1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I''ve found my true love

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kukuxika, 05/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay vừa mới được gặp anh ý xong, em bị anh ý mắng vì cái tội ăn mặc phong phanh, thế là mặc dù anh ý đang bị ốm nhưng vẫn cởi áo khoác ngoài ra cho em mặc, khi em từ chối thì hình như anh ý còn giận hay sao y'', thế là em phải mặc áo mà xót hết cả ruột, ko hiểu liệu anh ý có ốm thêm ko nữa! Em thấy chuyện của em hinhg như đang tằng tằng diễn ra nhưng cứ kiểu gì ý, ai đã theo dõi cái topic này từ đầu thì cho em y kiến nhé, okie ?
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ô, em biết kiểu gì không, tại em con nhỏ quá nên tính cách và cả cách làm chưa rõ. Nên là em cứ đang quanh như chong chóng, thấy ai nói gì cũng cứ nghe ngóng. Tóm lại là chưa biết mình phải làm gì, lại càng không biết điều khiển chú kia.
    hihi, cũng chẳng sao ai cũng có lúc như vậy, em cứ nghe mấy giáo sư tâm lý ở đây tư vấn cho là được rồi
  3. sparkling83

    sparkling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ồi, cái cậu này kinh nghiệm đầy mình mà cứ khiêm tốn núp sau bóng người khác thế . Đùa thôi, bạn này nhận xét đúng đấy, em kukuxika giờ phải nên bình tĩnh, ko cay cú !
    Em cũng không phải tỏ ra khó chịu khi bất kì cô gái nào nhắn tin hay điện thoại với anh ta cả...bởi thực tế hiện giờ em và anh chàng kia vẫn chỉ là ... BẠN...đúng không? Em càng nóng lòng, thì càng hỏng việc đấy! Hãy dùng chiến thuật " lơ huyền " anh ta đi. Em cũng không cần nói suy nghĩ của mình thông qua người khác. Em biết không bọn con trai sẽ cảm thấy, ai ai cũng biết chuyện tình cảm của mình hết, ai ai cũng rõ em thích anh ta thế nào... bọn con trai không thích như vậy đâu! Cứ bình tĩnh, tự tin, không cay cú.... em nhé! Chúc em luôn vui!

  4. tieuthuphaphach

    tieuthuphaphach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của kukuxika muh.... hổng bít nói gì.... hìhì. Bạn post bài lên để mọi người cho ý kiến, mặc dù positive or negative, right? Mỗi người có 1 cách nhìn về tình yêu khác nhau, không ai giống ai cả. Nếu bạn nghĩ tình cảm của bạn dành cho người ấy là đúng thì bạn cứ tiếp tục (ở đây mình không nói về vấn đề người đó có xứng đáng với tình cảm của bạn không). Chúc bạn may mắn trong sự chọn lựa của bạn.
    ONLY TIME CAN TELL YOU.
  5. abovetheground

