1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's funny :Thông báo chiêu sinh lớp.............chồng học :P

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Batigol_HN, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Anh Batigol điẹp giai, to con ơi, giàn mướp nhà anh sắp đổ rồi kìa, mau biểu diễn môn nước rút học cho các học viên xem đê.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ku à? Nhớ ngày xưa bọn mình luôn dõi theo từng bước chân toả sáng của anh Batigol, vậy mà giờ đây anh ấy thay đổi thật rồi.
    Cuộc sống gia đình bề bộn đã biến anh từ một người to con đẹp giai luôn kiêu hãnh trước các em gái xinh đẹp của hssv thành 1 ông già hom hem, luôn sợ vợ. Sợ đến nỗi phải trốn lên đây hô hào thêm đồng minh. Tội nghiệp. Chỉ sợ vài năm nữa ku về ko thể nhận ra nổi anh Batigol đẹp giai đang cưỡi trên con xe xanh lè cả đường phố ngày nào đâu.
    Buồn, ku nhỉ
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Nào nào nào
    Tuần lễ zè
    11 chậu quần áo kia còn chưa zặt xong, chợ chưa đi, cơm chiều chưa nấu mà đã lên đây xí xa xí xớn thế àh??? Lại còn định hack tủ đựng tiền thì tối nhịn đói mà đi ngủ, nhá!
    Có đi về mau không thì bảo, HẢ???

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 25/05/2004
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhịn đói thì nhằm nhò gì pác nhỉ . Không ăn cơm nhà ta ra ngoài ăn phở? Tối ngủ gầm giường mới sợ chứ còn nhịn đói đi ngủ thì chỉ là chuyện nhỏ :D :D hề hề . Các chị em mà trừng phạt chồng như thế thì .... quá sướng .!
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhịn đói đi ngủ thì gay go to.
    Nóng ruột lắm --> không ngủ được --> nghịch linh tinh.
    Nhà nghèo lấy tiền đâu mà nuôi con.
    Người đã như xác ve mà vợ cứ ác như vậy thì chít.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế nào??? Các bác tính fá em đấy huh??? Chả biết ai xác ve chứ em thì chỉ bít bụng fệ thôi, làm nhìu <---tập thể dục thể thao cho có eo
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    ặ, sao anh tỏưp thỏằf dỏằƠc thặỏằng xuyên mà không gỏãp em nhỏằ?? LỏĂ thỏưt.
    Có 'iỏằu gơ khĂc lỏĂ ỏằY 'Ây không?
    NgỏằĐ tiỏp thôi ...
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hê hê 2 người này như kiểu đang ở trong giấc mộng ấy nhỉ?
    captain <== Mộng Lang
    venus_mars <== Mộng Cô

    Xem ''Thiên Long Bát Bộ "đi nhé hay cưc . Một bộ film ăn khách nhất TQ năm 2004 đoá :D :D hê hê ...
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị Venus giải quyết chuyện gia đình không được sử dụng vũ nực.
    Đề nghị anh em có vợ thành nập công đoàn , đòi quyền nợi cho người nao động. Toàn phải nàm việc ca 3 trong "môi trường độc hại" nại còn ăn bớt lương, không cho anh em bàn nuận.
    Vô sản anh em trong 80f bị áp bức đoàn kết nại.
    Nếu họ nàm quá, anh em sẽ "đình công", không thể sống mãi thế này được
    Độc nập tự do muôn năm muôn năm muôn năm....
    ( Á á, thôi được rồi để anh về, từ từ thôi...)
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng có vẻ hiu quạnh quá các bác nhểy?? Thôi hay để em về em gọi chồng em tham gia với các bác cho vui... chứ thế này thì tội nghiệp quá.
    Ới chồng ơi... chồng tham gia với các ấy mấy hôm đi cho vui. Chứ ở nhà làm việc vặt mãi cũng chán. Tham gia cho người ta thấy chồng em cũng không phải dạng vừa.
    Em là em thích cái câu: "Vô sản anh em trong 80f bị áp bức đoàn kết nại" lắm đấy

Chia sẻ trang này