1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu chân thành nhưng không mún lấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cool_moon, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elconejo

    elconejo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cái này phải để xem sao đã
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trai đưa mấy cái link làm gì. Người thật việc thật ảnh đẹp như mơ em thấy ngoài đời thiếu gì. Đấy là ảnh, là chuyện kể ở 1 thời điểm nào đó, hạnh phúc ở 1 lúc nào đó thôi. Các bác nên nhớ các bác lập gia đình là các bác phải sống với họ vài chục năm trời. Lúc mới cưới, mới có con nó vui thế. Lấy chừng chục năm xem để xem nó như thế nào.
    Lúc yêu thì trai nó săn đón, chiều chuộng mình đủ điều, mới cưới vài năm thì vẫn còn lo lắng này nọ. Lấy độ chục năm xem như thế nào.
  3. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @critical_section lĂ thần tượng của mĂnh
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ bạn là bạn, tôi là tôi. Mỗi chúng ta là 1 cá thể có khả năng tự suy nghĩ. Không phải vì bạn là người châu Á, tôi là người châu Á nên tôi với bạn phải suy nghĩ giống nhau. Không phải vì tôi suy nghĩ không giống bạn nên tôi học đòi châu Âu(mà châu Âu rộng lắm, và đông dân lắm, không phải mọi người đều suy nghĩ giống nhau đâu). Đừng có suy nghĩ ấu trĩ như vậy.
    Mà các bạn biết nguyên nhân chính mà người già hay buồn là sao không là vì họ thôi không hi vọng nữa, thôi không khám phá những cái mới nữa, thôi không làm việc nữa, chứ không phải là vì họ thiếu con cái, thiếu vợ/chồng. Cái sợ nhất khi không có gia đình là lúc đau ốm không có người lo. Còn có gì đáng sợ nữa đâu. Chuyện xấu nhất tôi có thể nghĩ ra là không có nhà để ở, không có cơm để ăn, thế thì bất quá là đi xin ăn, còn không còn đủ sức khoẻ để đi ăn xin thì cắn lưỡi chết quách là xong. 1 thân 1 mình chẳng có việc gì phải sợ cả. Chỉ khi có gia đình, con cái rồi thì làm gì làm cũng phải lo cho con cái mình đủ ăn đủ mặc, đến lúc đó có nhiều thứ để sợ lắm.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Yup Yup, ko phải vì mình là Trâu Á nên phải chịu bị đày đoạ như đa số phụ nữ Trâu Á để chứng minh mình là đàn bà Trâu Á . Các bác trai có giỏi thì đi chứng minh cho người ta thấy là mình xứng đáng đc coi trọng, xứng đáng để con gái người ta tin tưởng hơn là ngồi đó lôi ngữ điệu "Đàn bà Trâu Á phải thế lọ thế chai" kia ra thì hơn .Em nói thật chứ ko hiểu đàn bà VN nói riêng thấy hãnh diện vì cái gì để phải chịu đựng, phải bỏ qua ...chỉ vì cái danh đàn bà Châu Á . Mà đàn ông thì càng chịu đựng thì họ càng lấn tới chứ có thực sự cảm thông đâu .Riết rồi tình cảm, sự hy sinh của mình chỉ là trò đùa, là cái thứ nhỏ nhặt ko đáng kể trong cuộc sống của họ . Mà nếu như giống đàn bà Châu Âu thì thế nào nhỉ ? Cứ sống như đàn bà Châu Âu thì là đua đòi à ? Mà đua đòi là thế nào ? Tự sống cho mình, độc lập và có chủ kiến, đòi hỏi sự tôn trọng cho chính mình...là cái tội à ? Có 1 người đàn bà Pakistan đã nói trên báo :" Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã đến đc nc Mỹ" .Cô ta nói vậy ko phải ko yêu nc, mà nói với tư cách 1 người đàn bà đã thoát đc sự ràng buộc hôn nhân mà mình ko mong chờ .
