1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iu mùa thu...iu kon n`...Hà Nội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi invipro, 19/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Oái bác này để ý đến từng câu chữ ...thanks bác ...
    Cheers,

    vo danh doc khach
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cô này đi đâu cũng thấy mặt, hi hi
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đi xì pam khắp nơi. Nhưng em gọi thì kêu bận. Huhu.
    Ghét HN khi trời mưa. Còn lúc nào cũng yêu HN. Yêu nhất đg Ng Du. Vẫn bít jờ có rất nhìu đường có hoa sữa, nhưng sao hoa sữa Ng Du ngọt ngào đến vậy?!
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ em cg~ tên là Thu nên em thik mùa Thu lém cơ.. Hương hoa sữa có đi đâu cg~ ko thể nào quên đc các bác nhỉ, thế mới là n` HN chứ
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa thật là thân thương với từng góc phố Hà Nội, đọc những dòng tâm sự của các bác về hoa sữa tôi lại nhớ lại hồi học cấp 3. Phải cám ơn hoa sữa vì nhờ hoa mà tôi đỗ đại học. Hồi đó tôi là lớp phó học tập nhưng bị cái là môn Văn đì đẹt phát sợ, chưa bao giờ điểm Văn đạt quá 7 điểm, tôi đã xác định thi khối A rồi nhưng đến học kỳ I năm lớp 12 được học cùng 1 thầy giáo dạy Văn thật tuyệt vời (Thày Lâm - hình như bây giờ vẫn dạy Lương Thế Vinh thì phải), lớp học thêm có 1 cây hoa sữa cổ thụ, một hôm khi mất điện (đáng ra được nghỉ) thì thầy phát cho cây nến rồi cả nhóm học trong ánh nến và mùi hoa sữa thoang thoảng thật đáng nhớ, hình ảnh chắc chắn sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời. Thế rồi tôi chuyển thi khối D và thi đỗ 2/3 trường dự thi.
    Đọc bài viết trong http://vietnamnet.vn/blogviet/2007/10/750995/ tôi thấy ai phản đối cây hoa sữa Hà nội thật thiển cận (dù lấy lý do sức khoẻ), các bác có cơ hội sang Bắc Kinh thời gian tháng 8-9 mà xem, cây hoa hoè rụng hoa trắng xoá, gấp hàng chục lần hoa sữa trên các nẻo đường Bắc Kinh nhưng hỏi người dân nào họ cũng bảo "thật tuyệt", thế mà ở VN ta lại có.....
    Nhưng nói gì thì nói thì cây hoa sữa thực sự chỉ phát huy được vẻ đẹp và hương thơm của mình ở những vùng hơi lạnh 1 chút kiểu Hà thành, trời se lạnh, không khí loãng làm cho hương hoa sữa dường như quyến rũ hơn.
    Thật tai hại khi đem cây hoa sữa vào những vùng có khí hậu nóng, lúc đó hương thơm thật "kinh khủng", hic hic.. thế mà ở VN mình có đó, bác nào có dịp vào Hội An, ... sẽ được chứng kiến
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em, nơi ấy thu Hà Nội:
    http://www.thongtinlaptop.com/module/news/viewcontent.asp?ID=6933&langid=1
  7. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Yêu mùa thu Hà Nội...
    khi ...
    những cơn gió heo may đầu mùa lùa ngang kẽ tóc..giật mình thấy lạnh trong chiều thu..
    khi...
    những bông hoa sữa thơm nồng nàn từng góc phố ..giật mình nhận ra trời sắp sang đông..
    khi...
    những chiếc lá rơi rơi trên con đường Hà Nội..giật mình nhớ ai..đã từng đi qua..
    khi...
    được nhâm nhi chén trà nóng..khói nghi ngút bốc lên..cảm giác bình yên ..nhẹ nhàng ...
    Yêu Hà Nội mỗi khi được lang thang những con phố Hà Nội..được đắm mình trong thời tiết này..được lãng đãng 1 chút tuổi thơ..được mơ màng 1 chút hiện thực và xa xôi 1 chút về tương lai...
    Yêu Hà Nội ...nơi gắn bó cả tuổi thơ..và những kỉ niệm vui buồn..

  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thu rất đẹp và dường như kon n` đẹp hơn trg mùa Thu vậy...

Chia sẻ trang này