1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ITV : Tường thuật và Bình luận và chia sẻ nỗi đau trận AC - Inter Milan.

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi viet_rach, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cubus

    cubus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    thua rồi còn đâu
    1 trận thua đáng giận , các ngôi sao Inter có bóng chỉ chực ngã ...nhất là nhưng fút cuối Martins có 1 fa ngàn vàng thì lại chực ăn vạ thật đáng hổ thẹn so với Vilareal , khi các cầu thủ của họ sẵn sàng cảm tử nhảy lên giơ mặt chặn cú sút fạt của Figo ( Tachinardi ) ...
    Còn bàn thua là lỗi của thủ môn Todo , khi thấy Requelme câu bóng vào ko quyết đoán ra đấm bóng ngay để cầu thủ đồi fương thoải mái trong tư thế ko ai kèm vào đánh đầu...
    Quá thất vọng về Adriano , người ta thấy bong tới chân anh là Inter mất bóng ... Avaro Recoba thì đã mài đũng quần trên băng ghế dự bị quá lâu
    Mà hình như mẫu cầu thủ như Adriano với Vieri ko thick fối hợp với tiền đạo đá cặp với mình hay sao ý ( hay những cầu thủ này khả năng xoay trở trogn không gian hẹp là hạn chế ..?)
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    lại 1 mùa giải trắng tay
    hizhiz
    chán vãi cả chất thải
    hức hức
  3. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để bào chữa cho trận thua đáng xấu hổ này! Người ta không nhận ra một đại gia của Serie A là Inter vào đêm qua. Cái cách mà các cầu thủ Inter thể hiện khi tỉ số là 0-0 và ngay cả sau khi tỉ số la 0-1 thật không chấp nhận được.
    Hậu vệ thì lỏng lẻo, không dưới 3 lần để Riquelme ung dung biểu diễn kỹ thuật và có cơ hội chuyền những đường bóng nguy hiểm.
    Tiền vệ thì mờ nhạt, không để lại dấu ấn. Cả công lẫn thủ đều thua kém Villarreal. Một Veron giàu kinh nghiệm hoàn toàn bị lu mờ trước Riquelme trẻ trung và giàu sức sáng tạo. Stankovic thì gần như cả trận mất hút! Cambiasso thì không ổn định.
    Còn hàng tiền đạo thì chứng kiến sự bế tắc và vô duyên của Adriano, Recoba và Obafemi Martins. Cả 3 cầu thủ này trong suốt trận đấu không hề có một pha phối hợp nào gọi là ăn ý với nhau. Có cảm giác mạnh ai nấy đá. Như vậy thì làm sao có thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức vô cùng kỷ luật của Tàu ngầm vàng?
    Và nhân vật gây thất vọng cuối cùng chính là Mancini. Vâng! Người ta không thể hiểu nổi ý đồ của ông khi thay một Figo đang hừng hực khí thế bằng một Mijhalovic già nua, chậm chạp. Rồi khi Inter bị dẫn bàn, dường như không có một thay đổi nào về mặt chiến thuật của ông có thể gây đột biến, giúp Inter nắm được thế trận (chứ chưa nói đến việc có bàn thắng gỡ hoà). Một Mancini hoàn toàn bế tắc! Rất có thể khi mùa giải năm nay kết thúc cũng là lúc Mancini nói lời ra đi!
    Tạm biệt Mancini!
  4. Takkehoa

    Takkehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, trên chương trình Ai là triệu phú, một câu hỏi đặt ra là sắp xếp các chữ Giấc, Những, Dài, Mơ thành tên của một bộ phim truyền hình dài tập Việt Nam. Người ta không mất quá 10 giây để sắp xếp đúng thành chữ: Những giấc mơ dài, tên một bộ phim nổi tiếng của Hãng phim truyền hình Việt Nam.
    Cũng đêm qua, trên lãnh địa El Madrigal, Inter FC và Villareal cùng nhau xếp chữ Những giấc mơ dài. Inter FC đã xếp xong sớm hơn, nhưng không phải là kẻ chiến thắng, Inter xếp xong và tỉnh dậy trong bẽ bàng, trong đau khổ. Những kẻ cổ vũ cho Inter chỉ biết ngẩng mặt cầu chúa để dấu đi những giọt nước mắt uất ức...
    Còn bên kia, Villareal đang tiếp tục xếp chữ, hăng say và tham vọng. Họ đang xếp chữ và tưởng tượng đến viễn cảnh ở Paris diễm lệ với những phút giây "ước mơ đã đến thật rồi!".
    Thêm một kẻ bẽ bàng khi giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, thêm một kẻ đếm thời gian biến giấc mơ dài thành hiện thực. Tất cả những giấc mơ dài sẽ tan biến, chỉ còn máu, nụ cười và nước mắt còn lại như những cánh hoa dại trên thảo nguyên mênh mông...
    Chào tạm biệt, Inter FC.
    Hãy biến giấc mơ dài thành hiện thực, Villareal nhé!
  5. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi.. nhưng mà .. tiếc nhể, giá mà Inter xịn cũng có tinh thần chiến đấu như InterHN thì hay biết mấy... tiếc quá
  6. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, buồn hơn là AC lại vào trong vòng có 2 phút. Thật đau đớn. Chỉ còn trông đợi Barca
  7. bergomi_interini

    bergomi_interini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    23h00 đêm nay trên sân San Siro sẽ là một cuộc nội chiến - Derby Milano giành ngôi á quân + tấm vé cho Champions League mùa tới. SuperSport sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu Milan - Inter.
  8. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Mancini tuyên bố từ bỏ serie A. Moratti tuyên bố bán CLB ngay khi có đối tác hợp lý. Còn các CĐV trung thành của Inter thì sao đây ?
  9. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Khi mà Mancini tuyên bố từ bỏ Serie A.
    Khi mà Moratti đang tìm đối tác để nhượng lại Inter Milan.
    Khi mà không một Interista nào đến sân cổ vũ cho Inter Milan...
    ...thì Inter vẫn chiến đấu! Ra sân với đội hình 4-5-1: chỉ có duy nhất Adriano trên hàng tiền đạo; hàng tiền vệ 5 người có nhiệm vụ phá lối chơi của AC. Dường như chiến thuật này của Mancini đã có được ít nhiều hiệu quả ở hiệp I. Inter cầm được nhiều bóng hơn, có nhiều cơ hội sút cầu môn hơn... nhưng điều quan trọng là bàn thắng thì chúng ta lại không có được. Trong khi đó thì AC lại trung thành với đấu pháp mà Ancelotti đề ra: đá như ru ngủ đối phương rồi tăng tốc trong những thời điểm quyết định. Và lối đá này thể hiện rõ nhất trong khoảng 5 phút cuối của hiệp I, nhưng cũng như Inter, AC cũng không thể có bàn thắng mở tỉ số!
    Sang hiệp 2, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Kaladze có bàn thắng mở tỉ số cho AC Milan trong tình huống mà cả Cordoba lẫn Matterazi đều mắc lỗi vị trí! Lúc này, tình thế đòi hỏi Inter phải tấn công và cần phải có sự thay đổi về mặt nhân sự trên hàng công, nhất là khi Adriano luôn rất đơn độc ở tuyến trên. Nhưng vẫn như mọi khi, những thay đổi của Mancini dường như là quá muộn màng. Chỉ tung Martins vào sân trong 20 phút cuối, tất cả những gì mà Inter làm được chỉ dừng ở mức cơ hội! Một trận thua đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng tại Inter Milan sau một chuỗi thành tích đáng hổ thẹn đối với một ông lớn như Inter. Có thể nói, Inter đành phải chấp nhận vị trí thứ 3 sau khi mùa giải kết thúc và nên tập trung vào trận chung kết Coppa Italia sắp tới thì hơn!
    Một lần nữa lại phải chờ đợi và hy vọng, năm sau Inter Milan sẽ giành được Scudetto. Một sự chờ đợi không giành cho những người thiếu kiên nhẫn!
  10. invisiblekid

    invisiblekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trận này xem đến đúng đến lúc AC ghi bàn , chán , đi ngủ luôn
    chẹp , yêu Inter khổ thế đấy , cứ hy vọng rồi thất vọng

Chia sẻ trang này