1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu chân thành nhưng không mún lấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cool_moon, 07/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng quan niệm YÊU LÀ CƯỚI ,nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là suy nghĩ kiểu trẻ con khi mình lần lượt chia tay với mối tình đầu,mối tình thứ 2 và...mối tình thứ 3.
    Bây giờ mình mới nhận ra 1 điều con trai trên đời này trên trán đều mang chữ họ SỞ mà thôi.Con gái chỉ là vật trang sức cho con trai,mang mãi 1 món đồ trang sức mãi rồi cũng chán,rồi cũng fải bỏ và ko muốn chịu trách nhiệm về hành động of mình,chỉ để lại 1 vết thương lớn trong lòng con gái vậy mà mấy ai hiểu đc.
    Thế nên từ YÊU đến CƯỚI vẫn còn 1 quãng đg xa lắm giống như thiên đàng và địa ngục vậy.
    Lại nói về chuyện SỐNG THỬ thì con trai 9 thằng thì có đến 10 thằng đồng ý,nhưng khi đã cơm no bò cưỡi chàng ta liền quất ngựa truy phong mất tích luôn.Còn chuyện yêu nhau mà nói đến chuyện CƯỚI để mà SỐNG THẬT với nhau thì con trai toàn cho con gái ăn bánh bơ đội mũ phớt.
    @Paradise_Lost: bạn nói hay lắm,mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến of bạn khi nói :"cứ bảo cưới là để đôi trai gái, đôi tân lang tân giai nhân bước chung con đường với nhau trọn đời. Thế khi yêu hoá ra là lừa bịp, là để phang miễn phí, là để nay thích người này, mai thích người kia thì bỏ đấy à?"
    @pumpy: con gái hoá ra ai cũng có suy nghĩ như vậy ,ko fải chỉ có mỗi mình.Mối tình đầu of tớ cũng giống of Pumpy,2 người bước đi trên 2 con đường riêng có lẽ sẽ tốt hơn là cả 2 cùng đi chung trên 1 con đường mà ko có hạnh phúc.
    @critical_section: suy nghĩ of bạn sao mà giống tớ thế"Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh chồng mình nói mình phải nghe lời, phải nấu cơm nấu nước cho chồng ăn, giặt giũ chăm con trong khi chồng xem tivi, không đựơc ăn mặc hở hang khi ra đường, không đựơc đi chơi với các bạn trai khác, không được thức thâu đêm suốt sáng, không được hút thuốc uống rượu, không được "điên" là mình không chịu nỗi rồi".
    Nhưng ko có chồng mà có con liệu có sống nổi với dư luận và miệng lưỡi of thiên hạ ko? Ở VN ko giống như ở nước ngoài ,phong tục VN vẫn còn những điều khắt khe nhưng như vậy VN mới có bản sắc riêng.Mình vẫn luôn suy nghĩ rồi cuối cùng ai rồi cũng sẽ gặp đc 1 nửa còn lại of cuộc đời mình mà thôi chỉ có điều sớm hay muộn tuỳ thuộc vào số fân of mỗi ng.
    YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG 1 TÝ
    MÀ MẤY AI CAN ĐẢM CHỐI TỪ
    CHO RẤT NHIỀU SONG NHẬN CHẲNG BAO NHIÊU...
    Được khuepham sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/02/2007
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một nhận xét: những người trước đây đã từng bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm hồi bé thì sau này lớn lên thường là người vô cùng nhạy cảm.
    Uh, chả cứ gì miền Nam, ở miền bắc này các cặp vợ chồng ngoài 60 cũng rất hiếm. Đơn giản là vì ở độ tuổi này, một người đã..... quy tiên mất rồi còn đâu. he he... Mà ở tuổi 60, con cái đã lớn, thường ông bà chỉ sống với một người con thôi. Còn lại bay nhảy hết ấy mà. Tóm lại, bạn nói cái gì cũng đúng, mỗi tội chẳng nói lên được điều gì.

    Hạnh phúc thì ai cũng thích được hưởng, nhưng hạnh phúc thì bắt nguồn từ những bổn phận và trách nghiệm.
    Trích từ:
    "cứ bảo cưới là để đôi trai gái, đôi tân lang tân giai nhân bước chung con đường với nhau trọn đời. Thế khi yêu hoá ra là lừa bịp, là để phang miễn phí, là để nay thích người này, mai thích người kia thì bỏ đấy à?"
    Cưới người mà mình yêu, người mà mình xác định có thể đi cùng mình một con đường dài, trong một thời gian dài. Yêu là để đi tìm người đó. Trong tình yêu phải có những phép thử, phép thử có đúng hoặc sai. Nhưng nếu không thử bạn sẽ không thể tìm ra được nghiệm đúng của cuộc đời bạn. OK ?
