1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ITALY - Du ký

Chủ đề trong 'Italy' bởi rec, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    ITALY - Du ký

    Chúng tôi là du học sinh đang học tại Áo, với dự định sẽ lang thang ở Zone G một thời gian, vì vậy xin phép mod được mở cái thread này để hỏi thăm các bạn về một số kinh nghiệm khi đến Ý và các nước cùng Zone. Trong quá trình lang thang, chúng tôi cố gắng để ghi lại nơi chốn đi qua một cách đầy đủ nhất, xem như là chia sẽ với những ai muốn Du lịch ý trong thời gian trễ hơn.
    Chân thành cám ơn Mod của box Italy giúp đỡ chúng tôi e*** các bài viết khi cần thiết. Cám ơn các bạn, những người giúp đỡ chúng tôi trong hành trình đến với nước Ý cũng như các bạn chia sẽ cho chúng tôi những kinh nghiệm trên diễn đàn này.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi cử xong thì nảy ra ý định du lịch bụi nên chưa hề chuẩn bị bất cứ thứ gì từ trước, hơi lo. Khi chọn Ý làm điểm đến thì tôi login vào đây ngay. Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để đọc kinh nghiệm của các bác thì thấy bắt đầu yên tâm và hình dung được hành trình trên đất Ý. Cám ơn các bác much too much!
    Chúng tôi gồm 2 man U20 (upper các bác ạ, nói thế cho nó trẻ chứ U30 mà còn mãi vui ham chơi, ái ngại lắm), xuất phát từ thành phố Viên-Áo và dự định đến các nước trong zone G gồm Italy, Greece, Slovenia Turkey bằng vé Interrail - loại vé đi được tất cả các loại tàu trong G ngoại trừ tàu hạng 1. Nghĩa là với vé này chúng tôi không ngại di chuyển nếu sức khở cho phép. Thời gian có thể kéo dài từ 10 đến 16 ngày. Tuy nhiên đến thời điểm thì Plan vẫn còn Open nhiều chỗ vì một lý do duy nhất là chưa tập kiếm đủ thông tin cho chuyến đi. Vì vậy tôi post bài này lên nhờ các bạn bỏ chút thời gian tư vấn.
    1. Các địa danh chúng tôi dự định đến là: Milan, Verona, Venice, Florence, Rome-Vatican, Naples, SalernoBari. Như vậy có ổn không? Nên thêm/bớt những địa danh nào nếu chúng tôi dành 7 ngày để ở Ý?
    2. Chúng tôi dự định sau khi đến Ý thì sẽ sang Hy Lạp bằng tàu thuỷ từ cảng Bari. Có đúng Bari là nơi có thể sang Hy lạp bằng tàu biển ạ? Ngoài Bari thì còn có cảng nào khác để đến Hy Lạp?
    3. Với mong muốn như 1. 2. ở trên thì hành trình của chúng tôi nên theo thứ tự nào và thời gian lưu lại ở mỗi địa danh? Bác nào biết thì sắp xếp hộ với nhá.
    4. Theo tôi biết thì Hy Lạp thuộc khối Schengen nên không cần visa nếu chúng tôi có giấp phép cư trú ở Áo đúng không? Nhưng muốn đến Slovenia Turkey thì cần apply visa? Không biết có mất nhiều thời gian không nhỉ?
    5. Vấn đề tiếp theo là nhà trọ, đọc trên này tôi thấy mọi người nói đến nhà của thường vụ - ĐSQ VN. Vậy cho tôi hỏi nhà trọ đấy có dễ thuê không? Có cần phone/fax trước để book phòng không? Trong trường hợp không thuê được phòng ở đấy thì bác nào có thể chỉ giúp vài địa chỉ mà các bác đã từng thuê hoặc biết không? (vì đi chơi cả ngày nên chỉ cần giường chiếu sạch sẽ và có shower là ổn). Ngoài ra chúng tôi muốn đi nhiều nơi nên có thể sắp xếp ngủ luôn trên tàu để tiết kiệm thời gian và chi phí, không biết việc này có ổn không? Một giải pháp khác là thuê nhà ở Rome rồi đến các thành phố lân cận và về luôn trong ngày, nhưng không biết thời gian đi tàu mất bao lâu nữa.
    6. Vấn đề ăn uống thì chắc phải tuỳ cơ ứng biến nên không làm phiền các bác quá nhưng nếu có vấn đề gì lưu ý thì các bác nói hộ nhé, có lẽ nên làm mấy bữa spagetty để sau này nhớ ý nhiều hơn.
