1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's hard to say goodbye!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tarus, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa yêu chua yêu thục sự va` bạn dừng dể sai lầm nối tiếp sai lầm thêm nữa nha'
    ng` bạn dang yêu thế thi` anh ay lai cang` xung' dang' dc yêu hơn , đùng lưa` dối a ay them nua
    a ay xung dàng dc yêu , dc dên voi 1 ng` con gái yeu anh ay để 2 ng` mang lai hạnh phuc' cho nhau
    Con` bạn chán nản làm gi` ty cua bạn con` dang ở phia' trc'
    Hãy lạc wan lên va` đùng để sai lầm nối tiếp sai lầm nữa nhé
  2. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết rằng người yêu của mình hoàn toàn xứng đáng có một TY chân thành, nhưng mình không có đủ tự tin và dũng cảm để nói lời chia tay, mình sợ rằng người ấy sẽ không hiểu rằng mình làm thế chỉ với hy vọng người ấy sẽ tìm được tình yêu khác đích thực.
    Lần trước khi bọn mình chia tay người yêu mình đã phải trải qua một thời gian suy sụp hoàn toàn và bỏ bê mọi việc học hành cũng như gia đình. Vậy đấy, anh ấy là một người sống nặng về tình cảm. Và còn gia đình người yêu mình nữa, mình biết họ phải rất vị tha và yêu quý anh ấy để có thể chấp nhận mình một lần nữa sau tất cả những gì mình đã gây ra. Những lúc ở bên nhau người yêu mình luôn nói rằng không thể yêu ai khác ngoài mình và mình hoàn toàn tin vào điều đó.(mặc dù mình biết trong gần 2 năm chúng mình chia tay, anh ấy đã cố quên mình và 1 yêu người khác nhưng không được).
    Mình sợ, sợ sẽ làm tổn thương anh ấy một lần nữa (cũng chỉ với lý do 2 đứa không thể hoà hợp), sợ rằng người yêu mình sẽ lại phải trải qua cảm giác bị bỏ một cách bị động, bất ngờ, và mình sợ anh ấy sẽ không còn lòng tin vào bất cứ người con gái nào khác nữa. Chính vì trước đây mình đã không suy nghĩ kỹ càng và làm theo những suy nghĩ bốc đồng nên bây giờ mình cảm thấy quá dằn vặt và khó khăn khi đưa ra một quyết định cho viẹc này, mình biết rằng cứ tiếp tục thế này mình sẽ ngày càng lún sâu vào mà chẳng có lối thoát.
    ....................................................................................................................
    Nhiều lúc mình cũng cố gắng lao vào công việcđê không phải đối diện với sự thật và không phải suy nghĩ, cứ để mọi chuyện dần trôi theo tự nhiên nhưng mình không thể. Mình hoàn toàn bế tắc??????.....
    Có ai hiểu được mình không?????????
    Có ai giúp được mình không???????????
    Làm thế nào bây giờ???????????????
    Làm thế nào để nói được lời chia tay???????????????
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 16/12/2002
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 16/12/2002
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Why She has to go i don't know she won't say
    I'll never find anyone to replace you
  4. ngoi_day_nho_anh

    ngoi_day_nho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn nhẩy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ngoi_day_nho_anh
  5. nilkiwave

    nilkiwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHÀO BẠN
    mình đã đọc rất kĩ tình huống của bạn, và cũng đọc nhiều ý kiến đưa ra giúp bạn . Nhưng mình thấy mọi người đều chưa cho bạn một hướng đi hay một cách để giải quyết việc này một cách rõ ràng, tất cả chỉ mới ở mức độ chung chung . Theo mình bạn đang găp khó khăn ở việc xác định tình cảm của mình ( đây cũng là nguyên nhân của mọi , mọi éo le của bạn ).Để giải quyết cho tình trạng lúc này , theo mình bạn nên tạo một khoảng lắng giữa bạn và mọi người . Sau khoảng lắng đó mình tin chắc rằng bạn sẽ nhìn cuộc sống ở nhiều phương diện hơn , và cái nhìn của bạn lúc nay sẽ là cái nhìn đúng đắn nhất. Khoảng lắng ở đây là phải để cho lòng thanh thản , đừng lo và đừng sợ hãi bất cứ điều gì.Nói một cách dễ hiểu là bạn đi tu tại gia một thời gian.Bạn vẫn biết đấy , trong cuộc sống người ta luôn phải quyết định . Song họ thường không biết phải quyết định ra sao bởi vì một lẽ rất tự nhiên là họ không thể , hay nói đúng hơn là họ không biết lúc nào ta sẽ đi theo tình cảm và lúc nào ta sư dụng lí trí.Thường thì người đàn ông hay quyết định theo ý chí còn người đàn bà thì ngược lại. Do đó vụ bạn mắc phải cũng không hoàn toàn do lỗi hay tính nết của bạn , mà một phần do giới tính (vì vậy các cậu góp ý cho bạn mà cứ phê bình bạn về tính là không nên) .Điều cuối cùng mình muốn nói với bạn là hãy tin vào chính mình ,hãy luôn tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ ,và một điều quan trọng không thể thiếu đó là hãy dũng cảm khi đưa ra ý kiến hay quyết định của mình.Mình nghĩ có lẽ đây là thử thách đầu đời của cậu đó, hãy dũng cảm vượt qua, qua nó bạn sẽ lớn hơn đó.
    CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

    MẮT CHƯA ĐẦM LỆ TÌNH CHƯA NÁT , AI HIỂU SÂU XA NỖI TIẾNG ĐỜI
    SAID I LOVE YOU BUT I LIE............!
  6. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, nhưng để tu tại gia như bạn nói cũng thật không đơn giản đâu bạn ạ. Mình còn công việc, học hành, và đặc biệt là người yêu mình hầu như hôm nào cũng có mặt ở nhà mình. Khi mình chưa có quyết định cuối cùng thì mình không thể nói là mình không muốn gặp người yêu mình và đuổi người ta về được.
    Trong thời gian vừa qua, mình đã suy nghĩ nhiều lắm. Có thể mình sẽ vẫn tiếp tục với người yêu của mình, vì dù sao ngoài những chuyện như mình đã nói thì người ấy rất tốt, và rất yêu mình. Có câu nói: "Yêu người mình yêu nhưng hãy lấy người yêu mình". Đằng này có phải mình không hề yêu người ta đâu........................................
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...

Chia sẻ trang này