1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I''ve found my true love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 05/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ok , em đồng ý với mọi người là em có thể hơi quá trẻ con trong chuyện này thật nhưng chả sao cả, em đã nói là em chấp nhận rủi ro mà! Anh ý đã chia tay người yêu rồi nhưng cơ hội cho em vẫn chưa thấy đâu cả, thật sự là em cũng buu
    ồn chứ nhưng mà thôi kệ đi, em ko quan trọng đâu, cũng có thể là em có hi vọng cũng có thể là em ko còn hy vọng nhưng mà chả sao, nếu 1 thời gian nữa mà em vẫn thấy ko hi vọng gì thì em se stop thế thôi, biết làm như thế nào được, hì !
  2. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    đừng để mất cái gì là bọn anh vui rồi, nhỡ ra em mất cái ấy mà lại có thêm cái ấy thì bọn anh tiếc lắm lắm.
  3. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thế nào nhờ? Buổi tối hôm nay lúc post bài trả lời trước là em đã rất buồn rồi còn bây h thì em lại thấy buồn hơn nữa! Em ghét cái cảm giác cứ phải chờ đợi, mọi người nói là em phải từ từ, em và anh ý mới quen nhau, anh ý cũng mới chia tay người yêu, mọi chuyện ko thể nhanh chóng được, hiện giờ anh ý coi em như 1 đứa em gái là rất vui rồi; nhưng em ghét cái cảm giác chờ đợi này qua'', em ko biết phải nói thế noà nữa nhưng hình như em ko thể yêu đơn phương dược hay sao ý!Anh ý đối xử với em rất tử tế nhưng chính bởi vì anh ý đã biết là em thích anh ý rồi nên em có cảm tưởng như mình đang được thương hại, em ghét cái cảm giác này lắm, em bắt đầu cảm thấy muốn bỏ cuộc .....
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa muốn out, vẫn muốn nói tiếp về cái cảm xúc của mình. Có thể em và anh ý làm bạn thì sẽ vui hơn, em cũng mới chỉ thích anh ý thôi nhưng mà sao em buồn thế nhỉ? Liệu tất cả những cái gì mà anh ý đối xử với em là thương hại, là có cảm tình hay là vì anh ý muốn giữ mối...thật sự em ko biết được vì em ko phải là anh ý!Em đang chơi với cả 1 hội đông nên em ko muốn vì những cái chuyện vớ vẩn của em mà mất vui, em biết là em sẽ hết buồn nhanh thôi!Nhưng tại sao lại thế nhỉ, nếu anh ý ko thích thì cứ nói là ko thích, việc gì cứ phải mập mờ làm cho em phải hi vọng chứ? Cho đến lúc này vẫn ko có 1 câu trả lời nào chính xác về chuyện này cả nhưng em chính thức quyết định bỏ cuộc, tình cảm của em kéo dài đưọc 6 ngày..mọi người đừng nghĩ rằng em nhanh thích nhanh chán, thật sự chỉ bởi vì em ko muốn lún quá sâu vào chuyện này, mệt lắm, có lẽ là em hết kiên nhẫn rùi, chán quá nhưng tình cảm của em thì vẫn còn chưa hết ! Liệu bây h em có nên hỏi thẳng anh ý : 1 là thích 2 là ko dể cho em ko hi vong nữa ko hả mọi người ?
  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao không tiếp tục hả em, cậu kia mới bỏ người yêu nên không dám yêu tiếp ngay đâu em ạ. Vì nó chưa xác định được rõ tình cảm với em, nó sợ là tình cảm đấy là gì, đại loại như lấp chỗ của cô người yêu kia, hoặc là như em nói là thương hại gì đó. Từ từ nó mới nhừ được, em nóng vội quá nhỉ. Hiện nay cứ giữ quan hệ là em gái thì đúng nhất. . Nó có bảo là yêu em thì cũng đừng có đồng ý vội
  6. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cần phải mưu sâu kế hiểm trong tình yêu thế không, mà chắc gì chú kia yêu bạn thật (i.e. nếu bị bạn gái đá thì con trai rất rất lâu quên mặc dù sẽ nhanh chóng lấp chỗ trống.)
  7. abovetheground

    abovetheground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn kukuxika buồn à? Ráng lên
    Nếu bạn là người coi trọng tình cảm, thì nên hiểu rằng Tình yêu cần có Thời gian, Chóng hợp mau tan thì chẳng ra làm sao cả !
    Còn nếu bạn theo kiểu: tội gì không yêu , yêu ko hợp thì bỏ, ko sợ gì hết... tức là bạn sẵn sàng yêu thử, thì tuỳ bạn, anh chàng này cũng là 1 đối tượng hay đấy, khi chuẩn bị chia tay người yêu la` đã biết vơ lấy 1 em khác để đề phòng rui` !
  8. sparkling83

