1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** Iu đơn giản chỉ là............*******

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi endlessflower_to_you, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    **** Iu đơn giản chỉ là............*******

    Em đặt ra câu hỏi đó vì hiện tại em đang muốn iu nhưng chẳng biết trả lời câu hỏi ; iu đơn giản chỉ là..........Mong các bác giúp em .Thanks!
  2. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bít được iu là gì hả bạn? Bạn thik, các bạn nhớ nhau và mún gần nhau hơn. gần nhau hơn. Và bạn iu lúc nào ko hay .
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là thứ cảm xúc của con người trong một thời điểm, giai đoạn...
    Vì thế người ta mới iu được đến vài người chứ...
    Đừng nghĩ tình yêu quá quan trọng.
    Cái quan trọng là Hôn nhân cơ .
    ... Hãy yêu người mình lấy nhé !
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    trích từ blog của Hoạ my
    Tình yêu F9
    F9 là 1 "Từ mới" bắt nguồn từ Võ Lâm , miêu tả trạng thái từ luyện công chuyển sang chiến đấu ... có thể hiểu như những toan tính , những cuộc chiến thầm lặng trong tình yêu . Đó không phải 1 cuộc tình tay ba , cũng không phải chiến đấu với gia đình ... Đáng ngạc nhiên , nó lại là cuộc chiến giữa 2 người yêu nhau ... 1 cuộc chiến kì lạ !
    Những tình cảm đa diện và nhiều ý nghĩa từ cái thủa ban đầu lưu luyến ấy , nay đã trở nên khan hiếm trong cái lứa 9x hiện hành ... Bọn nó - dùng từ này được không - nhiều đứa bây giờ chẳng còn biết đâu là tình bạn , tình anh em , tình yêu ... Nhờ những câu truyện thiếu nhi mang tính chất giáo dục cao như " Cô giáo Thảo " , " Chú Kim " ... những bộ phim có 2 diễn viên 1 cái giường và 0 quần áo ... cũng dễ hiểu tại sao mấy thằng con trai nhóc con bây giờ quy đổi hết những thứ tình cảm trên thành ******** ! Và có lẽ vì thế , mấy chú nhóc mới học làm người lớn này bật f9 với chính người yêu với khẩu hiệu : " Yêu mà không phang thì yêu làm éo gì , đi phá đò còn hơn " ...
    Cũng vì tớ cũng hiểu phần nhiều tâm lý con trai ! Ít đứa nào coi người yêu hơn được bạn bè lắm . Mà 10 thằng thì 7,8 thằng nhất định sẽ đem chuyện yêu đương ra quán nước ngồi cả anh em ! Nhất là khi đã "phang" được rồi ý mà , chúng nó thường sướng và tự hào lắm , như kiểu đã chiến thắng 1 cái gì đó to lớn lắm , vĩ đại lắm ...
    Tớ cũng từng khuyên 1 người " em đừng bao giờ yêu bạn của người yêu cũ " ! Bởi vì : nếu chưa quan hệ với người yêu cũ , thằng bạn nó sẽ nhảy vào thay thế , thử sức chiến đấu của mình để "phang" em bằng được ! chúng nó chỉ coi em như 1 kục xương , lợn không ăn thì lăn qua cho chó mà thôi ... còn nếu đã quan hệ rồi , em lại như 1 món hàng dùng chung , được chúng nó qua tay cho nhau , thằng này ăn được rồi cho thằng khác đớp ...
    Ôi mấy bạn nam thì như thế nhá ... chuyển sang các bạn nữ cũng chiến đấu ngoạn mục không kém
    Có 1 phần các bạn nữ , đã bắt vị mấy bạn nam kể trên ... họ chiến đấu để gìn giữ hòa bình cho cái háng của mình mà vẫn có thể nhận được những nguồn tài nguyên trù phú , đầy lợi nhuận từ ví của các bạn nam
    Với khẩu hiệu : " Yêu thật lòng thì cho , coi tao là phò thì mày chết " ... thực sự mà nói thì 1 số các bạn nữ này rất chuẩn mực trong việc đọc vị người yêu của mình , chỉ cần người yêu chớm có hành vi không phải cái là " quách tỉnh " và phòng thủ vật lý ngay ... Thế rồi , họ tạo ra những lý do " em mệt " để từ chối những lời mời " đến nhà anh xem phim đi " , họ gọi cả hảo hữu của mình đi trong những lần hẹn hò , đi chơi các kiểu , với mục tiêu đánh vào kinh tế là chủ yếu , " ôi chồng ơi cái kia đẹp thế , mua tặng vợ đi "
