các bác thấy văn học Ý thế nào ạ?thật tuyệt vời phải không ạ? Ao nào mà chẳng có bèo.................................................trai nào mà chẳng phì phèo vài bao (thuốc lá,hehhe)
Ồ, tất nhiên là Italian cực tuyệt vời, xem Juven đì Real mới thích chứ. C1 tới bác nào độ với em không? Juven chắc chắn vô địch. Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
Ừ công nhận văn học Ý tuyệt thật. Lối viết cứng cáp chắc chắn đầy cá tính, không cầu kỳ. Thỉnh thoảng bùng nổ một cách siêu lãng mạn. Điển hình như văn học thành Turin. Viết thế thì ai đọc mà không xúc động gai người. Đang nói về những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống (right), nhằng một phát chuyển sang những thứ đen tối sai trái (left). Rồi đi theo cái nhìn trung dung (đội đầu ngược lại phía trung tâm), Vấn đề nhân bản được nêu bật lên, xoáy thẳng vào trái tim độc giả (nhằng một phát thế là 1-0). Quả này giải nobel văn học năm nay chắc chắn thuộc về người Ý. Rất tiếc tác giả rất nổi tiếng là Neved lại bị đứt gánh giữa đường, năm nay hết sáng tác. Tequila Sunrise
Nhưng "khô" bỏ xừ... văn học gì mà đến lúc cao trào lại cứ hãm nó xuống - đến nút thắt xong chẳng thấy nút cởi đâu -chỉ giỏi loằng ngoằng chờ đến đoạn kết thúc chuyện là nhảy múa vui mừng... Mà thú thực tớ cũng quái hiểu sao cái topic này lại ngớ ngẩn đến thế này, nói một cái gì đó lãng mạn thì quái ai mà chẳng nói được... vấn đề là nó lãng mạn ở đâu... như thế nào. Chẳng biết gì về văn học ý... đành bàn về tính văn học trong bóng đá ý vậy... hết nói... Success in work! Funny in life! Lucky in game! Crazy in love! Never sad, always fun!
hê hê, các bác cứ nhảy vào "đá hội đồng" baggio là xế lào vậy! Baggio ơi, hihi, nếu ko phiền thì hôm nào post lên đây một truyện ngắn (hoặc tên tiểu thuyết) Ý bạn yêu thích nhất để mọi người cùng trao đổi mới chứ! Chứ khen chung chung xế lày thì biết đường nào mà lần! (Tại tớ có thói quen đọc sách ko quan tâm nguồn gốc lẫn quốc tịch ---> ko phân biệt được đâu là VH Ý, đâu là VH Mỹ...). Thông cảm nhá! easy come, easy go
Tớ thich cuốn Spartacus của một nhà văn Ý, quên tên rồi, hình như ông Phan Ngọc dịch. Trời xanh thế, đời xanh thế Lênh đênh, những vầng mây xa Lênh đênh, những vì sao xa
Tôi thích phim Gleidieiter , có Russel đóng nhé, ko phải người Ý, nhưng cũng tuyệt lắm. Kakakak fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai from my dipblucee aut of thiz 'mesi world...
thể theo yêu cầu của mọi ngườu nhé,em cho mọi người đường link mà đọc,bây giờ post lên thì lâu lắm mà em vốn..................lười lémhttp://www.ttvnol.com/forum/t_109318/?0.5107504 trang trên là về vănhọc Ý http://www.ttvnol.com/forum/t_97771/?0.4015527 trang này đọc thêm cho vui hay vào đây nhé www.ttvnol.com/forum/f_184 có trang chuyên về mafia Ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học phình phường................................................................"đú" là chính
về bóng đá thì các bác cũng vào đó mà xem nhé welcome to www.ttvnol.com/forum/f_184 Ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học phình phường................................................................"đú" là chính