1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu một người...có dễ hay không... ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zopo, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    iu một người...có dễ hay không... ?

    mình chỉ đi sàn...1 lần và thấy một nhỏ nhảy ác chiến luôn...và kết ...mình không biết làm sao để wen.. không biết nhà mà không biết ì nữa ...nhát gan nhờ giúp đỡ.... thấy thích rất nhiều ..khó ngủ iên...mong ...

    Su xì khói
  2. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bài gì mà chán thế này, nội dung viết chẳng rõ ràng gì cả , thì làm sao mà người ta tham gia được cơ...
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hiểu rồi
    bạn tưởng là bạn đã yêu người đó theo kiểu " sét đánh " chứ gì
    cái gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh
    những thứ có được dễ dàng thì thường không thật
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  4. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất zop cũng phải có cách liên lạc với cô ấy chứ, còn không thì cũng bằng thừa
    Yêu là phải biết vì mình Dở hơi mới chết vì người mình yêu Nhưng yêu rồi, phải biết chiều Chiều em anh nguyện làm điều dở hơi.
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì nó nhẩy đẹp mà thích ah! có khi chị em mình đi sàn nhẩy bốc cái có khi được bố nào bố ấy thích!
    tình yêu của bạn mình nghi~ nếu có chỉ là yêu chơi thui ! hi vọng vào nó làm gì cho khổ thế nhá
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Chia sẻ trang này