1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's funny :Thông báo chiêu sinh lớp.............chồng học :P

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Batigol_HN, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bị vợ bắt nạt, ko oánh lại thì bảo là sợ vợ. Oánh lại thì bị bảo là vũ phu. Ai hiểu cho đàn ông đây.
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Có lý nhỉ, nóng lòng chờ đợi mí đấng nam nhi tốt nghiệp xem mí bác ý tài cán ra seo
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc ế dài dài quá, chưa chi mà đã UÝNH với TẨN, nghe fát hoảng lên được.
    Vũ phu, bạo lực quá, lại còn bụng fệ nữa, khiếp nhỉ

  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    To anh_bạch đề nghị bác cạnh tranh lành mạnh. Tôi quảng cáo rat cổ bỏng họng để anh em vào xem. Bac ké như thế thì chết tui à . Mơi bác lượn đi cho nuớc nó trong với.
    To sweetbabyman: đ/c kô nên nghe theo lời kích động bạo lực. Như tụi hồi giáo của bin laden đó giải quyết bạo lực bằng bạo lực như thế rất tiêu cực. Ngưòi thông minh kô cần động chân động tay mới là kẻ thức thời.
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    chẹp thế nên bác có khi mới cần fải đi học lớp của bac Batis bác batis nhờ?????? (hehe em quảng cáo hộ bácđ ấy nhá......)
    mà bác cũng fải thế nào thì mới bị vợ bắt nạt hay oanh iếc gì ấy chứ??????chứ ko đâu ai rỗi hơi thừa cơm đi oánh nhau.....tốn calo và mất time lắm......
    mà kính mời bác nào cho em biết như thế được nói là bị vợ bắt nạt ah?????? hehe...
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng chỉ vì yêu vợ quá thôi mà. Ra đường gặp cô nào có trót nhìn cũng để so sánh xem đẹp bằng vợ không. Lên mạng chat chit để xem có cô nào thông minh bằng vợ mình ko. Nói chung hoàn toàn với tinh thần cầu thị hết. thế mà về nhà nhà vợ bảo : cứ gặp gái là tớn lên. Chẳ nhẽ ko tớn lên mà tớn xuống à?. Bực quá định oánh cho phát. Nhưng oánh thì....
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, bác bảo em lượn đi cho nước nó trong, vậy em cứ ở lại để nước đục, mà nói thẳng ruột heo ra là để phá bác đấy, hehe!
    Có câu dao sắc không gọt được chuôi, chồng khôn (dễ) bị vợ túm tóc., hỏi bác gol câu là sau khi học xong bác đã về nhả đem lý thuyết vận dụng vào thực tiễn chưa? cụ tỉ là đã giặt hết mấy chục chậu tã lót cho "thú lạ" rồi???.
    Em là em cứ phải "tẩn", không "tẩn" là "giá trị sẽ đảo lộn hết cả" cho coi.....
    ---------------------
    To em_gì_đó_tự_nhiên_quên_mất_tên: con người ta sống ở trên đời có 3 loại, loại thứ nhất: thấy sóng cả, vẫn không ngã tay chèo, loại thứ hai vừa thấy sóng hơi to một chút đã vứt tay chèo bỏ của chạy lấy người, và loại thứ ba thấy bụng phệ phát, té luôn.
    Lại còn bảo anh ê sắc hả, ê sắc nên đang phải cạnh tranh lành mạnh lẫn không lành mạnh với bác btgol đấy còn gì nữa, "chiêu xinh đây, loa loa loa loa"
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác anh bạch xong em thấy giận mình quá :
    Đầu tiên là giận mình là kẻ quân tử kô làm gì được có bực quá cũng chỉ giậm chân kêu trời. Ngẫm đi ngẫm lại đành đổ tại số phận bạc bẽo trời sinh Du cớ sao còn sinh Lượng :P
    giận thứ 2 là em viết hay đến thế đổ mồ hôi sối nước mắt cùng vì các bác (chứ còn ai vào đây nữa) và vì hoà bình của nhân loại, vì sự tương lại phát triển xã hội (chế độ mẫu hệ là buớc nhẩy lùi của xã hội) vậy mà dốc hết ghan ruột ra đấy thử hỏi mấy ai hiểu được em. Có họa chăng là bác ixxx(em quí bác quá) và chị em (trong chuyện này chị em có lợi hơn cả)
