1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu chân thành nhưng không mún lấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cool_moon, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bac'' ạ, ý em là lời người phụ nữ đó là lời chung cho bọn đàn bà Châu Á đấy bác ạ . Sao bác biết bây h những chuyện trái khoáy ko còn hợp, ko còn xảy ra với đàn bà VN ? Hiện giờ có cả gia đình vì vài đồng mà mang bán cả con đấy, kiểu đặt để đó còn dã man hơn bọn Hồi giáo . Còn nghĩa vụ của 1 người vợ thì dù cho biết rõ mười mươi là ko còn hợp trong thời đại này nữa, nhưng có bao nhiu người thoát khỏi nó ?
    Giá trị truyền thống ko phải đều là xấu . Em đồng ý . Nhưng cái câu bác nói về truyền thống thì ko phải tốt đâu ạ . Thế theo bác thì phụ nữ VN phải như thế nào mới đúng ? Cứ phải lấy chồng vì họ hàng bạn bè xía vào ý lọ ý chai ạ ? Cứ phải lấy chồng thì mới là phụ nữ VN, ko thì là cái hạng gái ko đàng hoàng ? Thưa với bác, đây là quyết định cho chính số phận bọn em và em thấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến truyền thống cả . Nếu phải lấy nhằm thằng ko đàng hoàng thì em có thể đổ lỗi cho truyền thống, cho gia đình thúc ép ko ? Ko, bọn em chỉ có thể chịu đựng để đi nốt cái quãng đường truyền thống đã đc người khác vạch ra thôi
    Nói thật với bác, cái vụ viện dưỡng lão với em nhẹ như lông hồng vậy . Bác nghĩ cứ có chồng có con thì sẽ khác sao ? Bao nhiu người con cháu giàu có nhà ở mấy tầng mà phải đi xin ăn bác ạ . Hỏi ra thì con cháu mạnh đứa nào đứa ấy thủ, đùn đẩy việc nuôi cha mẹ già cho nhau .Nếu như là em thì em còn tủi thân biết mấy khi có con mà còn tệ hơn ko có con, uổng công mình sinh ra nuôi nấng nó . Mà nếu như có may mắn con mình tốt thì lại gặp con dâu, thằng rể ko ra gì . Lúc ấy thì con trai thì nghe vợ, con gái thì ở rục ở nhà chồng ----> khác gì ở 1 mình hả bác . Và nếu như cả con trai con dâu đều tốt đi, nhưng có sống với nhau thì già trẻ suy nghĩ khác, bằng mặt ko bằng lòng .Chúng nó có cuộc sống riêng thì cũng đâu thể lo gì đc cho mình ngòai cơm canh 2 bữa, rồi cũng vò võ đi ra đi vào 1 mình thôi . Ấy là chưa kể chúng nó đẻ con rồi để mình nuôi nữa chứ , thế là suốt ngày hết cho cháu ăn rồi lại thay bỉm nhá . Nếu vậy thì ở viện dưỡng lão còn sướng hơn vì có nhìu người trạc tuổi, nếu có tiền thì đc phục vụ tốt khỏi chê chứ bao nhiu tiền đổ vào con vào cháu mà chúng nó chẳng ra gì thì có phải thiệt thòi ko ?
    Em có thể hứa với bác là chẳng bao h em muốn có 1 người chồng để cuộc đời thêm tăm tối đâu ạ . Thứ nhất là em thương em, thứ nhì là em thương xót cho gã nào là chồng em vì em sẽ cho người đó biết thế nào là địa ngục nếu như hắn nhất quyết đòi cưới . Nếu có 1 tên nào vẫn lì lợm thì em sẽ đáp ứng nguyện vọng và sau đó hắn cũng sẽ chán ngán đàn bà giống như em chán ngán đàn ông vậy . Để tìm đc 1 gã đàn ông mình muốn sống đời khó lắm các bác ạ . Ở đâu ra 1 gã đàn ông yêu mình như yêu chính bản thân hắn, cưới hắn rồi khỏi bị ràng buộc với vô số trách nhiệm, đc tự do với cuộc sống riêng của mình, ko làm mình chán ngán và hắn pải là trẻ mồ côi ?? Bác nào biết 1 gã như thế thì chỉ em xem, ko thì còn lâu lâu lắm em mới nghĩ đến tự mua dây thắt cổ mình
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ko cần pải 1k $ mà cần tìm 1 người đàn bà xứng đáng thôi bác ạ dù điều đó là quá khó . Bác cũng thấy đó, lơ mơ gặp pải 1 người như thế thì cuộc sống sẽ ra sao , có pải tệ hơn sống 1 mình ko . Chọn vợ chọn chồng mà ko biết cách thì gặp kết cục đó là tất nhiên, khôn nhờ dại chịu .Em thì em chẳng biết tìm đâu ra 1 gã đàn ông ra hồn nên mới quyết định single cho nó khoẻ đấy bác ạ , thà giết lầm còn hơn bỏ sót
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nah, nên biết cảm giác thất tình để hiểu thêm cuộc đời chứ . Nhưng thất tình thì chỉ 1 lần rồi thôi, mình lại có cơ hội khám phá vùng đất mới chứ cưới nhằm đứa ko ra củ cà rốt nào để 1 ngày nó đưa mình cái giấy ly hôn thì khổ cả đời, có bỏ nó thì cũng đi tong nửa gia tài rồi . Thiệt hại cả vật chất và tinh thần đấy ạ
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    bạn critical_section với bạn Vịt nhìn đời sao mà buồn thảm thế. Tặng mỗi bạn 1 nhé, năm mới, đổi kính mát màu khác đi . 2 bạn hiền cứ phải gánh lấy cái hình tượng người phụ nữ Vn trung hậu đảm đang ấy làm gì cho khổ, cứ thử thay đổi chút xem sao
    .
