1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I''ve found my true love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 05/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này hết thuốc chữa rồi, coi tình yêu rẽ mạt quá. Và bạn cũng vậy, bạn có chắc rằng anh ta và bạn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời hay không, hay chỉ quen qua đường thôi? Muộn hay sớm không quan trọng trong vấn đề này.....Anh ta đang buồn mà bạn nhảy vô thì chẳng phải " thừa nước đục thả câu " chứ là gì? Rồi bạn sẽ nhận được hậu quả giống như người yêu anh ấy thôi........Con người ai chẳng tham lam ! Và có lẽ bạn của bạn nói đúng.....Something wrong in your mind.....What a pity!
  2. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm em thất vọng nhưng qua nhưng gì em kể...tôi thật không thể tin nổi cái chàng trai true love của em.
    Love is blind!
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là khờ thật, tôi đã đọc một số bài các bạn khuyên em va thấy rất đúng tôi vẫn muốn nhắc lại em rằng "anh ta có thể bỏ người con gái anh ta yêu thì cũng có thể bỏ em khi có người khác mà thôi". Đó đâu phải là TY đích thực của em.
    Em sẽ không thấy rằng em sai nhưng đúng em là người thừa nước đục thả câu. Em không nên đi với anh chàng đó khi giữa anh ta va NY của anh ta đang có trục trặc vì chỉ khi đã trải qua chuyện đó em mới có thể thông cảm cho người yêu (có thể bây giờ đã là NY cũ) của anh ta.
    Dù bây giờ anh ta đã chia tay với NY rỗi thí tôi vẫn chân thành khuyên em không nên yêu một con người như anh ta.
  4. Guest

    Guest Guest

    Anh ta bỏ người yêu có 2 lí do:
    -Anh ta là sở khanh.
    -Anh ta ko hợp với người yêu,nên đã chia tay,đúng sau đó thì bạn đến.
    Ko phải ai chia tay người yêu cũng là sở khanh.Chỉ có bạn mới có thể dùng lí trí của mình để phán xét rõ ràng nhất.Hãy hỏi các người bạn,những người liên quan đến anh ta để biết con người thật của anh ta.
  5. namkhoi

    namkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình ủng hộ đấy theo bọn bạn mình tình yêu phải dành dật
  6. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, mọi người có thể phản đối em, okie, em ko phủ nhận là có something wrong with my mind, có thể em hơi bị tình cảm làm cho lu mờ lí trí thật đấy nhưng mà như thế thì sao? Đến lúc này em vẫn ko nghĩ em là thừa nước đục thả câu, tại sao a? Có lẽ tại là vì em thích anh ý, chi đơn giản là thế thôi và anh ý cũng đã chia tay người yêu từ trước lúc bọn em quen nhau cơ mà!Có thể mọi người nói đúng về cái chuyện mà anh ý đã bỏ người yêu cũ rồi thì có thể chia tay em nhưng nếu thế thì sao chứ ? Tình yêu là phải chấp nhận rủi ro, có đau khổ có hạnh phúc, em cũng phải nói thêm ở đây là em ko giành giật với ai cái gì cả, chỉ đơn giản là em đến quá đúng lúc mà thôi !
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Không ai trách bạn đâu bạn ơi. Cũng chẳng có nước đục nước trong với câu ciếc gì đâu. Căn bản là ở mình thôi. Bạn post bài là mong hỏi ý kiến mọi người để hiểu đúng mình đang làm gì thôi.
    Còn mọi việc vẫn tuỳ thuộc ở chính bản thân mình thôi bạn ạ. Nếu cảm thấy mình hành động đúng thì cũng không có gì phải phàn nàn hay lo lắng và hỏi han ý kiến mọi người cả.
    True love hay không true love thì cũng là tình cảm nam nữ cả mà !
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đa số các bạn góp ý cho bạn đều khuyên bạn nên " the end " chuyện này nhưng bạn vẫn một mực cho rằng mình hoàn toàn đúng.Ok ! Ý kiến của mọi người chỉ là ý kiến của người ngoài cuộc, quan trọng là bạn, bạn quyết định như thế nào. Nhưng bạn cũng đừng quên người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.......Mình muốn nói lại 1 câu mình đã nói : " Những gì của mình là của mình, những gì không phải của mình thì dù có làm thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn không phải là của mình"...Hy vọng bạn sẽ thấu hiểu hết câu mình nói....Hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định chuyện gì, đừng để sau này phải hối hận cả đời.
  9. abovetheground

    abovetheground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên tôi thấy là : Chẳng thấy True mà cũng ko thấy Love
    Thế bạn kukuxika này, một ngày nào đó, bạn và anh ý quyết định là người yêu của nhau ! Rồi như bt, những đôi tình nhân thỉnh thoảng lại có chuyện (ko cãi nhau cũng là .. có chuyện ) !
    Anh người yêu của bạn vì cãi nhau với bạn, trong lòng buồn lắm, nhưng rất may, có ngay 1 cô gái khác, rất thích anh ta, và sẵn sàng ở bên cạnh, chia sẻ ...
    Bạn nghĩ sao? Con bé kia có phải là 1 đứa cơ hội ko? chuyện tình cảm yêu đương là chuyện của 2 người, bất kỳ người thứ 3 nào cũng trở nên thừa và Vô Duyên !
    Bạn vẫn chưa làm ai nghĩ đc rằng đây là True Love của bạn cả, hì, ko đơn giản đến vậy đâu bạn !
    Cuối cùng, cho mình chúc bạn vui vẻ & tìm đc tình yêu thật sự!
    @babybigmouse: đồng ý với bạn, những kẻ Thừa nước đục thả câu sẽ chẳng bao giờ đc hạnh phúc cả!
  10. matdep_hn

    matdep_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    có phải là trưe love hay ko thi bây giờ vẫn chưa biết được thật....chả hiếu sao mình lại thích vào mấy topic này thế.ko biết..theo ý kiến của riêng tớ, tớ cũng ko có kinh nghiệm mâyvú thế này lắm, bạn đành phải chờ bạn kia bỏ nguời yêu thôi, biết làm thế nào được, trong thời gian chờ bạn hãy làm thê nào đẻ củng cố tình cảm của mình với bạn trai kia và chứng tỏ cho bạn kia biết bạn hơn hẳn bạn gái hiện thời của anh ấy và mới là nguời dànhcho anh ấy...
    cứ thử thôi, dến khi nào ko đưọc thì thôi, chứ nếu khuyên bạn bỏ anh kia bây giờ thì bạn cũng bỏ được đâu mà, vì con gái là vậy mà, còn một chút hi vọng vẫn sẽ hi vọng nữa là..còn chuyện quan hệ của bạn vời bf của bạn có last lonng ko thì hà cớ gì phải quan tâm bây giờ, make him be yours đi đã...
    good luck to u!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này