1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's Closing.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GrandeAmore, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GrandeAmore

    GrandeAmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa nói với em thì lòng anh nặng trĩu, khi nói được với em thì anh đang trở nên thế này đây. Em ạ, anh đang rất buồn, buồn vì cảm thấy đã mất đi cái gì đó quý giá, thật là tệ, chính anh vừa mới vứt nó đi. Nhưng anh tin rằng quyết định của anh là đúng đắn. Chúng ta không hợp nhau, nếu đi xa hơn nữa, anh sẽ làm tổn thương em. Anh đang muốn hét lên, muốn gào cho cổ khản đặc, nếu có thể, chắc anh sẽ bỏ việc mấy ngày để đi đâu đó thật xa, cho mọi thứ bình ổn trở lại. Em ạ, anh sẽ lưu giữ mọi thứ, vì nó nhắc anh nhớ đến một quãng thời gian đẹp. Em phải mạnh mẽ và cố gắng lên nhé, con gái Hà Nội cá tính lắm mà, không được khóc đâu nha, thấy được em hạnh phúc và thành công thì anh mới vui được, hãy nhớ về anh như một chỗ dựa tin cậy và vững chắc, giống như một người anh trai vậy, em nhé.
    Anh.
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em đã khóc, suốt 2tiếng đồng hồ và chỉ thế thôi anh ạ. Yên tâm là em kô yếu đuối đâu, bởi em đã quen rồi ......... quen với sư co đơn, có hay không có ai bên cạnh em cũng vậy cả thôi .
    Em đã tưởng, có thể dựa vào anh .......... Chính anh đã vội vã nói yêu, rồi lại chính anh đòi ra đi .......... Hụt hững và 1chút cười vui .......... Chuyện như trẻ con mà anh, nhưng nó đủ làm em thấy nhói đau trong tim.
    Anh nói, như một giấc mơ, còn với em, đó là 1trải nghiệm, khi tình cơn mơ, sẽ chẳng còn gì. Nhưng với em ............ mọi thứ lưu lại trong tim, đau nhói .......... Nhưng anh biết đấy, em yếu đuối nhưng lại đủ mạnh mẽ .......... Mâu thuẫn như chính tính cách và tình cảm của em vậy ............
    Cười vui anh nhé!

Chia sẻ trang này