    By the way, đã có 1 gã đàn ông đang mất hết tất cả vì sống ko biết điều rồi đấy . Trăng hoa cho lắm vào, sỉ diện cho lắm vào rồi thì bị nợ nần bủa vây, đường học hành đứt gánh, người yêu (và người tình) bỏ đi một nc ko ngoảnh đầu lại ngó lấy 1 lần . Lúc nghe 2 đứa bỏ nhau mừng muốn die luôn, thế là con bé ko còn phải chịu khổ nữa . Ba năm để khôn hơn cũng ko phải là cái giá quá đắt
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một guru đã nói (không nhớ nguyên văn) thông minh nhất là không (lấy) lần nào (chỉ cần quan sát những người khác và nhận biết chính mình là đủ hiểu), thông minh nhì là biết một lần thì biết tất cả. Ít thông minh nhất là cưới nhiều lần vẫn chưa biết sợ
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Châu Âu hay Á không quan trọng. Miễn là cái gì đúng, cái gì hợp lí thì làm, thì bắt chước. Ở đây xét đến theo tiêu chí văn minh, công bằng xã hội, công bằng giới, theo những gì tốt đẹp cho tất cả mọi người.
    Còn cái đoạn ở dưới. Nếu như trước kia, khoảng hai chục năm trước, mẹ của c_s cũng nghĩ như vậy thì chắc bây giờ đã chẳng có c_s bây giờ.
    Kể cả xin con nuôi thì vẫn cần phải chăm sóc, vẫn phải nuôi nấng.... con người sống không thể không gắn với các trách nghiệm. Đó có thể là động lực tốt nhất để con người ta vươn lên, phấn đấu.
    Nói thế thôi, chán rồi, kô nói nữa. Trẻ con nói mãi không tiếp thu thì chẳng bao giờ lớn lên được.
    Người già sợ nhất cái gì thì phải hỏi chính họ mới biết được. Họ nuối tiếc điều gì, ham muốn điều gì, ước ao điều gì. Khi già, họ có mong giàu hơn không ? Có mong có thật nhiều tiền hơn không ? Cái này cứ về hỏi ông bà của mình thì biết ngay, câu trả lời này quá dễ mà.
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm của phong kiến về phụ nữ, về trách nghiệm, bổn phận của họ đúng là không còn hợp nữa trong thời đại hiện nay. Nhưng nếu bạn thích so sánh với mấy nước hồi giáo - nơi mà phụ nữ phải che mặt khi ra đường, không được trang điểm, đi tắm biển, trang điểm, cưới theo sự sắp đặt...- thì quá khập khiễng. Ở những nước đó không thể so sánh với VN rồi mang ra làm ví dụ minh họa được.
    Các giá trị truyền thống có một số là tốt, một số là không tốt. Không phải tất cả là xấu để rồi chụp mũ cho tất cả.
    Tóm lại: các cô, các bà ở đây. Có nói thì nhớ giữ lấy lời. Nhớ sau này đừng lấy chồng, có con làm gì cho mệt. Cứ chê đàn ông con trai nói lời chẳng giữ lấy lời rồi sau này lại chẳng hơn gì. Bao giờ ở Viện dưỡng lão, già khoảng bẩy tám muơi tuổi rồi thì mà so sánh với những người phụ nữ khác nhé. Những cái viện này chắc VN cũng sẽ có sớm thôi.
    Phí nhời.
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi ở nhà hàng xóm vừa nghe kịch xong. Hai vợ chồng mới cưới vừa mới chuyển đến. Bà vợ làm giáo viên dạy giáo dục công dân cấp hai đay nghiến chồng vì ngày tết không đưa tiền để vợ đi chợ. Thật là khổ. Ông chồng này cũng chịu khó làm lụng, giúp đỡ cả vợ con nữa đấy chứ. Thỉnh thoảng còn đi chợ hộ vợ cơ. Đầu tiên mà màn chì chiết của bà vợ, sau đó là tiếng cãi lại của ông chồng, rồi tiếng con khóc, tiếng bát đĩa, bàn ghế bay tứ tung. Cuộc cùng bà vợ dọa sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ vì "bây giờ vẫn còn mấy cái đuôi nữa vẫn theo đuổi tôi nhá, đừng tưởng chỉ con này đi lấy chồng rồi cứ mãi theo theo cái thằng như anh. Người ta thì mua sắm xe cộ, nhà cửa... anh thì tiền đi chợ hàng tháng mà phải tính toán từng đồng. Thế hàng ngày anh ăn bằng gì ? anh mặc bằng gì ?....vv... nghe xót hết cả ruột. Đang định nếu không giàu tháng kiếm đủ 1k đô thì sau này không lấy vợ nữa.
  10. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mình bị 7love đau khỗ oằn oại 1 năm nay chưa trị khỏi nhưng khi đọc xong topic này thì mình khỏi bệnh gồi,cám ơn các bác
    Đôc thân thấy sướng nhỉ, tôi yêu sự độc thân.

Chia sẻ trang này