1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ITV : Tường thuật và Bình luận và chia sẻ nỗi đau trận AC - Inter Milan.

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi viet_rach, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    1-0 cho Parma là kết quả cuối cùng cảu trận đấu! Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Inter đã bị chặn đứng bởi Parma, đội bóng mà các Nerazzurri đã vượt qua dễ dàng trên thánh địa Giuseppe Meazza ở lượt đi!
    Có thể nói đây là một trận đấu cực kỳ bế tắc của Inter Milan. Lối chơi của Inter trong trận này quá đơn giản. Hàng tiền vệ liên tiếp chuyền bóng hỏng và nếu Toldo không xuất sắc, Inter đã bị thua thêm ít nhất một bàn nữa. Có thể nói, bước ngoặt của trận đấu chính là sai lầm của Wome. Sau 2 trận đấu khá ấn tượng, Wome đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ khi để mất bóng trong vòng cấm địa, và từ tình huống này, Parma đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu!
    Cũng cần nói thêm về sơ đồ chiến thuật và đội hình ra quân của Mancini. Trong khi phong độ của Figo khá là ổn định trong thời gian qua nhưng anh ko được vào sân dù chỉ 1 giây. Đá thay Figo là Cesar, một cầu thủ mới chưa hoà nhập được với lối chơi của Inter. Lý giải cho việc Cesar quá cá nhân chỉ có thể là do anh đang cố gắng tạo ấn tượng với BHL! Cũng như tướng mới thì ham lập công ý mà!
    Trận này, Adriano quá mờ nhạt! Recoba ngoài mấy quả đá phạt cũng chẳng có gì để nói! Veron thì thiếu sự sáng tạo vốn có! Stankovic không bùng nổ kịp thời. 2 trung vệ Materazzi và W.Samuel thì lại thường để tiền đạo Parma thoát xuống rất nguy hiểm!
    Mặc dù còn thiếu một chút may mắn nhưng rõ ràng, đây là một trận đấu thua toàn diện của Inter Milan. Tạm biệt Scudetto!
    Welcome to Inter, Champions League!
    Cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận này của Inter chính là F.Toldo!
  2. alansmith1771

    alansmith1771 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thất vọng, và Inter vẫn là Inter, một Inter quá nông nổi và thiếu tính toán, ko tài nào tạo được sức ép, tấn công mà chẳng thấy có tia hi vọng nào, nhiều đội bóng yếu thôi khi bị thua họ phải dồn lên, khả năng giữ bóng của họ cũng thấy tốt hơn Inter rất nhiều. Với Inter ở thời điểm này, bị ức chế có nghĩa là thua. Vẫn là vấn đề về bản lĩnh của các cầu thủ, xem Juve đá, ghét nó nhưng thật quá nể phục bản lĩnh của nó, mùa này Juve toàn thắng ngược, khi bị dẫn trước người ta vẫn thấy Juve đá chậm rãi giảm hưng phấn của đối phương rồi mới tìm cách ghi bàn, và đều thành công.
    Mùa giải này cứ mỗi khi Inter bị dẫn trước là sẽ thua, và không còn lội ngược dòng được như mùa trước được nữa. Những lần lội ngược dòng lịch sử từ phút 88 trong trận Sampdoria, hay chính trận gặp Parma đây, bị dẫn 0-2, bị mất Materazzi mà vẫn gỡ hoà. Những lần lội ngược dòng mà xem xong ta càng cảm thấy Inter sao mà dễ thương đến thế. Tại sao điều đó mùa này không còn xảy ra nữa, tôi nghĩ đó là vì sự ra đi của Vieri, chỉ có Vieri thì cái "sơ đồ của sự tuyệt vọng" với 4 tiền đạo mới đá hay và hiệu quả đến vậy.
    Một trận thua không phải là thảm hoạ, nhưng những điểm yếu vẫn cứ còn đó và càng lộ rõ hơn. Hôm qua chắc chắn Villarreal cũng xem trận đấu đó. Không hiểu với những con người, đội hình, lối chơi và cả bản lĩnh hiện nay có ai tin rằng sẽ giành chức vô địch chức vô địch Champion League hay ko?
  3. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hiệp một của trận Tứ kết Champions League đã kết thúc với kết quả 1-1. Người mở tỉ số cho Villareal không phải ai khác mà chính là tiền đạo người Urugoay, Diego Forlan! Có thể nói, bàn thua này là do các cầu thủ Inter nhập cuộc chậm hơn các cầu thủ đến từ xứ sở bò tót! Khi mà có cầu thủ chưa kịp chạm bóng thì tỉ số đã được mở cho Villareal. Tuy nhiên, sau bàn thua, các cầu thủ Inter Milan đã triển khai được lối chơi mạch lạc hơn, những pha phối hợp ăn ý hơn và chỉ 6 phút sau bàn thua, Adriano đã "khai hoả" giúp cho Inter có bàn thắng san bằng tỉ số!