    Và còn 1 số các bạn nữ này quái đến mức độ tính toán cả những cái ôm , hôn ... " mày bỏ bao nhiêu tiền cho tao thì mày được sờ mó bấy nhiêu " ... nhưng đến cái giới hạn cuối cùng thì mày quên đi ... còn cái kiểu nài nỉ ỉ ôi khi bị cự tuyệt : " em có yêu anh không ? " ý mà , cho ngay 1 câu và mồm : " anh yêu em thì anh phải giữ cho em chứ " xong là lại dùng quái nhân kế , nũng nịu , tung bom mù để che mắt
    Còn về cái việc để mà nói chia tay , phải công nhận 1 điều là các bạn nữ này luôn chọn thời điểm chuẩn nhất để " sút " ******** ... khi đã chơi bời đến 1 giới hạn , đã chán rồi , chẳng muốn cò quay thêm làm gì nữa , thì mặc xác mày yêu tao thế nào , chiều tao ra sao , chia tay là chia tay ! Đến lúc này thì các bạn nam lại là người chịu thiệt thòi về cả vật chất lẫn tinh thần
    Ôi cái chuyện yêu đương của nhiều người sao bây giờ nó phức tạp nhể ... 2 người yêu nhau , 1 người cầy cố còn 1 người cầy tiền , tạo nên cái mà họ gọi là tình yêu ... cái khoảng cách và ranh giới giữa yêu thật lòng với yêu cháo lòng sao mà nó mong manh và chẳng biết giới hạn ở đâu thế ... buồn lắm ý ...
    Từ đó suy ra ==> Quyết tâm của bản thân : " Nói không với tình yêu , nói nhiều với ******** "
    đùa đấy ... hehehe
  5. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nói 5 câu đúng cả 5 ! Chỉ xin sửa chút ít cho chuẩn xác hơn :
    Đừng nghĩ tình yêu là quan trọng nhất
    Cái quan trọng nhất là hôn nhân cơ. ( ty không quan trọng nhất nhưng cũng vẫn rất quan trọng đấy , cho nên tiếp tục đồng ý với câu thứ 5 : " Hãy yêu người mình lấy nhé !" )
  6. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rùi đấy
    Tại vừa viết vội
    Thêm chút nữa nhé :
    Trên đời, bố mẹ thì chỉ có một, không thay thế được, nhưng người yêu thì không yêu được người này, người ta sẽ yêu người khác được, dù thế nào thì ai cũng phải có đôi. Vì vậy đừng có quá luỵ tình, đừng có quá vì tình yêu mà đánh mất nhiều thứ...
    Kinh nghiệm đấy
  7. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi là biết ngay nó là gì, việc gì phải hỏi hả bác ???
  8. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    em còn non kém nên mới phải hỏi,ko thì em đã đi tư vấn rồi.
    Mà theo thiển ý của em thì:Yêu thì nhiều chứ lấy được bao nhiêu.Cứ yêu đi rồi biết các bác nhỉ ???
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nhưng, nếu tình yêu có thể khái quát trong ngữ "đơn giản chỉ là ..." thì người ta đã lại không thích yêu.
    Nó có thể là cái ... đó, nhưng nó không bao giờ đơn giản là thế, nó luôn luôn còn có một cái gì khó nắm bắt hơn thế mà ta không thể hiểu. Và do đó, ta không bao giờ có thể tìm ra một qui luật chung cho mọi cuộc tình, cho mọi người đàn ông và phụ nữ.
    Yêu một người, ta ngỡ đã dâng hết tim và máu, suy nghĩ và tình cảm, ngày và đêm, khi thức cũng như khi ngủ để hướng đến, để mơ về người ấy. Có lúc, ta ngỡ ta đã hiểu hết người ấy. Nhưng càng hiểu nhiều, ta càng biết là cái ta hiểu hôm qua là thiếu, là cái ta hiểu hôm nay cũng không bao giờ là đủ, càng biết là ngày mai còn có biết bao điều để ta tiếp tục khám phá.
    Tình yêu cũng vậy, nó vẫn thế, nhưng càng ngày càng sâu sắc hơn thế, tinh tế hơn thế. Yêu một người, cũng là lúc ta cũng nhận ra nhiều điều về bản thân mà trước đây ta chưa từng biết. Là ta có thể yếu đuối và mạnh mẽ, ngây thơ và trưởng thành, rụt rè và bạo dạn, nhút nhát và dám xông pha đến thế!
    Liệu có một lúc nào ta hết điều để tìm hiểu về tình yêu, về người mình yêu không nhỉ? Cứ coi như là có một lúc khi về già, ta sẽ như thế đi, thì những gì ta đã trải qua, nó đã quá nhiều, quá biến hoá và kỳ ảo. Liệu có ai khi thức dậy sau một giấc mơ đẹp và ảo diệu, dầu có thể nhớ được từng chi tiết của giấc mơ đó, lại có thể tổng quát được giấc mơ ấy "đơn giản chỉ là ... " không?
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    YÊU ĐƠN GIẢN LÀ ...HẠNH PHÚC! Mà nhiều khi, YÊU và ĐƯỢC YÊU, nó khác nhau lắm! Nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc, thế thôi!

Chia sẻ trang này