1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu chân thành nhưng không mún lấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cool_moon, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chán cái em này quá. Em nhìn lại nhé, chị chẳng phủ nhận giá trị truyền thống gì cả nhé. Chị chỉ bảo là cách sống như thế không phù hợp với chị. Nếu chị sống như thế thì chị không hạnh phúc được. Chị cũng đã gặp các cặp vợ chồng 5-6 chục tuổi vẫn còn tình thương mến thương với nhau lắm. Ông bà bên nội chị là thế chứ đâu. Nhưng mà để được như thế thì bà vợ ở nhà phải tốt lắm, khoan dung, và vị tha(tức là sống vì người khác) lắm. Chị không được như thế, mà cũng không muốn như thế, nên cũng không chồng con gì cả.
    Thời buổi bây giờ phụ nữ không chồng thiếu gì. Em có mấy bà dì, dì, cô 4-5-6 chục tuổi không có chồng này. Bình thường thôi, vẫn vui vẻ yêu đời, trẻ trung hơn mấy người có chồng nhiều. Các bác cứ vẽ chuyện ở đâu đâu ấy. Em toàn người thật việc thật em nói thôi.
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    He he. Em khoái cái chỗ vàng vàng của bác nguoi-con-o-lai đoá. Em cũng đang làm theo mô hình của bác đấy ạ. Một năm được KHÁM PHÁ dăm bảy vùng đất mới lạ thì nhứt trần đời. Làm người giàu nhứt VN cũng ko có cảm giác sướng như vậy đâu các bác trai ạ.
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    He he. Bác nguoi-con-o-lai chỉ được cái nói ....đúng. Nếu có xiền vào Viện dưỡng lão nó phục vụ chu đáo còn gấp tỷ lần con cháu . Lại có đông bạn bè hàn huyên buôn chuyện đủ thứ trên đời. Già rùi ở nhà bị bọn con đùn đẩy nuôi , phục vụ mà não nề. Suốt ngày thui thủi ở nhà chả biết làm chi nên càng chóng chết. Bi giờ ko thiếu gì các cụ ông, cụ bà có con cháu mà như ko có con cháu vì tụi nó đưa các cụ vô Viện dưỡng lão để còn đi làm, đi kiếm xiền. Nửa năm mới vô thăm nuôi 1 lần.
    Bác nào khoái độc thân cứ dành xiền được khoảng vài tỷ lúc 70 tuổi vào Viện dưỡng lão là được cung phụng miễn chê. Các bác chọn chế độ 8 triệu/ tháng thì có mà như ở ks 5 sao . Các bác sống thêm 20 năm nữa đến 90t may ra mới hết 2 tỷ. Còn 1 -2 tỷ kia dành lúc cấp cứu ốm đau hay lì xì.
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 21/02/2007
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng bác phát biểu chuẩn quá. Nguyên nhân đó ko phải ai cũng nhận ra . Túm lại bà vợ đó phải MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI , nếu ko được như vậy thì xác suất hỏng hết bánh kẹo là rất cao. Thời đại này tìm ra được 1 con dâu mình vì mọi người còn khó hơn mò kim đáy bể . Hi hi.