    Ôi số phận bạc bẽo cứ vùi dập nhân tài!!!
    Trời xanh ai hiểu thấu lòng ta...............................
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thiết nghĩ bác "Du" đang cố gắng dung hoà lợi ích giữa "Ta" và "Địch". Thật là người có tư tưởng lớn, hoài bão phấn đấu cho một thế giới tốt đẹp... xưa nay hiếm, bái lĩnh, bái lĩnh nhưng mạn phép cũng bái bai luôn !
    Nhưng than ôi, hạnh phúc đâu phải là bầu trời bao la. Hạnh phúc chỉ là một cái chăn hẹp, nếu ta để cho họ đắp hết thì chắc là đến phải... "đánh đàn răng" cả đêm mất. "Chậu quần áo + tã lót + $%&*#" luôn tuân theo định luật bảo toàn, "địch" mà không giặt thì còn vào tay ai nữa. Nồi cơm điện, họ không cắm, thì còn vào tay ai nữa. Đưa con đến nộp cho cô nuôi dạy hổ, họ không đưa thì còn vào tay ai nữa (é trường hợp cô nuôi dạy hổ trông dáng à được, thì để ta đi cũng được không oán trách zè nhưng mờ...). Cám cảnh, càng ngày, loài "râu quai nón" càng có nguy cơ đi vào sách đỏ, do sự lấn lướt của loài "râu quặp" phối hợp với loài "sư tử", tôi, một người luôn tha thiết với các loài động vật quý hiếm, xin phép đứng lên, phát động phong trào, gọi là phong trào gì bây giờ nhỉ, rồi: "bản sắc râu quai nón", chia xẻ kinh nghiệm cùng tồn tại của động vật quý hiếm chúng ta. Phong trào này sẽ được tổ chức hàng năm, mỗi năm lấy ra một tuần gọi là tuần "râu quai nón", nội dung "tuần lễ vì râu quai nón" trong năm 2004 như sau:
    - Ngày 1: khai giảng lớp bảo tồn "râu quai nón". (ăn theo lễ khai giảng là hội thảo: Râu quai nón trong thế kỷ XXI. Làm sao cho nó đừng quặp.")
    - Ngày 2: Sáng: Karate chặt gạch, phản xạ bắt đĩa bay, ăn than hồng để... thét ra lửa. Chiều: xem phim Bruce Lee.
    - Ngày 3: Sáng: Kim cương bất toại (ý nhầm bất hoại), chịu đựng được các đòn cấu véo của "địch" mà mặt tỉnh như sáo. Chiều: phim tài liệu học tập các tín đồ Yoga ở Ấn Độ, luyện tập sức chịu đựng dẻo dai.
    - Ngày 3: Sáng: hacker tủ đựng tiền. Lấy tiền lương tháng của mình nhưng đã đưa vợ giữ mà không để lại dấu vết. Sẽ bổ túc thêm các cách thức lập quỹ đen, cũng như sẵn sàng độn thổ khi vợ phát hiện. Chiều: phim khoa học "Chiếc bít tất của tôi", nói lên công dụng của đôi bít tất đối với những người đàn ông đã có vợ
    - Ngày 4: Sáng: Dân ca nhạc cổ truyền. Trưa: nhịn ăn để nghe dân ca nhạc cổ truyền. Chiều: Dân ca tiếp. Tối: lại dân ca nhạc cổ truyền đến 12h đêm. Công dụng: rèn luyện sự bền bỉ của đôi tai, giúp bộ óc thích nghi được với các căng thẳng áp lực của "chiến tranh loa rè".
    - Ngày 5: Sáng: học môn hoá trang, học thêm 36 kiểu cười. Chiều xem phim "mặt nạ" và "vua nói dối". Môn học này phục vụ cho công tác đối ngoại với bà con, bạn bè mỗi khi "tình cờ giàn lý nó đổ".
    Ngày 6, ngày 7: thực tập tại vườn bách thú, sống chung, ngủ cùng với Sư tử.
    Chủ nhật: bế giảng, lễ phát bằng cho những người "sống sót". Những ai còn sống sót đến này chủ nhật, không bỏ cuộc giữa đường là những người đủ tư cách lấy vợ.
    Người đề xướng
    AB
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bal sắp ra nước rồi kìa. Tội nghiệp, những người tốt luôn có số tủi khổ.
    Tôi đổi ý rồi, Ứ thèm học khoá học của Bal nữa. Học gì mà không phải đóng tiền, thế thì tiền học vay của vợ biết tiêu vào đâu đây?
    Hê hê, chị em sướng nhớ. Thế là cuộc sống mất đi một nhân tài chiều vợ. Mai đi học kung-fu để về tẩn vợ.
    Không đánh thì bảo sợ vợ, mà đánh thì bảo giỏi võ. Lần này cho biết giỏi võ là thế nào luôn.
    Chiêu sinh đây .... Ai muốn thử võ của tôi không? Loa loa loa.

Chia sẻ trang này