    Trích từ:
    "Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh chồng mình nói mình phải nghe lời, phải nấu cơm nấu nước cho chồng ăn, giặt giũ chăm con trong khi chồng xem tivi, không đựơc ăn mặc hở hang khi ra đường, không đựơc đi chơi với các bạn trai khác, không được thức thâu đêm suốt sáng, không được hút thuốc uống rượu, không được "điên" là mình không chịu nỗi rồi".

    Đó là hình mẫu của những gia đình thế hệ trước. Bây giờ là thời mở cửa, sẽ có rất nhiều thay đổi trong tương lai.
    Khi yêu thì có thể có quyền lựa chọn. Không phải người đàn ông nào cũng mang tính gia trưởng trọng nam khinh nữ như vậy. Ngày xưa, đàn ông ra đồng, làm các công việc nặng nhọc... là trụ cột chính của gia đình thì phụ nữ làm các công việc nhà. Bây giờ thì cũng có sự thay đổi. Nếu bạn gái nào không thích mẫu người như thế thì đừng lấy. Con trai tư tưởng tiến bộ cũng đâu có ít.
    Trong một gia đình, cứ ai là trụ cột về tiền bạc, tri tiêu trong gia đình thì người đó có tiếng nói quyết định, có ảnh hưởng đến con cái nhiều nhất. Thế nên sau này, phụ nữ sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong gia đình, trong việc chăm sóc con cái, phân công việc nhà, chi tiêu mua sắm... minh họa thấy rất rõ trong cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ bây giờ.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu rất chân thành và nồng nhiệt nhưng chẳng bao h nghĩ đến chuyện cưới xin, ít ra là trong 5 năm nữa mặc dù vẫn thích mặc váy cưới lắm (xí xọn mừ )
    Cái sợ hãi nhất đối với hôn nhân là trách nhiệm . Cái trách nhiệm này nó ko chỉ gói gọn đối với người phối ngẫu mà còn là với cả gia đình 2 bên nữa . Lúc đó thì có cảm giác mình là sao vì làm gì, nói gì cũng sẽ có 1 đám đông ngó vào đánh giá . Mình tốt thì họ cho đó là nghĩa vụ của mình , còn ko tốt thì không cần nói - họ sẽ có dịp bàn ra tán vào . Nếu tránh đc chuyện phải chịu trách nhiệm với 2 họ thì thế nào cũng gặp phải trách nhiệm với chính mình về chuyện phải làm sao để duy trì mái ấm, làm sao để lúc nào trông cũng duyên dáng sạch sẽ cho chồng mê , làm sao để thủ tiêu những cái đuôi bám theo ông chồng tốt mã của mình ... Ngày trc có thể vừa nằm coi tivi vừa đắp mặt nạ thoải mái thì bây h phải lén lén lút lút vì sợ mất hình tượng . Ngoài ra còn thiếu 1 cái mà tuổi trẻ ai cũng thích đó là tự do . Hồi bé đã có cha mẹ chăm bẵm, lớn lên 1 tí có đc chút tự do thì lại bị nhét vào rọ . Nhét vào rọ mà đc yêu thương thì cũng đỡ, chứ nhét vào rọ lại còn kiêm luôn chức osin cao cấp cho nhà chồng thì đúng là đời tàn .
    Em là người quen sống 1 mình nên ko biết nếu lấy chồng lúc nào cũng phải ăn chung, ngủ chung, cái gì cũng phải dò ý đối phương mới đc quyết định thì chẳng biết có còn là chính mình ko ? Dĩ nhiên ko phải ai cũng gặp phải hoàn cảnh bi đát não nề, nhưng ko ai có thể hoàn toàn có 1 cuộc hôn nhân tốt đẹp mà ko có những khó khăn khổ sở khác xen vào .Và để tìm đc 1 người đàn ông tốt quả thật rất khó khăn vì bây h nhìn thấy tốt đẹp chứ chưa chắc khi đã ở trong chăn vẫn thấy hài lòng
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đấy là hạnh phúc của bạn, chứ không phải hạnh phúc của tớ. Các bạn bị nhồi sọ nhiều quá đấy.