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bao h nghĩ mình mang vác cái hình tượng đó vào người làm gì, thế cho nên trong mắt nhìu người mình ko đc tiếng con gái VN hiền lành đấy .
    Chẹp, vừa ngủ đc 1 giấc ngon quá . Nếu có bồ thì giờ này gã bồ lại quanh quẩn quấy rầy rồi . Single mà còn ko có time cho mọi việc dù là ngày nghỉ đây, có rồi ko biết đầu bù tóc rối tới cỡ nào
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Sau vài 3 ngày ngập chìm trong bia rượu, củ kiệu, thịt heo và lãng phí.. hôm nay nay mới có được cảm giác minh mẫn, bữa nay mùng 5 cũng là ngày tốt cho phép anh khai.. bút đầu xuân.
    Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước vừa bước đi chập chững.. hội nhập nhằng. Đầu năm mới Đinh Heo xin gởi lời chúc: phát tài, phát khoẻ, phát đẹp, đặc biệt là phát nhiều lộc giai-gái đến toàn thể các đồng đạo nam phụ lão ấu.
    Trở lại vấn đề của cái tốp bít này.. cũng như đa số các cô chú trong này, tetuong anh vẫn còn Zin vì chưa bước lên xe bông lần nào. Vì thế những suy nghĩ, tưởng tượng về 3 cái chuyện cưới chồng mần vợ được đa số các cô chú mô tả cứ như là.. trẻ mẫu giáo tròn xoe con mắt khi nhìn thấy người lớn hun nhau. Có chú thì trưng bày 3 cái chuyện bờ lốc gia đình mang giai điệu miệt vườn, lại có cô so sánh cái chuyện nữ quyền ở xứ sở Hồi Quốc tối tăm.. làm thế là quá lố lăng, và báng bổ vào 9 sách bình đẵng về giới của Đảng và nhà nước ta. Khách quan mà nói phụ nữ VN hiện nay.. đã được ưu ái, và trao quá nhiều đặc quyền đặc lợi rồi.
    Với cô nguoi_con_o_lai thì anh phê bình cái tư tưởng.. hủ bại giai, vì toàn gặp phải những thằng chưa thực sự đáng mẹt đờn ông. Cô ở bên kia thế giới, ngoài bọn Tây lông lá thì anh k nói.. còn lại thì chắc là đụng phải đa số các thằng giai đang cắp sách đến trường như cô. Anh đề nghị cô giựt được cái bằng Tây xong thì dông ngay về VN cho anh.. VN ta hiện nay rất năng động, đầy ấp các giai đáng mẹt nhân tài. Cô ráng bảo toàn và chăm bón nhơn sắc, khi nào về VN mà kiếm không ra giai.. thì phone cho anh, anh sẽ đền cho cô.. có dán tem bảo hành 9 hãng đường hoàng. Và cô cũng đừng tự cho rằng là.. thấy mình may mắn vì chưa bao h gặp phải họ Sở. Nhân dịp đầu xuân Con Heo, anh xin mạn phép góp vui bằng câu chuyện Con Chó Đi Ị.
    Bà ốm, cô bé quàng khăn đỏ vâng lời mẹ mang bánh đến biếu bà. Giữa đường, cô thấy con sói xấu xa đang núp trong một bụi cây.
    Cô bé quàng khăn đỏ liền la lên:
    - Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta!
