1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iu 1 anh Chinese...!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quyennguyen1, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hàng tàu chất lượng ra sao thì mọi người đều biết !!! thời điểm nhạy cảm này mà yêu trai TQ là ko ai đồng ý đâu
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi, ấy với bạn Chinese gì đó nói k hiểu nhau nhiều sao yêu được hay vậy . Tớ ngày ngày anh iu ra rả tiếng Việt ngọt ngào vào tai mà còn chưa xi nhê nữa là
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Tin mình đi trai ba Tàu ko đáng tin đâu nàng ơi Gốc Việt vẫn hơn .CHứ bọn Ba Tàu keo kiệt kiết xác xài chẳng đc đâu Lại bất đồng ngôn ngữ cứ cho bạn iu đi bạn iu vì cái gì nếu lời nói bạn chẳng hiểu mấy .Thêm đó là bon ba Tàu nên thôi nàng ơi .Thành thật khuyên nàng đó , mình ko thích trai ba Tàu chút nào
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Để nắm chắc tình hình nước ta, hòng thực hiện âm mưu thôn tính một lần nữa, tình báo Trung Quốc được giao nhiệm vụ thâm nhập vào cộng đồng Việt càng sâu càng tốt. Một trong những biện pháp hiệu quả là cưới vợ Việt. Đây là mắt xích yếu rất dễ bộc lộ. Tình báo China kén những gã có hình thức đẹp để săn tìm những con mồi là các cô gái Việt, bất kể xấu đẹp thế nào. Tuy vậy gái xấu dễ mắc mưu bành trướng hơn gái xinh nên số lượng sập bẫy khá cao. Hãy cảnh giác với những lời đường mật. Nếu thấy khả năng của mình khó chọn trai Việt thì cứ gật đầu với China. Đành để hạnh phúc riêng phá hỏng đại cục vậy. Ô hô!
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hàng tàu lỡm lắm ! chắc em cũng bít chứ ? Zai tàu]s súng ống nghe nói có vẻ kém !
    Chưa kể sắp oánh nhau ! Sẽ khó lắm bạn ơi !
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng với ku Thuần thôi . Các bạn nữ đừng cố đọc .Chỗ tớ cũng có khoảng hơn 20 thằng Tàu ở . Cũng hay tắm tập thể (sau khi chơi thể thao ) nên có thể kết luận như sau :
    Kém thì chưa chắc . Nhưng ngắn . Nhiều thằng nhìn to như con tịnh nhưng mà vẫn ngắn như thường (tớ thấy thường như vậy ) Nhưng mà có chỗ nó to hơn giai mình đó nhé
    Nhưng cũng thú thật một điều là chơi với bọn Tàu thấy không khoái .Chơi với bọn đen còn cảm thấy dễ chịu hơn .Về cái khoản thâm nho nhọ đít thì vote cho thằng Tàu vô địch thế giới khỏi phải thi cho mất thời gian .Hối hận ngày xưa giúp thằng Tàu tán 1 em Việt Nam . Còn hướng dẫn nó viết thư mới nhục
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 25/12/2007
  7. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chuyện Mỵ Châu-trọng thuỷ đi em ơi
  8. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Đừng có dại nhá...yêu nó rồi toi mất, nếu về tàu ở, ko khéo 1 thời gian chán nó lại "sang tên" cho mấy lão già dở hơi hoặc mấy thằng ở miền núi xa hẻo lánh có mà mạt kiếp mới về được quê mẹ
    Mà ở Vn cũng ko được, bọn nham hiểm đó thể nào cũng dở trò, em biết chuyện của nghệ sĩ cải lương Phùng Há chưa? Bố bà ấy người Tàu, sang mình kiếm ăn, 1 cụ già người Việt thương , thấy hiền lành chăm chỉ nên gả con gái cho..Sinh được mấy người con thì ông này chết, mấy anh con trai lớn trong nhà dù ăn cơm Việt, sống ở Việt mấy chục năm mà tư tưởng coi thương, khinh rẻ mảnh đất này, cấm các em trong nhà ko chơi với người Việt, ko học chữ Việt..., đến bà mẹ người Việt của họ cũng đau khổ vi sự láo hỗn, gia trưởg của cậu con trai cả. Có lần cả gia đình về tàu thăm quê nội, ông con cả ko cho về VN nữa, bà mẹ Việt muốn về mà mãi mới "trốn" được, bà Phùng Há thương mẹ, ko đồng ý với cách thức, thái độ của anh nên đã cùng mẹ về VN...
    Câu chuyện đó, đọc rồi hiểu nhá...À khuyến mại thêm cho chuyện nữa, anh có quen 1 đứa con gái ở Kiên Giang, nó sang Canada định cư 3 năm nay rồi...Khi hỏi vì sao mà đi, nó nói ở đất nước này ko tạo sự cảm hứng, thích thú với nó; khi hỏi lại dù sao đây cũng là quê hương, tổ quóc mà, nó nói cái đó là của anh chứ ko fải tổ quốc của em, Ngạc nhiên quá, hỏi lại thì nó nói em là người gốc HOa...Ô hô, ra thế, sống ở VN đến bao đời, nói tiếng Việt còn sõi hơn cả tiếng Hoa mà trong suy nghĩ có bao giờ coi đây là quê hương, tổ quốc đâu dù nơi đó đã cưu mang, nuôi nấng====Thôi nhá, nghĩ kỹ đi em kẻo ôm hận cả đời, "trâu ta ăn cỏ đồng ta lỡ mà có hết ta ra đồng người" (nhưng mà ra đồng Tây, đồng Mẽo chứ đừng sao đồng Tàu mà dính hóa chất sẽ ngỏm củ tỏi )
    CHÚC MAY MẮN
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Trước tình hình khẩn cấp như thế này, xin trân trọng yêu cầu thanh niên Việt Nam cao to, đẹp trai, khoẻ mạnh (vì nước hy sinh) ra tay vớt hết các chị em xấu xí - những mắt xích yếu nhất và dễ sập bẫy giặc nhất..
  10. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa em vừa post bài hum nay vào đọc ý kiến góp y của các bác lòng em xôn xao...hic hic...chẳng có pác nào ủng hộ cả ...chuyện tình iu của em có lẽ cũng sắp đi vào chương cuối roài....
    Nói vậy thui nhưng em vì có tc thật sự với zai nên cũng cảm thấy hụt hẫng lắm.Đời chả biết thía nào chứ trước kia có mộng du em cũng ko nghĩ mình lại fall in love với 1 anh zai chinese cả...khác nhau về nhiều thứ quá,về ngôn ngữ,phong tục tập quán,truyền thống mỗi dân tộa,quan điểm về cs...nhiều lắm.và cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình lại xa papa mama để đi đâu đó quá xa được cả...
    Vẫn biết là chỉ nuông chiều cảm xúc của mình chút thôi vì đâu co tương lai gì cả nhưng vẫn ko tránh khỏi cảm giác mất mát khi fải rời xa người mình yêu thương...
    mong là sẽ đủ mạnh mẽ

Chia sẻ trang này