    Trong hiệp đấu này, phần lớn các cầu thủ Inter chơi rất tốt ngoại trừ Wome. Dường như cầu thủ này chỉ phòng ngự một cách bị động bên cánh trái và nếu có lên tấn công thì cũng rất đơn điệu và những tạt bóng của anh rất thiếu chính xác. Do vậy phần lớn những cơ hội Inter tạo ra trong hiệp 1 đều xuất phát từ cánh phải với sự cơ động của đội trưởng J.Zanetti và những quả tạt chuẩn xác của Dejan Stankovic!
    Xét về lối chơi mà nói, cả 2 đội Inter Milan và Villareal đều chơi khá thoáng và cống hiến cho khán giả! Nếu như Inter sử dụng những pha chồng biên bên cánh phải hoặc những pha đột phá của J.Zanetti vào trung lộ để xâm nhập khung thành đối phương thì các cầu thủ Villareal lại chơi Pressing, áp sát và đá khá "rát". Những pha tấn công của Villareal phần lớn đều qua chân của tiền vệ người Argentina, Requelme. Thế nhưng trong hiệp 1 này, Cambiasso đã khá thành công trong việc ngăn chặn cầu thủ đồng hương này.
    Xét cho cùng, 1-1 không phải là tỉ số mong muốn và có lợi đối với các Interista và BHL của Inter Milan. Nhiều khả năng trong hiệp 2, Mancini sẽ có những thay đổi về đấu pháp để tìm kiếm một kết quả có lợi trước trận lượt về sẽ diễn ra vào 2 tuần tới!
  4. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vâng, và trận đấu đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Inter. Cầu thủ ghi bàn thắng quyết định cho Inter đó là Obafemi Martins sau pha căng ngang của Stankovic!
    2-1 rõ ràng là một kết quả không quá tồi đối với thầy trò Mancini nhưng chắc chắn, để lọt vào bán kết Champions League, sẽ còn rất nhiều khó khăn đang chờ họ trên đất Tây Ban Nha nóng bỏng!
    Tổng hợp những điều "được" của trận đấu:
    _Inter vượt qua Villareal với tỉ số 2-1 và có được chút lợi thế trước trận lượt về diễn ra 2 tuần sau đó.
    _Andriano đã ghi bàn trở lại và đang dần trở lại phong độ đỉnh cao!
    _Giúp các interista quên đi thất bại 0-1 trước Parma hồi cuối tuần trước.
    ...
  5. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi, thót cả tim. Lúc đầu Inter chơi chủ quan quá! Cảm giác như trên chân đối phương, hiệp 2 thì các cầu thủ đã biết mình biết người. Hi, thắng trận này Inter trở thành đội bóng Italia duy nhất dành thắng lợi tại lượt đi tứ kết cup C1 (ACM vừa hoà 0-0), đồng thời Inter cũng lập ra (và phá vỡ) một số kỉ lục, như bàn thắng của Adriano, đó là bàn thắng thứ 16 của anh cho Inter tại các cup Châu Âu, cân bằng kỉ lục với huyền thoại Sandro Mazzola. Chiến thắng 2-1 của Inter cũng phá vỡ kỉ lục gần 1 năm không thua tại Châu Âu của Villareal (cả mùa bóng năm nay vẫn chưa đội nào đánh bại được "Tàu ngầm Vàng"). Nhưng hơn hết cả, đó là một chiến thắng, một chiến thắng quan trọng và không hề dễ dàng nếu biết Inter đã bị dẫn bàn ngay từ phút đầu. Có vẻ như việc đặt niềm tin vào cầu thủ Cameroon Wome là hơi sớm. Nếu như trong trận đấu với Ajax trong lưọt về trận bán kết Wome là một trong những cầu thủ chơi hay nhất đội thì hôm nay "danh hiệu" người chơi tồi nhất không ai có thể lấy đi của anh. Phòng ngự tồi (bàn thua đầu có phần lỗi của Wome), hay chuyền hỏng (không dưới 4 lần) và tấn công nhạt nhẽo (chỉ có vài quả tạt - hết)...Lại đến lúc Mancini phải sốt vó tìm một hậu vệ cánh trái rồi!!! Cesar nữa, không thể tin được một cầu thủ chạy cánh người Brazin mà lại có kĩ thuật kém đến thế, nếu Wome không chuyền hỏng quá nhiều thì đáng lẽ người chơi tồi nhất phải là Cesar. Cả cánh trái bị treo vì sự yếu kém của 2 cầu thủ này, rất may là các cầu thủ khác đều chơi tốt, đặc biệt là Zanetti, Stankovic và Cambiasso. Adriano thì vẫn chưa thực sự lấy lại phong độ nhưng màn trình diễn của anh hôm nay cho thấy Mancini đã đúng khi tin dùng anh. Khó có thể tưởng tượng được kết quả trận đấu sẽ thế nào nếu không có Adriano, không phải chỉ bởi 1 bàn thắng mà đó là sự tích cực, lôi kéo, quấy phá của tiền đạo Braxin trong suốt cả trận. Nếu để bình chọn cầu thủ chơi tốt nhất thì có lẽ nên có 3 điểm 8,5 dành cho Zanetti, Stankovic và Cambiasso. 2-1, và đó là chiến thắng, hãy chờ đợi một Inter chơi Cactenaccio ở lượt về (lâu lắm rồi không thấy, rất thèm xem kiểu này, nói vậy thôi chứ dưới thời Mancini thì đừng mơ).
  6. thesun1982