    7. Vé zone chúng tôi chỉ đi được các tàu địa phương chứ không đi được các giao thông công cộng nội thành. Không biết chúng tôi nên dùng loại vé nào cho thuận lợi và có gì lưu ý ở đây không? Phương tiện công cộng ở Ý (thủ đô và các thành phố nói chung) buổi tối đến khoảng mấy giờ thì hết? (hì, hỏi để lỡ mãi vui cũng biết giờ mà về)
    8. Vấn đề an ninh ở Ý có vẽ không ổn lắm, mặc dù ở VN cũng có lắm kinh nghiệm nhưng kiểu bất ổn ở Tây thì chưa gặp nên bác nào có lưu tâm gì thì chỉ hộ nhé. Chúng tôi không có visa card nên phải rút tiền từ Áo mang theo (hơi lo). Nhỡ tụi nó giựt thì ôi thôi rồi ... ngoẻo tại chỗ.
    9. Ngoài ra các bác có thông tin gì về Hy Lạp thì chỉ giúp nhé. (Thực ra chúng tôi chỉ chú trọng Ý và HL chứ 2 nước kia thì đến giờ ngoài Vé vẫn chưa có visa).
    Hình như không được hỏi quá 10 nên tạm thời dừng lại. Mong các bác bỏ chút thời gian chia sẽ, hy vọng sẽ gặp được vài người bạn online trong cuộc hành trình này. Và cũng mong rằng "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên cố ép sẽ tương phùng" sẽ đến với chúng tôi.
  3. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    1. Ngoài những địa điểm trên còn có San Marino, Pisa, Pompei(Napoli), Sicilia. Tuy nhiên với 7 ngày ở Italia thichắc các bạn chỉ đi được một số lượng địa điểm nhất định.
    Để tham khảo: Milan (2 ngày), Venezia + Verona (2 ngày), Firenze + Pisa (1 ngày), Roma (3 ngày), Napoli + Pompei (1 ngày), Napoli + Salerno (1 ngày), Bari (1ngày, nếu bạn dự định đi Hy Lạp từ Bari), Sicilia (5 ngày đến 1 tuần). Thường khách du lịch đi bằng Euro Star (tàu nhanh). Không rõ vé tàu của các bạn như thế nào. Ví dụ: Roma - Milano 4h30 (Eurostar) 6h30 (tàu thường), Roma - Venezia tuong tu, Roma - Bari khoang tu 5h (Eurostar) den 6h30 (tau thuong IC), cac tuyen Roma - Firenze va Roma - Napoli khoang tu 1h30 den 2h.
    2. Ve tau thuy sang Hy Lap thi cac ban phai hoi lai dai ly du lich hoac Tourist imformation khi sang den Y. Chac la di tu Bari la gan nhat roi.
    3. Voi thu tu nhu tren thi cac ban xem the nay co duoc khong:
    Ngay 1: Milano, nghi dem tai Milano.
    Ngay 2: Verona, Venezia, nghỉ đêm tại Venezia
    Ngay 3: roi di Firenze, tham trong ngay, neu co thoi gian tham Pisa. Roi Firenze hoac Pisa di Roma. Toi ngay 3 nghi tai Roma.
    Ngay 4, ngay 5: Tham Roma
    Ngay 6: roi Roma di Napoli (tham them Salerno hoac Pompei).
    Co the bat tau muon chuyen Napoli / Bari luc 23h02 (doi tau 1 lan o Caserta luc 23h35) den Bari sang hom sau luc 6h38.
    Den Bari roi tuy tinh hinh sang Hy Lạp.
    4. Hy Lap thuoc Schengen nen khong can lam visa. Lam visa vao Slovenia va TNK chac cung nhu cac nuoc khac, khoang 5 den 7 ngay gi do neu du het cac giay to can thiet.
    5. Ve van de nha tro, theo toi biet thi SQ va thuogn vu thuong xuyen co khac (cac doan sang lam viec, nguoi nha, cac su quan khac sang nghi he...) vi vay cac ban cu goi dien sang xem tinh hinh the nao. Neu khong duoc co the tim cho nghi qua internet hoặc hoi thong tin tai cac quay information tai san bay, ga xe lua. Ta cu dua yeu cau cua ta, ho se chi cho mot so dia chi khach san, nha tro. Thong thuong xung quanh cac ga cung co nhieu khach san mini, gia phai chang (van de la co phogn hay khong). Ngoai ra cung co hostel voi gia khoang 15-20E/nguoi.
    6. Ve an uong: no idea
    7. Phuong tien cong cong o Y chu yeu la xe bus, neu sang hon co the goi taxi. Tau dien ngam o Roma va Milano cung co nhung khong tien loi vi it tuyen (ly do khao co hoc). Xe bus co ve 1 ngay (4E), ve 75 phut (1E) ve thang (30E) va ve nam (ai quan tam se thong bao sau). Gio hoat dong tu 5h30 den 24h.