    Bác rất thẳng thắn là ko muốn thế. Tất nhiên rồi vì như thế thì bác phải hy sinh rất nhiều ý thích cá nhân để dồn tâm trí cho gia đình. Xin cho bác 1 con số thống kê, tại Nhật Bổn hiện nay tỷ lệ phụ nữ thích độc thân khoảng 40%.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy chị ạ . Nói đâu xa xôi, ông bà nội em đấy . Bà nội em phải nói là làm thức ăn cực ngon, món gì cũng biết . Ông nội em ko làm gì đụng đến móng tay từ hồi bé đến tuổi 70 . Bà em kể ngày xưa ông em cũng hay lăng nhăng lắm, nhưng bà bỏ qua tất , có dằn mặt thì cũng dằn mặt những người đàn bà kia, thể hiện cho họ thấy địa vị của mình thôi . Hai ông bà xấp xỉ 70 mà vẫn sống với nhau là do bà em nhịn nhục sống . Nhìu khi thấy bà em suốt ngày vùi mặt vào những chuyện ko tên mà hãi qúa . Nếu như là em thì khi nghe chồng mình nó lăng nhăng thế nào cũng làm um lên cho xem . Mày ko nể mặt bà thì bà cũng chả cần giữ mặt mũi cho mày ! Cái tính em nóng nảy thế nên chả thể nào vì người khác mà bỏ đi cái tôi của mình đc . Nếu involve vào hôn nhân để bị phản bội hay chứng kiến những cái tầm thường của người bạn đời thì thà chết sướng hơn . Vả lại, đàn ông cũng chả phải báu bở gì để chị em phụ nữ lăn xả vào đòi lấy (trong khi nhìu ông cứ ỡm ờ hết hẹn lên lại hẹn xuống nhằm nói thách đây mà) . Chỉ là bị cái tư tưởng con gái phải lấy chồng nó chi phối thôi . Cặp đôi nào em thấy thì cô vợ chỉ happy đc vài năm đầu, chừng có con rồi là ôi thôi than như bọng, nói sao lấy chồng cực thế, biết vậy ở không còn hơn, chưa nói chuyện đẻ con rồi trông già đi cả chục tuổi, mập lên mấy chục cân mất hết cả phọt . Còn các ông thì sau khi lấy vợ dường như ông nào cũng béo tốt, ăn mặc lịch sự, sạch sẽ, có phong độ hơn cái thời phải tự mình ủi đồ, ăn cơm bờ bụi
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm giác đi săn bắt mồi mới , khám phá thiên nhiên kì vỹ nó thú vị gấp mấy trăm lần loẩn quẩn ở cái xứ khỉ ho cò gáy bác ạ . Chả hiểu sao nhìu người thích an nhàn, chỉ ngồi 1 chỗ, chỉ sống ở 1 nơi đc
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ối giời, đã bảo em ko có con cái dòng họ gì vào đây thì cần gì 1,2 tỷ để lì xì . Thấy chưa, đã đỡ đc 1 khoản rồi đấy
    Sự thật là gặp các cụ có con như ko ấy thì nhìu lắm . Cụ nào cũng hiền lành nhưng con cái thì cứ coi như của nợ, chỉ biết nhăm nhăm xem cụ chết đi để lại cho họ đc bao nhiu . Nếu tính từ lúc sinh ra tới khi chúng nó lớn lên tự đi làm nuôi lấy thân thì tệ lắm cũng đã ngốn của mình cả nửa tỷ rồi bác ạ .Ấy là chưa kể tiền cho đi du học, tiền sinh hoạt của mấy năm đó ...Rồi cưới hỏi, tiền tổ chức blad blad blad . Đầu tư nhìu mà lãi thì chả thấy mịa gì , lại còn bị chúng nó xua như xua dog ko chịu đc phải đi xin ăn , khá khẩm hơn thì vào viện dưỡng lão mỗi tháng chúng nó đóng góp đc vài trăm coi như trả hiếu . Sự đời nó hay thế đấy
  8. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cái này hay
  9. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    topic này nói linh tinh quá, em không ủng hộ tý nào, yêu mà không thích cưới hoá thành loạn à
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác ạ . Nếu yêu thì thế nào cũng vẫn yêu chứ ko phải yêu rồi là phải ràng buộc nhau bằng cái tờ hôn thú cho bằng đc . Nói xin lỗi chứ đã ko còn tình cảm thì 10 tờ hôn thú cũng chả làm nên hạnh phúc đâu . Nhìn mặt bằng chung mà nói thì thông thường cô gái là người "ngóng chồng" , thúc giục để người yêu cưới cho bằng đc, ko là cứ như trời sập xuống ko bằng . Em ko hiểu là tại sao các cô phải cuống lên như vậy . Nghĩ là cái tờ hôn thú có tầm quan trọng ghê gớm lắm sao ? Hay là chỉ muốn có nó để có sự ràng buộc, để người yêu ko chạy đâu đc, để đc có tiếng thơm với gia đình, hàng xóm ? Tất nhiên có người nghĩ thế này người nghĩ thế khác, nhưng nếu bảo nếu yêu mà ko thích cưới sẽ loạn thì xin hãy nghĩ lại . Chưa chắc những ai cưới rồi lại thấy hạnh phúc và hài lòng như những người độc thân đâu

Chia sẻ trang này