1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's hurt so much, but i want to keep on the hurting

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi john_lenon, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    có ai khảo cậu đâu mà cậu đã xưng thế .Khổ!
    1 kẻ đa đoan như vậy , lăng nhăng như vậy mà có lúc cung biết kêu khổ vì tình cơ àhnâng ly nào vì nhữngkẽ khốn khổ.hhhehhe.liệu trỏng đó có mìnhh ko nhỉ? Có lẽ tạm thời là chưa ........hêhhhh
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi, cái từ "đa đoan" ấy chỉ ràn cho con gái thôi. Mà nó đâu đúng nghĩa . để có thể dùng trong trường hợp này...Bó chân rồi, tớ là dân tự nhiên mà còn thấy chuối....
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa tớ cũng thế, tớ ko khuyên bạn gì cả nhưng thử nhớ 1 chút này nhé, sau này xét xem có thấy đúng ko
    Xao xuyến chỉ là nhất thời
    TỰ DO mới là mãi mãi
    tâm trạng của bạn là tâm trạng chung thôi, ngày xưa, tớ cũng thế, hị hị, với cú xao xuyến đến đổ nhà đầu tiên đã đau lòng KL: ôi, mình sẽ ko thể thương bất kì ai thêm nữa, nếu có chỉ là giả dối ờ, thế mà rùi cũng có xao xuyến lần 2, 3 hay 4, 5 jì đó, sau mới ngó lại và tự cười mình sao lại ngố đến thế
    Rồi sẽ qua thôi
    Ừ, rồi sẽ qua
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Bác này thành viên Nghệ Tĩnh,chắc bác cũng là người Nghệ Tĩnh roài. Híc, đồng hương ơi. Người dân xứ Nghệ, bố bảo, ngày xưa giàu tình cảm lắm, nói chữ "giàu" ở đây không biết là thế nào, có thể là yêu một người rất nhiều, hoặc ... yêu rất nhiều người mà tình cảm vẫn còn nhiều lắm. Nghẫm lại, mẹ chờ bố được 5 năm thật là giỏi. Hồi trước, có ông bạn bố, giám đốc một công ty liên doanh phần mềm với Đức, người dân Nghệ, chẳng hiểu hứng chí thế nào, bác ta tuyên bố một câu : " Làm người con trai phải có chí, có chí lập nghiệp, tôi ấy à, nếu phải hi sinh cả vợ và con vì sự nghiệp, tôi sẽ hi sinh". Bà vợ, ngôi bên cạnh ông chồng, chẳng nói gì, mình thấy bác ấy hơi sững lại 2s. Thật chẳng hiểu thế nào.

Chia sẻ trang này