Đã từ lâu rồi em đi tìm câu trả lời cho câu hỏi : Làm thế nào đế sống tốt ? Từng ngày em đi tìm chủ nghĩa cho riêng mình . Em muốn sống theo đúng nghĩa chứ ko phải tồn tại như bây giờ. Em tìm đến người trẻ .Người trẻ nói : Cậu cần sống hết mình , hãy đến vũ trường để lắc hết mình , hãy yêu như cái cách mà cậu muốn , hãy thử uống rượu cậu sẽ quên đời. Em thử tất cả , thứ yêu vội vã rồi thay để tìm cảm giác , thử đến vũ trường để quay cuồng trong điệu nhạc. Nhưng sau đó chỉ vài lần em nhận ra đó ko phải là những điều em mong muốn . Em tìm đến người già người già nói : Con hãy tìm đến tôn giáo , tôn giáo là chỗ dựa vững chắc nhất cho con người. Em tìm đến đạo phật , và thiên chúa giáo . Em miệt mài đọc kinh , thỉnh thoảng đi chùa. Em đến nhà thờ .Nhưng rồi em cũng ko hiểu là mình đang đứng ở đâu trong không gian bao la này . Em vẫn ko biết mình phải làm gì .It''s just to hard , life is so hard!
Bản thân mình quan niệm thế nào là tốt thì mình hãy cứ sống như thế, già trẻ có suy nghĩ khác nhau và họ tìm cách sống cũng khác nhau, bản thân họ cũng thấy thế là tốt, vậy thì họ làm. Mình thì luôn nghĩ rằng mình sống chưa thực sự tốt, phải, life is so hard. Đôi khi mình sống ko theo được ý mình, vậy là ko tốt, đôi khi mình sống phụ thuộc vào ai đó, cũng có thể là ko tốt, vậy thôi.
Với mình, sống tốt là sống mà ko làm hại gì đến ai cả . Theo lý thuyết này, thì mình vẫn chưa sống tốt. Vì nhiều khi không cố tình mà vẫn làm hại đến ai đó đấy thôi ( còn chưa kể trường hợp cố tình ) . Vẫn cứ luôn cố để sống sao cho tốt, nhưng nhiều khi dòng đời xô đẩy
Mình cũng nghĩ như bạn hang_gato, sống tốt nghĩa là không làm hại đến ai cả, và khi có thể thì cố gắng để giúp đỡ người khác theo khả năng của mình. Chẳng biết mình có sống tốt hay không nữa, hình như không hẳn thế, nhưng ít nhất thì mình cũng đã và đang cố gắng để sống tốt...