    abovetheground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy nó yêu cô bé chi hết !
    Tự nhiên có em quan tâm đến mình, lấp chỗ trống khi mới bỏ người yêu, thì việc mủi lòng tỏ ra 1 chút quan tâm thì có gì lạ đâu !
    Em thích thì cứ tiếp tục yêu! Nói nặng lời thì thế này : "ngu thì chết, chứ bệnh tật giề"
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    I''ve found my childish love.
    What an innocent love you have !
    However it should be that to make life more interesting and beautiful and make your soul more colourful (Don''t make it frozen... like someone.... ME )
    But hiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... you are such a pretty and young girl... then... he is a GUY - with smart mind like... others .. hê hê..
    How old is he...? enough to thinkover or... then... ?
  7. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài post đầu thì củng giống như sparling83, cũng tự hỏi ko biết cô bé này bao nhiều tuồi rồi.
    Em à, lúc đầu thấy em cũng thú vị. "Đấu tranh cho tình yêu", nghe hơi ấu trĩ một chút nhưng cũng có cá tính lắm. Ai mà chả một thời như vậy. Nhưng đọc đến mấy post sau thì bắt đầu tự hỏi em yêu theo kiểu gì vậy, vài ngày rồi chán hả em ? Yêu kiểu em mà cũng nghĩ rằng mình đã tìm được "true love" thì đúng là...
    ... mà cũng ko sao, cứ kiểu này chị tin là em sẽ còn tìm được vài true love nữa thôi em à.
    Mọi người cứ hỏi ko biết chàng kia có yêu em thực ko ? Chị thấy cũng phải hỏi lại coi em có yêu chàng kia thực ko ? Hay cũng chỉ qua đường cho vui thôi, vì chàng hot và có xe đẹp. Chị mà là chàng kia chị cũng play around với em, chẳng phải thích gì, cho vui thôi.
    Còn cái chàng của em, ko biết chàng có yêu em thực ko, nhưng điều chắc chắn là chàng dày dặn kinh nghiệm lắm rồi em ạ. Có thể chàng muốn chơi mèo vờn chuột với em, hoặc có thể là nhìn thấy em quá rõ rồi nên biết thích em thì được, chứ yêu thì... Thích chàng thì em nên cẩn thận, ko mất cả chì lẫn chài đấy em.
    Hơi sốc một chút ! Chị biết em lên đây chỉ muốn tìm người ủng hộ em thôi. Nên lời chị nói nhắm nghe được thì nghe, nghe ko được thì cứ bỏ qua !
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ baby luôn thắc mắc vì không biết tuổi tác của chủ nhân topic này là bao nhiêu? Hoá ra bạn còn nhỏ tuổi hơn cả baby........
    To kukuxika : cho chị ( cho phép mình xưng mình là chị, và gọi bạn bằng em nhé_nghe có vẻ thân mật hơn nhỉ ) hỏi anh chàng ấy của em năm nay bao nhiêu tuổi vậy?Theo chị đoán thì chắc anh chàng ấy cũng chừng 18t - 24t thôi.....Anh ta nhiều kinh nghiệm hơn em nhiều đó.....
    . 17t, em hiểu hết những gì gọi là tình yêu chưa? Và em đã hiểu được yêu là như thế nào chưa?
    . Anh ấy có yêu em không?Hay chỉ là qua đường?
    . Em có thật sự yêu anh ấy không?
    . " Yêu là không bao giờ nói hối hận ", vậy sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ không hối hận gì chứ?
    . Em nói rằng em rất yêu anh ấy, vậy em có đủ bình tĩnh để có thể giải quyết những chuyện đáng tiếc xảy ra không?
    . Nếu sau này anh ấy chia tay em chỉ vì có người con gái khác thì em nghĩ sao? Có khi nào em đặt trường hợp mình là ex- girlfriend của anh ấy chưa? Cảm giác của em thế nào?.....
    Em trả lời " no problem " những câu hỏi chị đưa ra thì chị sẽ sẵn sàng chúc em hạnh phúc và may mắn.....Còn nếu em không chắc thì stop lại em nhé, em còn trẻ nhiều người con trai tốt để cho em lựa chọn....Bạn chị nó đưa ra nhiều câu hỏi làm nhưng chị quên mất rồi....nều nhớ ra sẽ hỏi tiếp....
    Được babybigmouse sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 10/12/2004
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    hix.nghe mà thấy nổi da gà. con trai bây h đúng là chẳng thể tin nổi . chẳng biết khi nào thật khi nào giả nữa. thế này ko biết tỉ lệ % con gái độc thân trong năm tới sẽ tăng chóng mặt thế nào.
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cô tear thân mến ! Cô change cái topic title thế kia làm lệch hết cả cái story romantic nè rùi đó nha.
    Đâu có phải chuyện người thứ 3 thứ 4 gì chứ. Chuyện hai người đàng hoàng chứ thứ 3 thứ 5 thứ 7 gì đâu cơ chứ !
    Theo tớ thì cô tear làm ơn cứ để nguyên như cũ đi, vì đâu có phải trưng cầu mà self story hay như thế này cô lại làm cho nó ý nghĩa sai lệch có đến 99.9% mất rồi
    hic hic.. ai bảo là đơn phương? ai bảo là người thứ 3 chứ? Đúng là cô tear ....
    chuyện của bạn kukuxika đọc lãng mạn ngộ ngộ thế nào í hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này