    8. Van de trom cap rat dang quan tam, nen canh giac ngay tu khi buoc chan len tau hoa. Tot nhat la dung de tien o 1 cho, hoac khong ngu de canh trom. Ngoai tien, mot thu quan trong khac la ho chieu. Den noi nen gui ho chieu, khong can mang theo ngoai duong lam gi cho phuc tap, mat ho chieu lai phai di lam lai, dao lon het chuong trinh.
    9. Ve Hy Lap: tuy vao tung dia diem ban du dinh tham, co le Hy Lap chi dep o vung bien, dao. Thu do Athens theo toi o duoc dep lam, quy hoach bua bai, giao thong lon xon, ca thu do ma co moi 1 cai cong vien, nha toan nha hop, cua kinh dieu hoa nen rat nong buc. An tuong: rat nhieu xe may tu supercup 79 cho den max, astrea... Luu y: canh giac voi nan tiep thi ngoai duong, khi vao quan thi doc ky gia ca de khong bi chat dep, ai moi dung do mien phi thi dung nhan loi....
    PTT
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn PTT nhiều lắm. Đọc những chia sẽ của bạn làm tớ phải log vào Profile ngó nghiêng đấy, bạn đã có thâm niên với TTVN hơn 3 năm, dù rất ít khi viết (39 post) nhưng thông tin trong bài viết của bạn lại chứ đựng nhiều.
    - Đúng là các địa danh của Ý chỗ nào cũng đáng để đến nhưng thời gian và tài chính có hạn nên đành phải lựa chọn nơi chốn đi qua. Thành Rome và thánh đường Vatican thì chắc chắn là lựa chọn số 1, phải đến đấy để tung đồng xu xuống đài phun nướcmà cầu nguyện cho ..., Venice với sông nước trữ tình khó mà từ chối, Florence quê hương của Leona de Vance và cạnh đó là tháp nghiêng Pisa chắc sẽ tiện đường, Verona với truyền thuyết Romio & Julies biết từ năm học lớp 6 (cô giáo kể). Milan được mạnh danh là kinh đô thời trang, cánh đàn ông thì chắc không hứng thú với shopping rồi nhưng biết đâu đến đấy lại có quà cho em nó (chắc là đắt đỏ nhưng tất cả vì tương lai con em các bác nhỉ ) và cả Torino nơi có clb Juventus nữa chứ - không thể không nhắc đến bóng đá Ý trong cuộc hành trình. Chu cha, kiểu này phải cân nhắc mệt ha, có thể bố trí một số điểm ghé qua khi trên đường về Viên.
    - Có thể tụi tớ sẽ quyết định sang Hy lạp từ cảng Pari luôn đấy, vé tàu biển thì được bao luôn trong Interrail rồi, cậu bạn tớ bảo thế (có thể hỏi lại tụi dịch vụ).
    - Vấn đề nhà trọ vẫn là nan giải, tớ cũng đã tìm được 1 khách sạn (Freedom Traveller) cách Termini Station chừng 5 phút đi bộ, nhưng chỉ là bakup trong trường hợp không có chỗ ở thường vụ - ĐSQ. Tụi nó bảo "So we can offer you two beds in a dormitory at the price of 22 per night. Breakfast is included in the price", cái này chắc 22e là giá của 1 người??? Nếu book online thì phải hỏi lại mới được. Vì thời gian ở Rome nhiều nên chỗ ngủ ở đây phải có mới yên tâm. Có ai biết về Youth house không nhỉ? Hình như loại phòng này ở xa trung tâm và phải đăng ký trước bằng cre*** card? Tớ thấy có người khuyên tìm vào phòng cầu nguyện ở trong các ga để ngủ, không biết họ có nói đùa không á?
    - An ninh của Ý hơi nan giải nhỉ? Ông bạn còn cho kinh nghiệm có tụi giả Police để kiểm soát ví, khi tụi nó trả ví lại thì kiếm tra thấy mất 500e (xót ghê chưa). Đi chơi mà canh cánh nổi lo thì làm sao mà ngủ ngon nhỉ.
    - May là Hy lạp không cần visa, đỡ đi bao nhiêu khoản nhưng sang Thổ thì lạch cạch quá. Hôm trước học lớp tiếng Đức có gặp tụi Thổ, nghe nó ca ngợi mấy địa danh nên cũng muốn đến 1 lần cho biết (Tụi Thổ ở chỗ tớ đông như ... như quân nguyên (tí nữa buột miệng bảo đông như lợn con, hì) mà có vẽ cũng nhách nhác, không biết ở đất nước nó thế nào?).
