1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu chân thành nhưng không mún lấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cool_moon, 07/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    tập trung vào vấn đề, các bác chỉ được cái đi sâu đi xa!
    iu chân thành thì cưới đi, hàng đợt sau không xịn bằng hàng đợt đầu đâu! đừng để đến Honey moon lại bảo, bít thế này e đồng ý từ lâu òi thì lém
  2. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình cũng thấy yêu và cưới là 2 phạm trù tách biệt hẳn với nhau. Mình cũng có bạn trai được 2 năm rùi, cả hai đều đã đi làm ổn định, nhưng mỗi khi nói đến chuyện cưới là mình lại gạt đi. Bây giờ đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi, muốn lúc nào rỗi rãi được nghỉ ngơi thui, cưới về đâu còn lãng mạng và yêu nhau như bây giờ được nữa. Hic, làm thế nào đây!!!
  3. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Yêu mà ko muốn cưới, he he, giống mình. Cụng ly với bác chủ topic 1 nhát
    Lúc yêu thì còn sướng, chìu chuộng yêu thương 1 lúc rồi ai về nhà nấy, phẻ ghê. Mọi việc có các cụ ở nhà lo. Còn cưới á, các sis tha hồ lo cho các anh giai mệt nghỉ.
    Nhưng mờ xác định trước là đến tuổi phải chống lầy í thì tìm đường ra nước ngoài sống nhé. Tự do thoải mái, ko ai dòm ngó bắt bẻ kiểu bác tetuong. Ở VN mình thì bác ko chịu nổi đâu. Sẽ được quan tâm đến hơi thở cuối cùng đấy.
    Chỉ có vài nhời vậy thôi. Em cũng đang cố gắng kiếm suất học bổng để khăn gói ra đi 1 ngày nào đó đẹp trời đây ạ. Đang long nhong, tự nhiên phải về hầu hạ nhà chồng, nghĩ có đau đời mình ko cơ chứ.
  4. kienluacom

    kienluacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    x me lần đầu tiên từ khi vào diễn đàn này mới thấy có một người nói hay như bác.x mẹ nó chứ cuộc sống ở VN nhất là HÀ NỘI sống thực dụng va ngu bỏ mẹ. xxx mẹ đời

Chia sẻ trang này