    Lấy chồng chán lắm, thiệt hại cả tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên lấy chồng rồi thì mình sẽ trưởng thành hơn về mặt tình cảm, biết cách đối nhân xử thế hơn. Nhưng mà có đáng để hi sinh không? Ví dụ như thế này. Lúc chưa chồng, 1 ngày mình có 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để làm việc, 4 tiếng để đọc sách, học cái này cái kia, 4 tiếng để relax. Thế bi giờ có chồng rồi tự nhiên 8 tiếng kia nó chuyển thàng 4 tiếng để đọc sách, 3 tiếng để làm việc nhà, 1 tiếng để relax. Thế là mất đứt 3 tiếng của mình. Mà mất 3 tiếng kia nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mình, làm việc kém hiệu quả hơn, được ít tiền hơn. Chưa kể là vì mình mất làm việc nhiều quá, già mau hơn chồng, chồng sẽ đi ra ngoài tìm vợ bé. Mình lại mất thêm tiền cho vợ bé. Rồi thì mình với chồng mình lục đục với nhau, kết quả là ảnh hưởng tới công ăn việc làm của mình. Rồi sau đó ly dị, chia tài sản lại còn mất 1 mớ tiền nữa. Chưa kể lúc mình đẻ con, mình mập lên mấy chục ký. Đẻ con xong rồi thì già đi 10 tuổi, ngực xệ, bụng nhão. Chồng lại đi ra ngoài mèo mỡ. Ôi thôi, mệt lắm. Làm phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam phải thiệt thòi nhiều thứ lắm. Muốn không thiệt thòi thì tốt nhất là không có chồng.
    Mìn ế nhăng răng rồi. Người yêu còn chưa có chứ nói gì tới chuyện cưới xin. Ước gì có anh nào yêu mìn, cầu hôn mìn để mìn từ chối nhỉ? Ôi dồi ôi là dồi ôi, buồn quá.
  5. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 14-2 vào đây thảo luận tí cho đỡ buồn.
    Thứ nhất, tại sao lại có chuyện nhiều người yêu nhau rất say đắm, nhưng khi đòi cưới thì « Không dám đâu, em còn phải học bài ».Theo mình thì có 2 type người. Type thứ nhất là những người quen chơi bời, vô trách nhiệm. Khi bị bắt cưới thì nghĩ ngay đến những trách nhiệm mà mình sẽ phải gánh =>Sayonara ngay. Mình xin không bàn nhiều đến type người này vì chắc là các bạn cũng biết cách phải xử sự với họ như thế nào rùi.
    Type người thứ 2 là những người rất độc lập, thường có cá tính mạnh, có thề tự quyết định cuộc sống của mình, và thường là cuộc sống đang rất thuận lợi. Đối với họ, tình yêu cũng cần thiết, nhưng cần thiết giống như những nhu cầu thường ngày như cơm ăn, áo mặc mà thôi. Khi tiến tới hôn nhân, tức là có sự ràng buộc, tức là mất tự do, họ sẽ so sánh một cách lý tính giữa những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày với nhau và đưa ra một phương trình so sánh đại loại như thế này : giải trí + công việc, học hành > tình yêu. Như vậy chỉ vì tình yêu mà hy sinh công việc cùng bao nhiu thú vui khác, hy sinh thời gian cho bạn bè thì thiệt quá.
    Type người thứ 2 này là 1 sản phẩm của xã hội phương Tây hiện đại. Từ lúc còn rất nhỏ, đứa bé đã được cho ngủ 1 mình 1 phòng, tập thói quen làm các công việc 1 mình. Mình đã từng nhìn thấy cảnh một bà Tây, trong trời mưa gió, đi cùng với đứa con chắc chỉ hơn 2 tuổi. Thằng bé đi lên cầu thang ngã lên ngã xuống, vừa đi vừa khóc. Bà Tây thì đứng trên bực thềm cao nhìn xuống, mồm kêu Come on, come on. Chấm hết. Ở Việt Nam mình á, chả xót con phi xuống bế con lên ngay.
    Nếu đứa trẻ là một đứa có cá tính, thêm vào hoàn cảnh thuận lợi, kết quả của nền giáo dục này là 1 con người rất hiện đại, tự chủ, có thể tự mình giải quyết công việc độc lập. Nhưng nếu đứa trẻ yếu ớt, hoàn cảnh khó khăn thì mọi việc sẽ tồi tệ hơn nhiều. Bạn cứ thử tưởng tượng 1 đứa trẻ 1 mình trong căn phòng tối, sợ hãi ngồi một mình khóc thút thít nhưng chẳng có ai đến dỗ dành. Gọi mãi thì mama đầu bù tóc rối thò đầu vào, bật đèn lên rồi bảo « Làm gì có ma nào đâu. Đi ngủ đi ».
    Như thế nên tỷ lệ tự sát ở các nước tư bản chủ nghĩa là khá cao. Đi đâu cũng thấy nhan nhản các hội thảo về liệu pháp tâm lý,giảm tỷ lệ tự sát. Cái này ở Việt Nam không nhiều => sống theo kiểu gia đình cũng có cái hay hơn đời sống độc thân đấy chứ.
