1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

it's hard to say good bye

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    không muốn post nữa nhưng mà buồn quá chẳng biết làm gì nên lại post .. mai sn rồi mà sao trong lòng thấy buốn thế không biết nữa. Thêm một tuổi chẳng biết có thêm được nhiều điều thú vị hơn không?
    rồi mai thức giấc chợt anh đi mất ... không biết mai anh sẽ làm gì nhỉ có tới không? đi với cô nào thì sao nhỉ ... hơ hơ tự nhiên chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều và cũng chẳng muốn anh tới mà không tới thì thể nào cũng lại thấy ấm ức ...
    thật khó để nói lên lời chia tay .. chia tay một tuổi đã qua ...chia tay một người đã xa .. mọi thứ dường như chỉ khó khăn khi chúng ta đứng trước ranh giới của sự lựa chọn mà thôi ...
    chán quá đi để mai sẽ biết ngay thôi mà .... để xem khi bước qua ranh giới thì sẽ ra sao
  2. conqueror_monkey

    conqueror_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hình như dù đã nói lời chia tay nhưng bạn vẫn còn "cảm" người đó lắm phải không ?
    Tôi cũng đã có một thời gian muốn "quên đi tất cả" nhưng không thể. Mình không thể lẩn trốn cuộc sống mà đặc biệt nhất là chuyện tình cảm.
    Bao dung, dẹp bỏ cái tôi, quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn, suy nghĩ chín chắn mỗi khi hành động...... tất cả sau một thời gian, có thể giúp bạn đánh giá rõ tình cảm của hai người. Đã yêu thì yêu đến cùng ! Chúc bạn may mắn và hạnh phúc khi bước qua tuổi mới !
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    HÌ, chúc mừng sinh nhật hen, dù hơi sớm.
    chia tay làm gì cơ chứ.. đã qua thì cho qua luôn, ko thèm quan tâm luôn Cơ mà anh chàng của bạn khôn nhỉ, chia tay trước sinh nhật, thế thì khéo thoát được quà SN ấy nhỉ
  4. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    để nói được lời chia tay đã là rất khó ,nhưng để vượt qua nó lại càng thấy khó khăn.thật ko biết phải làm sao khi lúc nào cũng nghĩ về người ấy,còn hơn cả những ngày yêu nhau.có lẽ khi yêu nhau ai cũng tin tưởng và nghĩ rằng sẽ chẳng gì cxó thể chia cắt được tình yêu ấy ,chắc chắn sẽ chẳng baoo h rời xa nhau,nhưng khi ko còn bên nhau cảm giác mất mát, trống trải xen lẫn sự cô đơn luúc nào cũng bao vây xung quanh khiến lúc nào cũng nghĩ đến anh ,nhớ đến những kỉ niệnm xưa.Biết là đã chia tay nhưng sao vẫn ko tin ,vẫn ko thể tin được.nhiều đêm ngủ chợt tỉnh giấc thấy mắt ướt mới biết là mình lại khóc. tại sao lại fải chia tay lúc này ,lúc mà tình cảm của em dành cho anh đã trở nên sâu đậm nhất, .thật sự ko biết bây h em fải nhu thê nào , ko muốn mỗi sáng ngủ dậy mà mắt vẫn còn sưng ,ko muốn nghĩ nhiều nhưng vẫn ko thể .càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều,cố gắng làm nhiều việc để có thể nguôi đi,nhưng cũng chỉ được lúc đấy .khi ko còn lkàm gì nữa thì bao nhiêu suy nghĩ lại quay về.ai cũng bảo thời gian qua đi rồi mọi c huyện cũng sẽ qua .em cũng hi vọng là sẽ như vậy .nhưng đayấy là chuyện của tương lai ,hiện tại vẫn cứ fải đối ặmt vvới nó,nỗi đau này đối với em quá lớn .liệu em có thể chịu đựng được tới bao giờ?
    ------------------------------------------------
    Mình nhờ một góc trong topic của vn83 nhé,vì nó rất đúng với tâm trạng của mình lúc này.
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cũng hiểu tâm trạng của những người khi phải chia tay mà lòng còn nặng nỗi thương đau... đành cố lên mà sống tiếp cho chúng nó mở mắt ra mà coi ....
    đừng yếu đuối và tự giam kìm bản thân mình trong ***g kính của chính mình .... hãy tìm cho mình một con đường mới...
    một tuổi mới đã sang ...thêm nhiều điều mới ...thêm nhiều hạnh phúc mới ...và những cơ hội mới ...ở đời mình không thương chính bản thân mình thì còn ai thương mình hơn nữa... đôi lúc nghĩ sao phận con gái chịu nhiều thiệt thòi nhưng cuộc đời mà thế mới phải sống ...sống chứ không chỉ tồn tại .

Chia sẻ trang này