 $. Ngài tỉ phú đã hẹn gặp Peter trước vài tiếng để giải quyết mọi vấn đề. Ông đã kể cho anh nghe mọi điều tốt về llie nói về anh và hoàn toàn bất ngờ trước việc anh phóng viên thú nhận tình yêu của anh với llie và muốn bù đắp lại 39,6 & các chi phí dọc đường chứ không hề có ý định lãnh số tiền thưởng 10.000$.

    Chia tay Andrews, Peter gặp Ellie trong chiếc áo cưới. Nén nỗi đau, anh chúc cô hạnh phúc rồi từ biệt ra về. Nhưng khi lễ cưới đang diễn ra thì ông Andrews thì thào vào tai con gái về cuộc gặp gỡ của ông với Peter. Ông cũng cho biết nếu llie thay đổi ý định thì chiếc xe chờ ngoài cổng sẵn sàng đón cô đi ?. Muốn biết kết thúc như thế nào mời bạn xin mua ngay bộ phim này về xem, hẳn bạn sẽ không phải thất vọng đâu.

    Directed by Frack Carpa

    Complete cre***ed cast:
    Clark Gable .... Peter Warne (reporter)
    Claudette Colbert .... Ellen 'Ellie' Andrews aka Brat
    Walter Connolly .... Alexander Andrews
    Roscoe Karns .... Oscar Shapeley (obnoxious bus passenger)
    Jameson Thomas .... King Westley (Ellie's aviator husband)
    Alan Hale .... Danker (road thief who picked up Ellie and Peter)
    Arthur Hoyt .... Zeke (motel manager)
    Blanche Frederici .... Zeke's wife (as Blanche Friderici)
    Charles C. Wilson .... Joe Gordon (newspaper city e***or

    Genre: Adventure / Romance / Comedy (more)

    Awards
    Best Actor in a Leading Role: Clark Gable
    Best Actress in a Leading Role: Claudette Colbert
    Best Director: Frank Capra
    Best Writing, Adaptation: Robert Riskin
    Best Picture

    (Theo Thế giới điện ảnh số 9 năm 2002)
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Một vài điều thú vị xung quanh bộ phim
    - Nữ diễn viên nổi tiếng Myrna Loy đã từ chối vào vai Ellie bởi vì 1 bộ phim quay trên xe bus cô vừa đóng đã thất bại thảm hại. Cô nghĩ rằng bộ phim It Happened One Night này sẽ không bao giờ thành công (thật là 1 ý nghĩ dại dột )
    - Clark Gable bị hãng MGM cho hãng Columbia mượn vì tội anh này hay chê bai các kịch bản của MGM (1 quyết định sáng suốt của MGM )
    - Cảnh Clark Gable cởi áo sơ mi mà bên trong không mặc áo lót tại nhà trọ buổi tối trời mưa đã làm cho doanh số bán áo lót nam tại nước Mỹ giảm tới 3/4 trong 2 năm sau đó (diễn viên này làm ảnh hưởng đến nền kinh tế quá )
    - Trước khi vai Peter được giao cho Clark, nó được phân cho Robert Montgomer, nhưng diễn viên này đã từ chối thẳng thừng và nói rằng đó là kịch bản phim tồi tệ nhất ông ta từng đọc (lại thêm một hành động thiếu suy nghĩ nữa )
    - Claudette Colbert không hứng thú với vai Ellie lắm, cô chỉ chấp nhận nó khi đạo diễn Capra hứa tăng gấp đôi lương cho cô. Cô ghét bộ phim tới mức không thèm có mặt trong buổi lễ trao giải Oscar và vù đi chơi ở đâu đó. Đến khi biết được mình nhận được giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô đã vội vàng chạy về và nhận giải trong bộ quần áo du lịch (một tình huống không thể nào quên trong lịch sử giải Oscar )
    - Đạo diễn Frank Capra đưa ra ý tưởng về "bức tường của Jericho" khi Claudette Colbert nhất định không chịu thoát y trước ống kính máy quay (cái khó ló cái khôn đây mà )
    - Trong cảnh phim tại bến xe bus ở Miami, bạn bè của Peter Warne gọi anh ta là "đức vua" - và biệt danh đó đã theo Gable suốt đời (xin chúc mừng anh )
    (Tổng hợp từ Internet)
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem được phim này trong vụ tết vừa rồi. Bạn Road to Heaven có vẻ thích phim này ghê hi bạn kể gần hết phim rồi còn gì nữa Nhưng mà Ellie bị các thám tử phát hiện ra đưa về à ? Tớ tưởng cô ấy hiểu nhầm là mình bị lừa, tại lúc đó Peter đang lái xe đi mất mà, nên mới ra đồn cảnh sát gọi điện về nhà chứ.
    Lúc chưa xem phim tớ cứ nghĩ ông bố Andrews độc đoán lắm cơ. Hoá ra ông bố này rất thương con gái. Ông ngăn cản Ellie với tên phi công vì nhận ra bản chất của gã này thôi, của đáng tội cô con gái cứ nghĩ ông bố cấm đoán tình yêu của mình. Lúc cô này buồn ông ta hỏi han rất ân cần, lại còn chuẩn bị sẵn xe cho con gái nữa. Đúng là một ông bố lý tưởng. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của ông ta trong đám cưới "Tôi có nghe thấy gì đâu" mình cũng phì cười.
    Phim này chẳng cần chút cường điệu nào trong diễn xuất mà xem vẫn hài nhỉ. Tình huống, kịch bản, diễn xuất... đều rất tự nhiên, vẫn vui mà vẫn lãng mạn như thường.
    À nhưng kết thúc hơi lửng lơ một chút. Nếu phim này mà ra đời mới đây thì thế nào cũng có phần 2 !
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Thế nó mới được Oscar Grand Prix, chứ cứ như mấy phim tình cảm hài bây giờ thì xem xong để đấy thôi.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  5. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ VCTV vừa chiếu phim này, công nhận hay thật đấy. Đề tài về một anh nhà báo vớ được một cô gái con nhà giàu, về sau này được Roma Holliday tái hiện lại.
    Clark đóng trong phim tuyệt vời làm sao, thích nhất cái đoạn vẫy xe. Hề bùn cuời . Cả cái đoạn Peter lừa thằng cha đi theo dõi họ nữa, làm cho chú này không dám quay lại xe mà phải đi bộ.
    Thực ra ngay từ đoạn giữa phim, lúc mà cô Ellie định đào mỏ kiếm bữa ăn từ tên lái xe, đã làm cho Peter tức giận đã biết anh là một người tốt rồi. Không hề có ý định đào mỏ đối với cô con gái ông chủ nhà băng, nhưng đến cuối khi anh chỉ xin nhận lại 39 $ cũng không khỏi làm tôi bất ngờ. Xem thấy thương thương.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​

Chia sẻ trang này