1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ít nói, làm sao để chinh phục ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtudien, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn lolodi viết bài rất hay, qua bạn tớ cũng cần xem lại vài điều. Nhưng tiếc là bạn không đọc kỹ trương hợp của tớ. VÌ rằng bạn xem nếu cứ hỏi chuyện là nàng trả lời, rất ngắn gọn, thế thì làm sao hiểu để mà thâm canh như bạn nói được. Tớ cũng hiểu là cần thâm canh rồi đấy chứ. Nhưng vấn đề là không có điều kiện để thâm canh bạn ạ.
    Còn như nói chuyện hay hài hước thì tớ không thiếu với các trường hợp khác, nhưng phong cách của nàng làm tớ bí rị.
    Bạn cũng nói là các nàng thích ai thì thường thích nói chuyện, tớ nghĩ không đúng với tất cả, và bạn chưa gặp trường hợp như tớ chăng ?THực ra tớ cũng một lần gặp phải trường hợp này rồi, hồi năm nhất có bà chị dễ thương nọ đem lòng yêu tớ, tớ cũng rất thích, nhưng cuối cùng thì thất bại cũng vì lý do này nên bây giờ gặp lại , tớ mới mang ra nhờ tư vấn mà.
    Bạn VietKe nói rất đúng, và tớ cũng bảo đảm là tính tớ không ba hoa chút nào, hìa hước nhưng cũng rất đứng đắn nhé.
    Bài viết của các bạn khác làm tớ nghĩ nàng chơi trò ngậm hạt thị, hoặc nàng không thích kiểu tán tỉnh nói chuyện mà thích kiểu hai đôi mắt nhìn nhau chăng ?
    Đại khái đúng là chán như con gián các bạn ạ. Tớ thì cũng thích kiểu hai đôi mắt nhìn nhau nhưng khổ nổi hai đứa bạn cùng phòng với nàng cũng có trong phòng,nên rất khó áp dụng kiểu này chứ nếu có mình em và tớ thì tớ cũng chả lấy việc này làm phiền.
    Cám ơn các bạn đã nhiệt tình. Hy vọng các bạn tiếp tục giúp!
    Chà, cứ tưởng tượng cái cảnh cậu hỏi, em trả lời, cậu hỏi, em trả lời,... đúng là chán như con gián.
    Em ko nói chuyện cởi mở có nghĩa là hoặc em không hứng thú nói chuyện với cậu, hoặc em ko muốn nói chuyện với cậu. Cậu bảo ko phải là em ko muốn nói, OK, vậy có nghĩa là em ko có hứng. Điều này chứng tỏ trình độ nói chuyện của cậu chưa tới, và thậm chí chưa tạo ra được ấn tượng gì đặc biệt với em cả.
    Để nói chuyện với con gái, ko nên nói chuyện theo kiểu quảng canh: hỏi hàng đống chuyện mà chẳng liên quan gì đến nhau: hết em hôm nay ăn gì, em hôm nay làm gì, em hôm qua có xem phim ... ko, em thích màu gì, .... cái kiểu này nói một lúc thì hết chuyện, lại gây ra sự nhàm chán.
    Thay vào nói chuyện theo kiểu quảng canh, cần học cách nói chuyện theo kiểu thâm canh: Hỏi và đào sâu vào một chuyện. Mình hỏi, em trả lời, mình phân tích các ý trong câu trả lời của em và sau đó tiếp tục hỏi về các ý đó (rất nhiều chú trong khi nói chuyện với em đã chuẩn bị sẵn câu hỏi tiếp theo cho em rồi, khi em trả lời là hỏi tiếp ngay mà ko quân tâm em vừa trả lời thế nào. Điều này cần tránh tuyệt đối). Đặc biệt cần nhanh nhạy phát hiện ra các điểm mâu thuẫn trong các câu trả lời của em, hoặc phát hiện ra các điêm có thể gây cười để trêu chọc em, hoặc làm em cười. Đây chính là điểm cao tay để gây ra hứng thú cho cuộc nói chuyện, đồng thời để lại ấn tượng trong em. Cách nói chuyện này còn có một ưu điểm là ta ko cần chuẩn bị sẵn một đống chuyện trong đầu để nói chuyện với em (điều mà rất nhiều chú gà vẫn làm, và chính điều này làm cho cuộc nói chuyện nhàm chán).
    Cũng cần chú ý tâm trạng của em khi nói chuyện: nếu bình thường thì con gái bao giờ cũng thích những cuộc nói chuyện vui nhộn; nếu đang buồn thì lại cần những lời nói nhẹ nhàng, động viên... Điều này đòi hỏi khả năng xét đoán tâm lý cũng như trình độ nói chuyện lão luyện đến đâu.
    Đó là vài điểm cơ bản trong nói chuyện, tuy nhiên cưa cẩm còn cần nhiều kỹ năng hơn. Chẳng hạn: Em hiện nay vẫn chưa thật sự có ấn tượng gì sâu sắc về cậu, mà nếu cậu ở bên nhiều quá thì sẽ gây cảm giác chán, cho nên cần thực hiện chiến thuật vừa đấm vừa xoa: khi ở bên em thì tỏ ra quan tâm đặc biệt đến em hơn hẳn các cô bạn khác, tuy nhiên lại ko ở bên em quá nhiều. Điều này sẽ làm cho cô nàng phân vân: không biết thằng cha này chết mình chưa nhi? ở bên mình thì nó ân cần thế mà sao ko ở bên thì nó thờ ơ thế?? Điều này kích thích tính tò mò của cô nàng và bắt đầu thôi thúc cô nàng tìm hiểu. Tất nhiên khi đó ta sẽ có được ấn tượng đặc biệt trong đầu cô nàng.