    Con sói liền lầm bầm chạy ra khỏi bụi cây đi mất. Cô bé quàng khăn đỏ lại đi tiếp. Một lát sau, cô lại thấy lão sói lúi húi sau một tảng đá lớn. Cô lại la lên:
    - Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta!
    Lão sói lại chạy ra khỏi tảng đá và nhìn cô bé với vẻ mặt tức tối. Một lát sau, cô bé quàng khăn đỏ vẫn thấy lão sói đang rình rập sau một gốc cây. Cô lại hét lên:
    - Sói già độc ác đừng hòng làm hại ta!
    Sói già tức tối lao ra:
    - Này, vừa vừa thôi chứ! Tao đi ị một tí mày cũng không cho là sao?

    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 21/02/2007
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    :(
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em cũng ráng nghe lời bác kiếm cái bằng Tây để về VN đong giai . Chừng đó ko kiếm ra đc tên nào ra hồn thì bác đền cho em nhớ . Khoản nhơn sắc thì đã và đang chăm bón , có điều sinh ra vốn kiếp vịt xấu xí thì ko rõ có trở nên khá khẩm hơn sau nhìu lần lột xác hay ko
    Giai thì thời nào cũng có giai tốt giai xấu . Giai xấu nhìu khi chỉ cần quan sát kỹ 1 chút là cái tà tâm nó lồ lộ ra thôi bác ạ . Em ko cho là mình gặp giai tồi, chỉ tiếc là mình có lẽ đòi hỏi hơi nhìu . Khổ, đòi hỏi gì chứ đòi hỏi nhìu ở 1 gã đàn ông thì là chuyện ko tưởng rồi, phỏng ạ . Em thuộc dạng cầu toàn nên hễ thấy 1 vết đọng ko đẹp đẽ gì của giai là sẵn sàng dứt áo ra đi dù cho bề trong của giai có ngon nghẻ cách mấy .
    Nói là nói thế, chứ ai ko thích yêu . Em thích yêu và đc yêu nhưng cái từ cưới là 1 chuyện xa xỉ, hoang đường . Cứ hễ đang yên lành mà giai đá động đến từ "cưới" là lông vịt của em nó dựng lên ráo trọi, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt cái gã đàn ông dễ sợ kia . Thế cho nên các bác đừng nghĩ em cô độc, lầm lũi như bà cô quá 40 chưa người lấy . Ko có chồng ko có nghĩa là ko có người yêu ,và càng ko có nghĩa ko có chồng thì ko hạnh phúc để rồi thành 1 con mụ khó tính, lèm bèm . Em chỉ thích tự do và ko thể hiểu nổi nếu như mình đã thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại thì cần gì phải bước qua cái ngưỡng hôn nhân để đc thuận mắt bà con lối xóm ?
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác thích mặc đồ cưới hay thậm chí là ghi lại khoảnh khắc em iu của bác mặc váy cưới tươi cười hớn hở thì cứ ra ảnh viện . Nhớ ko lầm thì giờ này nhìu bé 9x khoái đi chụp ảnh cô dâu lắm ấy . Mà trong cái thủ tục cưới xin thì em cũng chỉ khoái mỗi trò váy áo
    Chuyện kia thì nhìu người nghĩ thanh thản thì tốt hơn, nhưng nhìu người cho là có lén lút thì mới hay . Ăn vụng bao h chả ngon ạ .
    Nếu cưới chỉ để con mình có tên trong giấy khai sinh thì ... vì nếu ko muốn có con nghĩa là ko cần cưới ạ ? . Có nhìu họ hàng mệt chết chứ sung sướng gì . Mà bác là đàn ông, bác có phải lo nhìu đâu mà chả ko sung sướng . Một năm bác đáo qua họ hàng nhà vợ đc mấy lần để bị hành hạ, đòi hỏi nọ kia ? Rượu chè be bét xong lại để vợ thu dọn chiến trường . Ốm đau bệnh tật bác có take care đc vợ bác ko hay chỉ mỗi vợ bác phải take care bác ? Nếu đứng về tầm nhìn của 1 gã đàn ông thì đúng là em nên có 1 cô vợ, cần gấp nữa là khác . Thế thôi bác đi tìm vợ đi bác nhé . Phần em thì em chả thích cho gã đàn ông nào "đc nhờ" cả nên thà tung tăng tung tẩy thích hơn
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi. Em đã nói là các bác trai phải lấy vợ, càng sớm càng tốt, vì lấy vợ sướng lắm. Em chỉ bảo là em không lấy chồng thôi, chứ cũng chẳng bảo không có con.
    Thôi năm mới chúc các bác vui vẻ, mạnh khoẻ.

Chia sẻ trang này