    Còn những đứa trẻ có cá tính và độc lập thì sao. Với họ gia đình mất hẳn ý nghĩa quan trọng vốn có của nó. Đối với người Tây phương, có lẽ, công việc được đặt lên hàng đầu. Chàng trai, cô gái lớn lên, có công ăn việc làm lập tức tìm một căn hộ độc lập để ở, mặc dù chỗ ở cũ cùng bố mẹ có thuận tiện đến mấy. Rồi sau đó họ lao vào công việc, cuối tuần đi chơi với bạn bè xả stress. Cuộc sống độc thân này có vẻ tươi đẹp đến nỗi họ cưới vợ cưới chồng rất muộn. Và cùng vì nó tươi đẹp quá nên nhiều người cưới rồi lại muốn dãy ra. Và các bạn biết không, tỷ lệ ly hôn ở rất nhiều các thành phố là 50%, tức là cứ 2 đôi cưới nhau lại có 1 đôi ly hôn.
    Và thêm nữa, trại dưỡng lão dành cho người già mọc lên nhan nhản. Bây giờ làm gì có thanh niên nào có thời gian đâu mà chăm sóc mấy bà già, ông già. Thậm chí bố mẹ ốm thập tử nhất sinh, phải mổ đi mổ lại, họ cũng chỉ đến thăm sau giờ làm việc. Công việc an ủi, chăm sóc bệnh nhân được giao cho các cô y tá. Bạn thử nghĩ đến lúc mình là 1 ông bà già, lúc ốm đau xung quanh nhìn thấy toàn người lạ xem. Mình nhớ chuyện hồi trước cãi nhau với một thằng Tây. Mình kể chuyện nước mình có món thịt chó ngon lắm. Nó móc họng ra vẻ kinh tởm : « Nước mày thật man rợ, chó là con vật thận với người mà chúng mày lại đi ăn thịt ». Mình điên quá, vặn lại « Chúng tao mọi rợ, ăn thịt chó, nhưng bố mẹ chúng tao thờ phụng, nuôi dưỡng hàng ngày. Còn chúng mày văn minh nên bố mẹ già rồi không có ai chăm sóc thì tống vào nhà dưỡng lão, hàng tháng gửi cho được ít tiền còm ». Chú Tây tím mặt lại không nói câu gì.
    Cho nên, việc gì cũng có mặt trái của nó. Việt Nam mình sống theo gia đình cũng có những giá trị riêng, nhất là về mặt tinh thần, tình cảm. Sống độc lập cũng rất hay đấy, nhưng các bạn thử nghĩ đến những lúc khó khăn xem.
    « Chợt thèm nắm một bàn tay » Câu này mình đọc trên Blog của 1 người bạn mình rất quý.
    Mong các bạn tìm ra được câu trả lời hộ cho người mình yêu. Sống tự lập là rất quý, nhưng đừng đánh mất đi những giá trị đích thực của gia đình. Những lúc khó khăn, bạn sẽ thấy được gia đình đáng quý nhường nào.
  6. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không biết chỉ yêu thôi không cưới có được không nhỉ? Giống anh chàng nhân vật chính trong phim " Bốn đám cưới và một đám ma" ấy nhỉ. Cứ nghĩ đến cưới là sợ bằng chết.
    Yêu thôi mà không cưới cũng hay đấy chứ.
  7. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Cũng được, nhưng mà .............................................................
  8. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là trai thì mình đã lấy vợ từ năm 20 tuổi rồi ấy chứ. Nam lấy vợ xong rất là sướng, vì đựơc vợ hầu. Ngoài ra nữ cũng không hay ngoại tình bằng nam nên cũng không lo gì cả. Còn nữa là nam giới lấy vợ xong rồi vẫn có thể nhậu nhẹt bù khú với bạn bè, còn nữ thì không. Nam có thể mê làm việc bỏ quên vợ con cũng không sao. Nữ mà thế thì ly dị nhé, không thì chồng nó đi kiếm bồ. Nam không phải chăm con. Nữ đẻ con xong là phải chăm con, lo cho con ăn uống ỉa đái. Nói chung là nam thì cứ lấy vợ sớm, sướng lắm. Còn nữ thì đừng lấy chồng, sống 1 mình khoẻ hơn.
    Mà số của mìn xui quá. Trước giờ gặp toàn bọn gia trưởng nên mãi chẳng yêu đựơc ai cả.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi chứ đọc bài một số bạn tui hơi "ngứa con mắt bên trái, mỏi con mắt bên phải" một chút.
    Mấy pé đã thấy mấy bà cô già không chồng chưa. Người khô quắc cần câu, tính tình khó chịu.
    Đọc bài của mấy bạn,hoá ra tui thuộc dạng "idiot"nên đi lấy chồng, còn bạn là người thông minh sáng suốt,người phụ nữ hiện đại ngày nay. Eo ôi. Cưới chồng mà đem cả cost n benefit analysis ra chơi lun nữa chứ. Sợ wé

Chia sẻ trang này