    Em sẽ bắt đầu để ý và thích cậu khi em bắt đầu tỏ ra quan tâm, hỏi han cậu, và cũng chủ động hơn khi nói chuyện. Nên biết con gái khi chú ý đến một anh gà nào đó thì sẽ luôn muốn nói chuyện, hỏi han.
    Good luck.
    Được lolodi sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 15/11/2005
    [/quote]
    Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 15/11/2005
    Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 15/11/2005
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dùng hành động thử hì hì
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu thiệt mà. DÙ sao yêu chân thành vẫn tốt hơn các bạn ạ. Tớ kinh nghiệm xương máu mấy lần cuối cùng rút ra kết luận: Trong tình yêu sự chân thành có giá trị tuyệt đối.
  4. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hmm, cái kiểu cô nàng này chắc là được cho ăn đầy đủ quá đấy mà. Là do cậu ở bên cô nàng nhiều quá, quan tâm chu đáo quá nên cô nàng cảm thấy an tâm là cậu ko chạy đâu cho thoát, và cô nàng cảm thấy không có hứng thú để cưa cẩm cậu. Trường hợp này cậu nên thực hiện kế hoạch vừa đấm vừa xoa là hợp lý nhất. Mức độ sử dụng chiến thuật cần phải phù hợp với hoàn cảnh của chính mình nhé.
    Một điểm chú ý nữa là ko nên nói chuyện nhiều ở nhà em khi có mấy cô bạn em ở nhà. Có nhiều người cảm thấy khó khăn để nói chuyện một cách tình cảm khi có người thứ ba ở bên cạnh. Tốt nhất là rủ em đi chơi.
    Giai đoạn cưa cẩm là giai đoạn hồi hộp hấp dẫn nhất trong tình yêu, cho nên thật là chán khi ngay từ đầu một bên đã quan tâm quá nhiệt tình làm cho bên kia mất đi sự hấp dẫn vầ hồi hộp, thậm chí dẫn đến sự nhàm chán.
    Mà không hiểu chuyện với bà chị gì gì đó ngày trước của cậu sao mà ko thành vậy? Bà chị đó cảm thấy chán quá hay cậu thấy chán vậy?
  5. chronus09

    chronus09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn Langthukhung giong mình quá, hic. Quen 1 em dễ thương nhưng trầm tính lắm. Đọc những lời góp ý trong này thấy bài của bạn Vietke là động viên mình nhất đó ! Tại đi chơi em chỉ biết ngồi.....nghe, phải gợi truyện thì em mới chịu nói. Con gái trầm tính thì tốt nhưng nếu thụ động thì......mệt quá ! Em chưa 1 lần nào tự nhắn tin hay tự mail cho tôi cả. Nhưng cũng may là còn biết reply . Em thì nói tin ở tôi, nhưng chả có hành động nào để tôi nhận ra điều đó cả. Các bạn gái hãy cho mình biết em đang nghĩ gì vậy. Tôi nhớ em lắm, nhưng cứ nói mãi chỉ sợ em bực cửa mình thôi.
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thứ bảy tớ mới đến phòng chơi, thì làm sao mà quan tâm nhiều quá được, tớ mong có cơ hội được quan tâm mà cũng chưa được nữa là.
    Đúng là có mấy bà bạn thiệt khó nói chuyện. Nhưng mà bạn nói rủ đi chơi thì hơi khó. Nếu rủ đi chơi được thì còn gì phải nói nữa?
    CHuyện bà chị thì do hồi đó mới chân ưót chân ráo vào ĐH, quá non kinh nghiệm + bản lĩnh so với bây giờ thế nên tớ mặc dù rất tiếc nuối nhưng chả có cách giải quyết nên đành thôi. Mà hồi đó bà chị mê tớ phải biết nhé. Nhưng mà tuy biết thế nhưng cũng chịu. Dù sao hồi đó bà chị vẫn dễ hơn trường hwọp bây giờ, vì mê tớ sẵn chứ không như nàng bây giờ.
    Tớ nhớ hồi đó ngồi đánh cờ caro với nhau suốt buổi mà chả nói được gì. Phải như bây giờ,tớ chỉ cần cầm tay chị thế là đủ. Nhưng hồi đó bản lĩnh khác.Chịu.
  7. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cậu có thể vào đây tham khảo:
    http://www3.ttvnol.com/tvty/581163/trang-27.ttvn
    Con gái khi mà có hứng thú thì ko bao giờ có chuyện ít nói cả. Vấn đề là ko có hứng thôi.
    Hoá ra quan hệ của cậu và em mới chỉ bước đầu thôi hả? Thế thì em nói ít (ko phải ít nói nhé) là do khả năng gợi chuyện của cậu chưa đến, hoặc ko phù hợp với phong cách nói chuyện của em thôi.
    Cứ thực hiện cái giải thuật mình đã up: ở gần thì quan tâm chăm sóc, ở xa thì thờ ơ. Đừng có ngại gì mấy bà ở cùng em, cứ coi như là ko có mặt.
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Không có phụ nữ ít nói, chỉ có đàn ông không biết cách làm cho phụ nữ nói nhiều.
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ít nói không sao, chỉ cần cứ nói ra câu nào cáo chết câu đấy

Chia sẻ trang này