1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu chân thành nhưng không mún lấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cool_moon, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ai cũng sợ mất tự do của mình khi nghĩ đến chuyện hôn nhân.Nhưng chủ yếu là do bản thân chưa ý thức hết được cuộc sống có trách nhiệm với người khác thôi. Tớ nghĩ thế.
  2. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, thế lúc buồn, mệt, cô đơn, stress critical làm gì zậy.
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Sợ mất tự do là cảm giác có được khi bạn chưa thật sự yêu ai cả. Chưa một ai để bạn lo lắng, hi sinh vì bạn sợ trách nhiệm. Bạn chưa thật sự yêu.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này tò mò nhỉ?
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Haha. Không phải đâu, chưa muốn cưới là thể hiện 2 người chưa ai bị áp lực của gia đình, họ hàng, tuổi tác để muốn cưới cả. Chứ nếu thật sự cần nhau thì tại sao khi 1 trong 2 người không muốn cưới thì người còn lại lại chia tay? Cần nhau thì tại sao lại chia tay nhỉ? Hay là để đi kiếm người khác cần mình hơn?
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mà em rất sợ cái vụ lấy chồng nhá. Mà trai hay có bài ca cưới vợ để hót cho gái nghe làm cho gái nó tin tưởng mà. Anh nào mà hót cho em nghe bài đó là tự nhiên em sợ hãi không muốn quen tiếp nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh chồng mình nói mình phải nghe lời, phải nấu cơm nấu nước cho chồng ăn, giặt giũ chăm con trong khi chồng xem tivi, không đựơc ăn mặc hở han khi ra đường, không đựơc đi chơi với các bạn trai khác, không được thức thâu đêm suốt sáng, không được hút thuốc uống rượu, không được "điên" là mình không chịu nỗi rồi. Không thể có chồng được, chỉ có con thôi.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì không cưỡng lại được còn cưới thì có thể. Chưa iu nên chả dám nói nhiều
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lại chợt nhớ câu " Nếu hôn nhân mang lại hạnh phúc hơn là sống một mình thí cưới đi "
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ đến những hạn chế, những điều tiêu cực. Hãy nghĩ đến mặt tích cực.
    Hãy tưởng tượng một ngày nào đó. Con bạn sẽ hỏi bạn câu hỏi: "bố con đâu hả mẹ ? Tại sao bạn nào cũng có bố mà con thì không ?"
    Tất cả những đứa trẻ sinh ra mà thiếu bố hoặc mẹ thì đều có một phần không bình thường về tâm lý. Đó là một kết luận khoa học đấy.
    Hay thử nghĩ đến những lúc ốm đau, những khi không thể tự làm được những việc bình thường nhất. Nghĩ đến những buổi tối ngồi ôm chăn ở nhà một mình, khi tuổi già đang ngồi cạnh giường.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    . Bạn này đọc sách nhiều nhỉ? Tớ chẳng cần khoa học khoa gì cả. Tớ biết hơn 20 người sống không có bố/mẹ đấy. Tính tình họ bình thường, nếu không muốn nói là nhạy cảm, và tốt hơn những người có 2 bố mẹ. Ngoài ra bạn vào miền Nam mà đếm thử các cặp gia đình ngoài 60 tuổi xem có bao nhiêu người mà vợ/chồng vẫn đang sống với nhau, bao nhiêu người trong số đó có con cái nhưng con cái không sống với bố mẹ. Sợ già cô đơn thì cố tìm cho mình 1 công việc nào đó thật sự yêu thích mà mình có thể làm đến phút cuối của cuộc đời mình, chẳng việc gì phải nằm ôm chăn cả. Lại còn doạ tớ.

Chia sẻ trang này