1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's hard to say goodbye!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tarus, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đây, đây là chuyện của bạn mình, nhưng bọn mình rối quá, không tìm ra cách giải quyết. Các bạn giúp mình với nhé. Thanks

    "Mình và người ấy yêu nhau từ hồi học cấp 3. Chúng mình cùng chơi chung trong một hội bạn thân. Chúng mình gần như không cãi nhau và nếu có thì chẳng bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Cứ thế, tình yêu trôi đi trong sự êm đềm, yên bình. Mình không cảm thấy sự mãnh liệt trong tình yêu nhưng bù lại đó là cảm giác tin tưởng và vô tư vì mình tin chắc tình cảm người ấy dành cho mình là tuyệt đối. Nhưng có lẽ cũng chính vì những điều này mà dần dần mình cảm thấy tình yêu của bọn mình thật nhàm chán. Đúng lúc đó là sự xuất hiện của một người khác, không có gì bằng người yêu mình, và chưa hề tỏ ra có tình cảm gì với mình. Có một điều gì đó ở người này cứ hút mình lại, đó là một tính cách khác hẳn người yêu mình, đàn ông, phóng khoáng, bất cần. Thế là sau 3 năm, mình đã chủ động nói lời chia tay với người ấy, lý do thật vô lý nhưng cũng là hợp lý nhất: Chúng mình không hợp nhau???
    Rồi mình cũng yêu được người thứ hai này, thật sự những ngày đầu mình ngây ngất trong tình yêu, những cảm xúc mà trong 3 năm trước đây mình không hề có. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng chóng tàn, mình duy tâm quá, mình lo sợ rằng mình đã bỏ người này thì người kia cũng sẽ bỏ lại mình, đó là luật nhân quả. Bao nhiêu sự tự tin, kiêu hãnh ở trong mình mất hết, khi yêu người này mình luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi. Sau nửa năm­­, lần thứ hai mình lại chủ động nói lời chia tay với một mối tình. Thật sự, mình chỉ muốn làm anh hiểu được những bức bối của mình, nhưng anh đã chấp nhận là từ nay chúng mình sẽ làm bạn.
    Sau hai mối tình liên tiếp, mình cảm thấy chán yêu và mặc dù cũng có người theo đuổi nhưng mình không nhận lời. Trong thời gian này, mình và người thứ hai gần như không hề liên lạc với nhau, còn với người thứ nhất thì mình có gặp gỡ nhiều hơn vì bọn mình cùng chơi trong hội. Một năm rưỡi trôi qua như thế, không có gì đáng nói. Rồi người đầu tiên của mình lại biểu hiện tình cảm, thông qua bạn bè thân và những hành động của người ấy, mình hiểu rằng người ấy vẫn còn yêu mình vô cùng và mình cũng thấy cảm động. Và người ấy đã lại ngỏ lời yêu mình, vài lần nhưng mình vẫn cố gắng né tránh. Rồi điều gì đến cũng đã đến, sau sinh nhật mình vài ngày, mình bỗng sống trong cảm giác chán nản cùng cực, và khi người ấy lại ngỏ lời, mình đã lại nhận lời. Cả đêm đó, mình đã khóc, không phải vì sung sướng mà là vì mình cảm thấy như mình đã một lần nữa nhầm lẫn, mình không hề có cảm giác rung động khi nhận lời yêu. Tất cả chỉ là cảm giác áy náy, thương xót cho người ấy. Bạn bè thân của mình đều trách mình đã lại quá vội vàng, nhưng mình cũng chẳng còn cách nào khác. Mọi việc rồi cũng quen dần, bây giờ mình đã có thể hoà hợp với người ấy nhiều hơn và về nhiều mặt chúng mình rất hợp nhau. Người ngoài ai cũng nghĩ chúng mình là một đối thật hoàn hảo và phải thật sự yêu nhau lắm mới có thể quay lại được với nhau sau thời gian dài như thế. Nhưng đã hơn một năm kể từ ngày quay lại với nhau, mình không hề có cảm giác gì với những nụ hôn và sự âu yếm của người ấy, trái lại chỉ là sự chán nản buông xuôi. Mình không biết phải làm thế nào, mình cũng đến tuổi lập gia đình rồi, và có thể sang năm chúng mình sẽ cưới. Nhưng làm sao mình có thể sống với một người chồng mà không hề có cảm giác ham muốn về thể xác (thậm chí chỉ về nụ hôn). Bây giờ khi yêu mình đã cảm thấy chán nản lắm rồi, mình chỉ sợ lấy nhau rồi sau này mình sẽ ngoại tình mất . Nhưng người ấy rất tốt, và điều quan trọng nhất là rất yêu mình. Mình thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng không dám nói chia tay với người ấy lần nữa. Nhưng cứ như thế này thì mình chết mất... Mình phải làm sao bây giờ?????????"