    thesun1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Inter Milan 2-1 Villareal
    Mặc dù để Forlan ghi bàn thắng ngay phút đầu tiên của trận đấu mở tỉ số cho Villareal nhưng cuối cùng thì Inter cũng giành được một thắng lợi quan trọng
    [​IMG]
    Inter đã đặt một chân vào bán kết nếu Champion League năm nay khi có kết quả thuận lợi trong lượt trận tứ kết lượt đi đêm qua. Tuy nhiên, nếu như muốn chắc chắn được đi tiếp thì các cầu thủ Inter cần làm tốt trong trận đấu tại Villareal giữa tuần tới. Chiến thắng 2-1 của Inter trước các cầu thủ Villareal đảm bảo cho họ một lợi thế.
    Bước vào trận đấu, các cầu thủ Inter chưa kịp triển khai lối chơi thì họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi Forlan nhanh chóng ghi bàn ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Thật sự bàng hoàng trước những gì xảy ra, Inter nhanh chóng thể hiện phong cách của mình.
    Đến phút 9 của trận đấu, Adriano nhanh chóng xoá đi nghi ngờ của nhiều người bằng bàn thắng săn bằng 1-1 cho Inter. Đến lúc này trận đấu lại được đưa về trạng thái ban đầu. Với ưu thế sân nhà, Inter có những pha bóng phản công sắc bén hơn nhưng họ không thể ghi tiếp một bàn thắng nữa trong hiệp một.
    Sang hiệp hai, sự nhanh nhẹn của Recoba, Adriano và Martin làm cho lối chơi của đội bóng Tây Ban Nha có phần chậm lại. Tuy vậy, họ cũng có được các pha bóng phản công sắc bén của Forlan, sự nhanh nhẹn của Sorin?
    Đến phút 54 của trận đấu, Martin làm cho khán giả trên khắp sân vận động San Siro có dịp ăn mừng khi anh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Inter. Đây là kết quả tất yếu của trận đấu khi đội chủ nhà có các pha bóng nguy hiểm nhiều hơn. 2-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
    Trận lượt về tới trên sân nhà của Villareal chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội bóng Italia. Villareal sẽ làm tất cả để có được một kết quả thuận lợi cho trận đấu này. Như chúng ta đã biết, các cầu thủ Villareal mạnh như thế nào khi chơi bóng trên sân nhà.
    Inter hãy coi chừng sức mạnh của tàu ngầm vàng. Một bàn thắng trên sân khách có thể là cái vốn đề Villareal bứt phá. Thua trận 1-2 cũng không phải là điều quá tồi tệ cho Villareal!
    Đội hình thi đấu:
    Inter: Toldo; Javier Zanetti, Córdoba, Samuel, Wome; Stankovic (Kily González, 82''), Verón, Cambiasso, César (Materazzi, 69''); Adriano, Recoba (Martins, 27'').
    Villarreal: Viera; Javi Venta, Gonzalo, Peña, Sorin; Senna, César Arzo (Quique Alvarez, 60''); Román Riquelme, Calleja (Cazorla, 87''); José Mari (Franco, 76''), Forlán.
  7. thesun1982

    thesun1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em mấy cái hình trận đấu đêm qua
    [​IMG]
  8. thesun1982

    thesun1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, thầy trò Mancio đã không chứng tỏ được sức mạnh của mình trước một Villareal không có gì nổi bật. Có nhiều người bảo rằng: do đó là trận lượt đi nên 2 đội đều thi đấu cầm chừng, điều đó cũng có thể...
    Inter đã đá như một hình bình hành nghiêng về phía bên trái. Sự kém cỏi của Cesar đã làm cho người hâm mộ nổi giận, họ không muốn nhìn thấy một cánh tay trái dị tật đến vậy, không chế bóng hỏng, truyền sai liên tục, không có khả năng căng ngang, lật cánh, và ... xấu trai ..., đó là những gì người ta có thể thấy ở một chàng trai tên là Cesar ở Meazza đêm qua.
    Trận đấu cho thấy thầy trò nhà Mancio vẫn đang mông lung về đấu pháp, không định hình được cách chơi của mình. Những trận đấu đỉnh cao không cho phép ai loay hoay tìm lối đá cả.
    Rất may cho Inter khi chỉ phải tiếp một VillaReal, nếu là 1 trong 6 đội còn lại thì chẳng biết điều gì đã xảy ra.
    Adriano là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên báo chí, và cũng là người được cưng chiều nhất ở Meazza. Sút phạt, và mọi đường chuyền đều tìm đến anh, nhưng 1 bàn gỡ hoà là không đủ để anh trả ơn mọi người. Hãy làm hơn nữa, và luôn biết rằng đằng sau mình là cả một màu xanh đen rộng lớn, Adriano nhé!
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Đi cổ vũ cho inter nào.

Chia sẻ trang này