1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's all my love

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1-6 sắp tới rồi em ơi!!!!!! Đó cũng là ngày anh đã gặp lần cuối người anh yêu. Và ngày đó cũng là sắp là ngày em về nhà nghỉ hè. Anh không muốn mất thêm một người anh yêu mến nữa. Chỉ 1 tháng sao mà anh lại nhớ em đến thế nhỉ ? Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy ? Chỉ xa em một ngày mà anh cũng không chịu được nữa rồi.
    Do you remember ? You're all my sound ​


    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tuần rồi em yêu. Xa em anh nhớ quá. Biết làm sao được. Cố lên còn 2 ngày nữa thôi
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào lạc chỗ rồi hay sao ấy, box 82 gì mà trẻ con thế này hả trời??
    Now people lovin' me and hatin' me, treatin' me ungratefully
    But not knowin' that they ain't makin' or breakin' me
    My life I live it to the limit and I love it
    Now I can breathe again, baby, now I can breathe again
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ừ.... Không cần phải tiễn nhé. Ra về vui vẻ
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chúc ra đi mát mẻ!!
    :D.
    He was standing alone.
    Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone.
    ............................
    See devil in street at night.

Chia sẻ trang này