    ]Tarus Tun_Tin

    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 20/12/2002 ngày 14:56
  2. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, không ai giúp mình à? Có phải vì mình không phải là người trực tiếp trong cuộc không? Các bạn có thể cứ coi đó là mình đi vì chúng mình đã chơi thân với nhau gần 10 năm nay rồi. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  3. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chào!chẳng có ai giúp bạn,bằng chính bản thân của bạn giúp bạn cả,như thế vẫn chưa phải là tình yêu đâu bạn ạ,hy vọng bạn tìm ra được lối thoát trong hoàn cảnh này,theo tôi nghĩ bạn nên chấm dứt tình cảm của bạn tại đây đi,vì cứ tiếp tục tôi e là không hạnh phúc đâu,thú thiệt tôi rất ghét những người con gái,đại loại như bạn,tôi nói trân thành đó,vì toàn đem đến nỗi khổ cho người khác và không chung thuỷ gì cả,tôi cũng từng có một thời gian cặp với rất nhiều người,tôi nói cặp,bởi trong trái tim tôi không hề có tình yêu với những người con gái đại loại như bạn,đợi cho họ đến lúc yêu mình thiệt nhiều thì bỏ,tôi cho là việc làm này của tôi không tốt,nhưng họ sứng đáng bị như thế,nhưng rồi bây giờ nghĩ lại thấy việc làm của mình như thế sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả hai bên,vì thế mà mọi thứ đã được chấm dứt từ lâu,tôi kể cho bạn nghe để bạn có thể tự hiểu,nếu bạn đặt bản thân của bạn vào hoản cảnh của họ bạn sẽ thấy,thường thì bây giờ để tìm được một người chưa từng yêu bao giờ là quá khó,mà thường thì mọi người hay tin tưởng ở một người chưa từng yêu bao giờ,hơn là một người đã trải qua nhiều mối tình,còn chuyện của bạn,tôi nghĩ cậu bạn kia rất tốt và yêu bạn nhiều lắm,của hiếm đấy,rồi khi ra đời bạn mới thấy,cuộc sống cần một sự bình lặng hơn là sóng gió,và đến lúc đó bạn mới thấy cậu bạn kia,cần cho bạn như thế nào,chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn...
    Tôi thật sự bàng hoàng và ngạc nhiên rằng tại sao trên đời này lại có 1 con người có tính nết giống hệt người bạn của tôi, thậm chí không khác 1 chút gì về hoàn cảnh tình cảm. Qua bài viết của bạn, tôi đóan được cá tính của bạn giống như cá tính của người bạn gái của tôi, chuyện tình cũng như thế, tôi là người thứ 3 và cũng là người yêu cuối cùng của cô ta. Giờ thì cô ta đã mất.....
    Đối với 1 con người có cá tính đặc biệt như bạn thì theo tôi nghĩ trước khi quyết định chuyện gì, bạn hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ và đắn đo xem có nên làm hay không? Vì bản thân của bạn luôn có những suy nghĩ bốc đồng, chỉ thích hành động theo cảm xúc nhất thời mà không biết xung quanh. Bản thân bạn chỉ nhận ra sau 1 thơi gian nhất định, có thẻ là 1 ,2 tiếng, cũng có thể là 1, 2 ngày hoặc tháng.... Nhưng tôi nghĩ ít ra trong "bạn" cũng còn 1 con người nhân văn, biết phân biệt mình sai hay đúng chỗ nào. Thật ra chuyện này không ai có thể can thiệp cho bạn được, chỉ có bản thân bạn có đủ niềm tin của mình để chiến thắng những suy nghĩ bốc đồng và những niềm đam mê hay dục vọng đó hay không mà thôi. Còn vấn đề chăn gối cho dù không hợp với cá tính của bạn thì cũng dễ thôi, tại sao bạn không "góp ý" cho anh ta biết? Đã là bạn trai thì không điều gì mà không thể nói cả! Không phải cũng biết rành mọi chuyện đó chứ, phải không? Những gì 0 biết, nói cho ảnh biết, không làm được thì làm mọi cách để được..... Ngày xưa tôi cũng chẳng biết quái gì, thế mà được như ngày nay là do chính tay cô ấy đào tạo ra đấy !!!
    Thật lòng mà nói thì từ trước đến giờ bạn chưa hề yêu 1 ai cả, những chuyện tình mà bạn trải qua chẳng qua là từ người khác mang đến, sẵn đó nên bạn chấp nhận tức thời thôi. Không tin bạn cứ thử quen 1 người khác nữa xem, rồi bạn lại phát hiện ra rằng "ồ, thì ra anh chàng này lại hay hơn 2 anh chàng kia, thích quá...." ..... tôi dám hứa với bạn thế đây. Cái vòng tình yêu của bạn sẽ tiếp tục quay tròn như thế cho đến khi nào bạn nhận thức được sự cao cả , lòng chân thành và ý nghĩa trân trọng quý giá của tình yêu thì tức khắc bạn sẽ tìm ra được một nửa đích thực của bạn trong hàng ngàn hàng vạn người đang sinh sống ở thế giới nói chung và ở VN nói riêng! Hy vọng sẽ không còn ai bị bạn làm khổ nữa! Cố gắng suy nghĩ cho kỹ trứơc khi quyết định, bạn nhé. Chúc bạn thành công và vui vẻ !

