Ivanhoe! Thế nào nhỉ? mặc giáp đeo kiếm cầm thương lên ngựa! chiến đấu vì lòng dũng cảm,vì Richard sư tử tâm! Không! ngồi ngẫm nghĩ về những câu chuyện đã qua! bên chén rựơu và cân thịt hươu cùng với bác tu sĩ rất thánh cùng với dòng tu nhà bác. thôi! nằm ườn bên nàng do thái(bố khỉ! do thái thì có tội gì chứ) sinh đẹp giỏi dang để nghe những câu chuyện kể bất tận của nàng về một loài "cỏ" nào đó. Ôi lá cỏ! người mất ngủ mới hiểu!!!! Egoist
Thế Ivanhoe không phải là tiểu thuyết kiếm hiệp phương Tây thì là gì nhỉ? Hơ hơ, mà sao Pitypat chưa gì đã vơ đũa thế nhỉ. Tớ chẳng hiểu thế nào là tác phẩm nghệ thuật thật sự cả? Cháu giải thích giùm chú được không. Mà Pitypat có thích Ivanhoe không? Nếu cháu thích thì rõ là cháu cũng ưa cái vụ đánh đấm với tiểu thuyết kiếm hiệp rồi còn gì nữa. Còn nếu không thích thì post lên đây làm gì? Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
Bác VNHL yêu quý, cháu xin lỗi vì đã nói với bác bằng cái giọng hỗn hào ở trên kia (tại lúc đó cháu đang có chuyện bực mình). Bác đừng để bụng nhá! Ivanhoe cháu đọc lâu rồi nên ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Cháu post cái chủ đề này lên là vì lúc đó đi qua tủ sách, thấy quyển này chợt thắc mắc không biết có ai thích Ivanhoe không. Mà nếu cháu nhớ không nhầm thì bác thích đọc truyện kiếm hiệp lắm. Vậy bác có ý kiến gì về cuốn truyện này? Never say never
Cảm động quá. Được cháu gọi là bác VNHL yêu quý . Cháu Pitypat yêu quý ơi, truyện Ivanhoe tớ đọc cũng lâu rồi, ngày xưa hồi còn bé thì tất nhiên là thích, gì chứ cái truyện đánh đấm lại có phần thưởng là một cô nương xinh đẹp thì hay quá còn gì. Nhưng giờ thì cũng chẳng có mấy ấn tượng với nó, chỉ nhớ nhất tình cảnh thảm hại của dân Do Thái và câu nói của lão Do Thái ở đoạn cuối truyện là sống với người Hồi giáo vẫn sướng hơn người Thiên chúa giáo vì chỉ mất tiền chứ không bị coi rẻ hơn loài vật (sự khoan dung của Hồi giáo với các tôn giáo khác trong thời Trung cổ lớn hơn đạo Thiên chúa rất nhiều). Nhưng cái này thì lại đi chệch khỏi chủ đề rồi. Ngoài ra cũng biết thêm đôi chút về lịch sử nước Anh, sự hợp nhất của người Anglo-Saxon với người Normandy sau cuộc chinh phục của William Người Chinh phục. Ngày xưa cũng đọc mấy cuốn truyện lịch sử của bác Scott này nhưng giờ cũng quên sạch rồi. Còn về truyện kiếm hiệp, tớ thực ra chỉ thích truyện kiếm hiệp Kim Dung thôi. Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
Vậy theo các bác đánh giá, quyển Ivanhoe này so với những tiểu thuyết như "Ba người lính ngự lâm" thì có giá trị gì hơn không? Never say never
Toi thay Aivanho voi " ba nguoi linh ngu lam" cung same same. Nhung ma toi thich day. Toi da tung say sua, me man voi ba nguoi linh ngu lam hi` hi`. Day chat lang man