    Một lần nữa cám ơn PTT, tớ vừa vote cho cậu 5* - đừng nghĩ là phù phiếm vì quả thực hồi nhỏ tớ có tật hay ngắm sao trời nên bữa nay nhìn sao của TTVNIL cũng thấy hay hay
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    À, vé Interrail đi được tất cả các loại tàu trừ tàu nhanh (hạng 1). Không biết ở Ý thế nào chứ ở Áo thì tàu thường có thể đạt từ 80 đến 100 km/h. Cái này chắc phải vào check xem thời gian đi giữa các thành phố bao nhiêu để còn biết mà cho vào plan. Đến giờ thì đã có Plan version 2.0 cho hành trình ở Ý rồi đấy nhưng vẫn tiếp tục thay đổi
    À, vấn đề ngôn ngữ thì thế nào các bạn nhỉ? Tụi tớ chỉ biết English và German còn tiếng Ý thì một chữ cám ơn/xin chào cũng bótay.côm. English ở Ý và Hy lạp có phải là official language? Mà chắc bí quá thì dùng hand lunguage vậy.
    Hôm nay gặp Prof, ra bộ mệt mỏi để lấy cớ nghỉ việc xin đi chơi, lúc đầu ngại nên nói ẩm ương đi từ 7-10 ngày không ngờ ông thoáng thiệt cho đi đến khi nào hết tiền thì quay về. Sướng ngất ngây
  6. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói thế này, ai co nhu cầu về fashion và design nói chung thi thăm Milano. Ai muốn thăm cảnh đẹp về kiến trúc và lích sử thi thăm Roma và Firenze, Siena. Ai muốn có cảm giác mới lạ thì đi Venezia. Ai thich biển thi đi về miền Nam, đi đảo Capri, Sardengna, Sicilia. Thích ngắm cảnh thành phố đông đúc giống Hà Nội thì xuống Napoli, thích lãng mạn kiểu Romeo và Juliet thì thăm Verona... Tóm lại, nếu hạn chế về thời gian thì không được bỏ qua những nơi này: Roma, Venezia, Firenze, Pisa (riêng tớ không thích Pisa vì ngoài cái tháp nghiêng o biết xem gì nữa).
    Gia phòng trọ ở Y không rẻ chút nào, 22E chắc phải ngủ cùng 5-6 đứa nữa. Tuy nhiên ở nhà trọ gần ga trung tâm tiện khoản đi lại, sáng sớm lên tầu cũng không phải vội vàng, ăn uống tiện lợi (Mc donal ngay gần nhà).
    Chuyện an ninh take it easy đi, bọn nó hay chú ý những đồng chí nào hay đi một mình ở chỗ vắng và thường vào buổi tối. Thường nó chỉ móc cái ví hay cái điện thoại của khách du lịch thôi.
    Sang ý và Hy Lạp mà không biết tiếng địa phương cũng chẳng sao miễn là nói được tiếng Anh. Cứ nói mãi rồi cũng phải hiểu nhau. Cả hai thằng Ý và Hy lạp đều nói tiếng anh hơi chuối, đề nghị sử dụng tiếng Anh thật đơn giản, nói chậm và rõ ràng, có kết hợp minh hoạ bằng body language. Ít ra 10 thằng Ý (Hy Lạp) cũng phải có 2 đứa nói được tiếng Anh, 3 thằng nghe hiểu nhưng không nói được tiếng Anh, còn lại chẳng nói tiếng gì ngoài tiếng mẹ đẻ.
    Về tốc độ tàu, đ/n xem lại mục 1 bài trên hoặc nếu cần thông tin chính xác vào http://62.110.170.234/webapp/trenitalia/input_it.jsp
    Chúc một chuyến đi vui vẻ.
    PHT
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Một lần nữa cám ơn PTT, bác thật là nhiệt tình, sôi nổi như bóng đá Ý vậy.
    - Bác Milou có thông tin gì bổ sung cho tớ tí nhá, tớ xin chân thành cám ơn (cám ơn cho những người sau này sử dụng "tư liệu" này nữa đấy.
    - Các đồng chí vừa Du lịch ý cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đâu cả rồi, cho thêm vài idea nào. Tớ vào sau đúng là trâu chậm uống nước đục nên không được góp hội với các bác (ở cái thread du lịch hè) nhưng hy vọng có được những thông tin nóng hổi của mọi người đấy.
    Giờ muộn rồi, phải tạch khỏi Lab đây.