    Nothing's Impossible

    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 24/11/2002
  5. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    "... Bạn ơi, mình cũng hiểu những điều bạn noi lắm chứ! Điều đau khổ nhất chính là mình nhận thức rõ cần làm gì thì đúng nhưng mình không thể làm được. Nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó lắm bạn ạ. Dù là bạn trai thì cũng không thể nói thẳng những điều tế nhị được, còn nói bóng gió thì mình đã thử cả rồi nhưng người ấy không hiểu; vả lại nó còn phụ thuộc vào cảm xúc của riêng mình nữa bạn ạ
    Thật sự nhiều lúc mình không biết tình cảm của mình dành cho người ấy là tình bạn hay tình yêu nữa. Bạn đừng nghĩ là mình không yêu ai. Mình cũng đã yêu say đắm rồi đấy chứ, chỉ có điều mình không tự tin thôi. "rồi khi ra đời bạn mới thấy,cuộc sống cần một sự bình lặng hơn là sóng gió,và đến lúc đó bạn mới thấy cậu bạn kia,cần cho bạn như thế nào". Chính vì muốn sự bình lặng trong cuộc sống nên đến giờ mình vẫn quyết định không chia tay với người ấy đấy bạn ạ, nhưng nhiều lúc mình lại phân vân không hiểu quyết định này là đúng hay sai, liệu nó sẽ làm cho đời bình bình lặng thật sự hay còn sóng gió hơn?????????
    Cám ơn các bạn đã chỉ ra cho mình những tâm trạng của chính mình mà mình có thể chưa nhận ra. Mong các bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ mình.
    To pickou: xin lỗi nhé nếu câu chuyện của mình đã chạm đến những ký ức buồn của bạn.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  6. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có thể tuỳ từng tính cách của mọi người mà họ lại muốn có một cuộc sống như thế nào,cuộc sống đôi khi bình lặng quá cũng không hay,mà nhiều sóng gió quá thì lại buồn,nhưng nói chung là bạn cảm thấy mình vẫn còn băn khoăn như thế thì hãy chờ thêm một thời gian nữa xem thế nào,có lẽ bây giờ còn quá sớm.
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, thế bạn nghĩ thế nào nếu trong thời gian xác định "chờ đợi 1 thời gian nữa xem sao", bạn lại quen và cảm thấy rung động trước một người con trai khác. Thực sự một phần lỗi do mình là người quá phiêu lưu trong chuyện tình cảm, nhưng bạn có hiểu không, nếu mình không có tình cảm thật sự, mình sẽ dễ sa ngã vào những rung động, tình cảm khác lắm, và sẽ rất hay so sánh. Đấy chính là điều làm mình lo sợ đấy bạn ạ, bây giờ mình đang yêu bằng lý trí, và đến một lúc nào đấy có 1 tình cảm làm lu mờ lý trí của mình thì mình sẽ làm tổn thương người ấy mất. Theo bạn, liệu mình có nên chia tay với người ấy bây giờ không, khi còn chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra?????????
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  8. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa cho bạn rồi,tốt hơn hết cứ để bản thân mình chừng nào cảm thấy thành thật với chính nó thì hãy nghĩ đến yêu,còn bây giờ thì yêu chính bản thân mình trước đi đã nhóc nhé,chúc nhóc vui.
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  9. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ là mình hết thuốc chữa rồi... Thế nhưng vẫn phải cố đi cầu thầy 4 phương, may ra còn có cơ chữa khỏi. Mà mình nói thật đấy, bây giờ mình đang bắt đầu hay suy nghĩ về một người khác, thật sự là mình hết thuốc chữa rồi. Thật chỉ muốn chết cho đỡ phải sống...........
    P/S: Bao nhiêu tuổi mà dám gọi mình là nhóc thế hả? Được làm nhóc thật thì sướng biết máy, trẻ con, đỡ phải nghĩ nhiều......
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  10. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh đây này !
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em

Chia sẻ trang này