    sparkling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Kukuxika này, chị không rõ năm nay em bao nhiêu tuổi, có thể chỉ 16-17 hoặc cũng có thể 20 rồi. Suy nghĩ về chuyện tình cảm của em, chị thực sự có thể hiểu và thông cảm được. NÓng lóng muốn biết người kia nghĩ gì, có thích mình không... chỉ trừ người quá tính toán, cẩn trọng thì mới không như thế thôi. Nhưng cũng là sự nóng lòng của một cô gái mới lớn.
    Kukuxika nên hiểu rằng bọn con trai, dù biết em có thích thế nào đi chăng nữa, họ cũng không nói rõ ràng tình cảm của họ với em đâu. Trừ trường hợp họ thực sự thích em ( cái này nói sau).
    Chị nói thế này có thể em thấy đúng ( có thể thôi nhé) nhưng chưa chắc em thực hiện được: em hãy cố gắng kìm lòng lại, lắng nghe con tim mình một cách cẩn trọng hơn, không để ý đến anh ta nữa, có điều kiện thì tìm hiểu những điểm không tốt của anh ta, lắng nghe mọi nhận xét về anh ta....
    ĐỂ làm gì???
    - Nếu: sau khi em hiểu thật rõ về anh ta từ nhiếu phía, nhiều khía cạnh, mà em vẫn có thể thông cảm, và chấp nhận được thì em hay giũ lấy tình cảm em đang có ( nhưng phải biết cách)
    - Nếu: em cảm thấy người như vậy không đáng...thì hãy quên đi, chú tâm vào học tập, kiếm việc làm thêm ( nếu làm sv), mở rộng quan hệ bạn bè....
    Bây giờ, chị sẽ nói thêm về tình cảm bọn con trai nhé. Àh, phải khuyên em ngay kẻo quên : Đừng tin những người con trai nói lời yêu, hoặc thổ lộ tình cảm quá dễ dàng! KHi người con trai yêu thật sự, họ không dễ dàng nói lời yêu với em đâu. Đừng nói là chỉ con gái mới "tính toán" trong tình yêu. Người con trai cũng cân nhắc kĩ lưỡng lắm đấy em ah!
    NÓi đến trường hợp, nếu em vẫn muốn giữ tình cảm hiện tại của mình, em hãy luôn tâm niệm, mình là con gái, mình phải có vị trí của mình.
    Dù em thich người kia lắm lắm, em cũng không bao giờ tỏ ra, yếu đuối, uỷ mi. trước mặt người ta. Em chỉ cần thể hiện 1 chút sự quan tâm của em...nhớ là 1 chút thôi nhé ( thỉnh thoảng hỏi thăm việc học hành, công việc, gia đình, đặc biệt là gia đình: bố mẹ, ông bà, anh chị em..). Luu ý không đả động đến người yêu cũ của anh ta. Anh ta muôn nói thì nói
    Như vậy đã, thực sự chị thấy em hơi có gì đó giống chị ( ở cái nong'' lòng kia) nên mới muốn khuyên em chút chút. Chị mong em kukuxika luôn vui nhé!

  9. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì đã động viên em, hix, em cũng chưa bít thế nào đây ! Bọn em chơi 1 hội thì gồm có 2 đứa con gái, cái đứa kia cũng hay nhăn tin cho anh ý thì anh ý cũng trả lời bình thường, nhưng ma em thấy tức, em nhăn tin cho anh ý em nói là em ghét như thế, thà anh ý đừng có nhăn tin cho em còn hơn chứ đừng nhắn tin cho cả 2 như thế, em bảo em muốn bỏ cuộc ( em chưa nói thẳng, chỉ mới nhờ thằng bạn nói qua qua thôi mà) thì anh ý trả lời nguyên văn là thế này : Em nghĩ là anh như thế thì anh rất buồn, Trang nhắn tin cho anh thì anh trả lời thôi có gì đâu! Anh đối với em thế nào thì em phải biết chứ? Rồi từ từ em se hiểu, ko có gì có thể quyết định nhanh chóng được trong 1 sớm 1 chiều đâu em à! Còn về chuyện bỏ cuộc thì có thể em đúng nhưng nếu là anh thì anh sẽ chỉ kìm nén thôi chứ ko chấm dứt, em hiểu anh nói gì chứ?
    Một số đứa bạn của em thì nói răèng mọi chuyện đang tốt đẹp nhưng 1 số đứa khác thì lại nói là có thể anh ý chỉ đang giữ mối, nói nước đôi cho em muốn hiểu thế nào thì hiểu thôi, ko có gì khác cả, em phải thế nào bây h ? Em là 1 người rất dễ bị tác động của mọi người ! Ah`, trước mặt anh ý thì em ko hề tỏ ra vồ vập gì đâu, chỉ bình thường như đối với những người khác thôi, chỉ có đi chơi thì lúc đi toàn là anh ý tự nguyện đèo em thôi, em ko có dòi hỏi gì cả hết ! Em mới 17 tuổi nhưng đi học sơm 1 năm nên học đại học nam 1 rui` !
  10. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hic.. Con gái chỉ nên đòi hỏi mình là người đưọc yêu nhất chứ đừng đòi hỏi mình là duy nhất... Vì anh nào yêu nhiều rồi thì sẽ biết cách yêu và làm cho người yêu mình nhiều hơn và ko nhàm chán...
    Các cụ nói đúng.. trăm làm ko bằng tay hay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này