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko post bài vào topic "Có ai đi du lịch Italia vào mùa hè này"??? trong đấy có nhiều kinh nghiệm hay lắm, chắc là bác đọc rồi à? nói chung là nếu các bác đi Hy lạp thì nên book nhà trọ trước đi. Olympic sắp khai mạc rồi, không dễ còn phòng trống đâu.
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn Toni, hình như cậu cũng vừa đi Ý về đúng không? Tớ đã đọc hết cái Thread đấy rồi, đúng là có nhiều thông tin hữu ích nhưng du lịch về mà sao các bác chẳng post thêm kinh nghiệm nào thế nhỉ. Có lẽ cách đi của tụi tớ khác với các bác đôi chút (tận dụng lợi thế của vé tàu Interrail, đi dài ngày và cố gắng qua các địa danh của ý trong điều kiện có thể, kéo dài từ bắc đến nam rồi sau đó lên tàu sang Hy Lạp bằng đường biển, ...) vì vậy mà mở thread mới. Hơn nữa, nếu chyuến đi trọn vẹn thì sẽ cố gắng ghi lại hành trình "ITALY du ký" để sau này bác nào định đi theo kiểu lang thang thì khỏi phải lặp lại việc hỏi han nhiều.
    - Mặc dù rất quyết tâm để đến Hy Lạp nhưng đến giờ vẫn chưa đủ thông tin và khó khăn lớn nhất là nhà trọ - đi dài ngày nên không thể vất vưỡng trên tàu ngaòi ga. Và ngay cả các điểm đến thì cũng mới xác định được Athènes. Bác nào biết gì về Hy Lạp thì cho vài ideas nhé, chẳng hạn như những nơi nên đến, tìm nhà trọ, phương tiện giao thông trong thành phố, lưu tâm an ninh, ...
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số vấn đề các bác nên lưu tâm:

    - Nhiều người nói là đi tàu đêm để có thể save tiền phòng trọ, đấy là lý thuyết thôi thực tế chưa chắc trùng với lý thuyết . Chẳng hạn như tàu đi từ Venezia đến Firenze chỉ khoảng gần 3 tiếng, làm sao mà bắt tàu đêm được? Theo em, tại Ý chỉ nên đi khoảng 3-4 thành phố thôi. Mỗi lần chuyển thành phố mới là 1 lần tìm kiếm nhà trọ (nếu không book trước).
    - Vấn đề thể lực: các bác đề xuất ra nhiều thành phố quá cũng khó khả thi, Firenze có thể chỉ đi trong 1 ngày là hết, Venezia cũng vậy nhưng các bác chưa tính khoảng thời gian cần thiết cho cơ thể lấy lại sức nữa... làm sao có thể ngày nào cũng cày 6-7 tiếng đồng hồ (5km/h*6 tiếng = 30km) đi bộ khi mà cơ thể ko quen với cường độ vận động như vậy?! Ngoài ra các bác đừng nghĩ là ngủ trên tàu xe có thể lấy lại sức được, mà ngược lại hoàn toàn... Vấn đề lớn nhất là thể lực của người Việt nam mình còn yếu, ko giống bọn Tây cây to tốt củ . Em đi ròng rã chính xác là 1 tháng 2 ngày, lê lết qua 4 nước, những ngày đầu tiên em đi rất xung, ngày nào cũng đi bộ từ 11am đến 6-7pm nhưng sau hơn 3 tuần thì hầu như em hoàn toàn bị kiệt sức và chỉ đi bộ được khoảng 4 tiếng là toàn thân rã rời may là có đầu tư một số vốn vào Vitamin sủi bọt ( mỗi ngày pha 1 viên) nếu ko chắc cũng chẳng mò về nhà được Nếu các bác đi chỉ trong 1 tuần đến 10 ngày thì cứ vô tư mà phá sức, về nhà bồi bổ sau. Ngược lại, nếu đi lâu hơn thì em nghĩ là nên tính toán thời gian lấy lại sức cẩn thận 1 tí, bên cạnh đó chi tiêu đắt đỏ "ăn no không được, ăn ngon ko dám" thì các bác có dễ lấy sức nhanh ko nhỉ???
    - Ăn uống: khi đi chơi như vậy thì chắc chắn là phải ăn ngoài hàng rồi, nếu có điều kiện thì chịu khó vào siêu thị mua bánh mì và thịt nguội trong đó mà ăn <-- không còn cách nào rẻ hơn nữa. Trong balô luôn phải có bánh ngọt vì ăn ngoài hàng làm sao no được
    Tạm thời chỉ nghĩ được như vậy thôi

Chia sẻ trang này